1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Cánh chim Phượng Hoàng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại (# 2)!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ThanhCo_1972, 07/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LTNTUANVU

    LTNTUANVU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá!
    Rất hay!
    Đồng bào ở Thái Nguyên mến mộ Đại ca ghê thật!
    Nói chung ở đâu trên Nước Việt này cũng vậy thôi!
    MIC nhớ rõ đến từng millimeters - Very Good!
    Chắc chắn sẽ còn rất nhiều anh em giống bạn lắm!

  2. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt cám ơn bạn, album này tôi tìm mãi! Cho tôi hỏi thêm là album này ban thu lại từ băng catxette hay là nén mp3 từ CD vậy? Mình nghe thấy cũng rất chất luợng nhưng có bài Kiếp cầm ca đoạn gần cuối bị méo tiếng giống như nghe băng lắm!
    Nhẵn tin cho bác thanhco: Lần trước bác gửi cho em bài Nỗi buồn Hoàng Dung, em đi vắng lâu quá nên vào link của bác thì không down được nũa! Cảm phiền bác làm lại cho em nhé!
    Nỗi buồn Hoàng Dung - Tuấn Vũ hát cùng Như mai -> very good!
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    MIC là female hay male vậy ?
  4. kiengyp

    kiengyp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác LTN động viên ! Chẳng qua cũng là hơi bức xúc do bị " động chạm " thôi !
    Bé yêu
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=3610BB1817D690D0
    Biển Mặn
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=6B36D21618B96C82
    Được kiengyp sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 21/06/2006
  5. lunar77

    lunar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Mic21 hay quá! Thế mà ko kể sớm. Bạn nhớ đến cả biển số xe TV đã đi thì đúng là tài thật! Nhưng sao trông chờ mãi đi xem biểu diễn mà cái quan trọng lại ko mua trước-đó là vé. Nếu là tôi thì chắc chắn tôi phải mua vé ngay từ ngày đầu tiên bán vé. Để đến giờ diễn mới mua thì ko mua được cũng là chuyện thường thôi. May mà bạn vẫn lách vào được, ko thì bỏ lỡ mất cơ hội ?ongàn vàng? rồi. Phải đứng ngoài thì thật là buồn.
    Chắc bạn còn nhớ từng ?olời vàng ý ngọc? mà anh Tài đã nói. Anh ấy kể chuyện đi biểu diễn ở miền Tây thế nào thế? Kể nốt đi bạn! Anh ấy có giao lưu với khán giả ko?
    Mấy hôm nay ko thấy bác Doll Soul trình làng thêm kiểu ảnh đôc chiêu nào nữa nhỉ? Kho ảnh tuyệt chiêu của các bác hết chưa vậy?
    Cố nhân Yeucaidep vào đây tìm gái thì lầm đường rồi. Nhà ta toàn MAN thứ thiệt cả. Mic21 cũng vậy. Yeucaidep còn mê anh Tài thì chịu khó trở lại góp vui với nhà ta đi!
  6. tv_vietnam

    tv_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn
    Áo cưới không nàng dâu
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=C580BE2648FF6B49
    Cây cầu dừa
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=5A9FBCF216E46ED2
    Không rõ bài Bến Giang Đầu 2 bạn cần thuộc Trung tâm nào phát hành ?
    Ai có các bài sau cho mình xin với
    Chuyện 1 chiếc cầu đã gãy
    Thương về miền đất ... nạnh
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1

    Dạ dạ, em nói có mấy câu mà bác post liền mấy dòng.
    Đố bác tìm được câu nào hay hành động nào của em về việc không ủng hộ việc nghe và bình luận về nhạc Tuấn Vũ. Có điều em chỉ khuyên các bác thế thôi, nghe và tiếp thu chừng nào là quyền của các bác mà.
    À mà đính chính cho bác chút là Michael Joseph Jackson được phong là vua nhạc pop còn Elvis là vua nhạc Rock & Roll. Dạ dạ em chào bác!

