1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần san Pháp lý - Các bài phỏng vấn về phiên toà tập sự xét xử vụ án LQD

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi TuansanPhaply, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tuần san Pháp lý - Các bài phỏng vấn về phiên toà tập sự xét xử vụ án LQD

    Tuần san Pháp lý xin được gia nhập box Pháp Lý để thực hiện các buổi phỏng vấn đặc biệt với các thành viên có trách nhiệm trong vụ xét xử tập sự ngày hôm nay .

    Mục đích không gì ngoài việc tạo điều kiện để các thành viên trong box này sinh hoạt vui vẻ và hăng say hơn . Tất nhiên, các câu hỏi liên quan đến cá nhân thì các thành viên có quyền trả lời hoặc không .

    Chúng tôi xin được đặt câu hỏi đầu tiên đến anh HoaiNam 182. Thoạt đầu, anh Hoai Nam tình nguyện đảm nhiệm chức vụ thư ký Toà án này nhưng sau đó, anh nhường cho Constancy để nhảy qua nắm chức vụ cao nhất trong phiên toà : Thẩm phán nhân dân .

    Hỏi : dạ thưa anh Hoài Nam ạ .
    Thưa anh .

    1/ Cứ đọc trong phần diễn tiến, được biết anh đang công tác tại toà án, anh có thể cho anh em biết anh hiện đang công tác tại đâu và giữ chức vụ gì không ạ ?

    2/ Thưa anh, Trong thời gian công tác, đã có lần nào anh được tham dự vào 1 phiên xử hiếp dâm hoặc mua ******* chưa ạ .

    3/ Thưa anh, Trước khi đi vào phiên xử, xin anh cho biết cảm nghĩ và theo anh, nếu luận được đúng người, đúng tội thì phán quyết của Toà sẽ xử thật nặng để làm gương hay sẽ áp dụng những trường hợp giảm khinh cho bị cáo vì trong quá khứ, bị cáo đã cống hiến 1 phần thân thể trong công cuộc kháng chiến
    chống Mỹ cũng như đã rất có công trong cuộc tổ chức SEAgames vừa qua .

    4/ Thưa anh, có 1 chuyện trong Thánh kinh kể rằng : Khi thấy 1 đoàn người thi nhau ném đá vào 1 phụ nữ bị kết tội gian dâm, Chúa đã phán đại khái như sau :
    Chúng bay hãy ném đá vào người đàn bà này nếu tự xét là mình chưa bao giờ ( hoặc mang ý tưởng ) gian dâm .... ( Xin lỗi, không nhớ nguyên văn ) , vậy thì thưa anh, là đàn ông với nhau, anh có dành 1 tí thông cảm nào cho bị cáo LQD không ạ .
    Xin cám ơn anh .

    Nhóm công tác sưu tầm PL phỏng vấn từ Toà án KHPL/TTVNOL .
  2. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho những người tham gia phiên toà tập sự này , tôi thực sự cảm ơn sự quan tâm của bạn đã dành cho chúng tôi , và hy vọng la bạn sẽ động viên chúng tôi nhiều hơn nữa để chúng ta có thể kết thúc một cách thành công .
    Tôi cũng rất vui khi nhận được những câu hỏi của bạn . Thức sự là tôi cũng không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu , cho tôi trả lời theo thứ tự câu hỏi bạn nhé .
    1 . Tôi hiện nay đang học tại Trường ĐH Luật HN , thấy đây là một môi trường phù hợp để mình có thể trau dồi kiến thức nên tôi tham gia . Khi mới bắt đầu trò chơi này , mọi người cũng bảo là : đây chỉ là tập sự . Không đòi hỏi phải có trình độ cao siêu để tham gia , tôi tự nhận tyhấy mình có quyết tâm , say mê nên tôi tham gia học hỏi .
    2 . Vì chưa công tác nên tôi chưa được tiếp xúc trực tiếp với một vụ án nào cả ( chứ đừng có nói là vụ án h.dâm ) . Nhưng trong quá trình học tại trường , tôi cũng đã tìm hiểu được một phàn nào đấy gọi là xét xử . Vì vậy mới mạo muội tham gia .
    3 . Cảm nghĩ của tôi về vụ án này thì thạta là khó nói , có thể tôi sẽ nói với bạn khi phiên toà tập sự này kết thúc được không nhỉ ? Tôi khôngmuốn tiết lộ cảm nghĩ của mình ra đây , sợ các thành viên khác hiểm lầm , THÔNG CẢM NHÉ .
