1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Ngọc - Những bài hay và lạ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Suongroi, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân trên đỉnh bình yên.
    Đêm không cùng , hay Màu son tím của Châu đình an .

    Rồi em sẽ như mây. ok
  2. h99

    h99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình thường xuyên nghe bài Riêng Một Góc Trời trên
    http://dac trung.net nhưng trang web này không download được nên không lưu được trong máy.Bạn nào biết bài này và bài Tình Đã Vụt Bay down ở đâu không thì cho mình biết với nhé.
    mình thấy 2 bài này hay hay ,nhất là khi nghe Tuấn Ngọc thể hiện.
    Mình nhớ là lần đầu tiên khi nghe Tuấn Ngọc hát mình đã thích rồi.Cảm ơn các bạn nhiều nhiều.
  3. h99

    h99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình thường xuyên nghe bài Riêng Một Góc Trời trên
    http://dac trung.net nhưng trang web này không download được nên không lưu được trong máy.Bạn nào biết bài này và bài Tình Đã Vụt Bay down ở đâu không thì cho mình biết với nhé.
    mình thấy 2 bài này hay hay ,nhất là khi nghe Tuấn Ngọc thể hiện.
    Mình nhớ là lần đầu tiên khi nghe Tuấn Ngọc hát mình đã thích rồi.Cảm ơn các bạn nhiều nhiều.
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bà con có bao giờ nghĩ đến chuyện Tuấn Ngọc bị la vì .... hát chưa? Có 1 lần thấy TN vừa bồng con vừa hát hò gì đó. Thái Thảo (chắc đang giận chồng) gắt gỏng, ông làm ơn im lặng chút, gọng ồm ồm(?) ồn nhà ồn cửa. Cái bà (đừng giận nha chị) TT này không biết quý, mổi lần tôi muốn nghe cái giọng "ồm ồm" đó là phải tốn hết mấy chục ở Majestic. hihihi.

    À, Có ai nghe Đá Xanh (Lê Uyên Phương) do TN và Thái Thảo hát chưa. Nếu mê TN mà chưa nghe bản này là "mất nửa cuộc đời"
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bà con có bao giờ nghĩ đến chuyện Tuấn Ngọc bị la vì .... hát chưa? Có 1 lần thấy TN vừa bồng con vừa hát hò gì đó. Thái Thảo (chắc đang giận chồng) gắt gỏng, ông làm ơn im lặng chút, gọng ồm ồm(?) ồn nhà ồn cửa. Cái bà (đừng giận nha chị) TT này không biết quý, mổi lần tôi muốn nghe cái giọng "ồm ồm" đó là phải tốn hết mấy chục ở Majestic. hihihi.

