1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Cánh chim Phượng Hoàng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại (# 2)!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ThanhCo_1972, 07/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    MỘT TUYỆT PHẨM CỦA TUẤN VŨ!
    TUẤN VŨ - BÀi HÁT NÀY CHO EM
    Sáng tác: Lê Dinh, Trúc Ly và ... Ltn
    1.
    Thương em nhớ em nhiều lắm
    Anh thức cả đêm .viết lên tâm tình này
    Biên cương gió mưa lạnh lẽo
    Cây rừng rũ buồn cho lòng người buồn lây
    Ai chia non nước nước non ơi
    Người đi chinh chiến sống gian lao ngoài biên cương
    Ai gây thương nhớ nhớ thương ơi
    Sầu cho thân gái sống đơn côi miền hậu phương
    Điệp khúc
    Anh quên đi gian khổ
    Viết bài ca cho em
    Bài thương ca muôn thuở
    Cho mình yêu nhau thêm
    Gió mưa trong cuộc dời
    Vẫn thương nhau hoài
    Buồn vui cũng thế mà thôi
    Nghe chim muông than thở
    Giữa rừng đêm hoang vu
    Ngoài xa cơn mưa đổ
    Mây trời trôi bơ vơ
    Chắp tay anh nguyện cầu
    Nắng lên thôi nghèo
    Ngày ấy hứa duyên đẹp màu
    2.
    Em ơi núi cao biển lớn
    Không ví tình em đắm say đôi lòng mình
    Anh đi đắp xây hạnh phúc
    Cho tình đôi mình thêm đẹp mộng ngày xanh
    Đêm nay mưa ướt áo chinh nhân
    Ngày mai mong nắng ấm tin yêu một mùa xuân
    Đêm nay hai đứa nén thương đau
    Hẹn em khi đất nước yên vui mình gần nhau
    Here is the link for the file you uploaded:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=5CA31129642966B9
  2. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chú này dạo này thế đíu nào ý nhỉ
    Hết đòi nghe CL xong lại nói xấu Thần Tượng ngay tại "Thánh Địa" (nơi khác thì không quan tâm)
  3. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Chuyện CL , chú chủ tịch đã giải thích rồi. Bây giờ CT đã thay đổi quan điểm rồi, nhìn nhận các ca sĩ khác cũng công tâm hơn, có phải ko nhỉ?
  4. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài " Ngỏ ý" nào cho em xin với
    Tôi ở biên giới xa về thăm một người mà yêu thương và tâm tư đã chất ngất lên cao
    Dáng em năm nào tiễn chân người yêu bước chân vào lính
    tiễn đưa người tình
    Tâm sự ta với ta
    bàn tay ngọc ngà
    ....
    Cả bài " Đêm trên đỉnh sầu nữa"chứ
    Ngày tháng qua dần tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ
    Gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ
    Trên cao nguyên lửa loạn hai vùng
    Chiến trường là huyền ca chinh chiến
  5. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê ...
    Không ngờ lại di họa thế này!
    - Vụ CL: Em đã nói rồi, anh Thành Cổ đọc thì biết rồi! (Có vẻ anh chưa đọc thì bị MOD xóa do bận nói chuyện với VUA Cali, Vua Paris ??)
    - Vụ NS: Em đã nói rõ thế rồi mà!
    "Có một số bài thì Tuan Vu đành chịu nhường Ngọc Sơn phần hơn như: Huế đẹp tình thơ, Tình nhỏ mau quên, ... - Nói chung số lượng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay!
    Còn đại đa số bài thì Ngọc Sơn phải gọi TUAN VU bằng thầy, như: Ai cho tôi tình yêu, Hình bóng quê hương, Đa tạ, Tình đầu tình cuối, vv ... vvv .... "
    - "Về sự nổi tiếng thì có lẽ 2 ông Trùm này ngang nhau!"
    Câu này đâu có gì là sai!
    Đại ca Vũ và NS đều là những người đặc biệt tài năng và tất nhiên là cũng có tật!!
    LTN vẫn hoàn toàn xứng đáng là CT của TUAN VU FANS!

