1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần báo RedVN@

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi On4U, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh của các nhà vô địch
    Vua phá lưới của giải tridung82@ với 16 bàn thắng trong 5 trận...
    Để tăng tốc độ upload tôi đã hạ độ phân giải các tấm ảnh xuống mức tối thiểu... ... do đó chất lượng ảnh kém. Nếu bạn nào muốn lấy ảnh gốc thì PM cho tôi nhé
    You are all I need, my love, my valentine
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 11/05/2003
  2. marcoI

    marcoI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    NTC-SLFC:5-2 Ngày buồn của các đội khách!
    Ở giải bóng đá TTVNOL năm nay, MoviesBoom và SLFC là hai đội khách mời. Ở vòng bảng, hai đội được xếp cùng bảng và đều giành quyền vào BK với những trận đấu khá ấn tượng. Và đối với nhiều người thì trận CK giữa hai đội này là rất có thể xảy ra. Nhưng các đội chủ nhà đã không cho phép xảy ra điều đó .
    Trước trận BK giữa NTC và SLFC diễn ra thì ở trận BK 1, HCMCC đã gây một "cơn địa chấn" khi giành chiến thắng sát nút 4-3 sau hai lần bị dẫn trước trước MoviesBoom. Trận thắng này là một cú hích cho NTC tự tin hơn trước trận đấu với SLFC. SLFC vvào trận với trạng thái không tốt vì tối hôm trướ cả đội đi dự đám cưới tiền đạo Trực và dĩ nhiện trong trận đấu này anh không thể có mặt.
    SLFC và NTC đều xuất quân với đội hình 1-1-3-1 và những phút đầu trận đấu bắt đầu khá chậm rãi nhưng đến phút thứ 5 thì NTC bất ngờ mở tỷ số sau một pha sút xa, bóng đi sệt chạm cột dọc vào lưới trước sự sững sờ của các hậu vệ SLFC.1-0 cho NTC Sốc! nhưng vẫn chưa hết, 3 phút sau, một cầu thủ của NTC thoát xuống cánh phải và ... 2-0 cho NTC. Không nhịn được và trước sự bắt đầu nổi giận của các fan, các cầu thủ SLFC bắt đầu tràn lên tấn công nhưng vấp phải thế trận rất chặt chẽ của NTC, các cuộc tấn công của SLFC cứ bật trả trở ra nhưng bất ngờ trong một đợt phản công nhanh, TM Dũng ném bóng cho ĐT Khánh anh quay người chuyền nhanh cho Tân băng xuống, đối mặt với TM của NTC cũng đang băng ra, Tân khéo léo tâng bóng qua đầu TM rút ngắn tỷ số cho SLFC. 1-2,hy vọng lại được nhen nhóm, nhưng vẫn thấy căng thẳng. Như được tiếp sức sau bàn thắng SLFC tiếp tục tấn công, nhưng NTC phòng ngự rất chặt chẽ và tổ chức phản công cực kỳ nguy hiểm, các tiền đạo của NTC đã có một loạt cơ hội đối mặt với TM SLFC nhưng đều kết thúc ra ngoài hoặc bị TM SLFC xuất sắc cản phá. Nhưng rồi việc gì đến phải đến, trong một đợt phản công bên cánh trái, TĐ NTC lại có cơ hội đối mặt với TM và Dũng tuy đã xuất sắc đẩy được cú sút đầu tiên nhưng không thể cản phá được cú sút bồi của tiền đạo này. NTC lại dẫn trước hai bàn! Khó khăn lại chồng lên vai các cầu thủ của SLFC. Nhưng các cầu thủ SLFC không nản lòng họ vẫn tiếp tục tấn công và trước khi hiếp một kết thúc 5 phút Hồng tung một cú demi volley, bóng đập đất, đập tiếp vào...tay TM đội bạn vào lưới, một bàn thắng rtâ bất ngờ và đầy may mắn. 2-3, các cầu thủ SLFC và fan vẫn tràn trề hy vọng lật ngược thế cờ vào hiệp hai.