    Còn chuyện có thể sử dụng những tình tiết trong quá khứ để giảm tội cho bị cáo hay không thì điều này còn phải phụ thuộc vào HĐXX trong úa trình theo dõi phiên toà và nghị án . Liên quan đến những lí do bạn đưa ra để có thể giảm tội cho bị cáo , tôi cũng đưa ra một ví dụ này để bạn thử xem thế nào nào nhé : ( Chẳng hạn trong một vụ án có nhiều bị cáo phạm tội , HĐXX _ mà trực tiếp là TP Chủ toạ phiên toà đã có những quyết định rất chính xác với hầu hết các bị cáo , chỉ còn lại duy nhất một bị cáo phạm tội nặng nhất thì HĐXX lại đưa ra một mức án không đúng ( nhẹ hơn so với quy định của Pháp luật ) ). Vậy theo bạn thì có thể gọi là một phiên toà thành công được không ? Nếu không nói là TP chủ toạ phiên toà sẽ phải mệt lắm đấy .
    Chúng ta không thể đòi hỏi sự hoàn thiện , nhưng phải thế nào để đừng vi phạm pháp luật chứ ???
    Thôi , các câu hỏi tôi chỉ có thể trả lời ngắn gon được như thế thôi . Hẹn bạn một dịp khác , nêu bạn còn quan tâm đến những phiên toà tập sự khác ( nếu có ) của Box KH_PL

  3. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn anh Hoainam 182 , Các câu trả lời của anh đã làm cho anh em thuộc box Pháp Lý bạo dạn thêm lên nhiều, thú thật là chờ mãi, thấy tên anh trên forum mà cái topic này cứ ì ra đó , anh em TSPL ( Tuần San Pháp Lý ) đã e rằng topic sẽ bị " ngỏm " ngay từ đầu .
    Xin được trở lại với anh sau vụ xử và xin chúc anh chu toàn nhiệm vụ khó khăn của 1 thẩm phán tập sự .
    --------------
    TSPL xin được tiếp tục với anh Nofear .
    Anh Nofear không xa lạ gì với Box Pháp lý vì anh là moderator của box, đã có người vui miệng gọi anh là " Lưỡi hái tử thần " mặc dù vấn đề treo nick thành viên hoặc khóa bài có lẽ rất, rất ít xảy ra .
    Trong vụ án tập sự này anh lại đóng vai " ông ác " vì thế, chúng tôi xin được phỏng vấn anh kỹ lưỡng hơn .
    1/ Thưa anh, với cương vị của 1 moderator , mà lại phải áp dụng nguyên tắc vào 1 chỗ đầy luật lệ , xin hỏi anh là : Có khi nào anh phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định sửa chữa 1 bài hoặc treo 1 nick không ? Nếu có thể, xin anh kể lại vài kỷ niệm của nghề làm mod .
    2/ Từ hôm có phiên xử tập sự, Box Pháp lý được khá nhiều khách đến thăm, tất nhiên, anh phải tiếp khách thật bận rôn, xin hỏi là anh thấy ra sao ? một thân một cõi , anh có thấy cần được tiếp sức không ?
    3/ Trong vai trò của kiểm sát viên, anh em đọc bản cáo trạng do anh soạn cũng thấy là anh mất rất nhiều thời giờ để sưu tầm thông tin . chuyện yêu nghề thì chắc chắn rồi, không cần đặt ra nhưng tâm trạng của anh lúc soạn thảo thì như thế nào ? Có khi nào anh phải soạn 1 cáo trạng nhưng trong lòng lại có 1 suy nghĩ trái ngược với nội dung của bản cáo trạng không ?
    4/ Xin hỏi anh thêm 1 câu nữa : Mấy ngày nay chắc anh mệt lắm , không biết rằng sau này ra trường và có cơ hội, anh có thích nghề làm kiểm sát viên không ? Theo quan điểm của các kiểm sát viên lâu năm trong nghề, nghề này cũng gặp khá nhiều áp lực từ trên đưa xuống, từ xã hội ảnh hưởng vào ....anh vẫn Nofear là Nofear chứ ?
    Cám ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe trong những ngày bận rộn sắp tới .
    Nhóm công tác sưu tầm PL phỏng vấn từ Toà án KHPL/TTVNOL .
