1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Ngọc - Những bài hay và lạ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Suongroi, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ai nói tiêu cực,ổng viết lời khác chứ không phải đổi lời
    Nếu như trước kia VTA hỏi :
    Con đường em theo đó,đúng hay sao em
    thì bây giờ trả lời:
    Con đường em theo đó,đúng đó em ơi
    Nếu mà không đi đường đó để mà theo VTA đi theo Chúa thì coi như toi
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  2. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình nghe Tuấn Ngọc hát rất nhiều bài không tên , cái nào cũng có . Ngoại trừ bài uy nhất , mình chưa từng nghe ai hát ngoại trừ Châu đình An , Bài không tên số 9 . Không hiểu vì sao . Có phải vì giai điệu nó lạ so với các bài không tên khác , vì ông hát quá hay rồi ? ( mình mê ông này hát cái số 9 ấy nhiều nhiều )
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  3. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình nghe Tuấn Ngọc hát rất nhiều bài không tên , cái nào cũng có . Ngoại trừ bài uy nhất , mình chưa từng nghe ai hát ngoại trừ Châu đình An , Bài không tên số 9 . Không hiểu vì sao . Có phải vì giai điệu nó lạ so với các bài không tên khác , vì ông hát quá hay rồi ? ( mình mê ông này hát cái số 9 ấy nhiều nhiều )
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đi lạc đề một tẹo, nhưng cái bác này phát ngôn nghe ghê quá ta. Em thừa nhận Ngậm ngùi là một bài thơ rất hay, nhưng bác đọc được mấy bài trong mớ thơ hỗn độn của HC rùi mà bác bao quát giỏi thế??
    Bác có đọc Buồn đêm mưa, có nhớ Tràng giang không?? Có biết những đoạn thơ này không vậy?
    Nai cao gót lẫn trong mù
    Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về
    Sắc trời trôi nhạt dưới khe
    Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng...

    (Thu rừng)
    Trông vời bốn phía không nguôi nhớ
    Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay...

    Vạn lý tình
    .... Thôi, nói nhiều nữa lại càng lạc đề mất. Một lần nữa sorry chủ nhân topic và mọi người!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  5. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đi lạc đề một tẹo, nhưng cái bác này phát ngôn nghe ghê quá ta. Em thừa nhận Ngậm ngùi là một bài thơ rất hay, nhưng bác đọc được mấy bài trong mớ thơ hỗn độn của HC rùi mà bác bao quát giỏi thế??
    Bác có đọc Buồn đêm mưa, có nhớ Tràng giang không?? Có biết những đoạn thơ này không vậy?
    Nai cao gót lẫn trong mù
    Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về
    Sắc trời trôi nhạt dưới khe
    Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng...

    (Thu rừng)
    Trông vời bốn phía không nguôi nhớ
    Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay...

    Vạn lý tình
    .... Thôi, nói nhiều nữa lại càng lạc đề mất. Một lần nữa sorry chủ nhân topic và mọi người!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  6. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc hát bài hay và lạ phải kể đến Trường ca Hàn Mặc Tử của Phạm Duy, nhất là khi hát đuổi với Thái Hiền trong bài Trăng Sao Rớt Rụng thì mới thấy được cái thần sầu của TN ...nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên ... nghe TN hét lên với câu này thôi là thấy tim rụng rời !!
    I''m dreaming of a White Xmas...
    Được caddisfly sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 12/12/2003
  7. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc hát bài hay và lạ phải kể đến Trường ca Hàn Mặc Tử của Phạm Duy, nhất là khi hát đuổi với Thái Hiền trong bài Trăng Sao Rớt Rụng thì mới thấy được cái thần sầu của TN ...nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên ... nghe TN hét lên với câu này thôi là thấy tim rụng rời !!
    I''m dreaming of a White Xmas...
    Được caddisfly sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 12/12/2003
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  10. Guest

    Guest Guest

    xin phép moi topic này lên làm chỗ hỏi han về Tuấn Ngọc chút. Mọi người có ai biết site nào nhiều thông tin về TN hoặc site riêng của của ca sĩ này không?? post lên đây giúp llnn với. llnn đã type thử các loại tuanngoc. com , .net , . org . mù căng chải rồi mà không có cái nào nói về ca sĩ này. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi nguời
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 04/01/2004

Chia sẻ trang này