    Hiệp hai bắt đấu với những pha tấn công của SLFC, NTC chủ động chơi phòng thủ, họ rất kiên cường và hiệu quả trong các đợt cản phá. Điều đặc biệt trong hiệp hai này là SLFC đột nhiên chơi với hai HV, hình như BHL và các cầu thủ lo ngại các đợt phản công chớp nhoáng của NTC. Nhưng các cầu thủ NTC vẫn làm được điều đó, các đợt phản công của họ vẫn rất nguy hiểm và ngày càng nhiều hơn do các cầu thủ SLFC nôn nóng và phối hợp với nhau không tốt. Và rồi... trong một đợt phản công từ một pha dàn xếp đá phạt góc không thành của SLFC, NTC có bàn thắng thứ tư, cách biệt lại là hai bàn. Chiếc vé vào CK lại bay xa thêm một đoạn. Sau bàn thắng, NTC phản công càng sắc bén, TM Dũng và ĐT Khánh liên tục có các pha cản phá các cú "hồi mã thương" của NTC. Các cầu thủ SLFC vẫn tấn công nhưng hơi bế tắc trước hàng phòng ngự "kiểu Juve" của NTC, và trước khi trận đấu kết thúc 5 phút, các cầu thủ NTC ấn định tỷ số 5-2, giành quyền vào CK. SLFC thua trận thứ hai với cùng tỷ số 2-5, tuy không vào được CK nhưng vẫn được đạt được mục tiêu đề ra là lọt vào BK. Tuy rất tiếc và buốn vì đội nhà thua trận, nhưng Zorro vẫn xin thay mặt cho các fan cảm ơn đội bóng đã thi đấu hết sức cố gắng.
    Hai đội khách mời dừng lại ở BK, có lẽ người mừng nhất là BTC giải , nhưng họ đã để lại những dấu ấn và ấn tượng tốt trong giải năm nay. Hy vọng năm sau hai đội sẽ tiếp tục được mời và góp phần vào sự thành công của giải như họ đã làm được ở giải này.
    Chúc mừng NTC tái VĐ và Cám ơn BTC giải!
    (bài của Zorro trên slna-fc.com)
    MARCO
    Được marcoI sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 12/05/2003
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG VÀ NHỮNG TOAN TÍNH CHIẾN THUẬT.
    MU đã khấy động tình hình chuyển nhượng khá ảm đạm của các CLB lớn Châu Âu vừa qua với việc bán đi đứa con Beckham và mua hụt trong thương vụ Ronni. Và bây giờ MU lại lao vào cuộc đua giành chữ ký của Kye - được xem là người sẽ thay thế cho David trong tương lai- và Joe. Đây đều là những tài năng trẻ của bóng đá Anh, việc họ tham gia vào đội hình củaMU sẽ giúp ích rất nhiều cho vị trí chính thức của họ ở ĐT Anh.
    Hàng hậu vệ với dàn cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn nhưng không ổn định nhất là trong đấu trường C1 đầy khắc nghiệt một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến một cái chết bất ngờ. Liệu ta có đủ tự tin vào những cầu thủ này hay không hay là phải tậu về một trung vệ đẳng cấp?
    Tuyến giữa hiện nay trong tay MU chỉ có một tiền vệ công là Paul ngoài ra còn có Veron - nhưng không ổn định quá là ngẫu hứng - trong khi đó lại có 4 tiền vệ phòng ngự. Liệu sẽ có một sự bổ sung mới ở hàng tiền vệ?
    Trong khi đó đáng lo nhất là hàng tiền đạo với một chân sút thực thụ là Ruud bên cạnh hai chân sút trẻ ForlanBeilion. Như vậy hàng công MU có là quá tải với Ruud?
    Với việc bán đi Beckham và mua về Djamba, Klebe ta có thể thấy Alex đang toan tính những chiến thuật mới cho MU so với chiến thuật 4-4-2 đã quá lỗi thời không mang tính cơ động trong bóng đá hiện đại ngày nay.
    Vậy MU sẽ chơi với chiến thuật nào đây? 4-3-1-2 hay 4-2-3-1?đều này sẽ có câu trả lời trong chuyến du đấu giao hữu trước mùa giải.