  4. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vì thời gian xét xử đến gần quá rồi nên TSPL xin duợc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc và nhảy vọt qua các thành viên kế tiếp chứ không thể chờ từng bạn trả lời .
    Người bạn kế tiếp chắc chắn không thể sai lạc được phải là Constancy .
    Vâng, Constancy là 1 thành viên hăng say, nhiệt tình nhất với box Pháp lý . Đã từng là mod rồi từ chức , nhưng vẫn theo đúng lời : " Đâu cần, Constancy có, đâu khó, có Constancy " ( không nhạy cảm đâu đấy nhé , Constancy trong diện tuổi thanh niên thì tuy hai cũng như một mà thôi ) .
    Constancy lại mới bật mí ra cái Yim là Honglien ...một cái tên chắc chắn không phải của con trai .
    Vậy thì xin hỏi ngay :
    1/ Constancy là trai hay gái ạ ?
    2/ Thấy Constancy suốt ngày bận rộn với Pháp lý , chắc là còn độc thân phải không ? Xin hỏi là khi ngồi uống cafe bên cạnh người yêu thì đối thoại có sặc mùi Pháp lý không ? thí dụ như :
    " Anh là người cầm đầu có tổ chức đi uống cafe mà lại can tội đến trễ thì cần phải xử lý và khép vào tội danh : để người yêu cô đơn và phải áp dụng điều xx chương 35 của bộ luật ái tình .... "
    3/ Constancy nhận chức vụ bận rộn nhất : Thư ký toà .
    Cái chức vụ này ngoài đời cũng ngon lắm phải không ? thấy mấy vị thư ký toà án ND ngoài đời kiếm ăn vừa mất chức nên anh em nghĩ vậy, nhưng trong vụ án này, lợi lộc chắc không có mà chỉ thấy công việc tràn ngập, đã thế, trong suốt diễn tiến sắp tới thì thư ký lại không được tham gia đóng góp quan điểm ...Vậy thì Constancy đã liệu trước là sẽ " ngứa miệng " mà vọt ra ý kiến trong phiên xử không ? Cái vụ này căng lắm đây vì các phe đang trong tình trạng " thế bắn nằm thủ thế " nên chắc chắn là hào hứng; Biết luật, nhiều ý kiến mà lại phải im lặng làm nghề " chỉnh micro " ; Không biết Constancy đã định sẽ tìm 1 chỗ nào đấy để đưa ra quan điểm của mình chưa ? Có nhờ ai làm speaker giùm chưa ? à, hỏi nhỏ nha : Đã có ai meo miếc chạy án chưa ?
    4/ Khi nào Constancy sẽ trở lại để phụ anh Nofear , đê? Nofear một mình sao đành ?
    Chúc Constancy vui vẻ trong việc sắp xếp phiên toà nhé, cố gắng lên, khi nào tốt nghiệp thì báo, anh em trong TSPL còn cần mấy bạn khỏe mạnh để đi vác ngà voi trong đời sống .
    Nhóm công tác sưu tầm PL phỏng vấn từ Toà án KHPL/TTVNOL .
    Được TuansanPhaply sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 28/02/2004
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chữ "nhất" thì em không dám nhận ạ. Ngượng lắm. Nói thế mấy bác lão làng trong này cười cho thối mũi ạ.
    Còn hăng say, nhiệt tình của em chỉ ở mức độ gọi là tuần nào cũng online thôi. Còn đóng góp bài cho box sao nhiều bằng anh No-fear, ngua luoi, chị Remediot (Dê mê), bé satthutinhdoi, ..v..v..
    Cái giới tình của em nó ở ngay phần đại diện hiện lừng lững trong bất kỳ bài nào em post. Mõ pháp lý hỏi vậy là không quan tâm gì đến em rồi nhé.
    Dạ, thưa mõ, em là dân Luật, vậy cũng cố gắng làm đúng nhiệm vụ, quyền hạn do Luật định cho Thư ký toà ạ. Nhưng em cũng có ý định lách Luật qua việc thình thoảng phát biểu ở topic "Bên lề" ạ.
    Dạ, báo cáo Mõ là đã lỡ "đành" rồi nên cũng không cần phải phân vân "sao đành" nữa ạ.
    Một lần nữa xin chân thành cám ơn mõ Tuần san Pháp lý. Chúc cho Tuần san làm ăn tấn tới, sớm tậu xe hơi, nếu có xe hơi rồi thì sớm có nhà lầu, ngon lành con chành chành để có gì thỉnh thoảng còn cho KHPL ăn chút "vía".
