1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần lễ đón chào sinh nhật nhà Già, ngôi nhà yêu thương của chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BiBo7X, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhá !
    Hy vọng trời sớm tạnh mưa iem còn đi chơi !
    Cả nhà mình cố gắng đi Hạ Long cho vui nhá !
    Ngày ý nghĩa thế cơ mờ !

    Được Bibo7x sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 05/10/2007
  2. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là Vũng Tàu nhỉ, tưởng mỗi Thuý Hằng ở đó
    Dừa cao, ừ nhỉ dừa cao
    Nếu mà cao quá thì tao ko trèo (cho nó vừn)
    Tuy rằng tau cũng nà mèo
    Nhưng quần rách đũng thì trèo làm sao
  3. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Dừa cao thì cũng kệ tao( cho nó vừn anh nhớ )
    Dừa cao đến mấy thì tao vưỡn trèo
    Trèo xong mí nhớ con mèo
    Tối qua nó fởn nó đeo mất quần (tao)
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thơ à? Lại phải thơ à? Thế anh copy bài Vô Tình vào đây nhá:
    Có những đêm giật mình tỉnh giấc
    Khoai vô tình bị kiến đốt vào mông
    Khoai lại nhớ có một buổi chiều hồng
    Khoai cùng Bé lên đồi đón gió
    Và ở đó, giữa muôn trùng ngọn cỏ
    Khoai vô tình bị kiến đốt vào mông
    Vũng Tầu, một ngày đầy nắng gió
    Ke ke
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi kiến đốt vào mông có khác với gái véo mông không ạ?
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đến đoạn thơ là em chả đú được
    Các bác cứ làm thơ nhiều vào nhé, em ở đây em hóng. Xong dồi em copy trộm em đi chỗ khác pót coi như thơ em. Bác nào bị em ăn cắp đừng có mà kiện nhá. Em đã báo trước dồi đấy. Kiện em là em làm um lên đấy. Thế mà
  7. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Nhà già luôn vui vẻ,đoàn kết

  8. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chào các kụ ợ.
    MƯa to quá ứ đi cafe được,thèm quá rồi. Hix hix
    @Ếch.Cứ cẩn thận k anh chặt đầu lột da chú ra đấy.
  9. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    rời Hà Tây gia đình em chuyển vào VT Gia đình em đã chuyển về SG cách đây vài năm, em thì ở lại VT nhưng bây giờ em đang sống và làm việc ở SG rùi ợ
    Cái ảnh í là 1 lần em về thăm VT

  10. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!cho em ăn thịt Ex với nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này