1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Đời Nghệ Sĩ *** (#11)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi HANLANPH, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần rồi à
  2. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    OK
  3. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bí tứ hay bí ngũ - có nghe TV trong lúc xoè đc kô Hau_ZZ
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hẹn chiều qua mà sao ko thấy anh? Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm...
    ..thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhá...

  5. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    tứ thôi.thỉnh thoảng cũng nghe đại ka hát câu này trong lúc xòe.
    " ngay hôm đó.em ko đòi châu báu,chỉ ước ao cái bạch thủ trì "
  6. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mưa.........buồn ơi sao ngừng tiếng
  7. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Lâu quá không vao thăm anh em nay vào thấy trang "ruột" dạo này phát triển chậm qua nhỉ ? thời oai hùng đâu rồi hai tháng 100 trang
  8. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thu xếp hôm nào xuống nhà chú 1 đêm để vừa nghe Tuấn Vũ vừa xoè xem cảm giác thế nào. Chưa bao giờ đc thưởng thức cái thú này. Hau_ZZ có đồng ý Kô ?
  9. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0

    HIỆP 1 TRẬN THI ĐẤU GIỮA TV UNITED VỚI FẦN CÒN LẠI CỦA YNV
    Trận đấu giữa TvU với phần còn lại của YNV đã được thống nhất; cũng giải thích thêm 1 chút vì CLinh United nhận thấy thực lực kô bằng tr`c sự hùng mạnh của 1 Đế chế mới nổi, nên đã huy động tổng lực mọi anh em trong diễn đàn, cho nên đội hình thi đấu là 1 bên box TV và fần còn lại của YNV. Trận đấu này đc thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
    Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, 2 đội sóng bước bên nhau lầm lũi bước ra sân, trên đầu của mỗi cầu thủ đều quấn vành khăn trắng. Tại sao lại như vầy? Vì sao ư - Họ để tang cho nền bóng đá VN nói chung, để tang cho nạn nhân xấu số bị xe cán chết ngoài đường nói riêng. Cả sân vận động êm lặng đến kô ngờ, trời cũng nhỏ lòng thươg cho nền bóng đá VN nên trời cũng khóc, từ trên trời xanh vọng xuống tiếng ca: "tháng 6 trời mưa trời mưa trời mưa kô dứt, trời kô mưa tao cũng lạy trời mưa". 7 phút mặc niệm cho nạn nhân xấu số, 7 phút mặc niệm thằng Trưởng ban Tổ chức giải Giương Ngệp Kôi, thằng trưởng ban Pháp luật Nguễn Hảy Hường. Nhận định của ban tổ chức, trận này sẽ rất nóng, cho nên quyết định để Fan TV ngồi ở khán đài A, còn cổ động viên fần còn lại YNV ngồi ở khán đài B, ghi nhanh từ bọn bán vé đến lũ phe vé cho thấy hơn 60.000 vé đã bán hết sạch. Trận đấu này kô có vé mời, vì lũ chó quan chức LĐBĐ VN (VFF) kô đủ tư cách để mời dự khán trận cầu đinh này, mặc dù chúng thèm khát đc vào xem.
    Trận đấu chưa thể bắt đầu vì trọng tài còn mải tìm còi để thổi, bất chợt trọg tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với David Đá, nguyên nhân bắt nguồn vì sốt ruột quá, Đá nói: Trọng tài ko tìm thấy còi, thì mút còi em mà thổi này. Ngỡ bị xỏ lá, thằng trọng tài liền rút thẻ vàng, đúng là trọng tài VN có đầu óc bệnh hoạn, người tường thuật bài này và Đá kô thể hiểu tại sao nó lại rút thẻ vàng. Từ trên khán đài B, tiếng vỗ tay hả dạ của Fan CL, băng-rôn trương lên dòng chữ "TUẤN VŨ hát NGỌNG" rất khiêu khích, phía bên này fan TV cũng kô chịu kém cũng đưa ra băng-rôn "CHẾ LINH về VN để fan TV thông báo dùm, nhục nhã". Tiếng loa của BTC sân vang lên, đề nghị cổ động viên 2 đội hết sức kiềm chế, nếu muốn đánh nhau, BTC sẽ mở cửa D2 ra ngoài sân mà đánh nhau, kô nên đánh nhau trg sân ảnh hưởng đến sĩ diện. Và tiếg loa đó lại vang lên tiếp theo yêu cầu thủ môn Người yêu cô đơn mặc 2 quần vào, vì trận mưa đã khiến quần cầu thủ dính bẹp vào, lồ lộ hết, tiếng fan nữ hú hét như lên đồng vì cảm động.
    Trận đấu bắt đầu, đội hình của YNV gồm: thủ môn Boy2man. Hậu vệ: TrầmTửThiêng, thuypn, typhon, tieunhilang. Tiền vệ: Phongthuý, huuhieu, mrpham, michacson. Tiền đạo: kiepluhanh, suong khói.