    Tấm lòng son!
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Hello! Rất hân hạnh được trả lời bài phỏng vấn của Tuansanphaply. Chúc các bạn thực hiện ngon nghẻ công tác của mình...
    Đầu tiên phải cảm ơn TSPL đã giúp tớ giải quyết một thắc mắc to đùng, phải nói rằng tới giờ phút này, tớ mới biết được lý do tại sao mà mấy hôm nay cứ hắt hơi sổ mũi suốt. Hoá ra là có một số người vui miệng...
    Thưa quý báo, quả thực là Box KHPL trước kia có thể coi là chốn hoang vu của TTVNOL, chính vì thế việc treo nick một thành viên và khoá bài là một trong những ước mơ cháy bỏng cho tới tận bây giờ tớ chưa tài nào thực hiện được. Hehe...
    Sao lại bảo tớ là ông ác? Trong vụ án tập sự này, tớ là người đại diện cho nước CHXHCN Việt Nam - thực hành quyền công tố, bảo vệ cáo trạng... hay nói cách khác là thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích công quyền --> nói vai KSV tại toà là ông ác có phần không đúng lắm...
    Như đã nói ở trên, treo nick hay lock topic vẫn là một ước mơ của tớ. Tớ mong có một ngày nào đó, box KHPL với cơ chế mới sẽ phát triển hơn, đông đúc hơn, khi ấy, sẽ có nhiều luồng quan điểm trái ngược hơn, quá khích hơn, phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết - khi ấy chắc tớ mới phải treo nick hay lock topic.
    Còn về vấn đề sửa chữa bài viết thì đúng là khốn khổ, tất nhiên là trước kia thôi, khi mà cái bộ lọc tự động của diễn đàn cứ có từ nào "nhạy cảm" là lại bị chặn. Mà cánh nhà báo các anh thì biết rồi đấy, đã nói đến luật là liên quan tới nhiều lĩnh vực nhạy cảm. Điều đương nhiên, khi trình bày tới vấn đề liên quan tới lĩnh vực nhạy cảm ta phải dùng từ nhạy cảm. Thế là bị chặn. Ai đời bàn tới Hiếp dâm mà cũng phải viết lái thành Hi ếp dâm,...Khổ nhất là lúc phải đi mò xem từ nào nhạy cảm để thay thế sửa chữa. Nhiều lúc phát điên...
    Kinh nghiệm nghề làm Mod đáng nhớ nhất là kinh nghiệm rủ rê, lôi kéo được em Constancy vào làm Mod cùng. Công việc thế là nhẹ đi rất nhiều - phê lắm... giống như cánh nhà báo các anh đi phỏng vấn 2 người phỏng vấn một ấy. Một hỏi, một ghi chép - vừa nhanh vừa đỡ mệt... chỉ khổ cho người bị phỏng vấn thôi...hehe...
    Phải nói là tớ rất vui khi Box KHPL hoạt động ngày càng mạnh hơn, nhất là thời điểm này. Để sôi nổi như thế này, đâu phải công trạng của mình tớ.
    Ở box KHPL, tớ quan niệm box KHPL luôn không có khách, ai vào đây chẳng phân biệt già trẻ lớn bé...đều coi là người nhà - ai thích uống nước - cứ rót uống, ai thích ăn, tự đi nấu ăn, ai buồn hay lo nghĩ, cả nhà xúm vào trả lời an ủi - tớ có phải tiếp khách đâu... hehe...
    Mod ở ngôi nhà KHPL - có thể ví như người dọn dẹp của ngôi nhà với nhiệm vụ làm sao để ngôi nhà luôn sạch sẽ, thơm tho, sáng sủa và thức ăn uống sắp xếp gọn gàng hòng thu hút được ngày càng nhiều "người đến làm nhà ở đây hơn nữa".
    Tuy nhiên, khi số người đăng ký hộ khẩu ngày càng tăng, quy mô càng mở rộng, điều hiển nhiên là cần có thêm một hai người dọn dẹp nữa mới đáp ứng đủ nhu cầu.
    Mong các bác nhà báo thực hiện triệt để kỹ năng lăng xê, ca tụng để ngôi nhà KHPL sẽ ngày càng to ra...
    Tâm trạng tớ đặt ra khi soạn thảo ấy hả - ừm - đã bao giờ tớ làm cáo trạng cáo chiếc gì đâu. Thế cho nên, từ khi tớ nhận vai, đi đâu đầu óc cũng ong ong "hiếp dâm" với "không hiếp dâm", làm thế nào để có thông tin...v.v...
