1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - 25 năm ca hát (#3)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi TuanVuPhuongHoang, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huybaque

    huybaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn HuyenthoaiTuanVu đoạn phỏng vấn Tuấn Vũ và Băng Tâm trong liên khúc ASIA Chuyện Hoa Sim.
    Down ở đây nhanh kẻo lại bị hết hạn:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=43E427B81468E572
    Xin Hỏi anh em ai co CD Tuấn Vũ-Như Quỳnh-Xin Đừng Trách Đa Đa?Nếu có hãy up lên cho mình xin nhé,,,xin đa tạ trước.
  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Buồn đây. Còn bài kia chất lượng chỉ có 64Kbps, ko dám up cho bác.
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=67C26E8B71B5D89A
    Nói về bài nghe đầu tiên thì tôi đã nghe từ rất bé, thuở còn cởi truồng tắm sông cơ. Nhưng bài mà thực sự làm mình rung động là "Không bao giờ quên anh", tưởng cũng nên kể ra đây vài kỉ niệm của mình về các bài hát của Tuấn Vũ. Hôm đó là buổi đêm mùa đông (tầm 12h), mình và ông anh cả đang về quê ăn giỗ, đi ngang qua nhà dân thấy ông anh mình phanh ket lại và bảo: "chú để anh nghe xong bài này rồi đi tiếp", thế là ông ấy bắt mình chịu lạnh giữa trời đông để nghe "...và tình yêu đó, tôi đem nép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm, của 2 chúng mình, tôi cũng không bao giờ tôi không bao giờ quên em..." Nói thật, mình thực sự rung động vì câu hát đó và từ đó mình mới sưu tầm nghe nhạc của anh Tài. Phải nói thêm thế này, nhà mình có 2 ông anh trai chỉ nghe nhạc Tuấn Vũ, bố mình thì nghe nhiều loại nhạc nhưng Tuấn Vũ luôn là số 1. Nhớ có lần bố mình nghe thử CD Liên Khúc Tuấn Cảnh (bác mặt béo hay nhại giọng đại ca của chúng ta í mà), mới nghe được vài phút là ông lấy ra và đập tan+ chửi: "mẹ cái thằng, hát như c... ấy mà cũng đòi nhái giọng". Phải nói thêm với các bạn rằng bố mình có thẩm mĩ âm nhạc rất cao vì ông học rất nhiều về nhạc lý nên phân tích rõ cái hay của giọng hát Tuấn Vũ, ngay từ bé mình đã được bố giải thích rằng "giọng Tuấn Vũ là rất hiếm vì tròn chữ (ông dùng từ "tròn vành vạnh") và hát không uỷ mị, tình cảm lại chân phương và dạt dào. Ông hay so sánh Tuấn Vũ với Khánh Ly với chất giọng cao và khoẻ, nhưng ông chê Khánh Ly thỉnh thoảng vẫn căng giọng và đôi khi hơn đuối. Đấy là bố mình, còn 2 ông anh trai thì khỏi phải nói, các ông ấy mê Tuấn Vũ đến độc đoán (nghĩa là 1 và chỉ 1 thôi), bài mà các ông ấy luôn ngêu ngao là Mùa Xuân Lá Khô và Tâm Sự Người Lính Trẻ.
    Các bài hát Tuấn Vũ vì thế mà mình thẩm thấu tự bao giờ không hay, thậm chí có bài mình chưa nghe Tuấn Vũ hát mà chỉ nghe ông anh mình hát thôi cũng thấy hồn Tuấn Vũ trong đó. Chẳng biết anh em thế nào chứ hầu như bài hát nào của Tuấn Vũ cũng gắn với một kỷ niệm nào đó của mình, mỗi khi hát một câu nào đó là lại một hoặc nhiều kỷ niệm từ xưa ùa về. Hình ảnh mình thích nhất là hình ảnh anh ấy ngồi hút thuốc và hát bài Mười Năm Tái Ngộ (trong clip ấy anh Tài để kiểu tóc giống hệt như cái Avatar của mình đây). Hình ảnh ấy thật ấn tượng, nó gợi lên một con người thanh thản, bản lãnh, tình cảm và buồn.
    Bẵng đi khoảng thời gian từ (khoảng) 1993 đến 1996 mình không thấy anh ấy ra CD nào mới. Đến 1996 thì mới thấy CD Tuấn Vũ 1996 như King và một số bạn nghe đó, nhưng quả thật là CD đó mình gặp lại một Tuấn Vũ rất khác, chất giọng của anh không còn như trước nữa dù vẫn hát rất hay.
    Có một điều mình rất tiếc là từ xưa mình đã không có chú tâm sưu tầm và cất giữ các bản nhạc của anh vì ngày xưa toàn nghe tape, rất nhanh hỏng. Nhiều cái CD của mình cũng đã bị hỏng, mình không giữ Cover vì có nhiều bài trùng nhau trong các CD quá, mình sưu tầm những bài riêng lẻ, và nếu có bài không hay bằng các version trước là bỏ đi. Cũng vì thế mà nhìn thấy cái List của TuanVuPhuongHoang mà thèm quá.
  3. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lại Một Người Nữa Giống Như Tôi, Tuấn Vũ chưa bao giờ song ca với Như Quỳnh rồi nhưng tương lai Như Quỳnh hết hạn tù ở TN chắc là có cơ hội sc cùng TV. Asia và Thúy Nga là 2 kẻ thù không đội chung 1 bầu trời .
    TVF hồi xưa cũng down về rồi nghe mới biết CD này là Trường Vũ & Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa
  4. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    -----
    May hom di co viec nen khong check forum thuong xuyen duoc. Mai to se upload CD toi khong co don (Thuy Anh 108) trong do co "Duong ve 2 thon". Chuc moi nguoi vui ve. khuatbienhoa
  5. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    -----
    May hom di co viec nen khong check forum thuong xuyen duoc. Mai to se upload bai duong ve 2 thon trong CD toi khong co don (Thuy Anh 108) .Chuc moi nguoi vui ve. khuatbienhoa
  6. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ===> Công nhận lâu lắm mới gặp lại anh Khuất Nguyên ! Mà vừa vào anh đã gây sự chú ý rồi đấy ! post 2 bài 1 lúc ! , Chúc anh luôn cộng tác tốt với diễn đàn !
    All have fun !
  7. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    GOOD! Rất hay!!
    Hah hah ha h!!
    "Nhớ có lần bố mình nghe thử CD Liên Khúc Tuấn Cảnh (bác mặt béo hay nhại giọng đại ca của chúng ta í mà), mới nghe được vài phút là ông lấy ra và đập tan+ chửi: "mẹ cái thằng, hát như c... ấy mà cũng đòi nhái giọng". "
    Từ đây cũng dễ dàng suy ra tình huống tương tự khi Bố Bạn nghe phải mấy anh chàng hề sau: Thế Vũ, Nam Kha, Tuấn Vỹ, ...
    "Hôm đó là buổi đêm mùa đông (tầm 12h), mình và ông anh cả đang về quê ăn giỗ, đi ngang qua nhà dân thấy ông anh mình phanh ket lại và bảo: "chú để anh nghe xong bài này rồi đi tiếp", thế là ông ấy bắt mình chịu lạnh giữa trời đông để nghe "...và tình yêu đó, tôi đem nép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm, của 2 chúng mình, tôi cũng không bao giờ tôi không bao giờ quên em..." Nói thật, mình thực sự rung động vì câu hát đó và từ đó mình mới sưu tầm nghe nhạc của anh Tài."