    Vâng các fans MU đang đứng trước những câu hỏi nan giải về MU trong mùa bóng sau. Nhất là MU sẽ chơi ra sao khi không có David, nhưng với châm ngôn " không cầu thủ nào là không thể thay thế được" Tôi cũng như các bạn đang háo hức chào đón một MU đầy dũng khí và thực lực để mang về bộ sưu tập quí giá của mình chiếc cúp C1. Cú ăn ba hay ăn tư nhỉ...

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chuyến du đấu và Toan tính mở rộng thị trường tại Mỹ
    MU mở đầu chuyến du đấu tại Mỹ khá thành công với trận thắng 4-0 trước đội bóng từ Scotland, Celtic. Việc thử nghiệm vị trí và khả năng hoà nhập với lối chơi của 2 cầu htủ mới đến là DjembaKleberson. Và các cầu thủ mới này sẽ có vị trí chính thức hay không sẽ quyết định dựa vào phong độ và sự thích hợp với lối chơi MU nhanh hay chậm của hai cầu thủ này.
    Còn vị trí thủ môn có lẽ sẽ thuộc về Tim. Có lẽ lý do MU chọn Mỹ là nơi dừng chân chuyến du đấu trước mùa giải mới ít nhiều cũng liên quan đến việc tuyển mộ Tim nhằm thay thế cho Barthez với phong độ không ổn định.
    Với mong muốn mở rộng thị trường còn khá mới mẻ với bóng đá nhưng đầy tiềm năng như Mỹ sẽ làm khẳng định vị thế là CLB giàu nhất thế giới và biết cách tìm kiếm cơ hội nhất. Việc có thành công ở thị trường mới này chưa thể nói trước được nhưng với trận thắng 4-0 trước Celtic và đặc biệt là 3 trong 4 trận đấu đã được đặt vé với số lượng đầy hứa hẹn với một đất nước còn khá thờ ơ với bóng đá.
    Việc Beck rời đội có thể ít nhiều sẽ làm giảm lượng cổ động viên ở các nước Châu Á nhưng chúng ta thành công ở thị trường giàu tiềm năng này thì vị thế của MU trên bản đồ bóng đá cấp CLB sẽ được củng cố vững chắc và thăng tiến

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    M.U KẾT THÚC CHUYẾN DU ĐẤU TẠI MỸ.
    Thành công cả trong và ngoài sân cỏ.
    -ĐKVĐ Anh đã hoàn tất chuyến du đấu tại Mỹ chuẩn bị cho mùa bóng mới bằng chiến thắng 3-1 trước Barcelona tại Philadenphia đêm 3/8 trước khi bay sang BĐN đấu giao hữu với Sporting Lisbon ngày 5/8.
    -MU khởi đầu chuyến du đấu này băng chiến thắng 3-0 trước Celtic ngày 22/7. 5 ngày sau họ thắng tiếp CLB America của Mexico với tỷ số 3-1 và ở trận thứ ba họ đè bẹp Juve với tỷ số 4-1. 4 ngày sau trận gặp Sporting MU sẽ gặp Arsenal trong trận tranh Community Shield truyền thống mở đầu mùa giải tại sân Thiên niên kỷ tại Cardiff. Ngày 16/8 MU đấu trận đầu tiên tại Primier League mùa giải 2003-2004 gặp Boston trên sân nhà.
    -Ferguson tỏ ra hài lòng về chuyến du đấu này hơn bất kỳ chuyến du đấu nào trước đó của MU. Ông ca ngợi các cơ sở huấn luyện dành cho MU trong chuyến du đấu này và cũng rất hài lòng về môi trường yên tĩnh tại Mỹ. ?oDu đấu tại Mỹ thuận lợi hơn cho các cầu thủ MU vì họ không bị bất đồng ngôn ngữ và cũng không bị các CĐV suốt ngày vây quanh khách sạn. Điều đó cho phép chúng tôi thực hiện công tác chuẩn bị hoàn hảo và kết thúc chuyến đi này, chúng tôi đã đạt phong độ và thể lực rất tốt. Ngoài ra thực tế cho thấy khi trở về Anh từ Phương Tây chúng tôi không gặp phải sử khởi đầu chậm chạp như mỗi khi du đấu ở Viễn Đông trở về?.
