1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần san Pháp lý - Các bài phỏng vấn về phiên toà tập sự xét xử vụ án LQD

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi TuansanPhaply, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    hí hí. Bị cáo diễn đạt không đúng nhé. Dưới 13 tuổi thì đồng thuận hay không đồng thuận thì cũng là H.IẾP DÂM TRẺ EM, ko phải là H. dâm thường nhé.
    Mà ở đây thư ký chỉ xoáy quay việc bị cáo thừa nhận tuổi thế nào là trẻ em cơ mà. Sao bị cáo nói lảng sang chuyện gì thế?
    Ơ, mà không cãi nhau nữa nhé. Để cho bản báo Tuần san pháp lý làm việc nào. Có gì thì ta trao đổi riêng nhé bác Minh Trinh. Đây là thư ký chỉ nhấn vài chi tiết cho Tuần san pháp lý viết báo thôi mà.
    Tấm lòng son!
  2. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Những điều trông thấy !
    Vào lúc mà toà án dớn dác đi tìm thẩm phán , LS ...để tiếp tục cuộc tranh luận mà chẳng còn ai, HTND 1 phải buồn bã tuyên bố buông súng tan hàng thì bốn người còn lại gồm HTND1, Thư ký toà, LQD, Bé Y vẫn kiên quyết " tử thủ " ôm lấy cái chat room để tán gẫu thêm cho đến tận 23:30 .
    Và thế là Reme lại đoạt giải vô địch về online mà không sợ nhà chị Nga ngố, à quên, Nga chọi khiếu nại về thời gian .
    Không biết là trong mấy ngày quần thảo vừa qua, về phía chính quyền , LS và nhân dân thiệt hại những gì ? Chưa có ai đưa ra các báo cáo và TSPL cũng chưa thể tiếp tục phỏng vấn vì tất cả đều đã mệt nhoài .
    Nga chọi trong trận chiến vừa qua coi như là người nhàn nhã nhất trong đám vì hầu như rất ít bị hành trong các buổi thẩm vấn . Nàng cứ ngồi trả lời bằng PM trong bóng tối , VKS, Chủ toạ và HT nhăn răng hình như quên khuấy mất vai trò này mà cứ xoay quanh anh chàng Dũng với bé Y , chẳng khác gì 1 đám cháy mà người ta chỉ quan tâm đến người đốt nhà và cái nhà cháy đâm ra người đưa xăng và diêm xúi xiểm đốt nhà vẫn cứ nhởn nhơ .
    Mà Nga chọi - kẻ đáng lẽ phải gọi là cầm đầu gây tội ác - không những chỉ gây thiệt hại cho nạn nhân là bé Y, Nga chọi còn tạo nên 1 sự xáo trộn trong các cơ quan hộ tịch vì chỉ trong 2 ngày qua, VN đã có trên 300 em bé gái được hạ sinh mà cha mẹ vừa đặt tên là Nga kèm với khoảng 185 000 cô gái khác trên cả nước có tên Nga kéo đến cổng xin ...đổi tên , Các trường hợp Thi. Nga nay đổi thành Thi. Ngà , Thanh Nga cũng thành Thanh Ngà thì tương đối dễ; phong bì khá mỏng, khổ là có nhiều cô lại nhất quyết đổi " trọn gói " để lấy 1 cái tên hoàn toàn mới là điều phiền toái, nghe đâu cũng đã có 1 bảng giá của các dịch vụ trong chiến dịch đổi tên này và cũng có vài văn phòng LS tuyên bố sẵn sàng đi kiện cho các thân chủ nếu cơ quan chính quyền từ chối không cho đổi tên vì tên Nga từ nay được coi là tên xấu cùng hạng với Lê thi. Mẹt, Nguyễn thi. Tẹt .
    LQD thì không gây được 1 chiến dịch " đồng khởi " như Nga nhưng cũng tạo nên sự hỗn loạn thị trường điện tử vì sau các lời buộc tội, nhiều đấng mày râu vội vã đi mua camera, máy ghi âm tự động về gắn trong phòng , các bà vợ trố mắt ngạc nhiên vì tưởng chồng muốn mình đóng phim " Chúng mình hai đứa " hoặc cũng có bà chột dạ không hiểu sao chồng biết mình vác kép nhí về nhà mà lại đi gắn máy ghi âm, bụng bảo dạ : Thế thì bây giờ muốn mướn phòng nghỉ không khéo phải điện thoại giữ chỗ trước 1 tuần !!!
