1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần trăng mật tại Mũi Né!! Những điều cần biết!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chichmecgi, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To HiltonHaNoi: Ke hoạch honey-moon của bạn là đi những đâu: Tớ khuyên chỉ nên đi 1 nơi thôi. Nếu bạn chọn Mũi Né là điểm đến thì nên ở đó độ 4 - 5 ngày. Thực ra đi chơi thì 2 ngày la hết. Nhưng mục đích là trăng mật nên danh thời gian nghỉ ngơi nữa. Nghỉ lại chúng tớ thấy tiếc vì bọn tớ tham quá, tham đi nhiều nơi nên nghỉ ngơi chăng được bao lâu. Chúng tớ ở Mũi Né có 2 ngày, 2 đêm, sau đó đi TP HCM và xuống thẳng Cần Thơ đi miệt vườn, Ối trời ơi, vui nhưng mà mệt phờ.
  2. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    To muamuaha05: Bọn tớ định 30 bay vào HCMC, sau đó nghỉ một đêm tại đó, sáng 31 đi xe Sinh cafe xuống Mũi Né. Ở Mũi Né 3 đêm, sau đó quay trở lại HCMC 1 đêm, rồi mùng 4 bay về HN, kết thúc tour :D... Không biết như thế có hợp lý không hả bạn? Bọn tớ cũng ko thích đi nhiều đâu, vì đặc điểm công việc nên cả hai cũng đã đi rất nhiều nơi rồi :). Vì vậy mang tính chất nghỉ ngơi, thư giãn là chính
  3. kalytruong

    kalytruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ban oi, Sai Gon Mui ne resort bao nhieu / dem vay ban? Co ban nao o Malibu hay Lang Thuy Si khong, ve an uong co rẻot gia ca nhu the nao ban, neu di sing càe ra do fai don taxi den resort hay sao ban?
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn định ở Malibu thì theo ý mình bạn nên tham khảo thêm Năm Châu resort kế bên Malibu! Phòng sát biển có ăn sáng hình như ngày thường có 250k thui, weekend thì cao hơn 1 chút, ăn uống thì resort nào giá cũng chát ! Ở đây được cái bạn đi bộ ra đồi cát bay gần lắm, ăn uống ngoài ấy cũng dễ thở hơn có thể trả giá! À, thuê xe máy đi chơi bạn chịu khó dạo quanh khu đồi cát, khoảng 80k đến 100k 1 ngày, trong khi đối diện resort họ cho thuê 150k/ngày! Đi Sinhcafe hay bất cứ cafe nào họ cũng thả bạn ở resort của bạn ở! Nhớ dặn tài xế trước nhé! Chúc bạn đi vui vẻ!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 26/10/2007
  5. loc_choc510411

    loc_choc510411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    May quá box này giờ có nhiều người tham gia, thêm nhiều kinh nghiệm học hỏi :)
    Bọn tớ ở Panadus Resort 4 đêm, đi bằng xe Phương Trang từ SG đến Phan thiết. Bạn nào có kinh nghiệm ở Panadus ko, chia sẻ với mình với.
    Thanks mọi người trước nhé
  6. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhờ đứa bạn đặt ở Saigon Muine là 65 đô/đêm. :-). Không biết như thế có mắc ko :-)
  7. loc_choc510411