    Tiếng tù và vang lên, còi kô tìm thấy, nên BTC đưa tạm cái tù và cho trọng tài thổi tạm. FanofNV chuyền bóng cho 2visaolac, Lạc chuyền cho New. new cắm đầu dốc bóng phongthuý chạy theo bảo new, đợi tao với. Nhưng kô new vẫn chạy suốt đường biên dọc, trước mặt new là Thiêng, Thiêng xoạc bóng new gắp bóng kẹp chặt vào bẹn nhảy qua Thiêng gần đến khu phạt góc, new tạt bóng, Lạc từ dưới băng lên đánh đầu bóng trúng cột dọc nảy ra ngoài. Từ trên khán đài tiếng khán giả ổ lên tiếc nuối ngay ở phút đầu, TVU đã đánh vỗ mặt YNV. Boy hoảng hồn phát bóng lên, ai dè trúng chân hậu vệ phải TvU là mas, mas đang lững thững ngắm biển quảng cáo trên sân chợt thấy bóng đến tiện chân sút, cú cầu âu như nhằm thẳng vô khung thành đang bỏ trống, do boy lên quá cao, bóng đập đất, nảy qua xà ngang, lại kô vào. Hai quả liên tiếp khiến YNV hơi rén. Nội bộ bắt đầu hục hặc, tiếng quát tháo vang lên của đội trưởng typhon xốc lại đội hình nhằm tăng sức ép. Phon phát bóng bổng huuhieu đỡ bóng bằng ngực theo sau là LeNhân phía trước là Rừng lá thấp quây kín, sợ hãi huuhieu bật tường 3 băng với mrpham, mrpham đánh gót cho michacson, ngó ko thấy mas chưa kịp về chuyền cho sương khói. Khói tung cú sút đầy hận thù nhưng do chân trụ của khói hơi lỏng cú sút đó trúng mặt thằng phóng viên ảnh của báo Bánh Đa, tiếng còi hụ xe 115 vang lên, thằng PV đó xấu số, nó nhập quan. Duc75 cười bẽn lẽn trêu chọc, Khói kô biết bắn chim hé hé.
    Một tình huống phản công, Đơn ném bóng cho new, new lại dốc bóng lại chạy, lại bám biên typhon đc giao kèm chết Giss new của TvU, thoáng thấy Đá thẫn thờ. New chuyền cho Đá bắt phải chạy. Đá tăng tốc dốc bóng, cắm đầu, typhon lại chạy theo Đá thầm chởi, bọn này chơi bóng "ma". Hai cầu thủ cứ chạy Đá chạy hết đườg biên dọc vẫn chạy, typhon chạy theo Đá, bảo vệ vội mở cổng cho Đá chạy ra vì thấy với cái phi này kô cửa nào cản nổi. Typhon đuổi theo là nhằm đòi lại quả bóng hơn 2 triệu. Ra đến ngoài sân, nhìn thấy xe cộ Đá mới biết mình chạy quá đà, thấy phon hổn hển theo sau có vẻ mệt. Đá bảo anh em mình ra uống 1 ly nước mía, rồi vào sân chơi tiếp, Phon bảo anh em đợi; Đá nói kệ. Hai người lững thững đi uống nc. Trong sân thấy lâu quá, BTC kô muốn gián đoạn, tuyên bố trận đấu vẫn tiếp tục và tung quả bóng khác vào sân, mỗi đội 10 người vẫn đá. Thuypn loi choi rê bóng lừa qua Rừng lá thấp, nhưg kô qua đc vì LaThap đô con quá, nhưg Zô-la Thuypn chơi mẹo tung bóng qua đầu RLT, rồi mình uốn lượn qua háng RLT; qua đc 1 người thuy chuyền cho Lang lên tham gia tiến công. Lang chạy lắt léo, khiến TV_fan kô theo kịp, bực mình TVF rướn hết sức nhoài mình với 2 tay định kéo áo Lang; nếu như để Lang thoát xuống sẽ có 1 tình huống nguy hiểm cho khung thành thủ môn Đơn. Do trời mưa, 2 tay TV_F tượt xuống quần Lang, ý là định kéo áo ai ngờ tụt quần Lang; Lang xấu hổ đỏ mặt vội bỏ bóng kéo quần lên. TV_F chấp nhận 1 thẻ vàng, cứu cho TvU 1 bàn thua trông thấy. Kiépluhành nhận đá phạt nhưng bóng lại tìm đến mặt của 1 fan Quang Lê. Lợi dụng các hậu vệ YNV chưa kịp về, NYêuĐơn phát bóng cật lực vượt quá sân nhà, nhác thấy bóng; Đá vội vàng chạy đến tung cú sút lộn lông cò và thật kô ngờ Boy phản xạ quá kém. V.......À.....O!!!!!! 1 - 0!. TvF đã dẫn trước, tỷ số đã được mở, typhon chạy vội đến phản đối kịch liệt trọng tài, Phon cho rằng, chơi thế là ăn gian, vì 2 thằng cùng vừa đi uống nước về, Đá vào sân mà kô xin phép đã ghi bàn, Phon ngỡ ngàng, trong lúc đi anh em tâm sự chơi thật playboy, nịch xự chứ. Ai ngờ! Trọng tài lạnh lùng đáp: Trong cờ bạc ngoài anh em - Hãy nhớ lấy điều đó. Nói xong hắn tru cái mõm cầm tù và lên thổi kết thúc trận đấu. Trên khán đài tiếng chửi rủa không ngớt!(Có nên tường thuật Hiệp 2 kô thưa các quý vị thân mến?)

  10. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lâu lắm rồi mới có dịp "nhờ vả" các bác đây. Chẳng là em thích bản Tình chỉ đẹp khi còn dang dở (Tuấn Vũ hát cho trung tâm Làng Văn, có 1 cô mặc mini jupe ngồi trên cầu minh hoạ, còn Tuấn Vũ thì mặc bộ đồ trắng) này: http://www.mediafire.com/?i9wy4wcxem2 nhưng có điều bản này lại là bản Karaoke, chỉ có thể biến được thành file âm thanh mono mà thôi. Chính vì vậy mà em muốn hỏi xem có bác nào có bản chuẩn mp3 stereo không, chia sẻ cho em với. Cảm ơn các bác nhiều!
    Được nvuphi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 31/05/2008

Chia sẻ trang này