  8. Trong_Khuongbk

    Trong_Khuongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho phép tôi được gửi lời chào thân thương đến các fan của anh Tuấn Vũ
    Trong bài đầu tiên ra mắt tôi xin gửi đến 2 chuyện:
    1. Tôi tên Đinh Trọng Khương sinh 24/3/1979 địa chỉ : 322 A, khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 tpHCM.
    Nick chat : maimaiben_em2002 và e-mail : maimaiben_em2002 @yahoo.com . Hiện đang là nhân viên cho 1 công ty
    Trân trọng ra mắt tất cả các anh em.
    2. Tôi muốn chia sẽ với tất cả những người hâm mộ (NHM) Tuấn Vũ
    Ban đầu tôi nghe nhạc do ca sĩ Chế Linh hát, nhưng từ lúc cậu tôi cho mượn băng nhạc (hồi đó tôi mới học lớp 6 chưa có đĩa) mặt sau có bài Tâm Sự Người Lính Trẻ, tôi thật sự ngạc nhiên và bị hấp dẫn đến độ si mê bởi giọng hát của anh Tuấn Vũ : trong trẻo, ngọt ngào, xuống thấp đến mức kinh hồn, có thể ngân bất cứ chữ nào trong câu hát và hơi dài như vô tận. Sau này có dịp xem băng Video, thưởng thức bài Cô Bé Ngày Xưa đó tôi mới biết mặt thần tượng của mình, tôi cảm mến và yêu thương anh nhiều hơn. Có lẽ ở miền Nam Việt Nam có bao nhiêu bài nhạc mà Tuấn Vũ tôi đều cố tìm để sưu tầm hết (Có lẽ thôi ! Không dám qua mặt các anh em ở đây đâu )
    Về chuyện nhà của anh Tuấn Vũ thì đúng như lời bạn TinhMãiXa viết: quả đúng nhà anh ấy ở Võ Đắc Đức Linh Bình Thuận, vì đó là quê ngoại của tôi. Cách đây 5-6 năm tôi có về đó ăn đám cưới đứa em họ, buổi sáng rãnh tôi đang ngồi uống cafe thì trong nhà bàn về giọng ca Tuấn Vũ, thú thật họ hàng tôi có gien thích giống nhau, từ trên xuống dưới đều thích Tuấn Vũ cả ! Thế là dượng rể tôi bèn kể lại cái thời Tuấn Vũ còn ở Việt Nam :
    Anh tên thật là Nguyễn Văn Tài, sở thích mặc quần áo trắng lúc trước dượng tôi kể anh rất lãng mạn và bay ****. Tối đến hay tập hợp các anh em trong thôn văn nghệ và hát hò, cũng bởi thích mặc quần áo trắng dáng gầy nên hồi đó các bạn đồng trang lứa trong hội thường gọi anh là "cò".
    Hình như anh còn 1 người anh trai, 1 em trai và 1 em gái. Hai người em thì đã có gia đình còn người anh trai thì bị gù, các bạn có để ý thấy Tuấn Vũ đứng hơi hơi gù không ? 2 người anh em trai của Tuấn Vũ hát cũng rất hay vì có gien di truyền mà !
    Nhưng có lẽ tôi hơi buồn về Tuấn Vũ là : sau khi tôi vào nhà anh chơi, mẹ của anh yếu lắm, còn cha thì cũng hơi khoẻ thôi, bà kêu bật băng cho tôi nghe, ba anh tâm sự "trước đó có thời gian nó bị tù tại ngoại vì phạm tội chứa ma tuý , có lẽ nó bị kẻ xấu hãm hại " cha mẹ anh em trong nhà cũng rất yêu quý anh. Thế mà trong khi Tuấn Vũ đang sống trên nhung lụa ở hải ngoại thì ngược lại gia đình của anh cũng như những người thân của anh thì lại khó khăn về kinh tế, họ nói và kể về anh bằng 1 thái độ không được thân thiết và yêu thương lắm:
    2.1. hình như anh gửi tiền về cho gia đình rất ít
    2.2 Người em trai tâm sự đầy chua chát : "Ngoài Ngọc Sơn thì còn có Ngọc Hải, Ngọc Hà...Còn Tuấn Vũ thì chỉ có Tuấn Vũ và Tuấn Vũ mà thôi , bây giờ gia đình anh sống bằng nghề kinh doanh cây cảnh. Còn ông anh cả thì đi hát dạo ở những quán cafe trong làng". Ước gì Tuấn Vũ thấu hiểu được nỗi niềm đó nhỉ, thì "truyền nhân" của giọng ca Tuấn Vũ sẽ được nhân rộng khắp nước