    loc_choc510411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Ở SG mà 65$/đêm là ok rùi đó bạn ah, nhưng chính là bạn thuê fòng loại nào? Nếu là Bungalow front sea thì quá ổn, có khi tớ cũng fải nhờ bạn của bạn thuê họ í chứ :D
    Chúc HM vui vẻ
  8. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi tớ đi cả Mũi Né và Nha Trang (2 chuyến riêng), định Tết này lại đi Mũi Né nên cũng vào đây góp chuyện với các bác.
    Mũi Né: 2 vợ chồng đi với nhau nhưng không phải trăng mật. Trăng mật cách đây 13 năm rồi. Bây giờ chỉ còn trăng suông, ma hay hiện lên. Bay chuyến đêm lúc 21g của VNA vào SG, giá khoảng 2tr./người. KS ở SG khoảng 200k ở Phạm Ngũ Lão rất chi là nhiều. Hôm sau ăn chơi nhảy múa ở SG. Mua hàng Việt nam XK ở Saigon Square cũng không rẻ như giang hồ đồn đâu. Tối đi đánh chén ở Làng nướng Nam bộ - CMT8. To hơn 2 cái quán to nhất của Hải Xồm và Lan9 cộng lại. Tớ khoái nhất món ?. chuột nướng. Sáng hôm sau ra ga SG đi tầu du lịch 2 tầng đến Phan Thiết. Tầu y chang tầu du lịch đi Sầm sơn nhưng bẩn và cũ hơn. Được cái hạt dẻ, hạt dẻ đến mức chẳng buồn nhớ giá nữa. Đến PT đi Taxi vào Mũi Né. Đến đây bắt đầu phát hiện ra sai lầm của mình. Đặt phòng trước ở Malibu, hình như là 35USD. Cái Resort này nằm ở cuối bãi, xa nhất trong các loại Resort. Taxi mất hơn 200k. Quang cảnh đẹp, chim cò hót véo von nhưng bãi biển quá thường, hơi bẩn. Dân cũng mang đồ vào bán cho khách đi tắm được. Tớ vừa quay đi quay lại mất luôn đôi dép đi trong nhà của KS. May mà lúc trả phòng không phải đền he he he? Túm lại là cứ bơi ở ngay bể bơi cho nó lành. Tối đến xung quanh khu đấy tối om, chẳng có vẹo gì. Kiểu như Vĩnh Tuy của Mũi Né. 2 vợ chồng nhờ Rezeption gọi hộ cái xe đi vào ?oTrung tâm? ăn tối ở quán Cây bàng. Xe tư nhân nên họ chờ mình rồi lại đưa về, giá 100k/lượt. Ăn thì các bác đã kể ở trên hết rồi. Đặc sản mực một nắng chấm nước mắm PT mình tớ làm hết có? 1kg, tốn thêm khoảng 5 chai Tiger. Cá bò ăn cũng ngon. Không phải cá ?obồ? bác gì ạ! Bác đi tuần trăng mật còn nghĩ đến bồ. Bó tay! Ăn xong 2 vợ chồng đi bộ ngược vào khu Biển xanh, Sài gòn Mũi né. Khu này đông vui nhất. Quán bar, đường phố như Pattaya. Nhảy đầm, nhảy đĩ có hết. Bọn tớ no quá không dám nhảy, sợ phọt thực phẩm ra. Ngồi ở cái quán bar bên đường uống 1 ly Mojito cho mau tiêu. Ngắm nghía thiên hạ, bàn chuyện đời chuyện đạo vui phết. Sau đấy vợ tớ hứng lên rủ tớ đi massage. Chui vào SG ?" MN và Vĩnh xương (giá hình như 10-15USD) nhưng hơn 22g nên nó nghỉ cả rồi. Thế là lên xe về Malibu tự massage cho nhau vậy. Thôi không kể chuyện này nữa. Rút kinh nghiệm, tớ khuyên các bác nên ở quanh đoạn Km11 có Vĩnh xương, SG ?" MN, Biển xanh, Hải âu vvv? tớ không nhớ hết nhưng cứ lấy SG ?" MN làm tâm. Tớ đã tranh thủ ngắm nghía mấy Resort ở đấy và chấm Biển Xanh (Blue Ocean) cho lần tới. Ở chỗ xa rẻ hơn 1 tý nhưng buồn và chết tiền taxi. Bác nào thích dịch vụ đưa đón tớ cho số của đồng chí lái cho bọn tớ. Xe Mekong không điều hoà nhưng rẻ hơn taxi. Hôm ra ga về SG còn rủ đồng chí ấy ăn trưa ở PT. Nghe nói bây giờ tầu 5 Star Express có tuyến SG ?" PT rồi. Hồi tớ đi chỉ có tuyến SG ?" NT, đỗ ở ga Mương Mán thôi. Từ đấy đến Mũi né còn xa lắm.
    Nha trang: Tớ viết ở diễn đàn khác, copy về đây để các bác tham khảo. Các bác đừng bay thẳng đi Nha trang vì giá đắt ngang với đi SG (2,6tr), không có vé giá rẻ đâu. Tốt nhất bay chuyến đêm vào SG có 2tr. Thừa tiền thuê KS ở SG và đi tầu ra Nha trang.
    "Bỉ nhân vừa đi Nha trang dịp Festival về nên cũng bi bô một tí. Đi bằng tầu 5 sao từ SG lúc 6g15, 13g30 đến Nha trang. Ngồi toa 5 Star Club giá 450k/lượt cho sướng. Ghế salon da rởm thôi nhưng rộng rãi, thoải mái. Một toa có nhõn 24 ghế. Điều hòa mát tê mông, ai lạnh quá sẽ có chăn đắp. Thích ăn uống gì có người phục vụ tận nơi nhưng giá hơi máy chém. Phở 30k, cafe 15k, bia 20k. Ăn trưa và 1 chai nước đã trong giá vé. Ăn ngon phết, có cơm, thịt bò hầm, canh, bánh ngọt, quýt. WC sạch sẽ như KS, miễn phí luôn. Bỉ nhân tranh thủ dùng hơi nhiều vì đằng nào cũng mất tiền vé he he he... So với đi máy bay vẫn rẻ hơn (700k + taxi từ sân bay Cam ranh hơn 100k) lại được xem phong cảnh. Tuy nhiên đoạn từ SG đến Mương Mán trông như sa mạc Sahara. Đẹp nhất là khúc chạy song song với bờ biển ở Cà na ?" Tháp chàm, tiếc là chỉ có mấy km. Tiện nghi, phục vụ ổn nhưng tầu lại đến muốn gần 1 tiếng (!!!). Suýt nữa bị muộn giờ ra sân bay đón phu nhân và trưởng nữ, thứ nam bay từ HN vào.
