1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần lễ đón chào sinh nhật nhà Già, ngôi nhà yêu thương của chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BiBo7X, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý hoạn bóng !
    Mài hỏi cũng ngu cơ !
  2. BBSieuQuay7

    BBSieuQuay7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tại miềng hok bít bẹn ý còn bóng
  3. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Chuối thì hôk còn !
    Nhưng bóng vướng quá !
    nên bẹn ý cho đi nốt đới !
  4. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chơi theo kiểu của Mây hử? Khó nhề!
    Hôm qua em chống lụt về
    Nay cuần em ướt bết bê những bùn
    Thu sao vừa lạnh vừa run
    Vàng đôi con mắt vì cơn mưa này
    Thích thì có thể thơ ngay
    Thơ mà thế này lắm lúc... đá ống bơ [​IMG]
    Ke ke
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chết cười
    Với cái bài này Hitsolo bị treo với lý do: Dành thời gian học tiếng việt. Ạc ặc
  6. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Cười cái jì !
    Nó lock iem !
    rất chi là vô lý !
  7. BBSieuQuay7

    BBSieuQuay7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, từ ngày nó iu anh Mán, hỏng hết cả người
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu không gặp Thu Vàng
    Bỗng đâu bắt gặp một chàng Just 2
    Vừa cười vừa khóc hu hu
    Lôi ngay nick cũ đánh đu với đời
    đu đưa chưa đc mấy lời
    cả nhà xúm lại, tơi bời Just 2
    Just lại ngồi khóc hu hu
    em đây các kụ, Vàng Thu của nhà

  9. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày tau chơi mí mài !
    Trước tao ngoan hiền bao nhiêu !
    Mài !
    Chính mài !
    I hate U !
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Anh Yếu nmà cũng phải đá ống bơ vì thơ em à. Tiếp nốt câu hát dang dở của Trịnh Công Sơn nhé. Thích từ Thu Vàng hả, hihi, anh chàng Mây lại vừa ném bài vào làm em cũng nghịch nốt câu hát này, các cụ tiếp chiêu nhé:
    Nghe mưa thu rơi nhẹ
    Tháng Tám lại ùa về
    Ngày xưa vương vấn ấy
    Chết theo Gió câu thề
    Trong tim em thoáng chốc
    Thu chỉ là giấc mơ
    Vàng lá miền ký ức
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này