    À, Có ai nghe Đá Xanh (Lê Uyên Phương) do TN và Thái Thảo hát chưa. Nếu mê TN mà chưa nghe bản này là "mất nửa cuộc đời"
  6. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh khikho007 này hình như ở miền Nam California thì phải nên hình nhủ hay đi Majestic nhỉ?
    Bài Đá Xanh đấy ban đầu nghe hỏi khó chịu nhủng sau này thì thấy hay. Nhất là khúc " tình tình ơi tình ỏi" nghe dễ thương kinh khủng
  7. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh khikho007 này hình như ở miền Nam California thì phải nên hình nhủ hay đi Majestic nhỉ?
    Bài Đá Xanh đấy ban đầu nghe hỏi khó chịu nhủng sau này thì thấy hay. Nhất là khúc " tình tình ơi tình ỏi" nghe dễ thương kinh khủng
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>mình có đây, sẽ gởi cho bạn, vì bạn có cái hình Đôrêmon rất là đẹp
    Thế có link ko mọi người? Tuấn Ngọc hát nghe rất lạ!
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>mình có đây, sẽ gởi cho bạn, vì bạn có cái hình Đôrêmon rất là đẹp
    Thế có link ko mọi người? Tuấn Ngọc hát nghe rất lạ!
  10. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    To deathchuck: Bài TÓC NGANG BỜ VAI do Vũ Tuấn Đức sáng tác, nhưng đoạn bạn trích (Phi lao cuối đồi rít mãi , nhạc vàng trôi giữa cô liêu ? anh nghe lòng anh sao mà tê tái ?) là 1bài hát trong đĩa TỰ TRẦM (những bài nhạc phổ thơ Hoàng Ngọc Ẩn) chứ không fải TÓC NGANG BỜ VAI .
    Bài ĐÁ XANH mà bạn Khikho007 nói, Tuấn Ngọc và Thái Thảo làm theo dạng single ( có kèm theo 1 version instrumental của Duy Cường) nên hơi khó kiếm, các bạn ở Việt Nam muốn nghe thì chịu khó lên mấy quán café Tuấn Ngọc yêu cầu người ta mở cho.
    Trong các bài KHÔNG TÊN quen thuộc thì Tuấn Ngọc chưa hát số 1 , số 6 và số 9.
    To Lieu_xieu: Bạn viết "Mãi cho đến cuối thập niên 70, đầu những năm 80, anh mới tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng thính giả với những tình khúc buồn và lãng mạn của Võ Thành An, Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên hay Từ Công Phụng" là chưa chính xác . Thật ra trước 1975 ,Tuấn Ngọc cũng có hát nhạc Việt Nam ( chẳng hạn bạn thử tìm nghe cuốn băng Tứ Quý , trong đó Tuấn Ngọc có hát RU EM , CHIỀU TƯỞNG NHỚ, BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ, BÀI KHÔNG TÊN SỐ 5) nhưng chủ yếu hơn vẫn là nhạc ngoại quốc nên mảng nhạc Việt ít được nhắc tới. Phải tới cuối ( chứ không fải đầu) thập niên 1980 , sau một thời gian hát tại các club ở Hawaii, Tuấn Ngọc mới trở về Cali và đĩa nhạc đánh dấu sự "tái xuất" của anh với làng nhạc Việt Nam là album LỜI GỌI CHÂN MÂY ( hát cùng với Thái Hiền). Có 1 chuyện mà ai quan tâm đến Tuấn Ngoc cũng đều biết là trước 1975, anh vốn chuyên trị nhạc của Tom Jones nhưng khi ca sĩ của Philippines là Earnie Tangle sang Việt Nam biểu diễn tại 1 đại nhạc hội với bài DELILAH quá thành công và sau đó được đặt cho là "Tom Jones châu Á" thì suốt 1 thời gian Tuấn Ngọc không hát lại bài tủ này. Nhưng gần đây tôi có vài dịp được nghe anh hát thì nói thật là không cứ gì Earnie Tangle mà đến cả Tom Jones thật có hát những DELILAH hay I WHO HAVE NOTHING thì cũng thua xa Tuấn Ngọc . Tôi có cảm tưởng anh càng lớn tuổi ( gần 60 rồi còn gì) thì giọng hát càng "chết người" hơn.Một chi tiết đặc biệt nữa mà ít người để ý là Tuấn Ngọc chính là người "ghép duyên" cho 2 bài CÁT BỤI và TÌNH XA của TCS thành LK CÁT BỤI TÌNH XA cho tam ca Thúy-Hà-Tú biểu diễn.
    Nói về những bài hay và lạ của Tuấn Ngọc thì cũng khá nhiều, chẳng hạn như bài CHIỀU NAY VẮNG EM (Tùng Giang), BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO(Ngọc Trọng) anh hát trên nền nhạc jazz , KHỐI TÌNH TRƯƠNG CHI (Phạm Duy) hát với Thái Hiền, BÀI TÌNH CA CHO EM (Ngô Thụy Miên), DÁNG TIÊN NỮ ( tức là bài A DAY IN THE LIFE OF A FOOL lời Việt), MỘT THOÁNG PHÙ DU(Như Lan-Lê Bảo)......Có 1 bài nữa rất hay mà chắc mọi người cũng biết là bài UỐNG NƯỚC BÊN BỜ SUỐI (Lê Uyên Phương) hát cùng Thái Thảo, tiếc là bài này chỉ có trên băng hình chứ chưa ra bản audio riêng.
    Muốn giới thiệu với các bạn tìm nghe 1 bài mà tôi đặc biệt yêu thích là bản LỆ ĐẮNG ( tức bài TIME TO CRY của Paul Anka do Khúc Lan đặt lời Việt).
    Dưới đây là một số hình ảnh của Tuấn Ngọc trong đêm diễn tưởng niệm Anh Tú
    Tuấn Ngọc và Anh Tú lúc nhỏ

Chia sẻ trang này