    Các bà chỉ cụt hứng hoặc thấy an tâm khi nghe chồng giải thic''''h : Em ạ, từ nay mỗi khi chúng mình " ấy " và anh có ra lệnh gì thì em phải la lớn lên là " em muốn " nhé để anh an tâm mà " ấy " chứ cái định nghĩa HDâm bây giờ nó mông lung lắm, tụi anh không cảm thấy an toàn tí nào nữa thì không còn tâm hồn để phục vụ được đâu ! Cứ nghe cái bà HTND 1 hay mấy ông KSV, LS hạch sách trên toà mà rút kinh nghiệm . Vợ chồng bây giờ có khi cũng sẽ kiện nhau tội này để ly dị cho mà xem.
    Riêng em Y thì lại dạy được cho các LS 1 bài học để xúi xiểm thân chủ sau này ( Không biết em Y nghĩ ra hay ông LS Long lanh phát minh ??? ) về kỹ thuật " Ngất " ; cứ khi nào bị quay bí thì lăn ra ngất vì xúc động ! Trò này xem ra ép phê lắm, anh Năm Cam mà biết trước trò này có khi cũng được tha bổng vì oan trái . Ác nhất và dửng dưng nhất có lẽ chỉ có 1 người : LS của LQD khi thấy em Y ngất, LS đưa 1 câu đầy kinh ngiệm : " Sao lúc ...không thấy nạn nhân ngất ? " may mà HTND 1 còn bé nên cũng chẳng hiểu tại sao và trường hợp nào mới bị ngất cả nên không lưu ý LS .
    Những chuyện trên chỉ là những nhận định khách quan , TSPL sẽ lần lượt phỏng vấn các nhân vật trong vụ án vào các kỳ tới ; bạn đọc nhớ đón xem .
    Được TuansanPhaply sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 01/03/2004
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thư ký xin bổ sung là: dớn dác đi tìm cả Kiểm sát viên ạ.
    Nếu Tuần san pháp lý có điều kiện có thể giúp quý toà điều tra vụ này được không? Nghe chừng là thẩm phán, kiểm sát viên không chỉ mất lương 3 tháng mà dễ là 30 tháng ý chứ nhỉ.
    Nếu cứ tình trạng làm việc thế này (có thế là do lỗi từ phía cá nhân bận bịu, hay là máy móc- mạng down) thì có lẽ Tuần san pháp lý nhiều việc đây. Tha hồ mà có thời gian phỏng vấn nhé.
    Chúc quý báo làm ăn tấn tới để có gì cho box chúng tôi được nhờ ạ. (Nhất là trong mấy vụ điều tra nguồn gốc "chuồn" khỏi toà của mấy nhân vật quan trọng của phiên toà.
    Tấm lòng son!
  4. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    He he, em lại khiếu nại ạ. Vì thực ra nếu tính cả online để làm việc ngoài phiên toà thì em ngồi một mạch từ 13h30 (tức là giờ em hẹn lúc sáng) đến tận lúc em về (khoảng 20h30). Nhưng thực ra em đề cử cái vụ online lâu nhất cho bác MinhTrinh (cả ngày hôm nay, lúc nào liếc qua YIM cũng thấy cái tên đó sáng loé và giám định viên Arimomatic (em chuyển một hai chữ thì thành I am romantic, chẳng biết có đúng không), em đó mới là cao thủ ạ.
    PV nhớ nhé, dám bôi bác cái tên Nga nhé, sau này yêu phải cô cùng tên (cùng họ và tên đệm luôn) ông đem bài này gửi cho nó thì khác biết. Mà PV có biết rằng rất tình cờ, người thể hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt nhất, trình độ chuyên môn vững vàng nhất, bản lĩnh nghiệp vụ hùng hậu nhất của vụ này - HNTD Remediot - cũng tên Nga không, may không phải Thanh Nga mà là Hồng Nga nhé? PV lần sau hoá trang mà đến dự, kẻo lại bị Re lấy ống mực đổ vào miệng
    Được thienhadebetanhhung sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 01/03/2004
  5. amiromantic

    amiromantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cám ơn anh debetanhhung quá khen. Em thì em vẫn đứng sau bác Minh Trinh,và có lẽ là cả blueoceanvn nữa. Mà anh đừng thay đổi chữ trong nick của em làm gì, nghĩa nó khác đi đấy.
