1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Cánh chim Phượng Hoàng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại (# 2)!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ThanhCo_1972, 07/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsudoitoi

    tamsudoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các bác để ý tới bọn ngoại đạo làm gì, trả lời mệt người ra.
    Nhưng mà câu hỏi em hỏi bác Nhân sao ko thấy trả lời nhỉ.Em hỏi mấy cái địa chỉ mua băng đĩa ý mà sao ko thấy trả lời.
    Còn bài hát em xin mà ko thấy ai có à. Chán nhỉ...
  2. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn nhất trí với mod.
    Topic này ra đời trong hoàn cảnh "dầu sôi lửa bỏng" nên đương nhiên ko được đón nhận 1 cách tuyệt đối. Chỉ đến khi topic của VUA bị hack thì mấy "đại thần" trên mới trắng mắt ra.
    Tặng tamsudoitoi
    Thăm vùng địa sử (hát với Thanh Tuyền)
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=F4BEE89A5BA46300
    (Ai có chất lượng cao hơn thì up lên)
  3. kiengyp

    kiengyp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác ThanhCọ đi đâu mất rồi ?
    Không có ai đáp ứng yêu cầu của thành viên mới à ?
    Thôi dùng tạm mấy bài kinh điển này vậy TSDT nhé ...!
    Ngoại ô buồn
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=905393EB0DE15061
    Hai mùa mưa
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=0CCD9B702AB85DA8
    Trăng tàn trên hè phố
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=3E13D1E175CF35E5
    Tiện đây hỏi luôn ai có bài Gặp nhau làm ngơ ko nhẩy ???
  4. kiengyp

    kiengyp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắc tới đã thấy bác xuất hiện ! Thiêng thế
  5. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    HOAN HÔ!
    Bài viết rất hay, chất lượng!
    Nó rất đúng với suy nghĩ và lý tưởng của tôi và nhiều người nữa (Lunar, Huy Ba Que, Tuan Vu - Lee, ...)!

  6. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có bán băng đĩa là ở đó có TUẤN VŨ, đặc biệt là ở Hà Nội - nơi đây ít nhất 30% đường phố có các quầy băng đĩa!
    Không nhiều thì ít, ở đâu cũng có băng đĩa của Tuấn Vũ lưu hành!

  7. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có đây!
    TUẤN VŨ - GẶP NHAU LÀM NGƠ

    "Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường
    kẻ trước, người saụ
    Chàng lặng đi theo nàng,
    hát vu vơ mấy câu nhạc tình.
    Nàng làm như vô tình,
    gái đoan trang d đâu làm quen.
    Lối đi qua nhà em nghe nồng
    nàn mùi Dạ Lý thật thơm.
    Khi đêm sang đom dóm đong đưa,
    giờ nàng đã ngủ chưả
    Đi lang thang khuya lắc khuya lơ,
    đèn nhà ai tắt sớm.
    Gom suy tư thao thức đêm khuya,
    chàng bèn viết lá thự
    Hai hôm sau mới dám đưa thư,
    nàng nhận nhưng làm thinh.
    Nhớ khi xưa còn thơ,
    tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm.
    Chuyện tình yêu ban đầu,
    mấy ai may mắn chung nhịp cầu.
    Nàng đội hoa theo chồng,
    nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
    Đã không như là mơ,
    nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ ."

    Tác giả: Nhật Trường & Ltn
    Here is the link for the file you uploaded:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=3BC3EB7470E62D17
  8. tamsudoitoi

    tamsudoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Thánh Cô, he he.Ai có chất lượng tốt hơn không vậy. Thành viên mới xin mạn phép xin thêm vài bài nữa :
    Ao Cuoi Khong Nang Dau.
    Be Yeu.
    Ben Giang Dau 2.
    Bien Man.
    Canh buom chuyen ben.
    Cay Cau Dua.
  9. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Giúp các anh em một tay!
    Hiện tại có mỗi bài này!
    TUẤN VŨ - CÁNH BUỒM CHUYỂN BẾN

