1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - 25 năm ca hát (#3)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi TuanVuPhuongHoang, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Có ai nói bài đó đâu. Bài Người quên kẻ nhớ chứ .
    "Người đã quên rồi sao ta còn nhớ..."
    Đây là gốc của link, bác hnhan30 ko có lỗi gì đâu .
    [​IMG]
  2. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước tôi cũng thấy có người bảo Đại Vương đã hát bài đó, không rõ ở đâu!
    Nhưng trong List của các VUA không có ?!

  3. TuanVuPhuongHoang

    TuanVuPhuongHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn tên bài hát, Tuấn Vũ & Hương Lan có 1 album về Giáng Sinh đó, xin mời check lại xem
  4. tv_vietnam

    tv_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Rất tiếc, Trong CD Giáng Sinh của anh không có bài trên, đây là list của CD ấy:
    1. Tà Áo Đêm Noel - Tuấn Vũ
    2. Lá Thư Trần Thế - Tuấn Vũ - Hương Lan
    3. Mùa Hoa Tuyết - Tuấn Vũ
    4. Đêm Kỷ Niệm - Hương Lan
    5. Ave Maria - Hương Lan
    6. Giáo Đường In Bóng - Tuấn Vũ
    7. Giọt Lệ Trong Lời Kinh - Hương Lan
    8. Hai Mùa Noel - Tuấn Vũ
    9. Mùa Đông Về Chưa Em - Tuấn Vũ - Hương Lan

    Cũng có thể do bạn lầm lẫn với bài nào khác chăng? Bạn thử vài dòng lời của bài ấy, may ra anh em mới tìm cho bạn được
    Được masterall1211 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 18/09/2006
  6. bosschung

    bosschung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bài Thánh Ca Buồn
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mông buồn...
    ĐK :
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
    ___________________________________________
    Chỉ có mỗi lời thôi, cả nhà thử kiếm xem nhé, chắc chắn là đại ca hát bài này rồi

  7. tamsudoitoi

    tamsudoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    2 bài cần nhờ ngày hôm nay :
    Anh Sáu về quê (Tuấn Vũ - Thảo Sương).
    Ba tháng tạ từ.Mong mọi người giúp đỡ
  8. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin bài "Tuyết Lạnh " mà Tuấn Vũ song ca với Giao Linh đi các bạn.....xin cám ơn
  9. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài này!
    Anh bạn Boss CAM ĐOAN LÀ VƯƠNG HÁT RỒI à?!
    Tôi thì chỉ có bản do Big Queen (Hương Lan) ca thôi!

  10. ha_thuong

    ha_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này