1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Ngọc - Những bài hay và lạ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Suongroi, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    "Trường phái Tuấn Ngọc" ?
    .....Trong bài viết Trường phái Tuấn Ngọc đăng trên tờ Tin tức Mimi của kiều bào ở hải ngoại có đoạn "Giọng hát anh (Tuấn Ngọc) từ thập niên 60-70 đến nay vẫn khỏe, mượt mà, điêu luyện... Anh biểu diễn với một phong cách rất riêng, rất đặc biệt trong cách ngân chữ, nhả chữ, ngắt câu, cách nhắm mắt, méo miệng, để diễn đạt cho bằng được những khúc mắc, thê thiết của lời ca... Người thích nghe anh hát rất nhiều, người muốn hát giống anh cũng không ít. Chúng ta có thể kể ra trường hợp của các ca sĩ: Quang Tuấn, Đinh Ngọc, Nguyên Khang, Huân Ngữ, Xuân Quang...". Có thể kể thêm các giọng ca của ca sĩ trong nước ít nhiều trùng "màu âm" với Tuấn Ngọc như Quang Minh, Xuân Phú, Quang Dũng...
    Trích từ báo ThanhNiên
  2. cobien2005

    cobien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bản Đá Xanh này upload lên nghe đi bạn
    Cám ơn nhiều
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    May nhờ Minh@ lôi topic này lên nên Nhi mới biết có topic về "người tình trăm năm" của Nhi
    Nhi nghe anh ấy hát từ nhỏ, kiểu BaMe cho ăn gì thì ăn nấy; ngấm dần vào người cho đến khi học lớp 8, xem cái clip ''''lão'''' ấy nhăn nhúm cái mặt, ôm chặt cái micro lẫn cái giá đỡ mic. mà lên: "chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say lời yêu trót đong đầy...."... thế là bắt đầu tìm hiểu lại, yêu lão ấy bài bản hơn, tìm tòi hơn và... say đắm hơn...
    Vậy chứ nghe nói TN hát bằng tiếng Anh hay thì quả thật là hơi ngạc nhiên. Nhi chưa được nghe anh hát "Delilah" bao giờ. Hy vọng nghe xong thì sẽ thay đổi suy nghĩ. Chứ nghe phải "I just call to say I love you" hay "Boulevard" tệ thêm chút nữa là "Unchained Melody" thì yêu mấy Nhi chắc cũng phải nói như Thái Thảo: ông đừng hát nữa
    Gần đây, anh ấy có về VN. Lần ấy Nhi "vô tình lụm được cái bình", nghe anh ấy hát ở một quán cafe hát với nhau. Tình cầm và Tâm sự gửi về đâu. Hai chị em Nhi suýt ngất với Tâm sự gửi về đâu. Mà lúc đó là còn đang bị cảm đó nghen. Lần sau, "lão" ấy hát một lần 5 bài nhưng Nhi lại vuột mất, tiếc hoài.
    Post bài này lên cho mọi người nghe nghen. Bài này là bài Nhi nghe mỗi sáng sớm khi vào văn phòng - Yêu em - Tuấn Ngọc
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 10/11/2005
  4. cobien2005

    cobien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa TN không hát nhạc Việt nhiều ... có thời gian anh ta hát ở các phòng trà cho người nước ngoài ở Hawaii
    CB nghe TN hát nhạc tiếng anh nhiều nhưng toàn live o ... chưa nghe trong CD bao giờ cả
  5. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe TN hát live tiếng Anh nhiều là nhiều cỡ nào và ở đâu vậy?
  6. cobien2005

    cobien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình hay đi coi TN trình diễn và thuong mỗi lần he hay hát 2-3 bài nhạc tieng anh như boulevard, i who have nothing, delila ...etc... có lần mình đọc báo phỏng vấn TN..thì mình biết đuoc ngày xưa anh ta hát cho phòng trà của nguoi ngoại quôc...
  7. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    có ai nghe Căn Nhà Xưa, Chờ Em Lá Thu Rơi của TN chưa nhỉ. cũng khá lạ đấy nhất là Căn Nhà Xưa.
    bản thân tôi thích bài Trên Bờ Môi Dấu Yêu nhất. nghe kĩ mới hiểu bài hát về lần trao thân đầu tiên của cô gái cho người yêu. ca từ rất kín đáo, lãng mạn, ko trần tục như những bài hát vô nghĩa bi h. Bài Đêm Nhớ Về Em cũng rất hay, nhưng tôi hơi dị ứng với chứ naked trong bài. Còn Chờ Em Lá Thu Rơi rất tuyệt, chỉ cần nghe câu cuối đã thấy mình trong đó ai hiểu cho hết tâm trạng kẻ yêu. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em fối theo kiểu jazz rất hay. tôi cực kì thích đọan bè trong bài. Ngòai ra TN còn hát Kiếp Nào Có Yêu Nhau nghe cực ''fê''. Lệ Thu cũng đã từng hát bài này, nhưng có lẽ cảm tình với TN nhiều hơn nên tôi thấy TN hát hay hơn. Tìm Về Chốn Hoang Vu có ai nghe chưa nhỉ? yêu đương là nước mắt khuất sau môi cười, là chìm trong đắng cay thôi, là nước mắt héo hon vô bờ...
    ko biết có fải nghe TN nhiều wá hay ko mà tình yêu cũng buồn như bài hát ... bi h thì ca bài Riêng Một Góc Trời
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẽ vậy. Đến lúc nào đó phải ca "Có những niềm riêng" thì chắc sau đó phải ca thêm "Đời đá vàng"
  9. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Không có bài nào là Đêm nhớ về em cả, bài đó là Tự trầm, do Việt Dzũng phổ nhạc từ thơ của Hoàng Ngọc Ẩn
  10. FirePower

    FirePower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình vào chậm quá nên các file trên megaupload.com bị xoá hết rồi. Có ai tốt bụng up hộ lại đi.
    Cám ơn nhiều

Chia sẻ trang này