    Khẩu chiến Kean- Ronaldinho
    -Trước trận đấu giữa MU và Barca tại Mỹ, đội trưởng Roy Kean của MU đã ?o nổ súng? khơi mào một cuộc khẩu chiến khi tuyên bố chàng tiền vệ người Brazil nên có một cuộc ?o kiểm tra thần kinh? vì đã không thèm đến Old Trafford. Chia sẻ quan điểm với Roy Kean còn có Peter Kenyon, Giám đốc điều hành MU. Ông này đã gọi Ronaldinho là một kẻ ?otrơ tráo? và không có tư cách của một cầu thủ lớn.
    Tương lai của Veron sắp được định đoạt.
    Một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến tương lai của Veron là việc tiền vệ người Brazil Kleberson có xin được giấy phép lao động tại Anh hay không. Một dấu hiệu nữa có thể cho thấy Vern sẽ ra đi là việc MU đã đàm phán với Ajax về hậu vệ cánh Hatem Trabelsi đang định giá khoảng 6 triệu bảng. Nếu có thêm Trabelsi và Kleberson tổng số cầu thủ MU mua trong mùa hè này là 5 cầu thủ Tim Howard, Bellion và Djemba. Với việc Wes phải nghỉ thi đấu đến tháng 2/2004 do chấn thương dây chằn thì Trabelsi là sự bổ sung quan trọng cho vị trí hậu vệ phải.

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    VẮNG BECKS, NISTELROOY LÀM NGƯỜI HÙNG CỦA MU.
    -Ruud Van Nistelrooy đã nhanh chóng trở thành người hùng của MU và là cầu thủ có ý nghĩa quyết định đến những chiến thắng của họ với 80 bàn thắng trong 2 mùa giải qua.
    Mặc dù đang chứng tỏ phong độ tuyệt vời trong chuyến du đấu tại Mỹ khi ghi bàn trong cả 4 trận nhưng Ruud cho rằng anh sẽ phải cố gắng nhiều để thích nghi tốt hơn với những đường chuyền ?otiếp đạn? theo kiểu khác khi trong mùa giải tới MU không còn Becks. Theo anh, mặc dù cái chân phải của Beck là cực kỳ tuyệt vời nhưng Ole đã thay thế rất tốt vai trò của Becks. Nhiều người cho rằng khi Becks đi thì Ruud sẽ trở thành biểu tượng quyến rũ mới của MU. Tuy nhiên, anh đã từ chối : ?oĐừng coi tôi là một anhc hàng hấp dẫn!? Có điều, dù muốn hay không màu giải tới Van sẽ phải mang gánh nặng sự kỳ vọng lớn hơn của các fans MU. Thận trọng khiêm tốn luôn nổ lực vươn lên song cũng đấy tự tin Van Nistelrooy sẽ còn tiến xa.
    Leo Beenhaker, HLV người Hà Lan của America đã ví Ruud với huyền thoại Van Basten, cầu thủ xuất sắc nhất thề giới 1992 và 3 lần giành quả bóng vàng Châu Âu khi chơi cho AC Milan

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt chuỗi trận bất bại của "Quỷ đỏ"
    Chuỗi chiến thắng liên tiếp của Manchester United đã thực sự chấm dứt sau khi họ ?ochót? nhận lời mời tới đấu trận giao hữu khánh thành SVĐ Alvalade XXI ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha). SVĐ Alvalade được xây dựng nhằm phục vụ cho Euro 2004.

    Ra quân với đội hình thiếu vắng nhiều vị trí chủ chốt sau chuyến đi ngập tràn trong chiến thắng ở Mỹ, đương kim vô địch Premier League đành phải chịu thất thủ trước Lisbon, đội bóng kết thúc mùa bóng năm ngoái ở vị trí thứ 3.
    Hàng tiền vệ Manchester chơi kỹ thuật với sự xuất hiện của tiền vệ người Cameroon nhưng chưa có chiều sâu và sự biến hoá trong các đợt tấn công.
