1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần lễ nghĩ cách làm giàu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ nghĩ cách làm giàu

    Tuần lễ nghĩ cách làm giàu

    Đứng trước một thử thách của cuộc đời đó là: Làm giàu hay chí ít cũng đủ ăn đủ tiêu.

    Anh Bill gates khi đứng trước một thách thức và cần có những chiến lược dài hơi anh cùng với vài người bạn trong cty đến một ngôi nhà gỗ, trong rừng, gần suối và có tiếng chim hót, nước chảy róc rách, lá vàng rơi, hay những ngày mùa đông tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ, anh ngồi đó và nghĩ cách để giàu có hơn...và anh gọi đó là Tuần lễ suy nghĩ

    Nghĩ lại mình chỉ là bằng một phần triệu con kiến con muỗi so với anh ấy..nhưng mình cũng ôm mộng làm giàu?! Đi làm culi thì quả thực cũng khó mà sống thoải mái được...dù sáng vẫn được uống 1 cốc nâu đá, tối đc cốc bia hơi

    Vậy từ hôm nay mình sẽ dành ra một tuần lễ để nghĩ cách làm giàu...và nghĩ cách để mở đc một business cho riêng mình.

    Dạo này không hiểu sao máu làm giàu chảy rần rật

    God bless me!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    1 tuần không đủ đâu, kéo dài thêm mấy tuần nửa đi
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà hay à nha
    Với mục tiêu giàu, giàu nữa, giàu mãi, mBé đăng ký đi thi ''Làm Giàu Không Khó" trên VTV. Làm giàu là phù du, được lên TV mới quan trọng
    Đùa chút thôi, Mbé khoái ăn kem nên tính sẽ mở quán kem Nhật. Hồi ở bển, Mbé khoái ăn kem Mochi của Nhật. Mèng ơi ngon là ngon. Đắt cắt cổ mà vẫn cố sống có chết mua về ăn
    Hãy xem The New York Times viết gì về Mochi
    [​IMG]
    Đề mô thêm quả ảnh
    [​IMG]
    Với một business dạng này, cái gì là quan trọng nhất:
    Trả lời: Địa điểm (location).
    (tớ đi học accounting tiếp đây) tẹo vào buôn chuyện tớ đã contact các nhà sản xuất máy móc ra sao, biz plan thế nào
  4. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lại giống mấy chân dài, nằm ngửa qua 1 đêm thành tỷ phú nhỉ
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    các bác cho iem nàm ràu với hihi...đời sống khó khăn quá ...
  6. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Có hai điều mà mình mong sẽ có đó là:
    - Có nhiều bạn bè (nhiều mối quan hệ)
    - Có may mắn trong làm ăn.
    Quả thực mình thấy ở HN có rất nhiều cơ hội để làm ăn, mình vào Ikea rồi mình muốn có một business về đồ nội thất
    Mình vào starbuck ở bển rồi mình lại muốn có một take away coffee shop ngay giữa lòng HN
    Mình vào một iStore của Apple ngay ở trung tâm melbourne rồi mình lại muốn có một cửa hàng bán đồ high tech cho Apple, Sony..ngay giữa lòng HN
    Mình vào...
    Mình vẫn đắm chìm trong giấc mơ và vật vã với hai khâu:
    + Vốn
    + Thông tin về thị trường
    Vật vã hằng đêm
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 28/06/2007
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    Làm giầu ko khó nhưng thoát nghèo mới là chuyện khó
    cách làm giàu nhanh nhất là " lấy vợ giâu " cha ông ta dạy thế :D:D
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy có định hướng làm giàu là tốt. Có khát vọng là tốt nhưng phải thực tế.
    Thực tế ở đây là bạn phải đánh giá đúng thị trường, khách hàng, tâm lý, hành vi mua sắm của họ
    Lấy đơn giản: Bạn muốn có take away coffee shop trong khi bạn quan sát không thôi sẽ thấy người VN có tính kề kà trong ăn uống. Cảm giác nhâm nhi cốc cà phê nó khác cách bạn mua vội vàng 1 côc takeaway, vừa lái xe , vừa nghe nhạc vừa uống.
    Đó là cái văn hoá tiêu dùng.
    Gái Việt nam không thích uống cà phề vì sợ mọc mụn, sạm da, vân vân và vân vân. Trong khi gái Tây uống cà phê như uống nước lã (ờ, có khi chúng nó on pills nên ko sợ mụn chăng???)
