1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần báo Tí xì gòn

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 06/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tuần báo Tí xì gòn

    Hum ni khai trương Toà soạn 84SG
    Nơi đây chuyên cập nhật tin tức hang chụt xì gòn nè bà kon cả tin thời sự lẫn phóng sự, tin đồn, tin vịt gì cũng gôm zô đây hết nha
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hang chuột xì gòn đông vui nhộn nhịp, đám chuột tụ năm tụ bảy ngồi buôn dưa lê bằng những câu chuyện tưởng như không bao giờ chấm dứt, đâu đâu cũng rộn rã tiếng nói cười ... Vui wá phải không? Nhưng buồn thay đó chỉ là hang chuột trong trí nhớ mà thôi :( Dưới đây mới là Hang chuột hịn nay nè
    Không biết từ khi nào, đàn chuột cứ thưa thớt dần. Đám chuột còn ở lại cũng trở nên ít nói.
    Tấm biển "Đại bản doanh Mafia" cũ kỹ bụi bặm không biết còn có thể đung đưa được bao lâu nữa. Vắng hoe! Có mỗi thằng osin mà nay nó buồn tình đâm lười biếng việc nhà, một tay wản gia ham hố ra ngoài làm ăn. Killer gác kiếm vì không còn ma nào để chém giết. Chip hết quậy vì đống bài vở ôn thi đè bẹp.Boo chuẩn bị lên đường đi mùa hè xanh. Buồn nhất là chuột đại k Mafia lại là chuột ít xuất hiện nhất, chỉ bỏ lại sau lưng mớ tin vịt rằng đại k đi chơi zí boi fen ....
    Ma gia đã thế, T**Đ còn tệ hơn, hầu như đã xoá tên khỏi bản đồ xã hụi đen. Đại k T**Đ_Nic chuyển từ chiến trường sang chính trường, lên làm mod của hang chuột xì gòn đã lâu, nhưng gần đây cũng đi về thất thường, không còn dễ gặp trong hang chuột nữa ...
    Gã lang thang khoái đâm chọt suốt ngày ngồi một góc ôm PC luyện game, không buồn đâm chọt. Chàng thư sinh Baby ngày ngày vác ba lô con cóc đi học hè ....
    Nhìn wa nhìn lại, chỉ còn vài ba chuột buồn miệng chăm chỉ 8.... Cô nhỏ xì trum ngồi thì thầm cùng gió. Bà già lẩm bẩm mớ triết lý lẩm cẩm. Chuột gấu xí xọn với pooh. Một số (con gì đó) lạc từ các chuồng khác sang, cũng bon chen vài câu .
    Và cuối cùng, ngồi đây, một mafia lừng lẫy một thời nay thất nghiệp ngồi vít ký sự Hang chuột SG ;(
  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Có những cới ngừi ta gọi là NHỚN (>>>sến)
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Kí sự 1 ngày của chip_quay:
    6h30: lục tục đi ngủ sau 1 đêm thức trắng học bài (bố khỉ, học mãi ko vào, bụng thì đói cồn cào, có đáng thương ko nào???)
    10h30: thức dậy, nhảy lên online 8
    11h30: đi ăn cơm để chuẩn bị học tiếp... sao siêng thế ??
    (sau đó chưa biết, tối nay viết típ)
  5. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    típ theo,bạn hãy nhìn xuống góc bên fải fía bên trái để đến với mục NHÂN DÂN GÓP Ý
    1. Bài viết từ 1 nhân dân gương mẫu,từng nhìn thấy huân chượng Lao Động hạng Nhất,từng sờ qua giấy khen Vì Đảng Vì Dân,từng bị tịch thu Khăn quàng đỏ sau khi vô tình lụm được cái huy hiệu Đoàn nằm kẹp trong bài phao "Cảm nghĩ của 1 Đoàn viên thời đại mới về việc quay cóp" ....v.v...thành tích. Thôi,trích lí lịch cá nhân zậy là dư gòi,dzô đề nha
    __Theo tui thấy thì mún biết đâu là sự sa sút tài năng 8 của binh đoàn Chụt SG,chúng ta fải đi tìm cho ga nguyên nhân của nó,sau đó đi chuyên sâu vào từng khía cạnh cụ thế, từ đó cùng nhau tìm ga hướng giải quyết. Vấn đề bi giờ là: Đâu là nguyên nhân. Mà nói đến nguyên nhân,chúng ta phải bắt đầu suy xét từ các "chất xúc tác",rite?
    __Như em vừa phát bỉu linh tinh ở trên,có cái ngừi ta gọi là NHỚN! Cái đó là cái gì thì...thật với các bác,các đồng chí...em bít nó là cái gì em call cho bố mẹ nó em mắng dzốn gòi. Ai lại để con cái đi lung tung,lộn xộn và đặc biệt là đang chộn rộn trong Box chúng ta thế nì Trở lại vấn đề, chúng ta phải giải quyết từng cái từng cái 1,ôm xô dễ loạn não lắm! Mà đấy,em bẩu cái ở trên đấy,em tìm ra chất xúc tác rùi,bây giờ các bác chỉ việc ngồi soi mói nó thui. Xem xem nó ở đâu trong các chuột,nhìu hay ít và...túm lại là ở tinh thần 8 có còn hay khg,hay nó nhảy loi choi từ computer sang nhà bé gái hàng xóm hay bé trai đầu phố gòi
    __Em xin hết Chào thân ái,quyết thắng và đoàn kết
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    wow, chuotmarch vít wá hay, wá hùng hồn, xin cho1 chàng fáo chân koi (thiệt tình lờ chưa kịp cảm nhận nội dung )
  7. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình lựng
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    à há lâu lém mí thấy Nic lên tiếng nha
    Sau đây là Bản tin nhanh
    3h chiều hum wa, các chụt nhà ta đã hông hẹn mừ gặp on9. Sau một loạt liveshows gào thét hát hò của boo, chip, mèo, Bi (bạn boo ), chàng mèo mập đã chính thức đưa ra lời tỏ tình cùng bé chip nhà ta Chip vẫn đang từ chối đưa ra câu trả lời (chắc chờ chàng mèo ta mềm nhừ rùi thịt lun đây )
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hang chụt vẫn chưa có gì chuyển biến tích cực Vẫn chỉ là vài nik cũ rích 8 wài hix
  10. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bi ke thu` truy duoi gat gao, nen em fai mai danh an tich.......chu'' co gac kiem hui` nao`

Chia sẻ trang này