    3. Cách đây 2 năm Tuấn Vũ có dịp về Việt Nam biểu diễn, tôi chẳng hiểu vì sao anh lại không được biểu diễn trên đài truyền hình trong các nhịp cầu âm nhạc ???
    Anh chỉ hát ở phòng trà M & Tôi ở Lê Duẩn Quận 1 và ở nhà hát Hóc Môn và tôi hân hạnh được thưởng thức trọn vẹn "con người" của thần tượng tôi. Tuấn Vũ hát bài áp chót, đêm hôm ấy mưa rất to và dai thế mà NHM lại rất đông, sau những màn biểu diễn của các ca sĩ trẻ: Lâm Chí Khanh, Thanh Thảo.....và cuối cùng anh Tài cũng xuất hiện, anh hát bài "Chuyện đêm mưa", hát đến câu "nhớ cố hương muốn về rồi lại thôi..." hình như anh có tâm sự, tôi cảm nhận được như vậy và xung quanh tôi 2 - 3 cô gái đang rướm lệ. Biểu diễn xong anh chưa kịp đi xuống thì NHM mà nhất là các chị em phụ nữ nhảy lên tặng bông, ôm hôn thậm chí còn kêu gào anh, các ca sĩ khác phải ganh tỵ, anh đi rồi, khán phòng cũng trống vắng vì theo tôi nghĩ họ đến dự cũng bởi vì anh, sức hút của giọng ca Tuấn Vũ có lẽ sẽ còn tồn tại rất lâu trong lòng những người yêu dòng nhạc quê hương, trữ tình, lãng mạn ...và mãi mãi trong tôi
    Có lẽ vì thái độ và trong cách giao tiếp, ăn nói anh không khéo xử sự cho nên không được đồng nghiệp và người xung quanh yêu mến lắm ( khi phỏng vấn anh thường ăn nói cộc lốc và không văn hoa nhiệt huyết như khi anh biểu diễn )
    Ngoài các bài hát mà anh em đã có tôi có xin dụ được 2 bài lạ hoắc của 1 em trên mạng đang ở bên Úc có nick : dungngo2402 và nick ảo : songnuoc_cuulong em này bảo có rất nhiều nhạc Tuấn Vũ nhưng lại lười kiếm tìm dùm người khác, em chỉ cho khi chát với người đó và người đó phải biết tựa đề bài hát ! Thật cũng khó xử lý thật
    2 bài đó là : TÌNH CHÀNG Ý THIẾP, TRONG CUỘC TÌNH SẦU , tôi cũng ước muốn được share các bài đó cho các bạn cùng thưởng thức nhưng không biết cách làm... Kính mong các bạn chỉ giáo !
    Rất mong được được giao lưu với các bạn bằng e-mail, chat, hay trò chuyện qua điện thoại, cà fê.....
    Xin được biết các e-mail và nick chat của các anh em : Thành Cổ, Lê Thanh Nhàn, Mic-21, TV_fan,......
    Cuối cùng thân chúc anh Tuấn Vũ và các fan luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc để cống hiến hết mình cho nhân loại
  9. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị fan Tuấn Vũ ơi các anh chị có bài Liên khúc Em Là Tất Cả & Hai Vì Sao Lạc anh Tài hát với chị Thanh Tuyền cho em xin .. cảm ơn các anh chị nhìu nhìu
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác lunar77 chắc hiểu nhầm YeuCaiDep rồi. Anh bạn kia chắc ý muốn hỏi cái đoạn MIC nhà ta hôn hít thơm thiếc rồi lại còn ngất ngây mấy ngày vì mùi nước hoa cơ
    Các anh em có điều kiện thì cho xin 2 bài "Định mệnh""Linh hồn tượng đá" với nhé. Những hôm trước link còn thì YSI hỏng, bây giờ YSI ngon rồi thì link tèo
    Thanks các anh em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này