1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Cánh chim Phượng Hoàng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại (# 2)!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ThanhCo_1972, 07/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    VUA TUAN VU

    Quán Nửa Khuya - 3 Phiên bản
    Tuấn Khanh - Hoài Linh - LTN
    1961
    "
    Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói
    Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài
    Quãng đời tôi tầu đêm vắng không người,
    vẫn lặng trôi ..
    Tôi là người tha hương đi bốn phương
    Anh là người quân nhân vui gió sương
    Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay ...
    Nói bạn nghe từ khi say viễn xứ
    Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ
    áo sờn vai tìm đôi mắt u hoài, bóng hình ai?
    Hoa nào mà không phôi pha sắc hương,
    ân tình nào mà không gây vấn vương?
    Lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm thương..
    Dĩ vãng tìm đâu thấy, như bóng mây chiều
    Đang lững lờ theo gió bay..
    Cố xóa tình xưa ấy,
    Ngân tiếng tơ chùng để tìm quên hương đắng cay
    Muốn nhắn nhủ thời gian
    Ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân
    áo trắng màu sương gió
    Ngưng gót xuôi ngược để tìm về nơi bến mơ..
    Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé
    Nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về
    Xiết chặt tay để ghi phút phân kỳ, tiễn người đi..
    Sa trường anh lại đi vui gió sương
    Sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương
    Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bạn đường ơi...
    "
    Here is the link for the file you uploaded:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=86E08A8B0EE979AA

  2. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Loan báo:
    CỰC HAY, CỰC HAY !!!
    VUA TUAN VU - Ngàn Thu vĩnh biệt Nàng

    Here is the link for the file you uploaded:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=B9D94F7F05FB12DD
    (Sorry!! Tìm mãi không thấy lời ...!!)
  3. lunar77

    lunar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Chà chà, sau mấy ngày u ám, hôm nay nhà ta vui quá nhỉ. Chủ tịch thấy chưa, Ngài trở lại là khác ngay. Sau trận Mưa dầm dề là chủ đề gì hả các bác?
    Mấy anh em ở HN hẹn chuẩn bị họp offline. Sao chả ai để ý tới sáng kiến họp online của tôi nhỉ? Ví dụ như hẹn ngày giờ cùng vào forum post bài, up nhạc, trao đổi thông tin, bàn luận với nhau. Hay là cùng hẹn ngày giờ tất cả lên chat bằng YM, trao đổi cho nhau tùy thích. Anh em cố gắng online đúng hẹn. Như thế thì mới tụ hội được tất cả nhà ta, ko phân biệt người cũ, người mới, ở xa hay gần. Các Ngài để ý đóng góp ý kiến đi chứ! Nhất là anh em ở xa HN, lên tiếng đi chứ! Tôi đề xuất ý kiến cũng là vì anh em mà. Hay các Ngài đều nghĩ ko có nhậu ko họp được. Anh em ở HN vẫn họp offline vẫn họp ol được mà. Họp ol cũng có cái thú vị riêng của nó chứ.
    Dạo này lính mới vắng mặt nhiều quá, như kitai, TV_Bruce Lee, keepervn?. Anh em đi chinh chiến ở đâu thế? Quên nhà ta rồi à? Anh Tài nhắc nhiều lắm đấy.
  4. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0

    Ừ, lâu lâu chả thấy KITAI xuất hiện nhỉ còn mấy request của anh em cứ để đấy chả chịu trả lời gì cả

  5. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vụ này phải chờ các Quan Lớn Doll Soul và Thành Cổ lên tiếng đã!
    Tôi nói chung là nhất trí! Chủ Nhật thì OK!

  6. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    THÀNH PHỐ BUỒN
    Sáng tác: Lam Phương
    Thành phố nào nhớ không em?Nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiềụ. Anh thấy đẹp hơn..
    Một sáng nào nhớ không em ?..Ngày chủ nhật ngày của đôi mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa. Người lưa thưa chìm dưới sương mù. Qùy bên nhau trong góc giáo đường. Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau
    Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba, em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời. Đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.
    Thành phố buồn .. lắm tơ vương ..Cơn gío chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ..Giờ không em sỏi đá u buồn..Giờ không em hoang vắng phố phường..Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương. Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu.
    Link :
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=0DDB25D4499CB013
    [​IMG]
    Tôi có cảm giác Lam Phương sáng tác bài hát này lấy cảm hứng từ TP Đà Lạt , ca từ mô tả giống lắm.
    Được ThanhCo_1972 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 31/05/2006
  7. kiengyp