    Phút 24, Luis Filipe ghi bàn mở tỷ số trận đấu sau một pha lẻn xuống biên, đặt lòng nhẹ nhàng từ cú căng ngang của tiền vệ cánh 18 tuổi Cristiano Ronaldo. Đầu hiệp 2, Lisbon được hưởng một đá phạt từ cánh trái và nhân cơ hội này tiền đạo nhỏ con nhất trên sân Joao Pinto đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên thành 2-0. Phút 79, cũng chính tiền đạo này gia tăng cách biệt sau một pha dàn xếp tấn công trung lộ bài bản.
    Bên phía MU cũng có một số cơ hội nhưng các tiền đạo và tiền vệ của họ đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Cuối trận, Hugo đã ?ogiúp? các vị khách gỡ lại một bàn ở phút 88. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 3-1 nghiêng về Sporting Lisbon. Điều này cũng dễ hiểu bởi chủ nhật tuần này ngài Alex Ferguson và các học trò của mình phải đá trận khởi động Community Shield với đối thủ nhiều duyên nợ Arsenal.



    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Vì sao M.U bán Veron?
    Sir Alex ferguson tiết lộ sỡ dĩ ông chấp nhận đề nghị của Chelsea mua Veron vì ông đã có quá nhiều tiền vệ trung tâm. Nếu không bán Veron M.U có thể bị nguy hiểm bởi sự ?o ngột ngạt? ở hàng tiền vệ. Ferguson thừa nhận không sợ làm phiền lòng một số cầu thủ nếu không cắt giảm quân số. Tại M.U ngoài Veron ra, Alex còn có 3 tiền vệ trung tâm Nicky, Kean, Pauls. Ngoài ra, MU đã mua thêm tiền vệ Djemba Kleberson. Ferguson cho hay mặc dù ông không cần phải bán bớt cầu thủ để có tiền mua cầu thủ mới, nhưng việc đẩy đi được 2 cầu thủ hưởng lương cao nhất 90.000-100.000 bảng/tuần, ông sẽ có cơ hội xây dựng lại đội bóng. Ferguson cũng nói thêm : ?oThực ra, chúng tôi muốn bán anh ấy cho 1 CLB Italia nhưng ở đó chẳng có CLB nào có tiền?.
    Giám đốc điều hành Peter Kenyon : ?oĐây là một quyết định thuộc về bóng đá. Chúng tôi đã chấp nhận một đề nghị có thể chấp nhận được. Đó là một phần trong quá trình xây dựng lại đội bóng và để lập lại sự cân bằng mà chúng tôi cho là cần thiết cho mùa giải sau?.
    Ai sẽ là người sẽ đến?
    Những sự bổ sung là cần thiết với M.U cho dù ưu tiên không phải là thay thế Veron mà là củng cố hàng phòng ngự. Sau khi bán Veron Alex sẽ tìm mua một hận vệ và một tiền đạo. MU cần phải mua hậu vệ từ khi Gary bị chấn thương dây chằng ở Mỹ, Brown nghỉ thi đấu dài ngày ( có thể đến tháng 2/3004) còn BlancMay thì đã được giải phóng HĐ.
    Tuy nhiên việc Alex khẳng định muốn mua một tiền đạo và một hậu vệ không có nghĩa là ông bỏ qua mộ thực tế là đội trưởng Arsenal Viera vẫn chưa ký HĐ mới với Arsenal. Ngoài ra ông cũng đang nhắm đến tuyển thủ TBN Joaquin.
    Ở hàng hậu vệ MU vẫn đang quan tâm đến hậu vệ cánh phải người Tunisia Hatem Trabelsi đang đá cho Ajax và ông cũng thích được sự phục vụ của Puyol của Barca.
    4 MỤC TIÊU CỦA MU
    Hatem Trabelsi ( Ajax) 6 triệu bảng . khả năng 8/10Carles Puyol( Barcalona) 15 triệu bảng, khả năng 5/10Joaquin ( Real Betis ) 17 triệu bảng , khả năng 6/10Jermain Defoe ( WestHam ) 10 triệu bảng , khả năng 9/10

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhượng ở Anh: sẽ còn sôi động​


    Mutu sẽ gia nhập Chelsea nay mai
    Với hạn chót giành cho việc chuyển nhượng được lùi lại tới ngày 31.8, mùa chuyển nhượng trước Giải ngoại hạng Anh 2003-2004 vẫn hứa hẹn có những bất ngờ mới.
