1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần lễ đón chào sinh nhật nhà Già, ngôi nhà yêu thương của chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BiBo7X, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    xanh đã qua và hồng hồng đang tới
    ngõ dập dìu nhiều ong **** bén hương
    cớ sao lòng mãi chẩng vấn cùng vương
    làm bao kẻ đắm sông tình chới với
    keke

  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Lơ ngơ anh bước chân vào
    Vén mây mờ anh mới tỏ trời cao
    Nhà già thật lắm ông sao
    Lung linh khẵp cõi xứng danh anh hào
    Để yên anh đến xem nào
    Nào từ chó ngựa lợn gà
    Cua cáy ốc ếch tất cả nháo nhào
    Vây bè kéo cánh khắp chốn tiêu giao
  3. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhiều kụ cứ chập chờn nhập nhoạng quá, hổng biết thế nào nữa, cứ đoán đoán nhưng chẳng dám nói
    Theo danh sách thì tạm liệt kê thế này
    Bác Linh hội trưởng nhà Già
    Ít hơn vài tuổi chắc là bác Kông
    Bác Yếu tuổi Hổ đúng không
    Xếp sau lưng bác thì Rồng vài con
    Khoai hà hay chạy lon ton
    Anh Trai 76 thì còn ở xa
    Sì cọp mới cưới bữa qua
    Cuối năm thêm trẻ nhà Già càng vui
    Tụi Rắn trườn tới trườn lui
    Cái con máu nhất đúng rùi ---> Alanh
    Gì đó ném đá rất nhanh
    Ném xong hậu quả để dành Solo
    gõ mõ, miệng bi bô
    Những mong tìm được vài cô tuyệt trần
    Bây giờ tiếp đến nghệ nhân
    Thu vàng tuổi Ngựa, mười phần văn thơ
    Chú Ếch cứ tưởng lơ ngơ
    Nhưng toàn dùng... lưỡi phỉnh phờ các em
    Dê thì cứ thử nhìn xem
    Zúc zíc bước tới càng thêm loằng ngoằng
    Khỉ cũng có mỗi một thằng
    Họ Cao nhưng cũng chẳng bằng Jordan
    Gà qué quả thật hơi khan
    Trống Chai một chú, còn toàn mái tơ
    Choá thì không xuể nữa cơ
    Ở trong cái hội "tờ tờ"... chục con
    Saku kiểu dáng hơi... "thon"
    Sì tai kiểu ấy chắc còn Tuấn Anh
    Bani thì lướt hơi nhanh
    Ven ngoài bãi biển một "anh" tên Hằng
    Vú giả chắc ngực bằng bằng
    Đến tụi ủn ỉn thì căng đây này
    Chým xa quê quán đi cày
    Bảo kê giới thiệu mụ này --->: Aki
    Xi pem khỏi nói làm chi
    Nếu mà ko nhất cũng nhì ---> Hoàng Anh
    Tụi Chuột thì rất lanh chanh
    Cái đứa hóng rất là nhanh ---> Lìu tìu
    Ni cô thì chẳng có nhìu
    Chuột Ngốc một bé, nói điêu (tớ) trẹo mồm
    Chíp gấu thấy được một hôm
    Từ đầu nhà đã ôm đồm 2 Trâu
    Dạo này Búp chẳng thấy đâu
    Chuyên đưa topic lên đầu ---> Hitle
    Bà con chịu khó đọc nghe
    Thiếu tên thì cũng đừng đè tớ ra
    ...Ếch bẩu vừa mới đọc qua
    Tớ xem xét lại đúng là thiếu tên
    Chai thì vừa mới vớt lên
    thì đang lướt ở trên Dylan
    Sì cọp vừa mới có phần
    Tớ thề chỉ sửa nốt lần này thôi
    Được hoaidk1976 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 05/10/2007
  4. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đã thế nhóc yêu cũng nhẩy vào
    Bon chen một chỗ chốn thanh tao
    Nhà Già nhiều tài thơ văn quá
    Cho em ké xem thỏa nỗi lòng

  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nhà mình có kụ nào nick YM: prince_fall_in_love ko?
    em là em akay roài đới
    trêu em hoài nhá!
    Phong trào thơ thật là hay
    làm cho bao kụ thêm say Hội già

  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ mới đọc qua
    Tuy nhiên thấy thiếu mấy già bác ơi
    Đầu tiên thiếu mất rồi
    Rồi thêm Chai khóc ỉ ôi kia kìa
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    trời mưa gió cụ này vẫn đi cơ ah
  8. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sư đi chưa thấy trở dzìa
    Còn Chai thì mới vừa... lia xuống hồ
    Ờ hình như Sư là 77 và Chai 80 à, ghép vào giữa khó phết
    Đọc lại cái vàng vàng... ặc ặc...
    Được hoaidk1976 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 05/10/2007
  9. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ buổi trưa, em có 1 sáng kiến cho ngày hôm nay mong các cụ qua đây ủng hộ ạ
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/972562.ttvn
  10. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của anh Khoai hay quá, cho em mượn em viết vào blog nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này