1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - 25 năm ca hát (#3)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi TuanVuPhuongHoang, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_thuong

    ha_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác đọc tin này,
    [​IMG]
    http://nhacso.net/Music/News/2006/08/05F61A94/
    chắc nhiều người cũng bất ngờ nhưng với em thì ko bởi vì ông Tuấn Vỹ này là bạn em. Nói là bạn thì hơi hỗn do Tuấn Vỹ hơn tuổi em rất nhiều.
    Tên thật của Tuấn Vỹ là "Trịnh Xuân Công sinh năm 1977" ngày trước ở nhà bọn em thường gọi là Tuấn Anh, chất giọng thì rất giống đại ca em ko nói điêu mọi người đọc bài báo cũng biết, song chỉ không điêu luyện và ngọt bằng. Nhưng em nghĩ nếu được đào tạo Tuấn Vỹ sẽ trở thành một ca sĩ giỏi. " Tuấn Vỹ cũng là một Fan cuồng nhệt của bác Tài đấy "
    Tiện hôm nào đi họp em sẽ kể nhiều về ông này cho các bác
  2. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tớ cũng không có bài "Đám cưới trên đường quê".
    Tiện đọc bài báo về Tuấn Vỹ và Giao Linh, tớ upload một liên khúc hai bài của Tuấn Vũ và Giao Linh hát trước đây. Có thể một số bạn đã có rồi. Còn nếu bạn nào chưa có thì xin mời nghe và phát biểu ý kiến nhá! BB
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=C7B658E0142F4105
  3. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Như Cõi Hoang Vu

    Không có anh bầu trời như không có nắng
    Không có anh muôn đời mây sẽ ngừng trôi
    Không có anh gió buồn nên ngừng thổi
    Chim trời thôi không muốn bay
    Và đêm thiếu sao đầy
    Không có anh trời mùa Xuân cây khô héo
    Không có anh đêm về ai nói lời yêu
    Không có anh mắt giận đêm không ngủ
    Tim sầu lên men đắng cay
    Khúc nhạc em viết cho ai
    Không có anh thế giới này như hoang vu
    Không gian này không hơi thở
    Ngày như tối tăm xa mù
    Không có anh thế giới này không sinh linh
    Thiên thu rừng không cầm thú
    Âm u lạnh như cõi chết hoang vắng mênh mang
    Không có anh mặt trời kia như đen tối
    Không có anh trên đời không có gì vui
    Không có anh đất trời như vô nghĩa
    Trăm ngàn hoa không sắc hương
    Trên đời không có yêu thương.

    Bài này tôi chưa thấy có Tuấn Vũ Hương Lan
    Nhưng Đám Cưới Trên Đường Quê thì có lẽ có đấy, lâu rồi không nhớ chính xác . Tiện đây hỏi bác nào có Tình Anh Lính Chiến ko? hát trong 1 album của Đời, cùng với Đà Lạt Hoàng Hôn, rất hay nhưng đang rơi vào tuyệt chủng (có lẽ do ko ra CD album này, vì sau đó Đà Lạt Hoàng Hôn đã được lấy sang 1 CD khác).

  4. ha_thuong

    ha_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bài của Tuấn Vỹ hát lâu lắm rồi, anh em nghe thử đánh giá xem thế nào nhé
    TuanVy-Tinhyeucachtro
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=83C00FCE7897757B
    TuanVy-Noibuonhoaphuong
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=54CE02D3452B9DE4
    TuanVy-Haibantaytrang
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=DD11CF605689490F
  5. mimihanhphuc

    mimihanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn bosschung ơi, sao mình down cái Tango tuyệt vời từ 1>>5 được nhỉ, bác xem lại cái link di?
  6. Trong_Khuongbk

    Trong_Khuongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ===> vậy còn bài ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ (Ngọc Sơn sáng tác ) này có không anh Doll_Soul nhỉ ???
    Đám cưới, đám cưới về trên đường quê
    Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng
    Tung bay xác pháo rơi đầy đường.
    Quê tôi trai gái vui trong lòng
    Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu
    Cô kia thắm má bên giàn trầu, mai sau đôi lứa chung nhịp cầu
    ............
    Bài đó nghe hay hơn !
    ===> Có lẽ tại vì cái server nó "bị kẹt đạn", hôm qua trước vẫn hái nấm đượ !
  7. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là tròn 1 năm ngay tôi gia nhập ttvnol, trong đó có diễn đàn Tuấn Vũ, ngày đó ở đây mới có 1 vài người (Dollsoul, tv_fan, nvuphi, tinhmaixa...), bây giờ thì đã khá hùng mạnh.
    Từ forum này tôi đã sưu tầm được nhiều bài hát và hình ảnh của anh Tài , nay nhân dịp "đầy năm" và để tri ân lại mọi người, xin gửi tặng 1 số bài hát và hình ảnh chưa từng được công bố của Tuấn Vũ :
    Nửa đêm ngoài phố (solo) - TT Thúy Anh
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=B72D2DB672D17278
    Bài song ca thứ 261:
    Nhịp cầu tri âm (hát với Trà My) - chưa rõ Trung tâm
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=62EF03891FE17F32
    Bài song ca thứ 262:
    Sao anh nỡ đành quên (hát với Thanh Tuyền) - chưa rõ Trung tâm
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=5651298A3DDDF936
    vân....vân.....Còn nhiều song ca và solo lắm, anh em cần tiếp tục sự nghiệp sưu tầm.
    ---------------------------------------------------
    Xưa nay, cuộc sống sau sân khấu của bác Tài vẫn là 1 sự bí ẩn với nhiều người.
    Và đây, 1 phần cuộc sống thường nhật của bác đã được sáng tỏ. Nhiều người vẫn nghĩ bác Tài đã tuổi cao sức yếu nhưng thật ra ko phải : bác Tài vẫn hăng hái lên "sàn" mỗi cuối tuần (cái này chắc rất hợp với chủ tịch?).
    Làm 1 điệu Disco với các em vây quanh
    [​IMG]
    Chưa đủ phê, bác làm thêm 1 màn Chachacha với riêng 1 ẻm nữa ...
    [​IMG][​IMG]
    Sau màn này đến màn nào nữa thì tôi chịu...ko được phép công bố .
    Không biết fan CL, DK, TrVũ....có tủi thân ko nhỉ ?
    Hết rồi, chúc diễn đàn luôn vui vẻ và có nhiều nhạc hay.
    Được ThanhCo_1972 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 20/08/2006
  8. MIC_21

