1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần san Pháp lý - Các bài phỏng vấn về phiên toà tập sự xét xử vụ án LQD

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi TuansanPhaply, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vừa phỏng vấn chi. LS của LQD xong, ra ngoài xem hàng cơm tấm đã bán chưa để ăn sáng thì thấy em Y thập thò !
    Em Y, con người của thời đại mới, Phù đổng thiên vương cưỡi ngựa sắt, Trần Q Toản còn bé đã bóp 1 phát là quả cam bẹp dí cũng chỉ là nghe truyền lại còn em Y chỉ với 13 tuổi mà đánh đổ được cả 1 nhân vật đang lên thì tài năng chẳng phải chuyện tầm thường ; cái hay nữa là em vẫn chẳng hề hấn gì, vẫn còn nguyên ; không mất vốn, lãi đã hưởng mà vẫn hung hăng đòi trả thêm mới là tài năng trẻ .
    Em Y ngoài đời thì thế, em Y trên mạng cũng có thành tích không kém vì em có tài phục vụ cho cả trăm người mà anh chàng nào vội thì có khi bị bỏng . Ấy thế mà khi cần em vẫn ngất được mới kinh . Vì em cũng thuộc loại mới toanh trên PL, xin được hỏi em ngay :
    1/ Thưa chị ...à quên, thưa em, em có thể cho biết : Bình quân, em ngất mấy lần 1 tuần không ? Khi ngất, em thấy gì ? cõi âm hay cõi dương ?
    2/ Em đang ngất mà thấy tuyết rơi là đã tỉnh lại được ngay để khen , tuyết rơi thì lạnh lắm phải hôn em ? Mà lạnh thì có cần có người làm em ngất không ? Có thích ngất không ?
    3/ Em cũng có vẻ khoái đi du lịch free lắm, không biết em có lấy kinh nghiệm chuyến đi này để áp dụng vào các câu trả lời của em trong vụ án này không ?
    Thôi, không dám hỏi nhiều sợ em lại ngất ! Chúc em vui vẻ và yêu đời luôn, ráng học nhé . Khi nào hiểu được nghĩa tiếng Pháp cuả ba chữ MMS với lứa tuổi 20, 40, 60 thì cho box Pháp Lý học hỏi .
    Bổn báo PV đi ăn cơm tấm đây, sáng rồi .
    Nhóm công tác sưu tầm PL phỏng vấn từ Toà án KHPL/TTVNOL .
  2. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lem Nhem tôi đúng là vô duyên nên định pha trò không ngờ lại làm LS bốc lửa tứ tung, vì vậy, xin rút lại tất cả những lời mà làm LS không được vui nhé .
    Trên này không ai có ý định chọc tức ai đâu LS ạ, có lẽ đùa dai quá cũng không tốt ...Thành thật xin lỗi ...cool down nha, bốc lửa nhiều như thế mất ...xinh đi .
    à, 2 chuyện trên chỉ là kể về lập pháp đời xưa để câu bài thôi ...không dám so sánh gì cả, đương nhiên là khập khiễng rồi ...
    Cười đi nào cho anh em vui .
    Cheers .
  3. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [Vừa phỏng vấn chi. LS của LQD xong, ra ngoài xem hàng cơm tấm đã bán chưa để ăn sáng thì thấy em Y thập thò !
    Cháu chào các cô các bác.
    Bác TSPL thấy cháu thập thò ngoài hàng cơm tấm mà không gọi cho cháu một suất, lại bắt cháu trả lời "chất vấn" thế này
    Em Y, con người của thời đại mới, Phù đổng thiên vương cưỡi ngựa sắt, Trần Q Toản còn bé đã bóp 1 phát là quả cam bẹp dí cũng chỉ là nghe truyền lại còn em Y chỉ với 13 tuổi mà đánh đổ được cả 1 nhân vật đang lên thì tài năng chẳng phải chuyện tầm thường ; cái hay nữa là em vẫn chẳng hề hấn gì, vẫn còn nguyên ; không mất vốn, lãi đã hưởng mà vẫn hung hăng đòi trả thêm mới là tài năng trẻ .
