1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Đời Nghệ Sĩ *** (#11)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi HANLANPH, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn mừng nhân dịp nhận quà tặng kỷ niệm 3 năm ra đời ĐẾ CHẾ thôi
  2. Linhhontuongda

    Linhhontuongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ở, thế Đế Chế khai sinh ngày nào thế bác, có quà gì nhớ chia đều là được
    Được linhhontuongda sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 28/03/2008
  3. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có ai có bài "Black Or White" của Michael Jackson ko?
    Hình như NĐBD lấy ý tưởng giống nhau từ 2 cover này ? Có lẽ phải kiểm tra lại năng lực của "TAM" bá ? Khà ..khà...

    [​IMG]
    Được Xedap_06 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 28/03/2008
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    hay quá!
  5. FanOfNV

    FanOfNV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này quen quá! Chắc mới ở biên giới về
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đống CD made in USA đã thấy no rồi, có ăn uống được gì nữa đâu!!
  7. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Sau buổi ăn này, mast phải trả 70$ cho cái nguồn laptop + 1 tuần ko có máy tính làm việc (vì phải đặt của hãng nó chuyển hàng về). Thiệt hại ước tính gần 1 tỉ đồng!
  8. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Quả là đáng kính phục
  9. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    BÀI CA KỶ NIỆM
    Trong suốt quá trình tham các kỳ ĐH của Đế Chế, thực tình đệ chính thức ngồi nhậu với anh em là từ ĐH 13 ở nhà chú hau_zinzin, còn trước đó chỉ toàn nửa đường đứt gánh rồi cáo bận ra về, nên thông tin thu thập đc kô nhiều. Có thể nói sinh hoạt ở box TV cảm tưởng như ở trong gia đình, các anh em máu đỏ da vàng thân thiết như họ hàng 3 đời với nhau vậy. Có đôi điều cảm nghĩ về một số anh em khi cụng ly chính thức lẫn off chui, ngõ hầu giới thiệu đặc điểm nét tài hoa của mỗi thành viên khi tham gia vào Đế Chế. Thành thực mà nói, đệ kô đóng góp vào việc sưu tầm nhạc và upload CD ISO gửi đến mọi người, đến bây giờ vẫn cảm thấy mặc cảm vì xin nhiều hơn cho.
    Các thành viên tham gia Đế Chế, tựu trung đều là những nhân tài, kô dám đề cao là hào kiệt, nhưng gặp ở ngoài đời đều là những tu mi nam tử hán cả, kô ai uỷ mị than khóc khi nghe nhạc vàng cả. Xét 1 cách toàn diện nói là Đế Chế, nhưng cảm tưởng các vị tham gia box TV như những anh hùng Lương Sơn Bạc, trọng nghĩa khinh tài, chứ kô phải là những hạng lục lâm thảo khấu, hủ nho giáo điều. Điểm danh một số thành viên khi gây dựng Đế Chế có danh chính ngôn thuận ngày hôm nay phải kể đến Lê Thành Nhân, nghe giang hồ đồn rằng, mỗi lần đi off, Lê Nhân (VUATUANVU Mãi mãi một "tình yêu" với: Tuấn Vũ, Bati, Chiasa Aonuma!) đều phải mặc áo giáp, sau lưng giắt con dao phay. Nguyên nhân 1 phần Lê Nhân đã đứng ra bảo kê thương hiệu TV, kô cho bất cứ 1 ai chửi bới thần tượng của mình, ngày đó kô đông anh em như bây chừ. Một mình chống lại bầy sói lúc nào cũng nhăm nhe lấy "số" Tuấn Vũ. Có thể nói Lê Nhân là 1 trong những "khai quốc công thần" nên chăng phải trao tặng Huân chương Vì sự nghiệp gây dựng thương hiệu TV. Người thứ hai, muốn nhắc đến là TV_FAN, lão béo này gửi nhạc đến các thành viên nhiệt tình, ngay cả việc đi hát, hồi đó ka-ra-ô-kê kô đc "xịn" như bây giờ, mỗi lần hát lúc thì míc mất echo, khốn nạn nhất là mất tiếng bass. TV_FAN kô nề hà khó nhọc, mang cái bụng của mình ra làm trống để có tiếng trầm anh em hát đc ngon lành cành đào. Người đc biết tiếp theo là Lão Thành_Cổ đã định hướng cho box TV ngày hôm nay, dẫu rằng có 1 thời gian Lão này xuống tóc vào chùa, nhưng tâm nguyện vẫn hướng về Đế Chế (nguyên