1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Cánh chim Phượng Hoàng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại (# 2)!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ThanhCo_1972, 07/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hương Lan vẫn hát ở cả 2 nơi Việt - Hoa Kỳ
    Hiện cô đã có 1 mảnh vườn rộng rãi ở vùng nông thôn Bình Phước, những lúc không hát thì vui thú điền viên, đời sống có vẻ nhàn nhã nên thấy cô có vẻ phì nhiêu
    Gần đây ít thấy phát hành album trong nước, chứ khoảng tầm năm ngoái năm kia thì ra rất nhiều
    Cô cũng vừa hát 1 bài trong CD mới của nhạc sĩ Lâm Anh Hải sắp phát hành, tớ đã được nghe demo, cũng khá hay
  2. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Ông anh Yêu Gái Đẹp quang lâm rồi!
    Đã lâu không thấy!
    Hi vọng có sản phẩm mới cho anh em nhỉ?!

  3. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Nope, not Yêu Gái Đẹp, là Yêu Cái Dép mà
    Hình như nick trước đây là nhactruong, phải không bạn hiền
  4. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    TUẤN VŨ - TRĂM MẾN NGHÌN THƯƠNG
    http://209.245.59.253/Gimme/55043614/356411942/93791231/C65251D5-46D1-43CA-A498-EF10C6A0738C/0.938102/2/06_Tram_Men_Ngan_Thuong_-_Tuan_Vu.mp3
    TUẤN VŨ - TRĂM MẾN NGHÌN THƯƠNG

  5. _chichbong_

    _chichbong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Giải khát đây: Chiều Thương Đô Thị - Tuấn Vũ Khả Tú
    http://s61.yousen***.com/d.aspx?id=2K8E3D6ARJSMA0VFV4APFWLYXL
    chẳng rõ hát lúc nào nữa nhưng chắc không phải hồi bị ngọng
  6. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn nhé!
    Đây không phải Tuấn Vũ!
    (Ai thì tôi không cần nhắc!)
    Tuy nhiên, cũng mong bạn phát huy tinh thần "tương trợ" lẫn nhau !!
    Thanks !!

  7. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    ASIA DVD 50 mp3:
    part 1: http://www.sendspace.com/file/40xmwh
    part 2: http://www.sendspace.com/file/fyv4xt
    Anh em khẩn trương
    Tuấn Vũ & Kim Anh liên khúc
  8. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Gửi LTN và các bạn

    Người Em Năm Cũ
    (Người ơi hãy trở về)
    Sáng tác: Ngọc Sơn
    Về đây với ta người ơi
    Về đây thương nhớ càng đầy vơi
    Về đây cùng chung mái nhà
    Lòng thêm chan hoà, nhạc rộn vang câu ca
    Về đây chớ nên ngại chi
    Về đây ta vẫn chờ người đi
    Về đây ta cùng nhau xum vầy
    Lòng thêm đong đầy tình thương khắp trời mây
    Ai ơi xin đừng quên làng quê mấy nhịp cầu
    Bờ ao và nương dâu xanh xanh luỹ tre làng
    Ðùa vui dưới trăng ngà, lã lơi cùng hằng nga
    Ra đi người còn nhớ làng quê có con đò
    Một căn nha nho nhỏ nơi đây chốn quê nghèo
    Ngày đêm ngóng tin người người ơi hãy trở về
    Về đây với ta người ơi
    Về đây cho thắm tình ngàn khơi
    Về đây để quên tháng ngày
    Niềm đau chất đầy và nối những vòng tay
    Làng quê vẫn chờ ơi hãy về đây ...
  9. MIC_21

    MIC_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao chẳng thấy ai vậy, nhà mình cô liêu quạnh quẽ quá!
    Ai có bài "Huyền thoại một chiều mưa" không, cho tui xin với. Nhời là thế này nè:
    "Một chiều cuối tuần, mưa rơi lất phất và mây tím dăng dăng.
    Em đến thăm anh, vì trời mưa mãi nên không kịp về.
    Bên anh em lặng nhin_bầu trời bằng ánh mắt mộng mơ.
    Sợ người yêu khóc, khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa.
    Chuyện xưa kể rằng, trên vương quốc ấy ngày vui kết hoa đăng.
    Tiên quốc đang vui, thì nàng tiên nữ đánh rơi ly ngọc ngà.
    Đang say nên trời bèn_ đầy nàng xuống trần gian,
    làm người dân thế, không biết bao lâu mới được quay về trời.
    Đ/K:
    Em ơi! nàng tiên ấy, xuống gian trần vào chiều mưa thật buồn.
    Vì thương cho đời lính, thương kiếp sống chinh nhân,
    nên một hôm trời gọi về, tiên nói dối, tiên còn đang giận trời
    tiên "ứ không về đâu".
    Nàng tiên giáng trần, giang đôi cánh trắng giờ đang đứng bên anh.
    Đứng ngắm mưa bay, thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về.
    Em ơi nếu mà trời gọi về em có về không?
    Miệng cười tiên nói, em thích nhân gian với chiều mưa thật buồn".
    Đó, đại loại là như thế. Tôi chưa từng được nghe anh Tài hát bài này bao giờ (dù là nghe qua cd hay tape), mà chỉ nghe 1 chú hàng xóm ngày trước có hát & nói là hát lại theo Tuấn Vũ thôi. Bây giờ thấy bìa cd của bác LTNTUANVU có đăng. Vậy nhà mình ai có thì tải lên với nha. Cảm ơn nhiều!!!
  10. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhe giọng ca này lại nhớ đến bác TUẤN CẢNH bố cháu XUÂN MAI,một dạo hát trong mấy băng mưa bụi của VIỆT NAM,nghe như nhạc bác TÀI nghe bằng loa TÀU vậy,hơi bèo nhèo chút,điệu quá mạc dù cách lấy hơi và phát âm giống bác TÀI nhà ta .Cái hay của ca sỹ TUẤN VŨ theo em là ở sự nhả chữ tròn mà êm,nếu không có một giọng ca tốt thì dễ rơi vào tình trạng èo uột,hát như vậy khi nhả hơi ra thì lúc lên ở câu kế tiếp hay vị rè giọng bác TÀI thì vân cứ ngọt ngào .Nếu các bác để ý em thấy TUẤN VŨ và HƯƠNG LAN có cách hát giống nhau _ở cách lấy hơi và nhả chữ!HƯƠNG LAN cũng là một giọng ca tốt .Có lẽ bởi vậy mà đây cũng là một cặp song ca rất có bản sắc!Đúng là mương máng cống rãnh không thẻ sóng sánh với đại dương được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này