1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần lễ đón chào sinh nhật nhà Già, ngôi nhà yêu thương của chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BiBo7X, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, vẹt ở đâu mà ầm ĩ thế!
    Kụ nào mới sang Hồng Kông mua mấy con vẹt đem về à?
  2. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu tuần, xúc tiến lại việc đi Hạ Long nhé
    Lịch đi (sơ bộ): Sáng thứ 7 ngày 20, tặng quà và chúc mừng chị em
    Đi thuyền du lịch vịnh, đề nghị ai biết đàn mang đi bật bông nhá
    Một số buổi ăn chơi tập thể và ...oánh lẻ
    Trao giải Miss N, sẽ cập nhật lại
    Trưa CN lên đường về HN
    Thuê xe 12-16 chỗ ngồi, hi vọng đủ rộng để om ba cây
    Chuẩn bị một số đồ ăn uống mang đi nữa
    Danh sách người tham gia
    Bác Linh
    Khoai
    ........ điền đê
  3. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lìu tìu quá. Đề nghị hăng hái đăng kí đi nào
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Quả thật em đã rất buồn. Em kêu gọi mọi người, em và Tony đã cố hết sức...nhưng đấy cũng chỉ là ý kiến chủ quan của em và bạn hiền thôi. Còn quyết định là thuộc về mọi người.
    Em k nói gì nữa đâu. Nhưng em buồn.
    Em rất buồn mỗi lần ai đó trong nhà mình vào nói : nhà mình dạo này nhàn nhạt...em k biết tại sao. Nhưng bây giờ thì em biết rồi. Đó là do tất cả chúng ta thôi....
    Nếu mọi ngừoi k cố gắng thì sẽ mãi mãi như thế..mạng là ảo, nhưng yêu thương là thật. Em rất vui khi quen nhà mình, nhưng hôm nay thì thực sự là em không còn gì để nói nữa....
    Nếu thực sự yêu và gắn bó, cả nhà mình sẽ biết làm thế nào để nhà Già mãi và luôn là noi chia sẻ những niềm vui và cả nỗi buồn của tất cả thành viên....
    Nhà mình sao k còn đông vui như xưa? Em cứ nghĩ rằng đến thời điểm này k phải là nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu nhau và gắn bó thì nhà mình càng phải vui hơn chứ? Nhà mình hỉêu tính nết nhau, yêu thương nhau...điều này ai cũng biết, vậy tại sao không thể bỏ qua những tự ái nhỏ nhặt, tại sao mỗi người không vì mọi người một chút? Vẫn biết trong 1 đại gia đình, k thể ai cũng hợp tính nhau cũng thân nhau được cả...nhưng còn những người mình yêu quý, những người mình thân thiết? Tại sao nhà mình k nghĩ đang làm tổn thương những ngừoi ấy?
    Em cảm thấy buồn thêm 1 lần nữa...em muốn khóc...
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai cho tên em, Aki và Sa vào danh sách đê
    Đọc bài của TA em cũng thấy thật buồn, em biết lịch đổi lần này có một phần nào đó là vì em, nếu điều đó làm ai đó tự ái và có ý kiến thì em thành thật rất tiếc. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà nhà mình trở nên thiếu nhiệt tình thế này thì TV thật sự thấy buồn lắm. Thực ra tính cách từng người đã gắn bó lâu với nhà mình thì ai cũng hiểu ít nhiều, và cách nói, cách viết bài thì lâu nay cũng nhiều người hiểu rõ rồi mà. Nếu có điều gì đó không phải thì mọi người có thể thẳng thắn góp ý cơ mà, mọi người có thể vì nhau, nhường nhịn nhau một chút thôi mà. Tại sao mọi người lại im lặng, không có ý kiến thẳng thắn, rồi tự ái này nọ. Thực sự trong chuyện này mọi người đã làm TV thấy khó xử và phải suy nghĩ nhiều lắm. Vì dù không nói ra, nhưng TV vẫn biết tại sao, vì ai. Hi vọng nhà mình sẽ trở lại nhiệt tình như xưa.
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đừng khóc
    Em đổi tên nhà Già theo ý anh Thắng rùi nhá
    Em và chị TV cũng có trong danh sách đi QN
    Như vậy danh sách giờ đang có:
    1. Anh Linh
    2. Anh KHoai
    3. Chị Sa
    4. Chị TV
    5. Aki
    6. Các anh chị và mọi người điền tiếp nhé!!!

  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0

    Em đổi tên nhà Già theo ý anh Thắng rùi nhá
    Em và chị TV cũng có trong danh sách đi QN
    Như vậy danh sách giờ đang có:
    1. Anh Linh
    2. Anh KHoai
    3. Chị Sa
    4. Chị TV
    5. Aki
    6. Hoàng Anh
    7. Thu Phưong_hn85 ( mem mới, nấu ăn cực ngon )
    8. Các anh chị và mọi người điền tiếp nhé!!![/i]
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mọi người đừng nên suy nghĩ quá sâu xa như thế vì có thể một số người không thể tham gia chuyến đi Hạ Long này cùng cả nhà chúng ta vì một số lý do chính đáng. Ví dụ như bác Yếu, phải bận ở nhà bế em cho con gái mình chẳng hạn
    Không phải mọi người không thể tham gia đi HL vì giận dỗi hay tự ái gì đâu, ở trong nhà mình một thời gian đã lâu rồi nên mọi người có thể đã hiểu tính cách nhau cũng như thông cảm cho nhau.
    Mọi người cũng nên nghĩ thoáng ra một chút.
    Nhân tiện vì mọi người luôn có những suy nghĩ như vậy cho nên chúng ta nếu ko phải là chuyện đùa vui thì cũng nên cân nhắc trước khi quyết định (hộ mọi người) một điều gì đó!
    Thoai, cả nhà mình vui lên nào!!!!!
  9. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị sa nhé, e là men mới ạ, đi chơi xa là vui nhất đấy mọi người ơi, lần trước e cũng đi với nhà Loney Hanoiun ra Tam Đảo 2 ngày 1 đêm, đúng là tam đảo thì chẳng có cái vẹo gì nhưng mà đi với mọi người vui lắm cơ
    EM chẳng biết lần này nhà mình đi nhiều không, e cũng mới chỉ có cơ hội gặp mọi người trong nhà mình trong lần đi hát thôi nhưng e thấy nhà ta tòan người vui tính và rất dễ gần, tuy là men mới nhưng e dám chắc rằng chuyến đi này sẽ rất vui đấy ạ. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nhé
  10. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà tuần mới làm việc vui vẻ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này