    Cháu là cháu cũng thấy phục em Y ngoài đời thật
    [green]Em Y ngoài đời thì thế, em Y trên mạng cũng có thành tích không kém vì em có tài phục vụ cho cả trăm người mà anh chàng nào vội thì có khi bị bỏng .
    Bác định nói tới món xì-pa-ghét-ti của cháu ấy ạ? Đúng là cháu từng phục vụ đến cả trăm người thật, thế mà chưa thấy ai bị bỏng cả . Cháu đang hi vọng làm một cú cho anh "LQD", các bác thấy có duyệt được không ạ?
    Ây thế mà khi cần em vẫn ngất được mới kinh . Vì em cũng thuộc loại mới toanh trên PL, xin được hỏi em ngay
    Cháu mới chỉ đặt chân vào PL sau hôm ấy.... ( cháu cấm các bác hiểu linh tinh nhé )
    Sau đây cháu xin phép được trả lời mấy câu hỏi của bác.
    1/ Thưa chị ...à quên, thưa em, em có thể cho biết : Bình quân, em ngất mấy lần 1 tuần không ? Khi ngất, em thấy gì ? cõi âm hay cõi dương ?[/green]
    Thưa bác, bình thuờng cháu không thuộc dạng "mình đồng chân sắt", nhưng cũng không phải "liễu yếu đào tơ" để mà ngất mấy lần một tuần đâu ạ. Cháu chỉ ngất mấy lần hôm ra hầu toà thôi ạ. Cháu mà ngất nhiều thế thì chỉ khổ thân papa cháu phải "hô hấp nhân tạo" như các bác vẫn bàn tán. Cháu thì chẳng biết gì, vì ngất rồi mà À mà không, cháu có thấy....( các bác xem câu trả lời thứ hai của cháu sẽ rõ.
    / 2/Em đang ngất mà thấy tuyết rơi là đã tỉnh lại được ngay để khen , tuyết rơi thì lạnh lắm phải hôn em ?
    Truớc mặt cháu là một màu đen huyền ảo ( sao mà cái máy tính khởi động lại lâu thế ), rướn mắt lên lại là một vùng trắng xoá! Tuyết à? Đẹp quá Đây là cõi dương hay âm đây, ôi cháu cũng không biết nữa
    Mà lạnh thì có cần có người làm em ngất không ? Có thích ngất không ?
    Bác hỏi gì cháu không hiểu, ai lại thích ngất bao giờ. Bác ơi, cháu mới qua cái tuổi 13 được mấy tháng thôi, cháu không hiểu ý sâu xa của bác đâu
    3/ Em cũng có vẻ khoái đi du lịch free lắm, không biết em có lấy kinh nghiệm chuyến đi này để áp dụng vào các câu trả lời của em trong vụ án này không ?
    Đi du lịch Free thì ai mà chẳng khoái hả bác? Papa cháu đi thôi, chứ cháu vẫn còn nhỏ, đi chơi xa như vậy bố mẹ không yên tâm.( papa nhỉ )
    Thôi, không dám hỏi nhiều sợ em lại ngất ! Chúc em vui vẻ và yêu đời luôn, ráng học nhé . Khi nào hiểu được nghĩa tiếng Pháp cuả ba chữ MMS với lứa tuổi 20, 40, 60 thì cho box Pháp Lý học hỏi .
    [black]Được lên báo của các bác là một vinh dự lớn đói với cháu. Cháu cám ơn ạ. Cháu sẽ cố gắng học để đến một ngày có thể giải thích được cho các bác PL mấy chữ khó hiểu trên.
    Cháu kính chúc các bác sức khoẻ dồi dào, báo TSPL ngày càng thu hút được nhiều bạn đọc gần xa.