    Chelsea tiếp tục bỏ xa các đối thủ của Giải ngoại hạng với những tên tuổi lớn mà họ vừa dành được. Gần đây nhất là Juan Sebastian Veron và Joe Cole theo bước của Damien Duff, Wayne Bridge, Geremi và Glen Johnson.
    Ông Abramovich đang lôi kéo tiền đạo người Rumania Adrian Mutu với giá chuyển nhượng lên tới 15,8 triệu bảng theo một hợp đồng 5 năm từ CLB Parma.
    Như vậy, nếu thành công, danh sách của ông Abramovich sẽ có 7 tên tuổi lớn với tổng số tiền chi cho việc mua cầu thủ lên tới 74,4 triệu bảng.
    Dưới đây là danh sách các cầu thủ ĐẾN và ĐI của Giải ngoại hạng Anh:
    Arsenal
    ĐẾN: Jens Lehmann (Borussia Dortmund, 1,25 triệu bảng), Gael Clichy (Cannes), Philippe Senderos (Servette, giữ kín).
    ĐI: David Seaman (Man City, chuyển nhượng tự do), Graham Barrett (Coventry, chuyển nhượng tự do), Oleg Luzhny (Wolves, chuyển nhượng tự do), Jermaine Brown (thanh lý hợp đồng).
    Aston Villa
    ĐẾN: Gavin McCann (Sunderland, 2,25 triệu bảng), Thomas Sorensen (Sunderland, 2,25 triệu bảng)
    ĐI: Ian Taylor, Alan Wright, Oyvind Leonhardsen, Michael Husbands, Leon Hylton, John McGrath (thanh lý hợp đồng).
    Birmingham
    ĐẾN: David Dunn (5,5 triệu bảng, Blackburn), Luciano Figueroa (Rosario Central, 2,5 triệu bảng), Christophe Dugarry (Bordeaux, chuyển nhượng tự do), Maik Taylor (Fulham, cho mượn một năm).
    ĐI: James Corbett (Southend, chuyển nhượng tự do), Tommy Mooney (Swindon, chuyển nhượng tự do), Clint Davies, Jonathan Hutchinson, Andy Marriott, Steve Vickers (thanh lý hợp đồng).
    Blackburn
    ĐẾN: Brett Emerton (Feyenoord, 2,2 triệu bảng), Lorenzo Amoruso (Rangers, 1,4 triệu bảng), David Yelldell (Stuttgart Kickers, chuyển nhượng tự do), Steve Reid (Millwall, 2,5 triệu bảng), Vratislav Gresko (Parma, 1,2 triệu bảng).
    ĐI: Damien Duff (17 triệu bảng, Chelsea), David Dunn (Birmingham, 5,5 triệu bảng), Craig Hignett (Leicester, chuyển nhượng tự do), Keith Gillespie (Leicester, chuyển nhượng tự do), Henning Berg, James Corbett, Darren Dunning, Darren Hockenhull, Marc Richards, Hakan Sukur (thanh lý hợp đồng).
    Bolton
    ĐẾN: Stylianos Giannakopoulos (Olympiakos, chuyển nhượng tự do), Florent Laville (Lyon, 500 nghìn bảng), Ivan Campo (Real Madrid, chuyển nhượng tự do), Kevin Davies (Southampton, chuyển nhượng tự do).
    ĐI: Chris Armstrong (Wrexham), Gudni Bergsson, Paul Warhurst (từ giã sân cỏ), Colin Hendry (từ giã sân cỏ), Chris Downey, Leam Richardson, Stig Tofting (thanh lý hợp đồng).
    Charlton
    ĐẾN: Matt Holland (Ipswich, 750 nghìn bảng), Simon Royce (Leicester, chuyển nhượng tự do)
    ĐI: John Robinson (Cardiff), Jesper Blomqvist (trở lại Thuỵ Điển), Tahar El Khalej, Robbie Mustoe, Ben Roberts (thanh lý hợp đồng).