  6. tv_vietnam

    tv_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không sai ! Không sai ! Chỉ thiếu thôi
    LTN thêm ảnh của Ngọc Sơn vào Avatar đi !!!
  7. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Grừ...
    Giải trình mãi mà vẫn chưa được giải oan!
    Đây là Thánh Địa của Đế Chế Tuấn Vũ, đáng lẽ không nên đề cập đến thằng nào khác! Nhưng tôi cũng không phải là người nêu ra đầu tiên, mà đó là ông C123 do từ việc hiểu nhầm tôi ở YNV!
    Nói luôn cho rõ:
    Trong giới ca nghệ sĩ Trong Nước thì chắc chắn NS là ca sĩ nổi tiếng nhất, giàu có nhất, ....
    Giống như Đại ca Vũ, giọng NS có thể nghe thấy ở bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào, đặc biệt có sức hấp dẫn rất lớn ở những vùng nông thôn, nơi có các bà các mẹ các chị các em rất ái mộ giọng hát và các bài hát của anh ta!
    Còn về tầm vóc quốc tế! NS cũng có ảnh hưởng không nhỏ!
    Tôi đã đọc khá nhiều bài báo về anh ta và cũng có biết tương đối nhiều!
    Nói vậy chứ từ nửa năm đến một năm nay tôi chưa hề nghe bất kỳ bài hát nào của NS cả!
    Việc so sánh sự nổi tiếng của Đại Ca và NS cũng chỉ mang tính tương đối, chứ có ai biết được nó là bao nhiêu, nói chung đều ở tầng CAO NHẤT!
    _______________________________
    Thôi! Vụ việc này kết thúc ở đây!
    Không tiện nói nhiều nữa!
    Ai muốn tham khảo thêm thì vào NVOL!
    _______________________________
    LTN & TUẤN VŨ

  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin các anh em bớt chỉ trích đồng chí LTN.
    Xảy ra chuyện này cũng là tại tôi, vì tôi nêu tên Ngọc Sơn ra đầu tiên, tạo tiền đề cho bác LTN phát biểu cảm tưởng của mình.
    Theo thiển ý của tôi thì thế này các anh em ạ: LTN nói thế cũng là để tỏ ra cái sự khiêm nhường thôi chứ ai hơn ai là chuyện hiển nhiên không phải bàn cãi. Các anh em cứ vin vào đấy để phàn nàn LTN làm tôi thấy rất ân hận.
    Định post mấy bài của Tuấn Vũ lên nhưng lại nghĩ làm thế có khác gì đánh trống qua cửa nhà sấm Thôi thì đành thể hiện lòng ngưỡng mộ bằng cách xin nhạc vậy. Anh em nào có thì giúp post hộ "Nhật ký đời tôi" nhé.
    Cảm ơn các anh em.
  9. tv_vietnam

    tv_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn Album Tuấn Vũ - Nhạc yêu cầu 1 (192 Kbps)
    1. Người yêu cô đơn - Tuấn Vũ
    2. Ngày sau sẽ ra sao - Tuấn Vũ
    3. Sao em nỡ vô tình - Tuấn Vũ
    4. Ngoại ô buồn - Tuấn Vũ
    5. Tâm sự với em - Tuấn Vũ
    6. Thành phố sau lưng - Tuấn Vũ
    7. Yêu một minh - Tuấn Vũ - Hương Lan
    8. Chiều cuối tuần - Tuấn Vũ
    9. Mưa nửa đêm - Tuấn Vũ
    10. Dấu chân kỷ niệm - Tuấn Vũ
    11. Đò chiều - Tuấn Vũ
    12. Kiếp nghèo - Tuấn Vũ
    13. Chuyện chúng minh - Tuấn Vũ
    14. Mùa mưa đi qua - Tuấn Vũ
    http://up-file.com/download/cf420856617/TV-Nhacyeucau.rar.html
    Cuối tuần vui vẻ xem bóng đá nhé !!!
    @LTN: Mọi người chỉ đùa vui thôi mà . Ai thích nghe nhạc gì thì tùy . Cá nhân tôi đang nghiên cứu thêm nhạc sẩm của cụ Hà Thị Cầu . Ai có nhu cầu tôi post lên cho
  10. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Xin nhạc rất hay, tặng MK và các bạn 2 version bài
    Nhật Ký Đời Tôi
    Sáng tác: Thanh Sơn.
    Ngược thời gian trở về quá khứ giây phút chạnh lòng
    Bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình
    chỉ còn lại con số không
    Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
    Trong suốt cuộc đời tương lai trả lại thôi
    Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
    Lo cho số phận lo cho duyên mình
    Sẽ thành một kiếp hoa
    Sớm nửa tối tàn, đời ai không một lần
    Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa
    Thôi thế là thôi là thết đó
    Dĩ vãng là thơ, đêm thơ về ghép nhạc
    thành khúc tình ca
    Thôi thế là thôi, là thế rồi
    Hiện tại ước mơ nhiều
    Cuộc đời rồi đây biết
    bao giờ mới được yêu
    Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
    Năm năm cách biệt năm năm mong chờ
    Héo mòn tình nghĩ xưa
    Nhắc đến thấy buồn tình kia cách đôi phương
    Nhật ký đời tôi ghi têm một thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này