    Được koala sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 03/03/2004
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ông TSPL này dành ăn xong bỏ mứa với lý do chính đáng là mắc bận công tác như mấy vị trong vụ xử !
    Mà topic này khá vui , bỏ đi cũng uổng ; vì thế, tôi đành tiếp tục sau khi van nài rủ rê khô cả ngón tay , mòn cả keyboard với chàng TSPL mà không xong !
    Để trả hân, xin đi 1 đường tố khổ , bật mí hết về TSPL 1 chút ...TSPL có tức thì nhảy trở lại vẫn welcome như thường .
    Tôi và chàng nay thân với nhau vì hai đứa có số phận và tính nêt gần như khác biệt hoàn toàn ; TSPL ở VN nhưng rất sợ vợ trong khi tôi xa nửa quả đất thì hay bắt nạt vợ ; rồi tuy rằng cái khoản thấy gái đẹp thì mắt hai người đều sáng lên nhưng chiến thuật và chiến lược để đánh chiếm thủ đô cũng vẫn khác , tiếc là đẹp trai vẫn thua chai mặt nên thường là TSPL thua .
    Ban tối, Constancy cười đoạn tôi khen mẹ vợ thì anh này chiếm huy chương vàng về nói xấu mẹ vợ . Chuyến trước, con bé nhà tôi vòi vĩnh đem về con Russian-doll ( 10 con to nhỏ khac nhau mà cứ tháo cổ con này lại lôi ra con khác !!! ) nhờ anh tìm mãi không có và anh tình nguyện lại ăn cắp của mẹ vợ đem cho tôi để trả đũa vì thường bị cụ bắt nạt .
    Còn tôi thì chỉ tiếc là mẹ vợ đã qua đời chứ ở đây có mẹ vợ là có tất cả ; có câu : 1 bà già bằng ba người ...trông trẻ cơ mà ; đi nhảy mang vợ theo mà có cụ ở nhà lo cho cháu thì vững tâm như là uống cafe mà được Constancy hứa trả tiền .
    TSPL có bằng cấp cao và là tỷ phú thời gian vì anh chỉ hữu dụng khi đi nước ngoài để thuyết trình ; trong nước thì nghề chính của anh là cafe, tán dóc . Anh cho là vụ này còn kéo dài nên đang đam mê thú khác, tạm ngưng phá phách ở đây .
    Vì vậy, tôi đành xin tiếp nối cho vui và là MT chứ không phải trong vai trò bị cáo LQD .
    Và xin phỏng vấn ngay anh Ngualuoi .
    1/ Trước hết là xin lỗi anh vì trước kia thấy nick của anh; tôi toàn đọc là Ngựa Lười, tưởng rằng vì anh lười nên lấy níck này, đến khi anh mớm cung cho tôi thì mới thấy mọi người gọi anh là Ngứa Lưỡi ! vậy xin hỏi anh là lý do gì anh đã lấy cái nick dễ ...ghét này và sao không ngứa mồm mà lại ngứa lưỡi ?
    2/ Ngứa mồm hay ngứa lưỡi cũng thường mang họa vào thân, dẻo miệng thì thường có lợi hơn ; Chắc là anh cũng còn solo thi khi tán tỉnh người đẹp, anh dùng miệng hay dùng lưỡi ?
    3/ Anh làm ngày , học tối để tiến thân vất vả thật ; thấy anh mớm cung thì theo luận điệu ấy, đoán rằng anh rất lì, sau này đã dối vợ thì hành mấy cũng chẳng khai ra đâu ; không biết về sau khấm khá rồi, vợ con rồi anh có ý đi học thêm buổi tối như LQD không ạ, vì thấy anh có vẻ sót xa cho anh chàng này như 1 người đồng cảnh ngộ vậy .
    4/ Theo anh, Những vụ như LQD thì minh nên quy trách cho Xã hội hay quy lỗi cho 1 số người mà thôi ? Vì rằng LQD chỉ là không may mà bị tố chứ chắc chắn không phải là trường hợp duy nhất .