    In the Land of Mordor where the Shadow lies.
  6. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đây là "người quen" của thư ký tòa đấy ạ, và cũng là "bạn" của bé Y nhà cháu. Nói papa của bạn thế có... "hư" ko chứ /:)
    Các bác thông ca?m. Cháu Y nha? em đến giơ? vâfn chưa hết "suy sụp tinh thâ?n". Ha?ng nga?y ngư?ơi ta thấy cháu vui ve? cươ?i nói, đi chơi ta? la?, nhưng có ai biết la? đêm ngu? cháu thươ?ng xuyên mê sa?ng, khóc lóc â?m if, kêu la ú ớ đâu híc.íc... Ngươ?i đơ?i miệng lươfi qua? la? độc ác lắm.
    Em xin tri?nh ba?y thế na?y. Nhơ? luôn ơ? bên cháu quan sát va? động viên tinh thâ?n nên em có thê? hi?nh dung va? tóm gọn sự việc như sau.
    Khi đưa tiê?n thi? Nga nói với cháu bé nha? em như vậy, va? lúc đó cháu Y hết sức "suy sụp va? hoa?ng loạn" nên đaf câ?m theo ba?n năng khi Nga dúi va?o tay.
    Co?n cái khoa?n nhận dạng thi?... Do đâ?u óc cháu đến nay vâfn hết sức mơ hô? va? ko ti?nh táo. Lúc thi? hi?nh a?nh ke? hiế.p dâm hiện lên rof mô?n một, lúc thi? như mơ hô?... Cái na?y bác na?o nghiên cứu vê? tâm lý sef có thê? hiê?u va? ca?m thông với cháu đc. híc.íc...
    Nha? cháu có đôi lơ?i với quý báo như vậy đê? mong quý báo thông ca?m với "nôfi đau" cu?a con tôi ma? đư?ng khứa thêm va?o đó nưfa. Cháu bé mới chi? 13 tuô?i ma? thôi. CÁC ÔNG ÁC VƯ?A THÔI !!![​IMG]
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 01/03/2004
  7. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tuần san Pháp lý vừa chấm dứt buổi họp khẩn cấp để xử lý nội bộ việc phóng viên Lê Nham Nhở dám chê tên Nga cũng đẹp từa tựa tên thị mẹt, thị Tẹt trong số báo tuần qua với bài : Những điều trông thấy .
    Xin tạm thời thông báo 2 quyết định :
    1/ Tịch thu thẻ phóng viên , cách chức, đuổi việc vĩnh viễn Dc phóng viên Lê Nham Nhở và giao công tác làm phóng sự vụ án cho đồng chí nguyễn Lem Nhem .
    Thân chúc DC Nguyễn Lem Nhem sẽ thi hành tốt công tác này .
    Lý do : PV Lê Nham Nhở đã viết bài đụng chạm đến tên húy của nữ HT ND trong phóng sự Những điều trông thấy .
    2/ Toà soạn TSPL xin chân thành gửi lời xin lỗi tới HTND 1 ; vì không thể thu hồi số báo vừa qua, TSPL sẽ gửi PV mới đến để chăm sóc và đánh bóng lại cái tên của HT nếu hội thẩm cho phép và nếu HT đã quá tuổi TE .
    Trong truờng hợp HT ND 1cũng sợ lây tên nên đã âm thầm nạp đơn đổi tên, TSPL xin được bù đắp chi phí này bằng 1 bữa thịt chó tại Nhật Tân, mọi tốn kém gồm cả 1 cái chân chó với 1 vại bia sẽ do TSPL thanh toán .
    Quyết định chi tiết và biên bản buổi họp sẽ công bố sau khi DC chủ nhiệm đi hát Karaoke về khuya hôm nay .

