1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần trăng mật thì đi đâu nhỉ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alexjamin, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này cũng khá "sơ ri ớt" nhể, coi như ra mắt bà chủ suốt sau này quản lý, kiểm tra, kìm kẹp và xxx anh em ta. Lớ rớ là nhẹ ra cũng vỡ mật hoá vỡ cả mẹt mà nặng hơn tí thì bà cắt hết cả đường lộc cộc về sau chứ chả chơi. Vụ này tui với bác phải làm 1 chầu rồi tính qua chơi:
    1. 10t hả, bác nên quên vụ mật ngoại vỡ đi. Tour cho 2 người cũng xơi hết rồi. Có tour xong là bác cũng hết nhiên liệu để làm ối việc quan trọng hơn khác ấy chứ nhể. Vậy là vỡ cái mật nội địa nhá, yên tâm bác ạ, nội địa cũng tốt chán, lại được cái giá hạ hơn hẳn, không tin bác cứ hỏi cái anh xe máy Honda Su pơ đờ rem xem ...
    2. Bác ở HN thì hành trình về phương Nam cũng hợp lý. Không nên mua tour chọn gói vì như thể chỉ theo tour cúng đủ mệt rồi. Bác nên chọn hành trình nào nó bớt lộc cộc một tí chứ lộc cộc quá thì mật chưa vỡ đã gãy, vỡ khối thứ khác rồi. Mà vỡ mật lộc cộc thì ... cô dâu của bác là mụ Toét nhà này phải không? Rồi, thể bắt tay vào chọn các điểm dừng chân được chửa.
    3. Bác muốn mua sắm nên chọn Sài Gòn làm tâm điểm hành trình rồi từ đó đặt com-pa mà quay bác ạ. Sai gòn là đủ cả "thiết thực gia đình" đến sành điệu rồi... Các điểm đến thường được chọn: Nha Trang , Đà Lạt, Phan Thiết vì lý do như "mụ" Toét nói rồi nhá. Tôi chỉ thêm là nếu chọn Phan Thiết thì chỉ cần ở đó 1 ngày đ êm là tuyệt nhất. Nhưng bác cũng có thể chọn thêm 1 ngày 1 đ êm với Phú Quốc cũng rất hay, ngoài ra từ Sài Gòn có thể chọn tour 1-2 ngày đi theo kinh rạch về miệt "đât rừng phương Nam" xưa cũng thú vị hai lựa chọn này có vẻ cho bác cái vỡ mật có dáng dấp nguyên sơ một chút đấy. Ưa "hành trình văn hoá" bác có thể chọn Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn.
    Xét ra mụ Toét nhà ta vẫn là sành, mụ này nghe đâu chưa chính thức vỡ mật bao giờ nhưng mà thông thạo ra dáng như vỡ rồi vậy. Hẳn là trong lúc dịch chuyển mụ không ngưng nghĩ đến chuyến ấy đâu nhở
    4. Chọn hành trình và kinh phí là cũng phải cân nhắc, có thể vụ vé và các khoản chi cho phương tiện cũng xơi ngoém của bác 1/2 kinh phí chứ chả chơi. Mà cài này phụ thuộc vào tài co kéo của nhà bác, ờ sao không dịp này mà "thử tài" kế toán tại gia của cái chị gì nhà bác ấy đi. Bác đi về mà bàn kế hoạch chi tiêu với chị nhà bác ấy, thâm thủng chi tiêu là em không có biết đâu đấy.
    5. Okê, vậy là xong chỉ còn việc gâu gâu gâu, à lề, à lế, à lê thôi. Sau khi đi xong về đọc lại cái topic này rồi chắc bác cũng thấy con mẹ Kén-zồ nó nói thực tế và hợp lý đến nóng người ấy chứ - Xét cho cùng thì rồi vỡ mật cũng quan trọng nhất là cái vụ làm cách âm tường cho tốt thôi hê hê hê.. câu hỏi nhớn của mọi thời đại vỡ mật đấy bác ạ, phải không mợ chưa trẻ đã già nhể (Chết chửa, ai bảo nghe nói là xinh mà lại lấy chồng sớm)
    6. Cuối cùng bác vỡ mật vui, đẹp, khoẻ nhé. Nhớ đi xong rồi viết bài tường thuật chuyến đi thật chi tiết, từng lúc, từng nơi và đến tận giây cuối cùng vào ấy nhá. Tường thuật hay sẽ được 2 chị nhà ta thưởng cho 5 nhát nhấp nháy liền đấy
  2. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác nhé, khi nào mật về tôi sẽ kể chi tiết cho pa` con nghe........hehhehhehe

Chia sẻ trang này