    Chelsea


    Hai bản hợp đồng
    mới nhất của Chelsea
    ĐẾN: Damien Duff (Blackburn, 17 triệu bảng), Juan Sebastian Veron (Man Utd, 15 triệu bảng), Geremi (Real Madrid, 7 triệu bảng), Wayne Bridge (Southampton, 7 triệu bảng), Joe Cole (West Ham 6,6 triệu bảng), Glen Johnson (West Ham, 6m), Marco Ambrosio (Chievo, chuyển nhượng tự do), Jurgen Macho (Sunderland, chuyển nhượng tự do).
    ĐI: Graeme Le Saux (Southampton, 500 nghìn bảng), Jody Morris (Leeds, chuyển nhượng tự do), Gianfranco Zola (Cagliari, chuyển nhượng tự do), Ed de Goey (Stoke, chuyển nhượng tự do), Albert Ferrer, Robert Wolleaston, Rhys Evans (thanh lý hợp đồng).
    Everton
    ĐẾN: Joseph Yobo (Marseille, 3,5 triệu + 1 triệu mùa bóng trước).
    ĐI: Juliano Rodrigo, Steven Beck, Dave Carney, George Pilkington (thanh lý hợp đồng).
    Fulham
    ĐẾN: Junichi Inamoto (Gamba Osaka), Martin Djetou (Parma) (hợp đồng cho mượn), Jerome Bonnissel (Bordeaux, chuyển nhượng tự do).
    ĐI: John Collins, David Shevel, Bjarne Goldbaek (thanh lý hợp đồng), Steve Finnan (Liverpool, 3.5 triệu bảng), Abdeslam Ouaddou (Rennes, cho mượn), Martin Herrera (Estudiantes de La Plata, cho mượn), Maik Taylor (Birmingham, cho mượn một năm).
    Leeds
    ĐẾN: Jody Morris (Chelsea, chuyển nhượng tự do), Zoumana Camara (Lens, cho mượn cả mùa bóng), Didier Domi (Paris St Germain, cho mượn cả mùa bóng).
    ĐI: Jacob Burns (thanh lý hợp đồng), Teddy Lucic (Bayer Leverkusen, kết thúc hợp đồng cho mượn), Harry Kewell (Liverpool, 5 triệu bảng), Olivier Dacourt (Roma, 3,5 triệu bảng).
    Leicester
    ĐẾN: Steve Howey (Man City, chuyển nhượng tự do), Paul Brooker (Brighton, chuyển nhượng tự do), Keith Gillespie (Blackburn, chuyển nhượng tự do), Riccardo Scimeca (Nottingham Forest, chuyển nhượng tự do), Danny Coyne (Grimsby Town, chuyển nhượng tự do), Lilian Nalis (Chievo, chuyển nhượng tự do), Les Ferdinand (West Ham, chuyển nhượng tự do), Ben Thatcher (Tottenham 300 nghìn bảng), Nicolas Priet (Lyon, chuyển nhượng tự do), Craig Hignett (Blackburn, chuyển nhượng tự do).
    ĐI: Darren Eadie, Stefan Oakes, Nicky Summerbee (thanh lý hợp đồng), Tim Flowers (từ giã sân cỏ), Simon Royce (Charlton, chuyển nhượng tự do).
    Liverpool
    ĐẾN: Steve Finnan (Fulham, 3,5 triệu bảng), Harry Kewell (Leeds, 5 triệu bảng), Anthony Le Tallec (Le Havre, giữ kín), Florent Sinama-Pongolle (Le Havre, giữ kín).
    ĐI: Pegguy Arphexad, Patrik Berger (Portsmouth, chuyển nhượng tự do), Stephen McNulty (Coventry, cho mượn), Andrew Nicholas (Swindon, chuyển nhượng tự do), Bernard Diomede, Vegard Heggem (thanh lý hợp đồng).
    Manchester City
    ĐẾN: Paul Bosvelt (Feyenoord), Trevor Sinclair (West Ham, 2,5m), David Seaman (Arsenal, chuyển nhượng tự do), Michael Tarnat (Bayern Munich, chuyển nhượng tự do), Antoine Sibierski (Lens, 700 nghìn).