    Suy nghĩ mãi, đến hạn cuối cùng hẹn 2h sáng post bài mà 12h đêm mới bắt đầu ngồi vào viết cáo trạng. Thú thực là trong lúc viết chỉ suy nghĩ theo mạch và lo nhất cho cái thời hạn đã hứa post lên mà thôi....
    Tớ đã ra trường 2 năm rồi, nghề KSV tất nhiên là một nghề cũng rất hay, tuy nhiên, mình ko làm nghề đó và có thích chắc cũng không có cơ hội nữa rồi.
    Về đam mê nghề nghiệp thì khỏi phải bàn rồi, tớ là tớ có thể bỏ tất cả vợ con, cả gia đình để đam mê - nhưng phải trừ một thứ tớ ko thể bỏ được: "Thuốc lá". Lý do vô cùng đơn giản - thuốc lá và đam mê luật luôn luôn song hành bên trong tớ...
    Tuy nhiên, để trẩ lời đúng vào câu hỏi đã nêu - nếu tớ là KSV - tớ vẫn là Nofear - cóc sợ áp lực bởi lẽ - nhiệm vụ của KSV là thực hiện và bảo vệ công quyền.
    Vâng, tớ cũng chúc các bạn hoạt động mạnh hơn nữa, lăng xê và quấy động nhiều hơn nữa cho ngôi nhà của chúng ta.
  7. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn 1 hơi anh Nofear và chi. Constancy hôm nay , nhóm PV cảm thấy cũng hơi mệt vì chủ nhiệm bắt trực và sẵn sàng tác chiến 24/24 trên cái Box " đang hoang lạnh bỗng chốc nở hoa " ( Ý của anh Nofear ) ; Anh em rủ nhau kiếm tí cafe sân vườn nhâm nhi , định bỏ qua những suy nghĩ về phỏng vấn anh em box Pháp lý cho nhẹ đầu ; thế nhưng trời đã sinh ra kiếp con tằm, mà đã là kiếp tằm thì ăn lá dâu hay lá khoai mì cũng chỉ làm đúng 1 mục đích của người nuôi : Nhả tơ .
    Thành ra sau khi thả hồn với mây, mưa và mùa thu Hanội tại 1 quán nhỏ cạnh Windows ; anh trưởng toán sau khi thanh toán đã nhắc khéo anh em đóng góp thêm , chả là công tác phí mỗi trự chỉ được 15 000 đồng / ngày mà ly cafe tí tẹo đã mất hai chục ! anh nói :
    " Ráng đi chứ làm phóng sự cho đám Pháp lý này thì chỉ có nước ăn ...khoai mì ! Thằng nào thích đú đởn thì phải bay ra Hanoi mà phỏng vấn cho được anh D. thiệt ! Nhưng mà vẫn phải nhiệt tình đấy nhé, Trang chu? Nofear cho tí thuốc lào cũng bằng anh D cho 1 sào ...đất thành phố ! Cứ ôm chặt, biết đâu sau này nó thành viện trưởng viện kiểm SOÁT thì lại có cơ nhờ vả ..."
    Thế là cả lũ lại kéo về đại bản doanh ; tên đồng nghiệp nham nhở vỗ vai :
    " Khi nào tới lượt phỏng vấn Nga chọi thì mày để tao, tao sẽ hỏi khéo để tìm 2 em kia ở đâu, mình đầu tư trước, viết trước rồi khi nào có anh mắc bẫy là mình cứ ngồi cười khẩy cũng khối tên vác a còng dúi vào tận sân mà tặng ."
    Tôi bảo : " Ơ hay, mày nằm mơ đấy à, Em Nga mà minh sẽ phỏng vấn có phải Nga chọi đâu mà vớ vẩn ! Nga này lại là Thiên hạ đệ bét mà lại còn làm giáo hụt thì nước nôi gì ! "
    Thằng bạn tỉnh người tiu nghỉu : Thế mà đôi khi thấy đám này làm , lại còn đọc cáo trạng, tao quên khuấy đi mà cứ tưởng mình đang ở toà án thật " .