    Xong phần đi. Ở KS Hải Yến. Phòng standard 400k nhưng đúng dịp Festival nên hết sạch, phải ở suite 600k kèm ăn sáng buffet. Trong cái rủi có cái may vì bể bơi nằm ngay trước terrase của phòng, lại hầu như không có ai bơi nên cứ như bể bơi riêng của mình. Các tiên sinh ở KS Viễn đông cũng được, nằm trong cùng khuôn viên với Hải yến. Không phải mặt đường Trần Phú nhưng đi bộ qua Hải yến ra biển chỉ mất 5 phút, bể bơi lại to hơn. Chủ yếu tắm bể bơi vì bãi biển Nha trang không có sóng, cát không mịn lại cực sâu. Kể cũng đúng vì Nha trang nằm trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới chứ có phải 29 bãi biển đẹp nhất thế giới đâu. Chuyện đi chơi vịnh sẽ kể sau.
    Con người rất dễ chịu. Chắc làm du lịch lâu năm nên ai cũng cởi mở, thân thiện. Không chèo kéo, chặt chém. Ăn uống hơi bị rẻ và ngon. Khoái nhất là mấy món ốc. Ốc bàn tay dùng tay kéo ra rồi xẻo bằng dao uống bia, 15k/chú. Ốc đek gì to gấp 3 con ốc hương ở HN giá 5k, tất nhiên cũng phải có bia. Mấy món gỏi cá mai, nhum (cầu gai) cũng rất tuyệt, chỉ tội bỉ nhân đang phải kiêng đồ cay và rượu nên không dám dùng nhiều. Tuy nhiên mực một nắng thua xa Phan Thiết. Quán Phố Biển cạnh KS Hải Yến ăn được. Thích ngồi mát thì ra chuỗi quán Bốn Mùa bên bờ biển, có thể gọi thêm đồ biển của mấy bà hàng rong. Ở đấy có một bà cụ tóc ngắn như Thanh Lam cách đây mấy năm, trông rất lam lũ nhưng bán hàng cực kỳ thật thà. Các tiên sinh nhớ ủng hộ nhé! Quán Bốn Mùa trước KS Lodge tối còn bán bia tươi Willer công nghệ Đức nữa. Uống cũng ổn, quan trọng là mấy em tiếp thị chân dài tươi tỉnh hơn mấy em phục vụ của quán (quán mậu dịch mà). Nếu thích mày mò nên thuê xe đạp đôi (giá 10-15k/giờ) đi chơi và ăn mấy quán trong TP. Ví dụ Vườn xoài ở Nguyễn Thị Minh Khai, khung cảnh sân vườn đẹp, có cả bãi chơi cho trẻ em. Thích sang trọng một tí thì vào Đèn ***g đỏ ở Hoàng Văn Thụ. Ai chịu được nhiệt nên thử ăn Bò Lạc cảnh nổi tiếng gần chợ Đầm, nhà bỉ nhân có trẻ con nên vào rồi lại phải quay ra vì nóng quá. Đồ lưu niệm khoái nhất là mấy cái vòng tay bằng da của bọn surfer, 10k/chiếc. Bỉ nhân mua một loạt trang bị cho cả nhà đeo lủng lẳng mặc dù đek ai biết surfing .
    Dã ngoại có mấy trò sau. Trước tiên là đi tắm bùn ở Tháp bà. Tắm bùn, tắm nước khoáng nóng, bể bơi. Thứ nam của bỉ nhân cứ bảo ?o*** đấy?, nhất định không chịu vào bể bùn. Lúc bị đặt vào trong ông con đứng như cái tượng, không dám cử động, nhúc nhích. Phải cho ra bể bơi mới hoạt bát trở lại. Nói chung là văn minh, tổ chức tốt. Nằm khểnh uống bia trên ghế cạnh bể bơi thấy không kém Furama mấy. Nhớ lại hồi đi tắm nước khoáng ở Thanh Thuỷ Resort (Phú Thọ) mà buồn nôn. Tiếp theo là đi Hòn Ngọc Việt. Theo tư vấn chỉ nên mua thẻ 200k cho trẻ con (vé đi về, chơi tất cả các trò chơi, mỗi trò 2 lần), người lớn chỉ mua vé cáp treo. Ăn uống không quá đắt. Nhân viên chuyên nghiệp và văn hoá gấp ít nhất 1.000 lần Công viên nước Hồ Tây. Nên đi vào buổi chiều cho mát. Chơi đến tối, ăn kiểu fast food ngay dưới cái đu quay cảm giác mạnh để nghe thiên hạ rú rít cho khoái nhĩ. Đừng mải cười trên đau khổ của người khác mà quên xem nhạc nước ở dưới chân núi. Trên đường về có thể dừng ở Chợ đêm để ăn tiếp. Cuối cùng là đi thăm vịnh. Mua vé tour ở ngay KS, người lớn 100k, trẻ con 50k. 9g đi, 17g về. Ô tô đưa đón tận KS, ăn trưa luôn trên tầu. Tắm ở ngoài vịnh tuyệt vời, nước trong vắt. Cởi truồng dưới nước bị phát hiện ngay. Màn ca nhạc tự biên tự diễn cười vỡ bụng. Ai khó tính sẽ chê rẻ tiền như Thuý Nga Paris nhưng đi nghỉ thoải mái là chính để relax các tiên sinh nhỉ!!!
    Túm lại là cả nhà đều hài lòng. Khổ nỗi đất nước ta rừng vàng biển bạc, non sông gấm vóc, bao nhiều chỗ đáng đi mà quỹ thời gian và quỹ tiền có hạn. Không biết bao giờ mới có dịp vào nghỉ lại ở Nha trang??????
  9. thuyhangth

