1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẦN CUỐI CÙNG đời sinh viên

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gia_toc_sat_thu, 15/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thantanmadai

    thantanmadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đang lụt đồ án, nhưng vào buôn một tý cho giải toả, lại chuyện bảo vệ, cái ông già bộ đội trông xe cố chấp vãi, trường mình nó ko cho nổ máy trong nhà xe, trong khi nhà xe thì sâu, hôm vào ghi vé, mình ko tắt máy mà cứ zìn zìn, ông ý lè nhè: "mày tắt máy đi ", mình trả lời: "trời lạnh, nổ tý cho ấm", vừa cầm xong vé thế là mình rú ga lao vào cửa rồi đạp côn, tắt máy cho xe có đà tự chạy, đỡ phải dắt, quay lại thấy ông ý nhảy dựng dậy và la toáng lên : "tống cổ thằng Future xanh ra ngoài đi, không cho nó gửi nữa", bó tay với mấy ông này . Bảo vệ trường mình thíck mỗi cái ông nhiều râu nhất, vui tính, mình cứ gọi ông ý là "Sếp" thì hay được ưu tiên, hehe.
    Được thantanmadai sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 01/11/2006
  2. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Uầy, uầy... xin lỗi cái topic của mày nhé Tun nhé, lại buôn chuyện đội ngũ trông giữ xe trường mình. Xa trường mấy hôm, hôm nay mới đứng ở kim tự tháp có tẹo, mà đã chứng kiến được cái đẳng cấp của các loại cán bộ trông giữ xe trường mình.
    Đang ngồi nhìn bâng quơ, bỗng từ phía nhà xe "THẰNG KIA MÀY NÓI GÌ?" nhìn ra thấy một chú đang lững thững xỏ tay túi quần đi ra, mặt điềm tĩnh... lại tiếp tục "THẰNG KIA MÀY ĐỨNG LẠI" . Thằng bé cứ tưởng bỏ đi thế là xong. Nhưng chú này đã xem thường nội công của bản trông xe này rồi. BỤP rồi lại BỤP (đầy là tiếng của đôi xong kiếm hợp guốc của trông xe bà bà). Đôi đấy 5 phân là cái chắc, nhìn kiểu đế cao su đúc, trúng vào lưng của anh kia, nhưng chiến sĩ vẫn kiên cường không lùi bước. Nội công của bà bà không chỉ dừng lại ở đó, thấy kẻ địch không chịu thu phục, bà bà xông tới với khinh công tuyệt đỉnh, lượm nhanh hai chiếc guốc, miệng nói tay làm (hơi bị đúng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nhé) "mày nói gì?"+"Bụp"; " mày nói gì"+"bụp".... đâu chục lần gì đấy, song kiếm hợp guốc cứ thế là liên tiếp vàp đầu, vào lưng, vào vai của nạn nhân. Chú này trông cũng thư sinh mà sức chịu đựng giỏi phết chỉ quay lại đỡ mà không xuất chiêu gì. Phải mấy chú dân KD vào đây, chắc bà bà kia đi viện rồi.
    Em thề với các bác, học 5 năm rồi sắp ra trường mới chứng kiến cái cảnh kinh hồn thế này, mà lại còn là nhà xe cán bộ nhé. Chỉ tiếc mình không có cái máy ảnh để ghi lại hiện trường, mà có máy ảnh ở đấy có con guốc 5 phân kia vào lại chả teo luôn ý chứ. Hãi hùng, lần sau vào nhà xe cán bộ, nhới đội mũ bảo hiểm nhé, ặc... ngộ nhỡ bà bà xuất chiêu còn tránh được chỗ hiểm, chứ gửi xe xong lại phải chuyến trường sang cơ cở bên Châu Quỳ thì đáng tiếc lắm.
  3. whiterussia

    whiterussia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy vị trông xe trường mình chuối thật.
    Nhưng các cô các chú cũng nên nghĩ lại một vấn đề: Cái gì cũng làm theo luật liệu họ có chuối thế không ? Trừ những lúc gặp phải mấy con mụ oái oăm, còn thì luật thế nào cứ đúng thế mà làm chẳng ai nói gì được. 5 năm học ở trường mấy chú trông xe cực quý tớ, luôn được để dành chỗ tốt phía gần cổng, hehe.
    Cả mấy cái vấn đề không đi lên thảm cỏ, không đạp chân lên tường... ----> cái kém của sinh viên trường mình là không có luật, không làm theo luật.
    Nghe mọi người viết về tuần cuối, nhớ hồi đi học quá, hehe kì cuối phải đến lớp học toàn môn chán nhưng chơi thì vui dã man. Nhớ cả hôm liên hoan chia tay toàn khoá ở Quán Gío... Hội trường lần này lại không về được rồi :(

Chia sẻ trang này