    Xin cám ơn anh và chúc anhdồi dào sức khỏe để giải quyết vụ án thật sáng suốt và công minh .
  5. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc sức khỏe của Anh Minh Trinh. Của đáng tội, hai hôm nay tôi không vào Nét nên cũng suýt nữa chỉ chú ý đến những bài viết mới mà bỏ quên bài phỏng vấn.
    Kể ra thì được quăng mặt lên báo thì cũng có sướng và có khổ đấy. Người ta bảo có 3 thứ không thể lấy lại, đó là lời đã Typing, vậy mà lại còn nói với nhiều người nghe nữa chứ. Thế nên phải cẩn thận mới được.
    1/ Thưa anh MT, không có gì phải xin lỗi cả vì đó là do tôi viết không dấu nên mọi người hiểu sao chả được. mà kể ra cũng đúng một phần, đấy là cái phần "lười", kể cả việc lười vào KHPL, và lười lấy vợ .
    Còn về sự tích nick Ngứa lưỡi là do trước đây có tham gia một diễn đàn trên VNN.vn (3M), thấy có mấy người tranh luận nhau về văn thơ, có người lấy tên là Ngứa mồm đi chỉ trích người khác, tôi bực quá lên lấy nick Ngứa lưỡi cãi lại. Có lẽ đúng như Re nói, dân học luật hay cãi lắm. Có thể cãi nhau từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng, thế nên trong ký túc xá mới có cái trò trời mùa đông lạnh (trong Nam ít biết), lạnh đến kinh người, sinh viên thì nghèo nên càng lạnh hơn. Cái lạnh vì ít áo và vì đói. Nên mới nảy ra trò mỗi người một giường trùm kín chăn và tranh luận với nhau cho ấm.
    2/ Đúng như anh nhận xét, Ngứa mồm hay ngứa lưỡi cũng thường mang họa vào thân. Các cụ ta có câu: cái miệng làm hại cái thân mà. Nhưng trong nhiều trường hợp, dẻo miệng cũng có lợi lắm (mồm miệng đỡ chân tay, cũng lại các cụ nói vậy).
    Việc tán tỉnh người đẹp đàn ông chúng ta dùng gì thì cũng khó, có lẽ phải hỏi chị em xem, chị Re thân mến, người ta ĐÃ dùng cái gì khi tán tỉnh chị???. theo tôi, đó là sự kết hợp hài hòa giữa các bộ phận của đài phát thanh - Con gái yêu bằng tai mà. Nhưng dù sao thì tôi vẫn thấy cãi lưỡi quan trọng hơn bởi tính: không xương của nó.
    Mà sao anh lại hỏi tréo ngoe vấn đề thế thỉ, tại sao chúng ta lại bàn sang vấn đề của chuyên ngành Y thế. có lẽ chúng ta nên chuyển đề tài từ vật chất (mồm hay lưỡi) sang vấn đề tinh thần được không (học vấn). Xin trả lời tiếp câu thứ ba của anh.
    3/ thưa anh, vừa đi làm vừa đi học cũng có vất vả hơn. nhất là một người chưa vợ như tôi phải cày 6 tối/tuần. Nhưng Lê Nin có nói: học, học nữa, học mãi. Thế nên, tôi nghĩ rằng anh hay tôi, chúng ta đều đang học, không chỉ học ở trường đại học mà còn cả trường đời nữa, ví như cái box khoa học pháp lý của chúng ta đây. Lại các cụ bảo: học thầy không tầy học bạn, nên tôi coi trọng cái sự học qua box này.