    MIC_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    To: khuatbienhoa. "Đám cưới trên đường quê" có đoạn như sau: "Ô, ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh quê hương đẹp tình; đường nở hoa trắng xanh vàng tím...v..v....
    .... Em em ơi người tình tôi ơi! ra mà xem họ cưới nhau rồi. Em em ơi người tình tôi ơi! chuyện chúng mình cũng tính đi thôi...."
    Đó, đại loại là như thế MIC cũng không nhớ rõ lời lắm đâu. Không biết Đại ca có hát Solo không nhưng hình như hát với Hương Lan bài này sao ấy. Bác cố gắng tìm giúp MIC với nhé.
    Oh, MIC chưa đọc hết trang đã vội viết bài. Thanks bác "m.1211" nhé, đúng là bài đó rồi. Các bác up giùm đi mà. Nhà MIC là khoái bài đó lắm cơ.
    hứt, vậy là nhà bác khuatbienhoa cũng không có "Đám cưới trên đường quê" rồi. Biết tìm ở đâu bây giờ???
    A, lại có nguồn sáng rồi! Anh doll_soul cố lục lại giúp MIC nha! Thanks anh nhiều lắm!
    Khương à, bài mà cậu nói tới là "Vui trong mùa (ngày) cưới" chứ không phải "Đám cưới trên đường quê đâu". Đính chính chút.
    Bác ThanhCo cứ hỏi như đùa, fan của mấy ca sĩ đó không tủi thân mới là lạ đó.
    Chỉ TUẤN VŨ mà thôi!!!
  9. lunar77

    lunar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hathuong oi, bạn ko định biến nơi đây thành nhà fan Tuấn Vỹ đấy chứ? Tớ chưa nghe anh chàng này hát bao giờ, nhưng những gì bạn cho thấy thì anh ta rõ ràng nhái lại anh Tài quá nhiều. Dù nhái thế nào thì anh ta cũng chẳng thành Tuấn Vũ được. Xin lỗi nhưng mình phải nói thế này: theo mình, đã làm ca sĩ thi phải tạo cho minh phong cách riêng, chứ cứ nhái lại ca sĩ khác quá nhiều thì chắc cũng nổi nhanh đấy, nhưng cũng bị lãng quên rất nhanh thôi. Nếu bạn ủng hộ anh chàng Vỹ này thì nên mở topic khác nhé! Topic này chỉ có Tuấn Vũ mà thôi. Về cái này chắc chủ tịch cũng nhất trí với tôi, phải ko ngài?
    Hoan hô bác Thanh Co tung ra mấy độc chiêu hay quá. Hình như bác thuê thám tử luôn bám sát anh Tài rồi.
    ?oMà anh Tài đâu có biết,
    Vui say điệu nhảy disco,
    Tay trong tay anh quay quay ko cần vợ con gì?
    Tiếc là tay thám tử này ko chụp được ảnh trước mặt nhỉ, toàn chụp sau lưng. Xem ra anh Tài vẫn mải chơi quá. Thế này nhà ta còn phải mong ngóng ?othiệp hồng báo tin vui? dài dài rồi.
    Bác Thanh Co chịu khó luôn luôn tổ chức kỷ niệm nhé. Em thấy từ dạo về nhà mới nhà ta hên lắm. Toàn được xài hàng mới ra lò và hàng độc. Anh em tham gia nhiều hơn, hoạt động tích cực hơn trước. Vui thật đấy. Chúc nhà ta ngày càng thêm vui.
  10. lunar77

    lunar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Tại sao chúng ta mê anh Tài như vậy nhỉ? Tất nhiên là bởi chất giọng đặc biệt rồi. Anh ấy hát đã vậy rồi, chắc giọng nói cũng dễ thương lắm. Có cao thủ nào có đoạn ghi âm giọng nói của anh ấy, thì chuyển sang dạng mp3 up lên cho tôi với! (Nhưng ko phải là đoạn nói xen trong bài hát đâu nhớ, phải là đoạn nói chuyện, ví dụ như trả lời phỏng vấn?) Ai có thứ hiếm hoi này thì chia sẻ với anh em đi, ko thì dễ tuyệt chủng lắm. Phải chia sẻ cho nhau cùng giữ. Ai có up liền nhé! Cảm ơn lắm!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này