1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Đời Nghệ Sĩ *** (#11)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi HANLANPH, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    dạo này ông anh hiểm quá.toàn chơi khóa 4 ngạnh
  2. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Phải viết copyright vào trong tag của Mp3 nữa, không thì 1 - 2 ngày nữa có đứa post nguyên links vào HM bây giờ
  3. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    HAY LẮM!!!
    TUẤN VỸ ?
    Có lẽ là những thằng tửu lượng thấp nhưng lại hay ti toe tỏ ra sành sỏi, như tôi, thì đều thích uống rượu nặng. Vẫn biết chỉ một, hai chén là say quắc cần câu, nhưng thà như thế còn hơn là ngồi uống phải rượu cồn, rượu nước ba, nước bốn. Có thể là uống mãi không say đấy, nhưng cứ thấy nhạt mồm, váng đầu, thậm chí hoa mắt, buồn nôn.
    Hôm 27 tết ơn trời được ngồi tuý luý với mấy anh em. Không được đông đủ vì giáp tết ai cũng bận, nhưng vui hơn thường lệ vì Trần Cường đã lên chức thiếu tá (Bọn tôi vẫn thường đùa với nhau như thế, khi vợ ông nào có tin mừng lần đầu tiên, một sao ... hai vạch mà ). Rượu ngon, anh em chén tạc chén thù tào lao bốc phét, loáng tí đã thấy lay say.
    Giữa cuộc rượu, không nhớ là đang bàn chuyện xe cộ gái mú gì đấy, đột nhiên Trần Cường hỏi tôi: "Ông đã nghe Tuấn Vỹ bao giờ chưa" ? Tuấn Vỹ ư? Cái tên này tôi chưa từng nghe, nhưng nó buộc tôi phải nhớ đến một cái tên khác, cái tên đã quá nổi tiếng đối với những fan nhạc vàng, và có lẽ đã quá quen thuộc đối với 80% dân Việt.
    Qua câu chuyện, tôi nắm được tí thông tin, là Tuấn Vỹ quê gốc Tân Kỳ, gọi Trần Cường bằng anh, vào Sài Gòn quyết tâm lập nghiệp bằng đường ca hát. Cường tỏ ra rất "mê" giọng hát này, theo cái kiểu mà anh thường nói. Và khuyến khích tôi "gì cũng phải tìm nghe cho bằng được".
    Thú thực, đã là fan nhạc vàng, ít ai có thể "cưỡng lại" một lời mời như thế, nhất là tôi với Cường, thường rất "hợp gu" nhau trong mấy cái khoản nhạc nhẽo. Mặt khác, tôi cũng tò mò muốn biết, không hiểu ông bạn Tuấn Vỹ này làm thế nào để đứng được ở cái đất Sài Gòn, nơi mà cứ vài mét vuông lại có một ca sỹ, nhất là trong thời buổi thoái trào của nhạc trữ tình như hiện nay. Mặc dù, mới nghe cái tên tôi đã ngờ ngợ, đã mơ hồ hình dung ra một cái gì đấy ... không ổn.
    Bỏ ra 30 phút vận dụng hết khả năng tin học nghèo nàn và lạc hâu của mình để tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm ra được 1 link có bài hát mà Tuấn Vỹ thể hiện: "Sầu tím thiệp hồng", hát chung với Giao Linh. Thật chán nản, cái điều mà tôi "ngờ ngợ" ban đầu đã thành hiện thực. Một gương mặt xương xương, một mái tóc quăn dài, một bộ vest trắng, và một giọng hát .. hao hao giọng hát người mà ai cũng biết là ai đấy.
    Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cảm giác này. Một Trường Vũ bản sao của Chế Linh, một Nguyên Khang, Quang Dũng nhại Tuấn Ngọc., một Hoàng Hải ''hát như" Bằng Kiều. Và nay, một Tuấn Vỹ.
    Thực ra Tuấn Vỹ không phải là người đầu tiên nhại Tuấn Vũ. Trước đây hẳn những người yêu nhạc vàng còn nhớ, thập kỷ 90 đã có một Tuấn Cảnh (bố của bé Xuân Mai) hát liên khúc không khác gì Tuấn Vũ, anh này thậm chí, còn ''học" được cách nhả chữ "đớt" đặc trưng của ông sư phụ mình. Tuấn Cảnh nổi lên như một hiện tượng, rồi ... chìm nghỉm.