  8. MIC_21

    MIC_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    OK! Vậy thì còn chờ gì nữa mà nhà bác không up lên cho MIC ké với. Thanks bác nha, up lên dùm đi mà.
    Nóng lòng mong chờ!
  9. MIC_21

    MIC_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    MIC thì nghe nhạc Tuấn Vũ từ khi còn rất nhỏ, hồi còn đang học cấp 1 cơ. Ngày đó nhà MIC không có máy cát-sét, nhưng nhà bên cạnh thì có. Và thường thì ông hàng xóm của MIC hay mở các liên khúc, và mở hết công suất của cái loa thùng mà ông ta mới tậu cơ (mua lại thôi nhưng "cũ người mới ta" & lại chất lượng loa như thế, tính vào thời điểm đó là OK rồi). Người ta hay nói là "nghe đài nhà mình không hay bằng đài hàng xóm", mà MIC thấy cũng đúng đúng, hay phải chăng MIC thấy "Đài hàng xóm" hay bởi vì họ "chơi nhạc Tuấn Vũ"?!!!
    Tuy nhiên, bài đầu tiên mà MIC nghe Tuấn Vũ hát lại là bài "Hoa sứ nhà nàng". Hồi đó MIC đang học lớp 4 thì phải (năm 1988???), nghe & rồi ... nghiện lúc nào không biết. Và để rồi những ca từ: "Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng ... " dần ngấm vào ... máu. Hồi đó ở nơi MIC ở, thanh niên (trong đó có anh, chị của MIC) toàn nghe nhạc vàng thôi, mà các băng nhạc Tuấn Vũ chiếm đại đa số. Xin nói thêm là ngày đó quê của MIC tuyệt nhiên không thấy xuất hiện 1 CD nào vì ... chưa ai có "đầu đĩa" cả, quê nghèo mà, hix ... . Vì vậy mà chỉ có băng cát - sét thôi, mà vỏ băng hồi đó cũng khác bây giờ, "nó" không thể tháo rời thành "2 mảnh" như bây giờ vẫn thường thấy mà là vỏ nhựa dẻo & 2 mảnh gắn liền nhau = nhựa rất dẻo.
    Thế đấy, rồi dần dần nhà MIC cũng mua được máy cát - sét để nghe ... nhạc Tuấn Vũ & để mẹ của MIC nghe "Kể chuyện cảnh giác" vào mỗi 7 giờ tối Thứ bảy.
    Còn bây giờ thì MIC nghe Tuấn Vũ hát qua máy tính & bộ loa cũng tàm tạm. MIC cũng đã từng sưu tầm được gần 600 bài hát của Tuấn Vũ dưới dạng MP3. Nhưng, ... "Hỡi ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!!!???". Một lần xoá nhầm và thế là tiêu tan bao công sức sưu tầm & cả tâm huyết, tình cảm của MIC trong đó nữa. Cũng may là MIC đã kịp burn ra CD được hơn 200 bài.
    Nỗi đau này, ai chia sẻ cùng MIC đây?
    Vậy, MIC nhờ cậy tất cả anh em gần xa giúp MIC trước hết là "khôi phục lại công lực" thuở nào, và tiếp nữa là dần tăng công lực. Kính mong kính mong & đa tạ thật nhiều!
  10. ha_thuong

    ha_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3 cái CD này em chưa có bác nào có thì cho em xin. Thôi em chỉ đề nghị nho nhỏ như vậy mong các bác giúp đỡ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này