1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần lễ đón chào sinh nhật nhà Già, ngôi nhà yêu thương của chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BiBo7X, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nhiều hạnh phúc may mắn.
    Cả nhà cho e hỏi anh chai sang nhà hàng xóm xây nhà ác lắm ạ mà sao xây nhà tại gia khiêm tốn thế ạ.
    Chị hít ơi chị cho em xin chữ ký cái ạ, nghe các kụ nhà mình quảng cáo chị ác lắm ạ, cái vụ học lại tiếng việt ý chị. Chị rủ thêm mấy kụ nhà mình đi với nhá, e leo có gần chục tầng mà méo hết cả miệng với các cụ, đọc lờ với nờ cớ lẫn lộn hết cả, thế này mà e nói chuyện với học sinh thì chết e ạ
  2. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào đồn mà ác thế nhỉ !
    Cơ mờ iem đứng xuốn dưới xếp hàng đi !
    Còn chưa đến lượt iem xin chữ ký nhá !
    Người típ theo !
  3. DaoLamNguoi8

    DaoLamNguoi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em nhỉ!
    Từ cái ngày 13/10 năm nào, chúng mình đã gặp nhau, anh đã không nói gì với em về những xúc cảm của mình. Lẳng lặng buồn, lặng lặng về trong ngổn ngang những mảnh vỡ của con tim mình. Để rồi 7 ngày sau đó, anh lại nhói đau. Và biết rằng vĩnh viễn mất em.
    Sau này, em tuyên bố em là người từ bỏ anh.
    Ừ nhỉ. "Người đi ừ nhỉ người đi thực".
    Hôm nay, thật vô tình anh lại biết sự chia ly của thằng bạn. Nó nguyện vẽ lại người dấu yêu của nó bằng màu của nỗi nhớ. Thoạt tiên anh cho nó là dở người. Nhưng rồi đến lúc này đây, quả nhiên những hình ảnh của em vẫn trong anh, được tô bằng mầu của nỗi nhớ. Dẫu mờ nhạt!
    Tất nhiên, anh đã gác lại quá khứ. Anh đã xây dựng cho mình một thiên đường, dù mong manh hay vững chãi thì miền yêu thương của anh vẫn ở phía không em. Không để em phải bận lòng.
    Anh đã 2 nhóc, em cũng 2 nhóc rồi nhỉ!

    ĐỌC TÂM SỰ CỦA CÔ YẾU MỚI THẤY CẢM ĐỘNG LÀM SAO
  4. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Sư khỉ !
    Sao lại lôi tâm sự của kô íu ra đây !
    Cũng mún đc như thế rùi hử !
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bác ném đá to quá. Cơ mà em cóc sợ. Cơ bản là mấy đứa cháu em chưa được phổ cập in tờ nét, thế là cóc vào đây đọc bài. Chứ không á? Mệt phết, lại phải chứng minh là dồi mình chưa hỏng. Mệt phết
    Ớ thế ko có ai ợ đây à? Chán nhề?
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Phải nói thật là em chả biết nói gì cả
    Cơ mà thấy trang bậy bậy nó đẹp nên cứ làm phát 2 bài này cái đã. Ai mắng ai chửi là spam là câu bài là tốn đất là nhạt em nhận hết. Em nhận xong thì vứt nó đi chứ chả giữ đâu. Thật đấy
    Thôi em lại đi đây không lại bảo đứng một mình cẩm cẩm nói một mình. Thế là rất dễ bực mình
    Thế nhể ? Em đi nhá, đừng có níu áo làm gì? Bỏ tay ra.
  7. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu bác Bằng kìu, mò vào độc thoại, tự nói, tự bực rồi tự hết bực rồi tự đi ra. Mệt lắm ạ. Đọc xong bài của bác e cũng chẳng hiểu gì luôn e đi ra đây ạ, đừng níu kéo, bỏ tay ra
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà! Vậy là ngày đầu tuần đã hết.Tình hình hôm nay không có gì mới mẻ ngoài cái nick daolamnguoi8.Em nhìn thấy bác này rất nhiều lần đứng ở cửa nhà mình nhưng em không biết là ai.Nếu nghe giọng văn thì cũng ko còn trẻ nữa rồi.Bác nào biết thì chỉ giáo hộ em với vì em nghĩ bác này chắc chắn là nhà mình có người biết.Bài viết cũng khá hay.Thế mà!
  9. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng die!
    Rình mãi mí vô được nhà!
    Hế lu cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon!
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chả bít vít rì. Vào chào buổi sáng các cụ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này