    thuyhangth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm ơn cho mình hỏi vợ chồng tớ định đi trăng mật tại MŨI NÉ, NHA TRANG, ĐÀ LẠT vào đầu tuần tháng 01/2008.
    Bác nào cho nhà em biết Biển ở Mũi Né và Nha Trang quãng đầu năm có bị động hay bão lũ jì không ạ? Tầm đấy có phải mùa du lịch ko các bác? TK các bác
  10. TanHaiHo

    TanHaiHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các bác các bác!
    Tình hình là các bác đi vui quá, em không thể "rịn" được nữa rồi. Tuần sau nhất định em phải đi Mũi Né thôi. Em đã đọc đi đọc lại các bài viết trong topic này về Mũi Né, giờ em xin hỏi thêm vài câu ạ, chỉ hỏi về tuyến Hà Nội, Mũi Né thôi ạ:
    1. Đi Mũi Né tự túc, thì nên bay vào TP Hồ Chí Minh rồi đi tàu/ô tô ra Mũi Né, hay bay vào Nha Trang, rồi đi ô tô vào Mũi Né? Đi thế nào thì nhanh và nhàn hơn ạ?
    2. Book trước resort ở Mũi Né bằng điện thoại có đảm bảo không các bác. Khi đến Phan Thiết thì đi phương tiện gì vào resort cho hạt dẻ tí ạ.
    3. Ăn uống kiểu gì mà bữa nào cũng phải đi taxi thế là thế nào ạ? Ăn trong resort chắc đắt hơn mà không nhiều hải sản phải không.
    4. Từ nay đến cuối tháng 11 dương lịch đi Mũi Né có ổn không các bác?
    Các bác đi Mũi Né rồi, cho em ít kinh nghiệm nhé! Rất cảm ơn các bác! Các bác chichmecgi, 10102006, HiltonHanoi ... ơiiiii

    Được tanhaiho sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 16/11/2007

Chia sẻ trang này