    Quay trở lại câu hỏi của anh :" thấy anh mớm cung thì theo luận điệu ấy, đoán rằng anh rất lì, sau này đã dối vợ thì hành mấy cũng chẳng khai ra đâu". Quan điểm của những chiến sỹ khi bị địch bắt đó là: chỉ khai những gì địch biết. Anh đã đọc Bất khuất của Nguyễn Đức Thuận chưa. Tôi chưa có vợ (trong khi anh có con rồi) thế nên cái sự kinh nghiệm nói dối vợ của tôi có lẽ không bằng anh. Nhưng tôi nghĩ rằng: nói dối vợ không có tội. Bởi vì nó (tức là người vợ thân yêu của ta) còn tệ hơn bọn kẻ cướp khi lấy đi của ta không chỉ tiền bạc mà còn tự do nữa.
    về việc tôi xót xa cho anh LQ Dũng, anh Trinh thân mến, không phải cùng cảnh ngộ mới xót xa. Anh đã bao giờ cho tiền người ăn xin chưa, anh có xem các phim về phong kiến phương đông không, anh có xót xa cho cuộc sống của các ông Hoạn quan không. Vậy nếu anh xót xa thì anh có cùng cảnh ngộ không
    Nhưng thôi, chúng ta lại quay lại chủ đề mà hiện nay trên báo chí nhiều người quan tâm, đó là vụ án ông Lương Quốc Dũng.
    4/ Theo anh, Những vụ như LQD thì minh nên quy trách cho Xã hội hay quy lỗi cho 1 số người mà thôi ? Vì rằng LQD chỉ là không may mà bị tố chứ chắc chắn không phải là trường hợp duy nhất .
    Trách nhiệm theo tôi, đó là trách nhiệm cá nhân ông D, tại sao lại kéo xã hội vầo đây. Thế mới có chuyện đem ra kiểm điểm, một ông phát biếu: Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ....
    Anh Trinh thân mến, đúng là con người sống trong xã hội và bị chi phối bởi xã hội đó, nhưng không phải là xã hội chi phối toàn bộ, bởi vì con người ngoài tính xã hội còn có phàn cá nhân mình vào đó, thế nên mới phân biệt đâu là anh Minh Trinh, đâu là Ngứa lưỡi. Tôi làm trong cơ quan Nhà nước nên phải ra sức bảo vệ cái xã hội mà NN quản lý, thế nên tôi phải nói rằng: cái gì tốt là do xã hội còn cái xấu xa là cá nhân thôi.
    Nói như vậy mới nhớ lại câu: Đánh thắng là do chính ủy (anh có biết chính ủy là gì không, như là người làm công tác chính trị trong quân đội) động viên tốt, còn sai là do sư trưởng chỉ đạo sai.
    mấy lời dài dòng làm mất thời gian của anh, làm mất đất của tạp chí, làm mất bộ nhớ của TTVNOL, làm...thôi tôi gửi lời chào thân ái đến anh và bạn anh, đến tất cả mọi người.
    Thân mến
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tôi cứ vào thẳng TTVNOL mà gõ theo feeling, đôi khi còn không đọc lại vì font nhỏ quá ; nhưng đọc bài trả lời của anh Ngualuoi thì bụng bảo dạ : Mình phải vào notepad mà uốn lưỡi trước mới được, tay này ghê lắm đây .
    Bài trả lời của anh lại đưa ra 1 số câu hỏi ngược lại nên hân hạnh được cùng anh vi vút thêm bằng ít đường kiếm gia truyền của giòng ho. Trịnh tức cu. Trịnh Võ Mồm .
    Xin khất bài phỏng vấn Longlanh lại vài kỳ để cái da. LQD giả này dịu bớt " căm hờn " ...mà cái căm hờn , đau khổ nhất lại không phải vì bản luận tội dài như chưa bao giờ dài thế ; đúng vậy, cái đau khổ là 1 sự " bé cái lầm " khủng khiếp trước khi đọc bài luận tội này là vì những tưởng long lanh là 1 em tóc dài nên tán tỉnh buá xua ; anh em ngọt sớt, ngờ đâu, đọc cái bản luận tội này thì thấy ra đúng là đực rựa với đầy giẫy nhưng ghen tị về sự sung sướng của LQD . Vì vậy, đề nghi. Ông Longlanh chuẩn bị tinh thần đi là vừa , sẽ có đánh kèm hông trong lúc ông đang say sưa đòi bồi thường để ông lãnh tiền công LS cho nhiều .