    Về đến nơi, hóa ra anh chàng Nofear vẫn còn lấp ló, tội nghiệp ! 3 giờ sáng vẫn còn chưa ngủ được chắc hẳn đang fear nhiều lắm . Hồi học môn Tâm lý học thày đã dạy thế mà : Cứ ông nào bảo không sợ vợ là y như rằng thấy vợ là dúm lại ! anh nào khoe đứng đắn là y như có mặt thường xuyên hát Karaoke, còn anh này chẳng sợ gì thì chắc hẳn cái gì cũng sợ ...
    Gõ láp nháp qua đêm cũng cốt để làm ấm cái laptop, xin trở lại với công việc vậy .
    Theo thứ tự, Lần này xin phỏng vấn chi. Remediot và chắc chắn là không dám hỏi chị là Nam hay nữ như đã ghẹo Constancy .
    Chi. Reme kín như bưng, vào profile chẳng biết được gì ngoài câu : Hãy thực hiện Công lý đi, dù cho thế giới tiêu vong ! Ôi cha là sợ ...em còn trẻ lắm chi. Reme ạ, thế giới muốn tiêu gì thì tiêu, ráng dợi em có chắt , chút chít rồi hãy thực hiện công lý nhá ; mà có khi em có cầu, chị có muốn thì khẩu hiệu trên cũng chắc phải đợi đến thế thật, riêng em thì chỉ mong đất nước mình, công lý sẽ được thực hiện vào lúc con gái em đi lấy chồng vì em thì thích đánh vợ, bắt nạt vợ nhưng sẽ rất ghét đứa nào bắt nạt con gái em .
    Vậy thưa chi. Reme, xin được hỏi chị là :
    1/ Trong vụ án này, chị đã cưỡi ngựa tới những chỗ nào ạ , chị có vẻ thong dong quá, không biết chị đã đi làm hay vẫn còn mài đũng quần ?
    2/ Chị lý luận về ý nghĩa đồng phạm và có tổ chức rất chỉnh ...và mở được ra lối thoát cho Ô D .; LS Bluewish giờ này chắc vui lắm vì có cơ gỡ được cho thân chủ ....vậy xin hỏi chị : Trong chức vu. HTND number one này, chị lại rất giỏi luật trong khi các vai LS lại không rành nghề lắm, chị có cách nào để nhắn tin hoặc imeo cố vấn cho LS không ? Nếu chị chịu và nếu có cách, mình có thể hợp tác kiếm tí tiền đi ăn ốc Tây Hồ, cay và miem miem lắm . Anh em đang thầm thì là trên này cũng đang có đường dây chạy án đó .
    3/ Đây là lần đầu tiên , 1 nhân vật quan trọng của chính phủ bị đình chỉ chức vụ nhà nước và sinh hoạt đảng trong 1 thời gian nhanh nhất để thủ tục tố tụng được tiến hành đúng nguyên tắc hành chánh . Theo chị, nguyên tắc này có phải là 1 sự kiện bất bình đẳng trước luật pháp không ? vì nếu là thường dân, chúng tôi tin rằng Ô. D đã bị câu lưu ngay cùng 1 lượt với lệnh bắt Nga chọi . ( Đoạn này xin để lưỡi hái của Nofear quyết định )
    4/ Chị kín đáo quá, rất khó phỏng vấn, chúng em chỉ xin hỏi chị thêm 1 câu thôi : Không riêng cho trường hợp này, nếu luật pháp có những trường hợp mà áp dụng sẽ làm cho dư luận bất mãn hoặc khác với quan niệm đạo đức của quần chúng, chị sẽ chấp nhận chỉ xét đến căn bản Pháp lý hay cũng chấp nhận sẽ xử " linh động " để trấn an dư luận ?
    Xin chúc chị mãi ung dung thưởng hoa, ngắm nguyệt ...
    Nhóm công tác sưu tầm PL phỏng vấn từ Toà án KHPL/TTVNOL .
    Được TuansanPhaply sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 28/02/2004
  8. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    Hỏi : 1/ Trong vụ án này, chị đã cưỡi ngựa tới những chỗ nào ạ , chị có vẻ thong dong quá, không biết chị đã đi làm hay vẫn còn mài đũng quần ?

    Đáp : Bởi mải cưỡi ngựa xem hoa, đi qua hàng mài lúc nào ko hay, cho nên giờ tớ vẫn chưa... trọng trọng (sắc) . Vậy nên vẫn luôn phải tự răn mình rằng : "mài, mài, mài nữa, mài mãi " . Tớ làm việc trong ngành Toà án , nhưng vẫn đang tìm hàng mài để "mài" ... cái gì đó, cho ai đó/những ai đó !
