1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần sinh hoạt hè của 1 thành viên hội Gà và AntiMU !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tuần sinh hoạt hè của 1 thành viên hội Gà và AntiMU !!!

    Sáng CN, sau 1 tối thứ 7 chat chit triền miên, hắn bình minh lúc 9h sáng. Cuống cuồng đánh răng rửa mặt, T. phi xuống nhà ngoạm lấy 1 chiếc bánh cake và xách đôi giày phi ra sân Y, nơi mà đội bóng AntiMU sắp có 1 trận đấu bóng đá.

    11h trưa, sau khi oang oang tán phét trong quán nước ở sân bóng, đội bóng lại quyết định đi bồi dưỡng với sự hảo tâm của một vài tư sản cá mập từ nước ngoài về.

    12h30, T. ì ạch đẩy xe vào nhà với 1 cái bụng đầy chè bưởi và sâm bổ lượng . "Làm sao tôi có thể nuốt được bữa trưa ở nhà đây không biết".

    3h chiều : Sau 1 giấc ngủ say sưa, hắn nhận được thông báo từ lũ bạn :" Chuẩn bị đến bể Sao Mai để tắm và ngắm hàng ".
    Lại xách xe ra khỏi nhà, chẹp, đúng là 1 ngày bận rộn

    7h30 tối : Sau khi nô đùa thỏa thích ở bể, cả lũ lại dắt nhau đi ăn tối. 1 cú phone về nhà :" Bố ạ, bọn con đang bơi thì mưa to như trút nước, bây giờ đang run cầm cập phải trú mưa ở trên này, khi nào tạnh con về nhá". Tắt phone và nở 1 nụ cười gian trá :"Cơn mưa phải đến 9h tối là ít" (Chú thích : Trời lúc đó đang đẹp như không thể đẹp hơn").

    10h30 tối : Sau các thể loại phở xào rồi Trà đạo, no xôi chán chè, chàng đã mò về nhà. "Mẹ đấy ạ, vâng, con ướt như chuột lột, thôi con ăn tạm cái bánh mì trên đường rồi con mệt lắm con đi ngủ đây".

    12h00 tối : Cái gọi là đi ngủ đây đang ngồi gõ bàn phím cạch cạch với lũ bạn trên Yahoo! .

    2h00 sáng : Thôi mệt rồi đi ngủ sớm thôi, một ngày CN vui vẻ



    Mess with the best, die like the rest
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào thế.
    Thế là anh không bít rùi, bọn em hôm nào mà chẳng thế.


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  3. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, em vưỡn cố gắng chăm ngoan .
    Sáng dạy sớm, 2h đi ngủ 7h dạy đi bơi (Thể lực siêu phàm ).
    8h30 : Bơi về, phi lên gác và bật máy tính. Keke Championship Manager giải trí tí nhể.
    10h : Đang gay cấn thì lại giọng nheo nhéo của 1 thằng Anti gọi đến :" Anh ơi nghe nói anh bị ốm chúng em đến thăm".
    Oái, ****** chúng mày tao ốm lúc nào hả, nhưng ôi thôi muộn mất rồi. 15 phút sau đã thấy mấy cái xe bấm còi inh ỏi dưới nhà rồi "T. đâu rồi mở cửa nhanh lên nào"
    Cả 1 lũ chó chít ngồi xem ti vi đàn hát om xòm rồi ăn trưa, "Nhà em nghèo hèn chỉ có rau dưa thôi các anh ạ..." chưa kịp nói hết câu thì "Ừa thôi thể chú tráng mấy quả ốp lếp anh em ăn tạm cho đỡ đói lòng vậy "
    2h chiều : Sau khi đéc xe 1 túi vải tướng và ngồi xem đĩa chán chê, cả lũ kéo nhau lên phòng ngủ và nghĩ ra màn chụp ảnh XXX . Giải đáp thắc mắc của chị em nhà Gà "Tại sao Topic Hàng về lại chỉ có con gái mà 0 có con trai" ?? ==> Muốn có con trai thì dễ ợt, thậm chí.....nude hẳn hoi .
    4h30 chiều: Sau khi chụp ảnh đủ loại và ôm nhau ngủ như 1 lũ...G bọn khốn đã chia tay Bệnh nhân người Anh ra về trong luyến tiếc
    8h30 tối : Lại "T. ơi. Lên bờ hồ ăn kem tí không anh". Ừ thì đi .
    1h sáng : Có lẽ ốm thật rồi hôm nay mới có 1h sáng mà đã thấy buồn ngủ

    Mess with the best, die like the rest

    Được starhacker sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 25/07/2002
  4. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tạm thế đã thứ 3 ,4,5,6,7 còn hấp dẫn hơn nhìu . I love Summer Holiday

    Mess with the best, die like the rest

  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    nghe thèm quá
    mai gọi điện sang phát nhể? " bọn em nghe nói anh bị ốm "

    Have you ever really loved a woman?
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê giờ này anh SH đang tý tởn ở trong Cửa Lò rồi gọi điện đến nhà vô ích
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​
  7. tAihAi_pious

    tAihAi_pious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sao cái này lại dính lên đầu thế
    if tomorrow never comes..
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thì lúc nào về thì anh em gọi điện hỏi thăm gọi là hỏi han tình hình sức khoẻ sau khi anh SH đi chơi xa về ( đường xa , vất vả chắc là dễ ốm lắm đây )
    You bring my heart away .

Chia sẻ trang này