    Nhóm công tác sưu tầm PL phụ trách Toà án KHPL/TTVNOL
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 01/03/2004
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 01/03/2004
  8. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Dự cảm rằng tương lai thảy nào cũng xảy ra 1 vụ án ... mà bị cáo mang tên NGA , do vậy papa HTND1 đã vác đơn đến nhà cán bộ hộ tịch xin đổi tên từ ... hai mấy năm trước rồi. Cám ơn nhã ý gửi PV đến đánh... xi cái tên cúng cơm của HTND1, tuy nhiên xuất hiện trên báo chí - đặc biệt là Tuần san pháp lý - thì tiếng tăm 1 phần, tiếng tai 10 phần, do vậy Re xin được phép từ chối cái vinh hạnh đó ah !
    Mà sao Nga ngố lại biết cái sự tích đổi tên của Re nhỉ ? Trong lúc hỏi Đệ bét (em bét , heheh) , HTND1 đã có lúc nào "quẫn trí" mà tâm sự chuyện tên cúng cơm của HTND1 với em Nga thế nhỉ ? Băn khoăn quá :-? !
  9. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đang được bố trí phục kích bên bóng đá , Lem nhem tôi được gọi về để thay thế anh Nham nhở công tác thường trực với box Pháp lý thì lấy làm buồn lắm lắm .
    Để Nham nhở huyên thuyên với vụ án cũng nham nhở, để Lem nhem nằm nịnh bợ các xếp vừa relax trong các phòng massages vừa xem TV và vừa cá độ với các trận bóng đá có phải là trên cả tuyệt vời không ! đúng người đúng việc và đúng cả với cái tên cúng cơm .
    Bây giờ bị ném vào đây trông chẳng giống ai, ngó lên trên, các quan mặt sắt đen xì , ngó xuống dưới thì chỉ thấy em Y với Nga chọi nghèo rớt mồng tơi , quay qua phải có mấy chàng nàng giám định , lái xe và LS, chỉ có bên trái là có anh chàng D là hy vọng nịnh nọt để lem nhem nhưng quả là khó vì D ngày nay đâu còn là D của ngày xưa nữa ! Thôi thì lem nhem đành phải ôm lấy công việc này chờ thời chứ thú thật là cái job này không thơm ! Thà là cho qua bên Hải quan, phỏng vấn và khen túi bụi khả năng và tinh thần trách nhiệm , tính trong sạch cố hữu của ngành thì cũng đỡ vã !
    Lem nhem ra mắt các bạn bằng các lời tự sự như thế để xin 1 sự thông cởm nhá . Ai đồng cảnh ngộ xin cứ tự động gia nhập, TSPL không có thư ký thư cung gì cả, khỏi lo em Constancy đá ra, đá vào, chạy qua bên này chọc, chạy quua bên kia than, rồi hơi 1 tí là giận dỗi thấy mà phát ghét .
    Khi bàn giao công việc, anh chủ bút đưa ra 1 cái list kiểu " thị trường " nhưng " định hướng " , LN tôi đang mải phân vân vì bị rơi vào 1 môi trường mới quá, may mà khi ký sổ bàn giao, anh chàng Nham nhở kéo ra uống cafe tâm sự :
    Tao ra đi cũng chẳng tiếc gì vì mấy chị ở đây cũng chẳng cho cơ hội để nham nhở, qua bên Hiếu cắt tóc có khối người mẫu đang cần minh oan, thiếu gì phi vụ ! Nhưng mà chưa kịp phỏng vấn chị LS của anh D thì cũng uổng 1 tí vì thấy câu chất vấn :
    " Thế lúc ...tại sao nan nhân không ngất ? " cần được tô đậm và đưa vào chương trình nghiên cứu của bên trường Y và trường Luật, thành ra nếu mày ngon thì lại đó mà lem nhem .
    LN tôi chợt nhớ lại những chuyện xưa, khi mà mới thoát khỏi cái tuổi TE của HTND Rờ để vào tập tành viết lách, LN cũng được cử tới phỏng vấn 1 chị DB chế độ ngày xưa, chị này có tính vui đáo để và linh nghiệm vô cùng .
    Số là thời đó, miền Nam có nạn " bề hội đồng ", tình trạng càng ngày càng xảy ra nhiều nên vấn đề phải đưa thành dự luật, đệ trình QH để biểu quyết .