    Xin trở lại với anh Ngualuoi .
    1/ Ngay từ câu số một là đã muốn gây chuyện rồi vì anh rất là phản khoa học ,
    Để kể với anh 1 chuyện tại vùng tuyết lạnh này : 1 cặp tình nhân đưa nhau đi chơi xa vào muà đông thì xe bị hỏng trong rừng và gọi di động cho cảnh sát , với cái lạnh âm 50, trực thăng không thể xuống cứu, qua điện thoại, cảnh sát phải hỏi ý kiến của bác sĩ để tìm cách cứu cho họ khỏi chết vì lạnh, bác sĩ bèn khuyên : Cứ cởi hết quần áo ra là hết lạnh ...quả nhiên đương di động không còn tiếng than lạnh mà chỉ còn tiếng vật lộn . Được hơn 1 giờ, 2 nạn nhân lại kêu lạnh, bác sĩ lại dùng audio story cho anh chị nghe vài đoạn truyện hấp dẫn ...thế là lại huỳnh huỵch ...khoảng 3 lần như thế thì mặt trơ`i làm cho ấm lại, trực thăng đáp xuống để cứu cấp, chỉ có điều là khi đưa vào bệnh viện; Họ không bị chết lạnh mà chỉ bị suy nhược và đau lưng .
    Thành ra tôi cho rằng cáu trò trùm kín chăn một mình như thế không được khoa học cho lắm đâu, có khi lại hại cho sức khỏe đấy .
    2/ Đến câu số 2 này thì tôi cũng xin phép phản đối ; con gái yêu bằng tai ? Nào chi. Remé, nào em Bluewish với Constancy ...ai công nhận là con gái yêu bằng tai xin giơ tay ?
    Tôi chưa thấy tài liệy y khoa nào nói con gái dùng tai để yêu cả . Hoạ chăng là anh gõ nhầm tay ra tai ? vì tay thì có vẻ có lý đấy !
    Cái điệu này thì cũng hơi e ngại về phán quyết vụ em Y dựa vào các yếu tố bên Y khoa mà anh thu thập . vậy xin anh giải thích hộ nhé, nếu quả là anh đúng , nghĩa là con gái yêu bằng tai thì tôi phải khám xét lại các bà nhà tôi mới được, có khi họ lại không phải ...con gái .
    3/ Được anh cho biết là nói dối vợ không có tội làm tôi như mở cả tấm lòng ra anh ạ, như thế là tôi có quyền đến nhà thờ ăn bánh thánh tỉnh bơ vì xét cho cùng, cả đời tôi chỉ có đúng 1 tội là tội dối vợ thôi đấy . Mà từ trước tới nay, tôi không biết cách cãi nên chỉ biết tự an ủi : Mình nói dối vợ mình thì cũng là vì mình yêu nàng quá ! ai lại đi kể hết có phải là mang tội làm vợ buồn hay có khi lại gây cho nàng sốc mà phải đi nhà thương ( Hoặc là nàng phải dưa mình vàp nhà thương còn nàng vào công an phường !!! ) .
    Xin cám ơn anh đoạn bênh vực này và sẽ print ngay lập tức để mang lên gác cho bà xã đọc .
    Cuối thư, xin chúc anh sớm gặp kẻ cướp đầy lòng tàn nhẫn , nghe nói chơ. Đồng Xuân có nhiều cô học luật ...di đường, cổ nhân cũng có câu : Trai khôn tìm vợ chợ đông , đồng hay đông thì cũng vần phải không anh .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 23/03/2004
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của anh TSPL, tôi kéo cái này lên trên để chàng viết tiếp .
    Khiếp quá, có thế mà đã nhảy lên cho rằng topic bị xóa !
    Thưa anh , đây, mời anh viết .

Chia sẻ trang này