    Hồi Mbé ở Seattle, tổng hành dinh của Starbucks nha, một con bạn người Pháp kêu than "Tao đek hiểu sao bọn MỸ cứ khoái cho cream vào Espresso nhỉ?. Tụi tao ko có uống thế"
    Bạn có thể bảo " Thì tôi sẽ làm cho người VN tiếp cận văn hoá ăn uống mới". Ok, vậy khi bạn có được cái đó, bạn biết chuyện gì xảy ra không? Các bố đại gia như Starbucks sẽ nhảy vào và họ có thừa tiền để đẩy bạn ra nếu bạn ko nghĩ ra được cái gì đó unique cho business của bạn
    Hôm qua Mbé ngồi đọc trên investopia.com, có 1 câu thế này
    " Operation Effectiveness means a company is better than rivals at similar actitivties. Competitive advantage means a company is performing well better than rivals by doing different actitivities or performing similiar activities in different ways"
    Nghĩ xa hơn chút, bạn có gì gọi là competitive advantages với business trong tương lai của mình?
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè cấp 2 cấp 3 nhé, ngoài ra còn bạn bè trong làm ăn, trong công ty. Muốn có nhiều contact trước tiên bạn phải đi làm ở đâu đó (về cơ bản là thế). Bạn có some ideas về cái industry của bạn, ai là người có quyền và có tiền. Ai là người có ảnh hưởng.
    Ví dụ có thật, chị họ tớ là một sales executive ở 1 công ty chuyên cung cấp các dịch vụ property management. Chị tớ có contact của những key manager của Chesterton hay CBRE vì chị ý hay tham gia Construction Night của bọn này (được mời nha). Một lần chị ấy muốn sell services cho 1 toà nhà hơn 20 tầng ở HN, chị ý biết tớ quen thằng chủ đầu tư nên chị ấy bảo phím trước để chị gửi thằng brochure tới. Tớ hỏi tại sao lại phải thế, chị làm việc với bên bọn quản lý toà nhà chứ? Chị ý bảo "Bọn nó chỉ đưa ra ý kiến consult thôi, còn thằng approve và quyết định là thằng investor, bạn của em kia". À thì ra vậy. Thế là tớ contact thằng bạn "bà chị tao thế này thế kia. Tao giới thiệu thế thôi, còn mày so sánh rates của tất cả các bọn, đứa nào cho good rates thì mày lấy nhá. Làm ăn mà"
    Sau vụ đấy bạn tớ retain cho công ty chị tớ vài sites. Hôm lên gặp, thằng quản lý người Anh bảo chị tớ "tao rất happy với công việc bọn mày làm. Đắt hơn 1 tí nhưng công nhận chuyên làm với five star hotel và premium places đáng giá"
  10. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mbé đã chia sẻ, mình muốn nhìn thấy cái bài post của bạn tiếp theo...
    Mình thấy việc áp dụng những kiến thức đã học ở bển cho thị trường VN hay nói đúng hơn là cái value cho thị trg này rất khác và rất khó..sếp của mình hiện tại luôn bất đồng với những quan điểm của mình, nhiều lúc mình cũng oải lắm...
    Mình hiện đang đi làm cho 1 cty phần mềm nhưng lại mơ mộng về đầu quân cho 1 cty lớn trong nghành công nghiệp dịch vụ hàng tiêu dùng, nơi vốn là địa điểm chôn vùi bao nhiêu anh hùng nhưng cũng là nơi mà sự thay đổi luôn được xem là 1 nhu cầu tối thiểu..và tất yếu...Cty hiện tại tớ đang làm rất kém ở khâu chiến lược...
    Đi làm, chính xác là phải đi làm và phải xác định là định mở cty về cái gì, trong nghành gì rồi mới xin vào cty thuộc nghành đó, i mean have a good background to build everything on it...
    Anh Al Rises nói là phải tạo sự khác biệt, mình biết nhưng tạo sự khác biệt cũng khó lắm vì đôi khi sự khác biệt sẽ ra đảo hoang ngay, ko qua vòng gửi xe đâu, thói quen buôn có bạn bạn có fường nói lên tất cả...Nhưng mình đang nhìn thấy sự thay đổi ghê gớm của sự khác biệt ở đây...

    Ví dụ đó là cafe'' take away...khi mình về mình HN mình vẫn giữ thói quen muốn mang một cốc cafe'' đựng trong hộp giấy mát lạnh hay nóng rẫy tay lên office, có rất nhiều ng cũng có nhu cầu như vậy, vì lớp trẻ bây giờ cũng bận rộn chứ ko cà kê con cua cả ngày ở quán cafe'', quán bia đc nữa rồi...moving forward hết cả rồi...
    Tự dưng thèm 1 ly cafe'' thơm phức, nóng rẫy tay trên con phố Swanton :(
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 28/06/2007

Chia sẻ trang này