    Bà Trần K T. lúc đó là dân biểu đã đề nghị án tử hình cho tội này .
    Báo chí vừa đăng tải thì ngay hôm sau, hai cậu ấm của bà bị bắt vào tội trên, tang chứng rành rành ...
    Báo chí lại phỏng vấn, bà ta ấp úng chẳng biết phải nói làm sao bây giờ ...may cho bà, 30/4 đến thật nhanh nên dự luật đó cũng không có cơ hội biểu quyết . Hai cậu ấm may mắn thoát khỏi cảnh dựa cột !
    Nhưng chuyện trên chưa hay ho và không liên hệ đến vụ án LQD và cách đặt câu hỏi thẩm vấn .
    Cũng chị TKT này ngoài cái miệng linh thiêng, chị còn có tài suy bụng ta ra bụng người, khi đó, cũng có nạn tưới cây ngoài đường và cả thành phố chỉ có đúng 1 cái toilette công cộng dành cho đàn ông ở Lê Lợi .
    Thay vì đề nghị thành phố xây thêm toilette hay bắt buộc các restaurant phải có thì chị lại đòi phạt thật nặng tội đứng hoặc ngồi tưới cây .
    LN nhà tôi cũng được hân hạnh phỏng vấn và chị tự suy bụng mình mà trả lời thẳng băng : Phải phạt thật nặng em ạ, như chị đây này, chị có thể nín liên tục 24 giờ !!!
    Từ đó , chị có 1 cái nick trên báo chí và giang hồ là Nữ dân biểu nín tè .
    Hai câu chuyện trên có thật 100%, thề không gian dối .
    Xin trở lại vấn đề .
    Thưa chị LS của LQD ạ, xin chào và welcome chị đến với box PL như 1 thành viên mới toanh .
    Đọc các câu thẩm vấn của chị, TSPL đánh gía chị rất hăng say trong việc bào chữa và xin đi ngay vào câu hỏi với chị :
    1/ Theo như chị nghiên cứu, ngất có phải là 1 biểu hiện hoảng loạn tinh thần khi bị H không ạ .
    ( Nếu câu hỏi này chị không muốn trả lời, xin chị yêu cầu em Y giải thích hộ vì giờ này em Y tỉnh lắm rồi, không ngất nữa đâu ; À, mà có khi em Y cũng thích ngất lắm đấy ) .
    2/ Chị thường sinh hoạt ở box khác, ngọn gió nào đã đưa đẩy chị đến chỗ đầy tục lụy ở đây ? có ai cất nhắc không vì chỉ 1 thoáng, chị đã có vị trí nặng ký trên box này , chị có thích thú và muốn chuyển ngành đang học qua ngành luật không ?
    3/ Với cách thức hỏi thật ...thẳng thắn, chắc chắn là vụ xử sẽ không đủ yếu tố để toà kết tội LQD vào tội HD, xin hỏi là chị có dự liệu 1 bản án cho LQD chưa ? khoảng mấy năm, treo hay không và có hy vọng tha bổng không ?
    4/ Trong tương lai, giả sử box PL sẽ tổ chức các phiên xử tương tự nhưng phía nạn nhân lại nhờ chị biện hộ, chị sẽ nhận lãnh công việc này hay dứt khóat từ chối để chỉ chuyên trị bênh vực các chàng đang bị cáo buộc vào tội danh này ?
    TSPL xin cám ơn chị trước và mong thành viên box PL coi bài này như bài mở đầu của PV Lem Nhem .
    Nhóm công tác sưu tầm PL phỏng vấn từ Toà án KHPL/TTVNOL .
    Được TuansanPhaply sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 02/03/2004
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Thưa TSPL, trước khi được trả lời câu hỏi tôi xin có đôi lời. Tôi có theo dõi TSPT thường xuyên và rất bức xúc vì chưa có dịp lên tiếng sau những đánh giá của TS về tôi (). Trước hết tôi xin có lời cảm ơn TS đã tạo cơ hội cho tôi trình bày . Tôi xin được trả lời câu hỏi 1 cách thành thật nhất (có thể - LS mà, xin báo thông cảm )
    ================
    Thưa chị LS của LQD ạ, xin chào và welcome chị đến với box PL như 1 thành viên mới toanh .