    Hỏi : Chị lý luận về ý nghĩa đồng phạm và có tổ chức rất chỉnh ...và mở được ra lối thoát cho Ô D .; LS Bluewish giờ này chắc vui lắm vì có cơ gỡ được cho thân chủ ....vậy xin hỏi chị : Trong chức vu. HTND number one này, chị lại rất giỏi luật trong khi các vai LS lại không rành nghề lắm, chị có cách nào để nhắn tin hoặc imeo cố vấn cho LS không ?
    Đáp : Chẳng qua các LS chưa thể hiện đó thôi , đến lúc diễn ra phiên toà chắc bàn dân thiên hạ sẽ được... mãn nhãn :) .
    Xin mạn phép đính chính câu này : "chị lại rất giỏi luật " ---->>> Như câu trả lời thứ nhất của tớ, tớ chỉ giỏi "cưỡi ngựa xem hoa " thôi ( theo cả 2 nghĩa) !
    "Anh em đang thầm thì là trên này cũng đang có đường dây chạy án đó" ==>> Nhắc nhỏ cô chú nào có ý định chạy chọt : Sao chưa thấy gi` gi` cho tớ hử ?
    Hỏi : 3/ Đây là lần đầu tiên , 1 nhân vật quan trọng của chính phủ bị đình chỉ chức vụ nhà nước và sinh hoạt đảng trong 1 thời gian nhanh nhất để thủ tục tố tụng được tiến hành đúng nguyên tắc hành chánh . Theo chị, nguyên tắc này có phải là 1 sự kiện bất bình đẳng trước luật pháp không ? vì nếu là thường dân, chúng tôi tin rằng Ô. D đã bị câu lưu ngay cùng 1 lượt với lệnh bắt Nga chọi . ( Đoạn này xin để lưỡi hái của Nofear quyết định )
    Đáp : Việc ra quyết định bắt giam LQD tôi nghĩ cơ quan điều tra đã tiến hành một cách đúng đắn và hợp lý . Quyết định bắt giam được ký khi có cơ sở chắc chắn và có ý kiến chỉ đạo/ cho phép của cấp trên. Tôi nghĩ ở đây không có yếu tố nào thể hiện sự bất bình đẳng cả , LQD là một quan chức cấp cao, do vậy việc bắt giam không thể làm ẩu được. Nói vậy ko có nghĩa là bắt thường dân thì được phép làm ẩu, ở đây tớ nhấn mạnh sự thận trọng của cơ quan điều tra khi ra quyết định bắt giam đối với quan chức CP.
    Hỏi : 4/ Chị kín đáo quá, rất khó phỏng vấn, chúng em chỉ xin hỏi chị thêm 1 câu thôi : Không riêng cho trường hợp này, nếu luật pháp có những trường hợp mà áp dụng sẽ làm cho dư luận bất mãn hoặc khác với quan niệm đạo đức của quần chúng, chị sẽ chấp nhận chỉ xét đến căn bản Pháp lý hay cũng chấp nhận sẽ xử " linh động " để trấn an dư luận ?
    Đáp : Một yêu cầu trong công tác xét xử đó là phán quyết được đưa ra phải đảm bảo hợp tình hợp lý , tuy nhiên không phải lúc nào hợp lý (/hợp pháp) cũng đi đôi với hợp tình . Lúc đó ta phải lựa chọn, và phóng viên TSPL đang hỏi tôi rằng tôi sẽ chọn như thế nào ? Có phải vậy chăng ? Nếu vậy , xin được trả lời bằng cách đưa ra cách giả định :
    Nếu Remediot = Thẩm pháp : Luật bảo sao làm vậy , thẩm phán phải đảm bảo tính hợp pháp của phán quyết .
    Nếu Remediot = Hội thẩm : Tớ nghe các cụ bảo "Trăm cái lý không bằng tí cái tình " , do vậy chắc sẽ thiên về cái sự "hợp tình" .
    Hội thẩm nhân dân ko bắt buộc phải am hiểu pháp luật , và nếu tớ là Hội thẩm thật thì có lẽ tớ cũng ko hiểu cặn kẽ các nguyên tắc/quy định của pháp luật, vì vậy chắc rằng các ý kiến của tớ - khi là hội thẩm- sẽ thiên về cảm tính . Và thông thường thì ý kiến của hội thẩm sẽ nghiêng về phía dư luận, giống với dư luận - ở trường hợp này chắc là vô cùng bất bình và mong muốn rằng tội phạm LQD phải được trừng phạt thích đáng (??) - mà thích đáng ở đây chắc là ... vô cùng !
