1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Ngọc - Những bài hay và lạ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Suongroi, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opera_it

    opera_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, các bác quyên góp ủng hộ em cái, đợt trc máy em bao nhiêu là bài của Tuấn NGọc, chỉ sau một lần nghịch dại,
    format lại ổ, thế là toàn bộ đi tong.
    Giờ em xin nhận mọi quyên góp ủng hộ để em có lại được các bài của TUấn NGọc hát
    Các bác send cho em vào mail ở địa chỉ này nhé hoặc là cho em link em down cũng đc:
    Opera.tux@gmail.com (dạ dấu chấm ạ, ko phải là dấu gạch như bt)
    EM xin cám ơn các bác nhiều
    Được opera_it sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 14/12/2005
  2. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Mọi người có ai đã nghe qua "Tình thu" do Tuấn Ngọc hát chưa ? Mình thích bản này lắm nhưng nghe buồn thê thảm. Mà cũng ít thấy ca sĩ khác hát bài này.
    Tình thu
    Đã Thu về đó, ới ơ người tình
    Đã già thêm nửa hành trình thương yêu
    Đã nghe nhịp sống, ới ơ đìu hiu
    Đã nghe gần gũi nhạc thiều âm ty !
    Tôi đã sống cuộc đời lung linh hiển hiện
    Mặt trời lên, rồi chết dưới chân mây
    Hoa đang tươi chợt héo hắt trong ngày
    Rồi Thu tới cho đời thêm goá bụa
    Tôi đã sống một đời thừa thương nhớ
    Thừa đôi tay, thừa nước mắt, làn môi
    Tôi vẫn hát khi đời câm tiếng hát
    Người xa người, và tình sẽ pha phôi.
    Tôi đã sống một đời mong manh ảo vọng
    Một lần vui bù mấy kiếp thương đau ?
    Con nai tôi thường mắc lưới trong chiều
    Hoàng hôn xuống cho thời gian ngã gục
    Tôi đã sống một đời thừa sức sống
    Tình lên cao, tình cũng đã chìm sâu
    Tôi vẫn biết Thu về, tình sẽ chết
    Đời xa đần, và người vốn quên mau.
    Điệp khúc cuối:
    Đã Thu vàng úa, ới ơ tình rồi
    Tôi còn mê mải cuộc đời đi quanh
    Hát lên một tiếng, ới ơ buồn tênh
    Tiếng Thu một khúc mà thành thiên thu .
    Có ai biết cách gửi bài hát để mọi người nghe online như thế nào, xin chỉ dùm nhé. Mình dùng link tạm vậy.
    http://s46.yousen***.com/d.aspx?id=3HFQSR3LAIW193THIWSLMMZED8
    http://www.megaupload.com/?d=IKU86JKY
    Rất vui vì được chia sẻ nhạc Tuấn Ngọc với mọi người Thân !
    ------------------------------------------
  3. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc Tuấn Ngọc: Riêng một góc trời
    [​IMG]
    Lần đầu tiên ca sĩ hải ngoại Tuấn Ngọc sẽ có một liveshow mang tên Riêng một góc trời tại Grand Ballroom, Sheraton Hotel &Towers (88 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM) vào đêm 1/4/2006 do Công ty TNHH dịch vụ thương mại - quảng cáo Viên Minh (VMC) tổ chức.
    Trong chương trình này Tuấn Ngọc sẽ trình bày các ca khúc: Riêng một góc trời, Dốc mơ (Ngô Thụy Miên), Áo lụa Hà Đông (Nguyên Sa - Ngô Thụy Miên), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Về đây nghe em (Trần Quang Lộc), Em đến thăm anh một chiều mưa (Tô Vũ), Khúc thụy du (Du Tử Lê - Anh Bằng), Không còn mùa thu (Việt Anh), Chiều một mình qua phố, Phôi pha, Hạ trắng (Trịnh Công Sơn), Ngậm ngùi (Huy Cận - Phạm Duy), Tà áo xanh, Gởi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Yêu (Văn Phụng), Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh), Ghen (Nguyễn Bính - Trọng Khương), Mộng dưới hoa (Đinh Hùng - Phạm Đình Chương), Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), Mộ khúc (Phạm Duy) và 2 ca khúc quốc tế: Unchained Melody, Quando Quando Quando. Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Thái Thảo và ban nhạc Hoài Sa.
  4. shaolinboy

    shaolinboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn nào có các bài "Đoạn tình" từ 1 đến 9 , cho mình xin với. Vừa nghe TN hát "đoạn tình 7", không thể chê vào đâu được ...
  5. trucgtm

    trucgtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là làm sao có được giấy mời cho đêm 1tháng4.
    Báo chí cứ rùm beng lai-vờ-sô lai vờ siết nhưng nào có bán vé đâu? Chỉ có 500 giấy mời thì làm sao đáp ứng lòng mong mỏi của các fan. Mà chắc gì mấy bác được mời là kẻ biết nghe Tuấn Ngọc, biết đâu còn có cả mấy tay nhà báo già mồm nhưng non kiến thức âm nhạc.
    Báo hại làm mình chạy đôn chạy đáo tìm nơi mua vé, dăm lần bảy lượt hỏi ba bốn nơi mới vỡ ra rằng ...ko bán vé
    Chán
  6. tapdito

    tapdito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một bài TN hát, hơi lạ nhưng rất thích
    http://rapidshare.de/files/17084184/Het_Roi_Tu_Day.mp3
    Phút giây cuối cùng, cách xa muôn trùng
    Hãy chìu anh lần cuối, hút chung điêu thuốc đây.
    Rồi mai ta cách xa, nhớ em trong khói bay
    Giữa cơn mưa lạnh buốt, ta mất em rồi.

    Ấn tượng với Phạm Hoàng Dũng nhưng chỉ đọc được lời 4 bài khác trên dactrung chứ chưa được nghe bài nào khác
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    "Hình như muốn giữ chân người nào đó phải ý thức được người ta có thích mình hay ko"
    Những điều còn lại
    - Nguyên Khang - Tuấn Ngọc -
    download ( hơi chậm )

    [​IMG]
    Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim
    Và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ
    Và này em hỡi đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua con tim xa lạ
    Và lúc đó con người sẽ nói cười trong trí nhớ không quen
    Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi
    Và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ
    Và này em hỡi đến lúc đó con người sẽ sống sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan xa lạ.
    Và lúc đó con người sẽ đi về trong quá khứ không quen.
    Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn con tim chân thật
    Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân quen
    Và hãy yêu nhau khi vẫn còn mái tóc, làn môi, ánh mắt nụ cười
    Hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của chúng ta
  8. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    "Những điều còn lại" hay chẳng gì còn lại?
  9. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tuấn kiệt như sao buổi sớm nhân tài như lá mùa thu!
    Ca sĩ TUẤN NGỌC đã về VIỆT NAM biểu diẽn,đã có bác nào đi xem chưa!Mong các bác dóng góp nhiều cac bài nhạc của TN cho box phat triển mạnh mẽ!ngó sang box TUÁN VŨ ma` them` hic?
    http://www2.ttvnol.com/Nhac/238553/trang-89.ttvn
  10. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Link gì lạ thế không down được
    Bài này là Những Gì Còn Lại của Mai Anh Việt, nổi tiếng qua giọng ca Nguỵên Khang, em chưa nghe nói Nguyên Khang Tuấn Ngọc song ca bài này bao giờ, kỳ nhỡ

Chia sẻ trang này