1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần lễ đón chào sinh nhật nhà Già, ngôi nhà yêu thương của chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BiBo7X, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Đú thử phát
    Bịt mũi rồi em lại cứ lặng thinh
    Rõ không có sao mùi "hương" nồng thế
    Rồi giật mình em mỉm cười e lệ
    Dưới gót giầy, anh có thấy gì không
  2. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lời em nói sao anh nuốt ko trôi
    Anh lẳng lặng nhìn Sa Sa nghĩ ngợi
    Tại vì em chẳng khác gì con ....ợi (há há, páo chù được thích quá)
    Mỡ thế này hỏi anh nuốt làm sao
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cái nì để khổ chủ vào tiếp chiêu, em nghỉ 1 lát!!!!!!!!!!!!!
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chú thông cảm nhá!
    Không có nó không vần!
    Lúc ấy lại đang vội!
    Nên chỉ có Ếch mới hợp lý nhất!
    Chứ Khoai, Điêu, Chai... hok hợp lý!
    Hề hề!
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đụng chạm ...ợi nhá
    anh lằng lặng ngước trời cao thầm ước
    sự yêu kiều tha thướt ấy hàng đêm
    lòng hận lòng sao chẳng được gì thêm
    để mơ ước mãi chỉ mơ và ước

  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa rồi.Tự nhiên em thèm ăn bún đậu.Có cụ nào đi ăn bún đậu không ạ.
  7. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Phong trào thơ của các cụ lại trở lại rồi
    Sáng mở màn với những bài lục bát
    Rồng với Ngựa cùng thi nhau ca hát
    Để Sa Sa nghiêng ngó ở ngoài hiên
    Hổ nhảy vào, Rắn cũng thật hồn nhiên
    Nào có kém, bởi Hội già ta đó
    Chẳng ngại mưa rơi, hề chi sóng gió
    Xông pha khắp các mặt trận Tờ Tờ
    Luôn sẵn sàng ứng khẩu thành thơ
    Khiến thi sĩ cũng giật mình sửng sốt
    Cứ nghĩ rằng chỉ mình làm thơ tốt
    Có ngờ đâu Hội dưỡng lão tài hoa
    Thơ lai láng, như bão táp mưa sa
    Đúng thật là Hội già luôn đẳng cấp
  8. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cũng hỏi là mãi chẳng ai đến rước
    Vậy tại sao lại từ chối tình anh
    Hay vẫn tưởng mình giờ vẫn còn xanh
    Thêm ...cân nữa là người ta xịt đới
  9. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết ước mơ chỉ là mơ ước
    Lại chẳng thể nào sống mà chả ước mơ
    Ước mơ sa sa về ngày mưa gió
    Được nhắm xịt em bên men rượu nồng say
    @Just: cuối cùng thì cũng lộ diện
  10. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    Em thẫn thở thờ dài gặm táo( cho vừn)
    Sao trên trời sao lại hỏi sao sao?
    Hem có choá bắt mèo ăn kít
    Anh lú nẫn roài, nhìn mông trắng ra heo
    Về liên hệ gặp anh Chung bán muối
    Đắp lên mông cho đỡ xót xa nào
    Được thunang2007 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 05/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này