    Còn Tuấn Vỹ? Tôi không dám làm phép so sánh. Chất giọng này so với Tuấn Cảnh đã "đuối" rồi, còn nói gì đến việc đem "so" với "ông thánh giữ đền" của "dân nhạc vàng" kia? Đào đâu ra một chất giọng trầm ấm mà xa vắng, ngọt ngào mà thê lương, não nùng mà không bi luỵ? Sầu tím thiệp hồng Tuấn Vỹ đã gồng mình để hát mà không biết Tuấn Vũ đã hát bài này tự nhiên thế nào. Gồng lên để hát sao cho giống mà quên mất khán giả đang nghe Vỹ hát, chứ không phải Vũ hát. Ôi thật là đau khổ.
    Trong cái thời buổi mà người ta có thể đạo nhạc, đạo thơ, đạo tranh, đạo ... linh tinh thứ, không ngờ lại còn có người đạo luôn cả giọng hát của người khác. Mặc dù việc "đạo" này không ai cấm, nhưng giữa người "đạo" và "tác giả", là một khoảng cách ... vô cùng vô tận.
    Có cơ hội nào cho Tuấn Vỹ hay không? Nói gì thì nói, giọng của Tuấn Vỹ không tệ. Nếu đầu tư tốt và tìm cách thoát ra khỏi cái bóng quá ư lớn mà mình đang dại dột núp vào, tìm một con đường riêng thì có thể, một ngày nào đó, những khán giả trung thành của nhạc vàng sẽ biết đến một Tuấn Anh, cái tên cha mẹ sinh thành, bằng thực lực của mình mà tìm được chỗ đứng. Chứ không phải là một Tuấn Vỹ, cái đuôi èo uột của Tuấn Vũ, đúng như cái tên mà anh được vợ chồng Giao Linh "ban tặng".
    Tuấn Vỹ: http://youtube.com/watch?v=HyFNGKymgjI&feature=related Tuấn Cảnh
    Type xong mới chợt nhớ Giao Linh gọi Tuấn Vỹ là "Cánh chim đại dương", na ná "Cánh chim phuợng hoàng" mà người ta thường gọi Tuấn Vũ. Thôi thì cũng là "chim" với nhau cả, hi vọng năm mới"chim phượng hoàng" có sức bay tiếp, "chim đại dương" (Chắc là chim biển :P) cũng có sức mà bay lên, dĩ nhiên mỗi người bay một hướng nhá.
    Giao Linh cũng vì thằng học trò ngu này mà mất hết uy tín!!
  4. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ===> " Tuấn đĩa " lại đụng KING rồi !
  5. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sắp giải phóng miền Nam 30 -4 và 1 - 5 rồi ! Anh em ta có " kế hoạch " ăn nhậu gì chưa nhỉ ???
  6. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 30-4 giải phóng miền Nam, đế chế Tuấn Vũ cũng hưởng ứng nhiệt liệt ngày lễ lớn của cả nước. Thân tặng anh chị em CD còn nhớ Sài Gòn không với đôi song ca Tuấn Vũ & Phương Hồng Quế - đại diện phát hành Trung tâm băng nhạc Bích Thu Vân sản xuất năm 1996
    Link Mediafire, chúc anh em vui vẻ !
    Câu chuyện vườn Thanh - Tuấn Vũ
    Phút cuối - Phương Hồng Quế
    Biết yêu ai - Song ca
    Kiếp phiêu bồng - Phương Hồng Quế
    Không dám đâu - Tuấn Vũ
    Còn nhớ Sài Gòn không - Phương Hồng Quế
    Tình lãng tử - Tuấn Vũ
    Mưa khuya - Phương Hồng Quế
    Tình thương mái lá - Tuấn Vũ
    Như chuyện cổ tích - Song ca
    =================================================================
  7. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Rì zai đi anh, để anh to thế để khủng bố à. Cảm ơn đại ca đã post!
  9. donnisco

    donnisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thức trọn đêm nay để nghe ANH hát !
  10. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này