1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẦN CUỐI CÙNG đời sinh viên

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gia_toc_sat_thu, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    TUẦN CUỐI CÙNG đời sinh viên

    Hôm nay là chủ nhật >_< bắt đầu từ ngày mai tun sẽ đi học tuần cuối cùng, chẳng biết là vui hay buồn, tự dưng cảm thấy tiếc tiếc
    Hồi nhận tin đỗ vào trường thích mê tơi đi, đạp xe đạp đến tận 3 vòng quanh khu BK, ngày xưa tớ đi học chẳng bao giờ đi quá trường Thăng Long, lúc đỗ cảm thấy biên giới của mình rộng ra, oách thế chứ ^_^
    Thế mà loáng một cái đã chỉ còn được đến trường ngồi học thêm 1 tuần nữa >_< hết đi học muộn (cái này tớ giỏi nhất đấy ^_^) hết bùng tiết ra sảnh H2 ngồi đếm người, ngồi làm "mia" cho các bạn học trắc địa soi và bình phẩm ^_^ (xin lỗi các bạn vì đã ko bỏ chạy hay quay đi chỗ khác, tại lần nào các bạn nhìn tớ cũng cảm thấy như "đang lên tivi" ấy ^_^ mà lên tivi là phải vẫy tay, cười tươi chứ ^_^ ai lại quay đi hay cúi xuống như tội phạm được) hết cả những lần chen vào căng tin đông ơi là đông chỉ để bê ra một bát mì (tớ biết ăn mì ở căng tin từ hồi còn chưa có chả ấy nhớ, giá chỉ 1.500đ thôi ^_^) hết cả ... nhiều thứ nữa mà chẳng thể kể hết được ...
    từ ngày mai tớ sẽ làm một nhật kí (bao gồm ảnh và chữ) về tuần cuối cùng đi học vậy ^_^ để sau này nếu tớ có già lăn lông lốc vẫn còn thứ gì đó để nhìn ngắm (h cũng đã già sắn rồi nhá, chả cần đến bao h đâu cô ạ )
    mời mọi người nào ủng hộ và chia sẻ nào ^_^
  2. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một tuần nữa để ăn Miến Ngan 7k và nhân trần 0.5k.
    Chỉ còn một tuần nữa đề gửi xe ở cái chỗ không được thơm tho cho lắm(hình phạt của những kẻ đã ngủ dậy muộn lại còn cố đi học, chứ nghỉ hẳn vào tiết khéo lại được thơm tho)
    Chỉ còn một tuần nữa để ngủ gật trên các loại thuốc gây mê liều cao của nào là Kinh Tế, nào là Môi Trường.
    Chỉ còn một tuần nữa....
    Cơ mà, yên tâm, em vẫn sẽ đến trường mình dán poster cho CLB Tiéng Anh 2 tuần một lần. Đừng bóc của gái già này nhé, tội nghiệp...
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    tuần cuối cùng của tớ ở trường là những ngày đầu hè năm 2004, cũng chẳng có ấn tượng gì lắm.. chỉ khổ là vẫn phải nhai từng miếng của cái bánh mì trứng 2000đ mua ở căng tin (giữa mùa hè vẫn phải ăn bánh mì )
    kì đó là kì cuối ở trường nên mặt mày hốc hác, trông cứ như vừa ra trại... nhưng lại hơi bị yết kiêu, (ta sắp được nhận đồ án tốt nghiệp, và thành kĩ sư đến nơi roài) nên nhìn em gái nào cũng chỉ bằng 1/2 con mắt, nên bi giờ mới tiếc vì bỏ lỡ mất vài người
  4. ST

    ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì bây giờ lên 3000 rồi, thế mà vẫn bé tí tẹo tèo teo. Nhớ bà con cô bác quá! Nhớ đội tình nguyện. Nhớ những buổi văn nghệ. Nhớ CLB rock, CLB TA , nhớ những ngày lụt đồ án ( có thể mấy hôm nữa cũng lụt ). Chậc, nhanh quá ta. Mấy cái buổi học vẽ ngày trước bây giờ vẫn chưa quên. Hic! Hay là bố trí đi học vẽ lại để thi ĐH lại nhỉ? Đi thi mà ko phải lo đỗ hay trượt chắc sướng lắm, hi hi!
  5. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    huhu, tất nhiên là cảm động rồi. chia tay đời sinh viên thật là tiếc dù em chưa trải qua T__T
  6. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hehe bac nhin em gai nao cung bang 12 con mat hay la nguoc lai thia,chu e thay may co gai tam k45, k46 la xinh lam mu?thoi h bac co ve truong ma tim lay 1 em xinh tuoi tre dep chu ve sau gia qua la muon ve kiem cung ko dc nua dau?luc day co khi con tiec hon h y chu
  7. nguyenkhai1211

    nguyenkhai1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ra trường thích nhỉ!
    K bik cảm giác thế nao` nữa nhưng mà em lại mong chờ giờ phut ấy nhứt đấy Em chán học lắm rui` đây này hiihiiiiiii
  8. minhkd5

    minhkd5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Những buổi chiều mưa ngồi hút thuốc ở sảnh H2...
    Những lần cãi nhau với mấy ông trông xe vì nổ máy phi vào
    Những giờ bỏ tiết đi uống rượu, đánh bi a, hay cafe...
    Những lần bác già trong căntin vào tận lớp để đòi cốc...
    Những tiết ngủ thật ngon trên giảng đường....
    ..................
    Khi sắp mất đi cái gì thì người ta mới nhận ra giá trị của nó, đáng tiếc là thời gian ko quay trở lại....
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    hì hì, thank đồng chí...
    K45 thì anh bít, nói chung là nghiêng gánh nghiêng thùng
    còn bi giờ đang trên quá trình biến mình thành trung tâm , chớ hok phải bị mí em kia hút vào nữa... có thế mới hok uổng đời zai
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác viết em cảm động quá,giờ phải biết trận trọng từng giây phút thôi để sau 5 năm(chả biết có hơn không) ra trường không phải nuối tiếc điều gì.Em vừa mới chân ướt chân ráo vào trường mà.

Chia sẻ trang này