    Đấy là các giả định , còn trong trường hợp này, Remediot với tư cách là một hội thẩm trong phiên toà tập sự, chắc sẽ thiên về ... chú nào khéo chạy án . Giỡn chút thế thôi, chứ tớ nghĩ kết quả của phiên toà tập sự này giờ đây chưa thể nói được điều gì, phụ thuộc rất nhiều vào lời khai của bị cáo/bị hại . Với những gì báo chí đã đưa, chúng ta còn rất nhiều điểm không tỏ tường và thấy thiếu logic. Một điều rất đáng tiếc đó là ta ko có biên bản lời khai tại cơ quan điều tra - cái này rất quan trọng , vì lời khai ban đầu - ngay sau khi sự việc xảy ra có ý nghĩa rất lớn đối với việc xác định sự thật khách quan của vụ án. Các lời khai sau này là có thể không còn đúng đắn do bị cáo/bị hại được tư vấn , suy nghĩ thiệt hơn . Do vậy , kết quả phán quyết thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào lời khai của các bị cáo/bị hại/nhân chứng khai trên phiên toà, và nó có thể hoàn toàn xa rời thực tế , đó là điều tớ không mong muốn nhưng tớ nghĩ không thể khác được, đành vậy !
    Cuối cùng, xin cám ơn (các) phóng viên của TSPL đã quan tâm , nhiệt tình và tích cực với công tác, giúp anh /chị/em chúng tôi ở box KHPL có cơ hội hiểu rõ hơn về nhau và có cơ hội được bày tỏ quan điểm của mình. Phóng viên TSPL đã góp một phần không nhỏ trong việc tạo sự quan tâm của các thành viên đối với vụ án LQD, với những người tham gia xét xử vụ án này nói riêng và với box KHPL nói chung sau những ngày "cỏ dại mọc đầy lối mòn xưa " . Tớ chỉ dám cám ơn với tư cách cá nhân thôi ạ !
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ theo Điều 3 Luật Tổ chức Chính phủ
    Chính phủ gồm có:
    - Thủ tướng Chính phủ;
    - Các Phó Thủ tướng;
    - Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
    Số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Thủ trưởng c quan ngang bộ do Quốc hội quyết định.
    Thủ tướng do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của *************.
    Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và từ chức đối với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng c quan ngang bộ.
    Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, ************* bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấp thuận việc từ chức đối với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng c quan ngang bộ.
    Như vậy, ô D không phải là thành viên Chính phủ, do vậy không thể nói : "Một nhân vật quan trọng của Chính phủ" và càng không thể dùng từ quan trọng ở đây được, vì trong hệ thống cơ quan hành pháp ở trung ương, Thứ trưởng không phải là nhân vật quan trọng của Chính phủ (có thể là nhân vật quan trọng của Bộ or Ủy ban)
    CĂN CỨ VÀO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BÁO CHÍ, TRÂN TRỌNG ĐỀ NGHỊ TUẦN SAN PHÁP LÝ ĐĂNG BÀI CẢI CHÍNH NGAY LẬP TỨC NẾU KHÔNG MUỐN BỊ KIỆN RA TÒA.
    Có thể thấy rằng Hội thẩm nhân dân Remediot có tư tưởng thiên vị, bị tác động của dư luận và không còn giữ được sự trong sáng, vô tư và công minh khi tham gia xét xử
    Căn cứ vào Điều 4 Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân quy định: Khi xét xử, TP và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật "
    Căn cứ vào Điều 42. Luật Tố tụng hình sự quy định:
    Người tiến hành tố tụng phi từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu:
    3. Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.
    TRÂN TRỌNG ĐỀ NGHỊ HỘI THẨM NHÂN DÂN REMEDIOT TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NẾU KHÔG, LUẬT SƯ VÀ BỊ CÁO SẼ CÓ ĐƠN GỬI ĐẾN TÒA ÁN
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  10. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    TRÍCH LỜI CỦA MỘT VỊ NÀO ĐÓ CŨNG KHÁ NỔI TIẾNG:
    CÃI NHAU VỚI BÁO CHÍ CÓ KHÁC GÌ ĐỨNG DƯỚI TẦNG 1 NHỔ NƯỚC BỌT (XIN LỖI) LÊN TẦNG HAI.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười

Chia sẻ trang này