    kiengyp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mưặa nhiỏằu quĂ ỏâm cỏÊ "IC" rại ...! Nỏng nhâ !
    NhỏĂt nỏng - " Tôi thặặĂng miỏằn quê , nhỏằ> hoàng hôn trên 'Ăt xặa ...."
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=365C31CC79E98F54
  8. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chán đồng chí Chủ Tịch quá. "Ngàn thu vĩnh biệt" là một trong những bài hát "để đời" của Tuấn Vũ, vẫn chưa có ca sỹ nào "qua mặt" nổi. Thế mà anh lại không nhớ lời. Chẳng bù cho tớ. Dù có nhắm mắt (và nhắm nhiều cái nữa!), cũng vẫn thuộc lòng lời bài này.
    Vừa đi uống rượu về, vẫn chưa cảm thấy vơi sầu. Tâm trạng chán quá. Vậy thì chép lại lời, coi như là...tự mình hát cho mình vậy :((

    ---------------
    Ngàn Thu Vĩnh Biệt
    *****
    Đêm nay là đêm cuối cùng
    Ngoài đường phố đã khuya, trời càng tối gió mưa nhiều
    Mình gặp lại nhau, mang tâm sự đầy vơi
    Để ngàn thu vĩnh biệt, vì ngày mai em theo chồng
    Khi yêu, nào ai có ngờ
    Chuyện đời lắm trái ngang
    Để mình đắng cay, bẽ bàng
    Buồn làm chi em? Tương lai vừa tầm tay
    Một ngày vui nhất đời, sánh vai chồng lên xe hoa
    Xin em đừng nghĩ mai anh làm gì
    Đời người con gái bước vào yêu bao mộng đẹp
    Thời gian qua dần, biết bao chuyện không ngờ
    Khi cuộc tình tan vỡ, đâu trách ai phụ lòng ai
    Em ơi! Trời mưa đã tạnh
    Dù đường phố vắng tanh, đừng ngại có anh đưa về
    Mộng đẹp chung đôi, coi như ảo mộng thôi
    Để NGÀN THU VĨNH BIỆT, thôi nhé đường ai nấy đi.
    -----------------
    Lúc này nghe lại bài này, thấy rất "tâm trạng". Nhưng là nói thế thôi, chứ chẳng biết người nào ở vào hoàn cảnh này, có thể "vĩnh biệt" được không, hay là vẫn "nhớ nhau hoài"...
    QuangNN.
  9. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    - Hê hê hê ... Sorry rồi mà!
    Không phải "không nhớ"! Mà là do ngại gõ nên tìm trên mạng, nhưng không thấy. Vậy là ...
    - Anh có tâm tư gì mà nặng nề vậy?...
    Đừng quên TRƯA THỨ 7 nha!! (Tụ ở cổng Trung tâm Chiếu phim Quốc gia)!

  10. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nhu cầu của các bạn (Huy Ba Lan, ... )!
    TUAN VU
    1. LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ
    St: LTN
    Trên dốc đá ("Trong Toilet ...") tôi tình cờ quen nàng
    Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau
    Em đã đến và đã đến như áng mây
    Như cánh chim bay qua bầu trời
    Ôi hình hài một vài giờ vui
    Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm
    Kề tai em bằng con tim một người yêu em
    Trưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi
    Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời
    Nên cuộc đời trọn phận lẻ loi
    Em ơi, em ơi thời gian gần gũi
    Nào được bao nhiêu
    Nào khi rời gót lòng đầy cô liêu
    Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều
    Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ
    Thà đừng quen nhau
    Đừng cho hình bóng, đừng nhình nhau lâu
    Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau
    Tôi đứng đó như hình một pho tượng
    Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây
    Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi
    Nghe trái tim rung lên bồi hồi
    Mong gì gặp lại lần thứ hai ....
    2. GÓT HỒNG THÔI HẾT PHIÊU DU
    St: LTN & Elvis Phuong
    Này cô bé mang kiếp xa nhà,
    Rời đất nước một sớm u buồn
    Bỏ giòng sông yêu thương thuở ấy
    Bỏ con đường vào làng nên thơ.
    Và cuộc sống lang thang xứ người
    Nhiều cay đắng xót xa giữa đời.
    Nào ngờ đâu tương lai mờ lối
    Đến bây giờ một mình đơn côi..
    Nhớ thương về quê xa
    Nhớ thương mẹ cha đang héo mòn.
    Tiếc thay đời em nay
    dở dang và bơ vơ không lối về.
    Rồi cô bé mơ ước một ngày
    Tình yêu đến trong giấc mơ dài
    Để lòng em quên đi mật đắng
    Gót chân hồng thôi hết phiêu du
    DOWNLOAD:
    Link: http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=F09D244D44E3EA91
    Link: http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=C473E1F877D32907

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này