    "
    Có những cánh buồm lạc hướng tâm hồn dạt sóng đi xa
    Lênh đênh sông hồ về bến mong chờ từ bao năm qua
    Sao đi đi mãi không lạnh con tim
    Cho đây thương đấy, bao giờ thôi quên
    Ai nhớ thương ai trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên
    Chim xưa nhớ rừng, như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau
    Đêm nghe gió lộng, thương cho lá rụng.. sầu nghiêng nghiêng bóng
    Đường đời buồn tênh, sông hồ lấp bến
    Có một tình yêu, bao la mây chiều
    Câu ca muôn đời,
    Chẳng màng gì khi chỉ một tình yêu.
    Có những cánh buồm.. chuyển bến quay về, về với quê hương
    Bao năm mong chờ giờ đã héo mòn buồn hoen đôi mi
    Mây giăng giăng lối.. cho chiều nay mưa
    Cây đa bến cũ, con đò năm xưa
    Sông nước lững lờ ..
    Ca khúc mong chờ xin ghép vào đời
    "
    Hoài Linh & Ltn
    Here is the link for the file you uploaded:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=85E3BC2E71B10C62
  10. MIC_21

    MIC_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mà anh Tài về hát ở Thái Nguyên hồi năm nào thế? Mic21 đi xem ko mà rành thế? Nếu có đi xem thì kể lại kỷ niệm cho cả nhà nghe đi
    (Trích bài của bác lunar77).
    Oh, về kỷ niệm ngày anh Tuấn Vũ về Thái Nguyên biểu diễn, ngày đó đã xa lắm rồi, nhưng với MIC tôi thì chỉ như mới vừa hôm qua thôi.
    Đó là ngày 30/ 11/ 2002, anh về biểu diễn tại Nhà văn hoá trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hồi đó tôi đang là SV năm cuối trường Sư phạm, túng thiếu là tình trạng chung của cánh SV chúng tôi những năm đó. Thế nhưng vẫn dành ra 70k để sẽ mua vé vào cửa. Trước ngày 30/ 11 cả tuần thì các băng rôn treo đầy các đầu phố, làm cho phố núi nhỏ bé cứ như ngày hội vậy. Tất nhiên là MIC tôi háo hức lắm, hồi hộp lắm khi đón chờ ngày anh về biểu diễn.
    Và thế là ngày đó cũng đến. Buổi tối hôm đó đi mượn xe đạp khắp xóm trọ không được vì là vào tối thứ 7 nên tất cả xe đều?bận. Mặc kệ, tôi cuốc bộ hơn 3 cây số đến nhà văn hoá mà lòng thì vui phơi phới. (Không biết bây giờ ở Thái Nguyên đã có xe buýt chưa hả các bác?). Tôi đi sớm lắm nên hơn 7 giờ tối là tôi đã đến nơi. Tới nơi cũng chưa mua vé ngay, tôi lượn bên ngoài mấy vòng để xem thiên hạ ? đi trảy hội, thấy có mấy chị lớn tuổi cầm hoa, những bó hoa hồng thật lớn. Tôi cũng đi tìm xem có chỗ nào bán hoa, nhưng chẳng có (?odân làm kinh tế? hồi đó kém nhỉ, ngày trọng đại như vậy mà không mang hoa tới???); hỏi mấy chị có mang hoa thì họ nói là phải mua tận cổng trường ĐH Y khoa (chỗ ngã tư Đồng Quang ý mà). Vậy là tôi đã không có hoa để chào đón anh, tôi tự nhủ là mình thật lòng mến mộ anh, mến mộ tiếng hát của anh & mình chào đón anh bằng tất cả lòng chân tình, nhiệt tình của mình (mặc dù chỉ mình mình biết) là được rồi.
