1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Đời Nghệ Sĩ *** (#11)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi HANLANPH, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói là bài này, mời bạn và anh em nào chưa có thì xơi:
    Trời Huế Vào Thu Chưa Em - Tuấn Vũ

  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng anh em Cd Đời 08 - Những Tình Khúc Trần Thiện Thanh (320kbps).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Download cả Album

    Được masterall1211 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 02/03/2008
  3. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Hay qua kiem duoc Rung la thap roi, tks! :D
  4. nghientuanvu

    nghientuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    anh em cho hỏi chỗ nào để xóa nick nhỉ
  5. bachduongpl

    bachduongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    lại co mot bai độc nua của đại ca ,cám ơn mast nhiều ,mast cho minh xin bài RỪNG LÁ THẦP nhé
  6. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bài này để Rung_la_thap upload cho ( có lẽ sẽ hợp lý hơn ) hy vọng không có anh em nào dành của tớ nhé hi hi hi . Đồng chí Đức không làm mod bên www.yeunhacvang.com nữa biết đâu lại hay ! Vẫn chia sẽ thông tin về Phượng Hoàng được mà ! Quan trọng là tập trung sức lực để giúp đế chế phồn thịnh
    Rừng lá thấp Tuấn Vũ hát quá hay ngọt ngào, tha thiết
    RỪNG LÁ THẤP - TUẤN VŨ
    Source: 1 vị thần tiên trong đế chế. Mời anh chị em
    Rừng Lá Thấp
    Sáng tác: Trần Thiện Thanh
    Tặng anh hùng mũ xanh chiến trường Bình Lợi,
    Cố Đại Úy Vũ Mạnh Hùng TD3/TQLC
    Sáng tác năm 1968
    1.
    Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi
    Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì
    Tôi là người đi chinh chiến dài lâu
    Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu.
    2.
    Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca:
    "Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà"
    Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao
    Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu?
    ĐK:
    Sao không hát cho người giết giặc trên cầu
    Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh
    Trong khói súng xây thành
    Mắt quầng thâm mất ngủ
    tàn đêm khói lửa,
    Giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh"
    Sao Không hát cho những người còn mải mê
    Lá rừng che kín đường về phồn hoa
    Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa
    Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.
    3.
    Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh.
    Đời lính quen yêu gian khổ quân hành
    Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên
    Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên
    4.
    Lời hát xin gây rung động thật sâu
    Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
    Xin thật lòng qua câu hát đầu môi
    Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi .
    Kết nhất là chữ "THẤP" trong câu kết, tuy là chữ thấp nhưng Tuấn Vũ lại hát CAO rất nhẹ nhàng và truyền cảm. Mời các bạn chia sẽ cảm xúc sau khi nghe bài hát này !
  7. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    He he he, Cảm ơn anh Khương đã upload Rừng Lá Thấp. Mast đã bổ sung link album Những Tình Khúc Trần Thiện Thanh, xin mời anh em!
  8. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
  9. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sắp có thêm 1 trận lụt rồi, chuẩn bị mà chống lũ đê
  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã sẵn sàng ! Cho hỏi khi nào lũ về ?
    Mong lũ quá...

Chia sẻ trang này