    ĐI: Steve Howey (Man City, giữ kín), Peter Schmeichel (từ giã sân cỏ), Shaun Goater (Reading, 500 nghìn bảng), Brian Murphy, Stephen Paisley (thanh lý hợp đồng).
    Manchester United
    ĐẾN: Eric Djemba-Djemba (Nantes, 3,5 triệu) David Bellion (Sunderland, chuyển nhượng tự do), Tim Howard (New York/New Jersey Metro Stars, 2,3 triệu).
    ĐI: David Beckham (Real Madrid, 25m), Juan Sebastian Veron (Chelsea, 15m), Laurent Blanc (từ giã sân cỏ), David May, Lee Roche (thanh lý hợp đồng).
    Middlesbrough
    ĐẾN: Doriva (Celta Vigo), Alan Wright (Aston Villa, chuyển nhượng tự do).
    ĐI: Noel Whelan (Millwall, giữ kín), Luke Wilkshire (Bristol City, 250 nghìn bảng), Tony Vidmar (Cardiff, chuyển nhượng tự do), Alen Boksic, Ben Roberts, Arturo Bernhardt (thanh lý hợp đồng).
    Newcastle
    ĐẾN: Lee Bowyer (West Ham, chuyển nhượng tự do).
    ĐI: Joe Kendrick (1860 Munich, chuyển nhượng tự do), John Karelse, Damon Robson (both thanh lý hợp đồng).
    Portsmouth
    ĐẾN: Patrik Berger (Liverpool, chuyển nhượng tự do), Dejan Stefanovic (Vitesse Arnhem, 1,85 triệu bảng), Yakubu Ayegbeni (Maccadbi Haifa, 2,5 triệu), Boris Zivkovic (Bayer Leverkusen, chuyển nhượng tự do), Teddy Sheringham (Tottenham, chuyển nhượng tự do), Amdy Faye (Auxerre, 1,5 triệu bảng).
    ĐI: Paul Merson (Walsall, chuyển nhượng tự do), Gianluca Festa (Cagliari, chuyển nhượng tự do), Jason Crowe, Carl Tiler, Luke Nightingale, Lee Molyneaux, Tom White (thanh lý hợp đồng).
    Southampton
    ĐẾN: Fitz Hall (Oldham, 250,000), Darren Kenton (Norwich, chuyển nhượng tự do), Graeme Le Saux (Chelsea, 500 nghìn bảng), Danny Higginbotham (Derby, 1,5 triệu bảng), Yoann Folly (St Etienne, 250 nghìn bảng), Neil McCann (Rangers, 1,5 triệu bảng), Leandre Griffit (Amiens) chuyển nhượng tự do.
    ĐI: Kevin Davies (Bolton, chuyển nhượng tự do), Wayne Bridge (Chelsea, 7 triệu bảng), Frederico Arias (thanh lý hợp đồng).
    Tottenham
    ĐẾN: Helder Postiga (FC Porto, 6,25 triệu bảng tăng lên to 8,25 triệu bảng), Bobby Zamora (1,5 triệu bảng), Frederic Kanoute (West Ham, 3,5 triệu bảng).
    ĐI: Teddy Sheringham (Portsmouth, chuyển nhượng tự do), Steffen Freund, Gavin Kelly (thanh lý hợp đồng), Alton Thelwell (Hull City, chuyển nhượng tự do), Ben Thatcher (Leicester City, 300 nghìn bảng), Steffen Iversen (Wolves, chuyển nhượng tự do), Matthew Etherington (West Ham, 1 triệu bảng).
    Wolves
    ĐẾN: Isaac Okoronkwo (Shakhtar Donetsk, chuyển nhượng tự do), Oleg Luzhny (Arsenal, chuyển nhượng tự do), Silas (Uniao Leiria 1 triệu bảng), Jody Craddock (Sunderland, 1,75 triệu bảng), Henri Camara (Sedan, 1,5 triệu bảng), Steffen Iversen (Tottenham, chuyển nhượng tự do), Carlos Kameni (Le Havre, cho mượn).
    ĐI: Michael Branch, Mohammed Camara, Kenny Coleman, Ludovic Pollet (thanh lý hợp đồng), Cedric Roussel (Genk).

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này