    Chuông đã điểm 8 giờ, bên trong khán phòng đã có biểu diễn một số chương trình hài kịch & một số nhóm nhạc, ca sĩ như Minh Quân, Nhịp Điệu .v.v cũng góp mặt để?làm nền trước khi anh Tài nhà ta tới. Tôi lang thang ở cổng vì nghĩ là sẽ gặp được anh trước nhất khi anh tới. Được một lúc thì tôi mới nhớ ra là mình chưa mua vé, lại quầy vé thì đã hết, bọn ?ochợ đen? nhâu tới, nó đòi gấp đôi. Hai bên cò kè, nó bớt xuống còn trăm hai. Tôi chào thua luôn vì chẳng có nhiều như thế. Tôi lại trở lại cổng. Đúng 8:30 chiếc xe Lanos màu trắng mang biển số 29S-0704 chở anh Tài đến. Cửa sau được mở ra & Tuấn Vũ bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt tôi. Tôi hét lên với tất cả tình yêu, lòng mến mộ dành cho anh: Anh Tuấn Vũ! Và thật sung sướng cho tôi, anh nhìn sang tôi cười & giơ tay chào. Tôi chạy lại bên anh nhưng không được vì có 2 bảo vệ cản lại. Rồi anh vào khán phòng biểu diễn còn tôi tiếc nuối đứng nhìn theo & thầm trách mình có sao lại để lỡ vé vào. Tôi đứng ngoài nghe, bài đầu tiên anh hát là bài Nhật kí đời tôi. Được nửa bài thì tôi thấy có mấy người chạy vào 1 góc tối, tôi tò mò đi theo thì hoá ra là ? cửa sắt đã bị bẻ cong đủ để lách người vào được. Tôi lách qua & đến bên cửa sổ, leo lên & tôi đã nhìn thấy anh. Anh hát hết bài đầu tiên, tôi nhìn quanh thì chẳng thấy mấy người vừa rồi đi cùng tôi đâu cả. Tôi tụt xuống & đi quanh thì mới phát hiện ra lối vào trong khán phòng. Tôi vào trong thì thấy tất cả các ghế đã kín chỗ, & bà con còn đứng chật cứng cả 2 bên hành lang. Tôi len vào được chỗ anh chơi đàn oocgan, thấy anh này đang loay hoay chọn bài Những đồi hoa sim ở cd đã ghi sẵn, trong lúc đó anh Tài đang giới thiệu tuổi & kể về những kỉ niệm dạo anh về miền Tây biểu diễn. Bà con lên tặng hoa cho anh tới tấp. Tôi rất muốn lên gần anh, nhưng không có hoa, tôi tìm mua 1 cây kẹo ngậm tròn tròn, có gắn cái cán để cầm rồi cũng chạy lên tặng anh khi anh hát hết bài Người ngoài phố. Anh nhận & cười với tôi, anh còn cúi người xuống để cảm tạ & khi anh ngẩng lên thì tôi đã hôn lên má anh. Các bác ạ! Anh Tài nhà ta dùng phấn & nước hoa gì mà thơm thế! Tôi trở xuống để anh biễu diễn tiếp mà mùi thơm cứ phảng phất, & cả khi tôi đã về đến phòng trọ rồi mà vẫn còn thơm. Mặc dù là cũng khát nước nhưng tôi đã không dám uống & cố nhịn đến sáng mai vì sợ làm ?loãng mùi thơm ấy.
    Bài thứ 4 mà anh biễu diễn trong đêm hôm ấy là Mưa qua phố vắng. Hết bài này, anh chào tạm biệt khán giả nhưng cả rừng tay giơ lên để yêu cầu anh hát nữa. Và anh giới thiệu bài mới do Vinh Sử mới chuyển qua cho anh, bài Mèo hoang. Mèo hoang đã hết nhưng anh vẫn phải hát đến 3 bài nữa mới được khán giả ?tha cho.
    Tối hôm đó tôi cũng được anh tặng cho 1 tấm hình có chữ ký sẵn của anh, như hình avata của bác ?onhatquang? ý. Nhưng tôi đã không có may mắn được trò truyện cùng anh, vì biểu diễn xong là anh ra xe liền để trở về Hà Nội. Tuy nhiên với bấy nhiêu cũng đã làm nên 1 buổi tối tuyệt vời đối với tôi-Buổi tối không thể nào quên của tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này