    Đọc các câu thẩm vấn của chị, TSPL đánh gía chị rất hăng say trong việc bào chữa và xin đi ngay vào câu hỏi với chị :
    1/ Theo như chị nghiên cứu, ngất có phải là 1 biểu hiện hoảng loạn tinh thần khi bị H không ạ .
    ( Nếu câu hỏi này chị không muốn trả lời, xin chị yêu cầu em Y giải thích hộ vì giờ này em Y tỉnh lắm rồi, không ngất nữa đâu ) .
    2/ Chị thường sinh hoạt ở box khác, ngọn gió nào đã đưa đẩy chị đến chỗ đầy tục lụy ở đây ? có ai cất nhắc không vì chỉ 1 thoáng, chị đã có vị trí nặng ký trên box này , chị có thích thú và muốn chuyển ngành đang học qua ngành luật không ?
    3/ Với cách thức hỏi thật ...thẳng thắn, chắc chắn là vụ xử sẽ không đủ yếu tố để toà kết tội LQD vào tội HD, xin hỏi là chị có dự liệu 1 bản án cho LQD chưa ? khoảng mấy năm, treo hay không và có hy vọng tha bổng không ?
    4/ Trong tương lai, giả sử box PL sẽ tổ chức các phiên xử tương tự nhưng phía nạn nhân lại nhờ chị biện hộ, chị sẽ nhận lãnh công việc này hay dứt khóat từ chối để chỉ chuyên trị bênh vực các chàng đang bị cáo buộc vào tội danh này ?
    TSPL xin cám ơn chị trước và mong thành viên box PL coi bài này như bài mở đầu của PV Lem Nhem .
    =================
    1/ Theo như tôi được biết ngất là khi con người biểu hiện cảm xúc quá độ, lý trí ko còn kiểm soát được thì gây ra ngất ạ. Trong phiên toà, tôi nhận thấy thái độ của HDND rất thân thiện khi hỏi cung mà ko hiểu sao cháu Y cứ ngất liên tục (phải chăng sức khoẻ cháu ko tốt, hay cháu ko muốn trả lời câu hỏi, hoặc có thể vì nguyên nhân nào khác). Bố cháu có giải thích do tình trạng tinh thần, điều đấy càng làm tôi phân vân. Nếu như lời khai của cháu là đúng, lúc cháu đối diện với BC Dũng, tình hình rất khủng khiếp, vậy sao cháu vẫn rất tỉnh táo, nhớ rõ chi tiết và từng hành động của BC (có điều gì đó ko hợp lý ở đây, mong PV tích cực làm sáng tỏ)
    2/Phải nói là tôi ko chỉ thành viên mới của box này mà là của diễn đàn. Đầu tiên tôi có theo dõi vụ án trên box thảo luận và rất tình cờ tôi đọc và biết box ta đang tiến hành tổ chức xử vụ này nhưng còn thiếu người. Tôi nhiệt tình tham gia với hy vọng thử sức với vai trò trợ lý BC (tôi cũng ko ngờ có thể làm LS ). Tôi rất có hứng thú với công việc này, nhưng chuyển qua ngành luật thì ko ạ (tôi mới tham gia 1 vụ đã bị TSPL viêt này nọ, tôi mà làm LS thật chắc PV ko để cho tôi con đường sống mất
    3/Câu này xin phép ko trả lời câu hỏi này vì vụ án chưa xử xong, theo nguyên tắc tôi ko được phát biểu (lung tung ). PV thông cảm.
    4/Tôi hy vọng có thể tham gia những phiền toà thế này. Làm LS của ai ko quan trọng, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp thân chủ. Nếu có lần sau, tôi hy vọng có thể gặp Reme trong vai trò LS chứ ko phải HDND. (Reme hứa rồi đấy nhá)
    Chúc PV công tác tốt. Đừng có bôi bác tôi nữa nhé (tôi sẽ mời PV , gọi là chút lòng )
    Hic, có điều này tôi chưa hiểu. PV đưa 2 ví dụ ra có ý gì thế? so sánh khập khiễng ????
    Summer kisses, Winter tears

Chia sẻ trang này