1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần Châu !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Global, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Câu bài ít thôi, đừng có phá hỏng cái topic của chị. Cho ăn đòn đấy.
    Các cô các chú, chị cho mượn chỗ để mớm lời xong rồi, đề nghị vào PM riêng cho nhau nhá.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua có đứa bạn ở Hà nội rửng mỡ, giận người yêu mò về Hạ Long.
    Nó kể Tuần Châu bây giờ thay đổi nhiều, cái cầu đi ra đảo cũng được sửa sang lại đẹp đẽ phết. Cái hình 2 con cá ( mập) vờn nhau ngay ở đầu cầu cũng được bôi bôi quét quét cái nước gì lên trông quái dị lắm ( nguyên văn của nó )
    Tháng 10 rồi, còn 3 tháng nữa sẽ được về ... he he he.
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0

    Đảo Tuần Châu cách trung tâm Hạ Long khoảng 15 km với khung cảnh đẹp và thơ mộng. Toàn bộ hòn đảo này đã được đầu tư thành một trung tâm du lịch, nghỉ ngơi và giải trí.
    Ðường đi từ thành phố Hạ Long ra đảo Tuần Châu rất đẹp, một bên là biển đầy tiếng sóng vỗ, một bên là đồi núi nhấp nhô và những ngôi nhà mọc lưa thưa ven đường. Trước khi đến đảo, xe sẽ đưa bạn băng qua vùng biển trên con đường mới được xây dựng nối bờ và đảo.
    Ðảo Tuần Châu là nơi duy nhất ở miền Bắc hiện có khu biểu diễn cá heo. Những chú cá heo thông minh cùng với sự tài khéo của huấn luyện viên sẽ cho bạn những cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa sửng sốt và đầy thích thú với cả người lớn và trẻ nhỏ. Trong lúc chờ xem biểu diễn cá heo, bạn sẽ được nghe ca nhạc dân tộc do đội văn nghệ đảo Tuần Châu biểu diễn. Các loại nhạc cụ dân tộc, các bài hát dân ca Bắc bộ, và có hôm còn có tiết mục xiếc ảo thuật. Bạn sẽ được xem 1 giờ biểu diễn cá heo, sau đó có thể thưởng thức món ăn đồng quê do đầu bếp người Việt Nam đảm nhiệm.
    Nhà hàng Ðồng quê Việt Nam có các món ăn ngon của biển, của đảo Tuần Châu và đảo Quan Lạn với các đặc sản sá sùng, tu hài và đỉa biển. Các món ăn dân tộc truyền thống có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/suất. Tại nhà hàng Ðồng quê Việt Nam, du khách có thể đi thăm suối, hoa và cây của biển đảo.
    to global : chị thấy chưa em có câu bài đâu ! người ta buôn thì kêu câu bài chẹp chẹp ghen đây mà
  3. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn có cả nhà xem nhạc nước nữa, giống ở Singapo ấy, và chuẩn bị làm đường mới ra Tuần Châu dành cho nhưng người ở phía Hạ Long, như thế đi từ bến phà chỉ 5 phút là có mặt trên đảo TC
  4. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hay thế thích thế ! nhà mình bây giờ đổi mới ác ! thích quá
  5. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    sẽ còn thay đổi nhiều
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhà ở đâu thế?
    Bên Hòn gai hay Bãi Cháy?
    Năm ngoái tớ về, cũng chóng mặt vì ko tin là fóng xe từ nhà sang Tuần Châu mất khoảng 20 phút ( tính cả thời gian đi phà ).
    Năm nay xe ôm đi học xa nhà, tớ đang nghĩ cách thiết kế tài xế để đi tham quan Tuần Châu đây( vì tớ chưa có bằng lái, lơ mơ ra đường , police phạt thì chết )
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác nì ở bên Hòn Gai, rưng giờ đang lưu lạc ở đâu thì em chưa biết - 1 là Trung, hai là .. VIệt Nam.
    Bà chị hệt em, hức , về nhà nhìn tụi nó phóng xe vèo vèo mà cú, mình từng này tuổi đầu chưa có cái bằng lái dắt lưng, - có mỗi cái bằng đi bộ ( có chứng chỉ quốc tế do bên này cấp ) là đáng vênh váo được 1 chút. Còn về nhà thì đi đâu chỉ sợ gặp bò vàng .
    .... Hum nào hai chị em mìn lập kế hoạch đi cướp cái bằng lái đê , cho nó an toàn để còn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi nữa chứ , cứ để như này bùn lắm lắm
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bác có cách gì cướp được chỉ em cái, về Vn mà đi đâu cũng cần người chở đi cũng không thích. Em thì có bằng rồi nhưng mà nghe nói bằng đó không được chạy ở VN, chán thế.
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết đi đâu cũng cần người chở đi đâu, mình có thể tự đi được - có điều là đi xế điếc chứ ko phải là xế nổ thui . Tớ thì đi gì cũng Okê hết , miễn là đông vui . Hồi xưa đạp xe đạp từ Hòn Gai sang Tuần Châu, đường cũng chưa sạch sẽ đẹp đẽ lắm , có lẽ vì thế nên thấy xa vật, chả bù cho bây giờ ...
    Kế hoạch cướp bằng thì tớ mới chỉ nêu thế, chứ nghe ra có vẻ là kế hoạch bất khả thi roài, thế mới chán !! Chắc phải học hành , rồi đi thi, lượn lờ vòng vèo số 9 số 10 để kiếm thui
  10. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp được về Tuần Châu xem một cuộc thi gì gì đó liên quan đến hoa hậu toàn quốc năm 2004 . Xem xong sẽ có chuyện kể cho em gái nghe . Ồ ai là em gái của mình nhỉ , xấu hổ quá ................ ...... Cứ chờ nhé ..

Chia sẻ trang này