nhân vì thế kô tu được trọn kiếp hay chăng bác Tài nhỉ?). Còn bác TuấnVũ tái ngộ, ít đc diện kiến nên kô dám viết đc gì về bác, chỉ nghe rằng bác đam mê TV đến mức đi tắm phải nghe TV hát mới kì cọ đc hết ghét trên thân thể. Ngoài ra, cần nhắc đến cái tên MAS, tham gia từ ĐH6, hắn đã nỗ lực rất nhiều trong công cuộc CNH-HĐH Đế Chế ngày hôm nay. Nhắc đến MAS, là nói đến 1 biệt tài mà người trong cuộc này đã từng biết, MAS hát bài Về dưới mái nhà mang hơi hướm giai điệu của bản giao hưởng Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, kô ai để ý, nhưng với đôi tai nhạy bén này mà đệ hiểu.
    Ngoài ra, đc biết thêm biệt tài của một số thành viên khác như: tuanvunew thể hiện giống y chang TV hát là cách vừa hút thuốc vừa hát mà kô bị sặc khói; bác TUẤN68 tai trái nghe hip-hop, tai phải nghe chèo, miệng hát nhạc vàng, mắt vẫn đắm đuối nhìn vào bảng thông tin thị trường chứng khoán lúc 7g tối (một lúc làm 4 việc, bái phục). Hay như chú hau_zinzin, ý trung nhân thích QuangLê, bản thân thích TV, mà gia đạo vẫn yên ấm kô mâu thuẫn, đấy là cách ứng xử tài tình trong cuộc sống gia đình. Cũng phải nhắc thêm đồng chí Tlangtu, có một biệt tài khi hát bài Đường về khuya như TV thể hiện, điệu nhảy xoắn quẩy trong khi dây dợ của míc loằng ngoằng mà kô vấp ngã, đấy là cũng là biệt tài. Đặc biệt phải nhắc đến Lão Người yêu cô đơn nữa chứ, Lão này khi hát ka-ra-ô-kê mà kô ai bắt chước đc, đó là, cái đầu khấc của míc bị bao trùm bởi bộ ria, bàn tay lên xuống nhịp nhàng theo chiều dọc cái míc, mắt lim dim, một lát sau Lão giật giật rùng mình, đấy là cách mang cả tâm hồn vào bài hát Tôi kô cô đơn của Lão ấy, kô ai thể hiện đc. Thispus cũng vậy lúc ở bên hải ngoại, song ca với Bi-Rian ở vĩ tuyến 38, tại sao khán giả Đại Hàn ném hoa vào mặt vì hắn hát quá giống TV, trg khi Bi bị ném cà chua trứng thối. Còn nghe nói bác duc1975 và Tùng (Hoà Bình) cũng vậy, ru con toàn hát đời là vạn ngày sầu, khó hiểu lắm, nhưng khi off sẽ biết. Nói về sự trung thành cần nói đến FANofNV, biết TV hay hút Marlboro, hắn đang nghiện 555 bỏ ngang quay sang gu TV để giống thần tượng của mình.
    Có lẽ cảm động hình ảnh Linh hồn tượng đá, hôm tất niên năm Đinh Hợi 2007, trời Hà Nội lạnh 7 độ C, hắn mặc đúng bộ complê, kô áo choàng mũ mão găng tay, nhưng tại sao lại thế? Kô phải tượng đá là lạnh giá, nhưng thật tình bên cạnh hắn là 1 ngọn nến đã sưởi ấm trái tim giá băng của hắn. Vì vậy Đá có sức chịu lạnh hơn anh em ngoài bắc hơn ở chỗ đó. Nói qua sơ lược về các anh em trong fan TV như vậy, nếu có gì sai sót xin được lượng thứ.
    Nếu để viết về bộ biên niên sử TV, kính mong những anh em cho thêm tư liệu bổ sung về các thành viên tham gia. Tạm thời đệ gác bút 1 thời gian, phòng ngủ mấy thằng bạn toàn sơn mầu hồng rồi, trong khi đó phòng mình vẫn 1 mầu xanh nước biển (cho dù rất thích mầu xanh, đó là mầu của sự hoà bình, yên tĩnh). Tam thập nhi lập, tứ thời nhi lập nghiệp, ngoảnh đi ngoảnh lại, chợt thấy tóc đệ đã hai lai, việc gây dựng mới bắt đầu chập chững. Chúng ta cũng cần có kế hoạch xây dựng và đào tạo những cán bộ nguồn cho Đế Chế, tương lai phụ thuộc vào những thế hệ tiếp nối, như: Lâm Xung, Hai vì sao lệch lạc, Thiên tài bóng chày, Lính mới, v.v... ở trong nam, Đá cũng dung dưỡng tìm người kế vị đi là vừa. Mai mốt lụ khụ hom hem rồi cũng vẫn gắng gượng nở nụ cười là mình đã kô phụ giọng hát TV này. Có thể nói dòng nhạc vàng những năm 80 thế kỷ trước trầm lắng đến mức thấp nhất, nhưng NHẠC VÀNG CẦN TUẤN VŨ - CHỨ TUẤN VŨ CŨNG CÓ LÚC CẦN NHẠC VÀNG. Tuấn Vũ như Ma-ra-đô-na vậy, một người làm xoay vần thời thế!

  10. donnisco

    donnisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thế cái vụ huy hiệu "cánh chim phượng hoàng" đến đâu rồi bác nhỉ ?

Chia sẻ trang này