1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Giọng ca một thời & mãi mãi (#6)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tv_fan, 12/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá đang ngồi chờ tạnh để về nhà mà các em ý cứ bảo ở lại
  2. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Danh sách nào..... ..............................................
  3. SD

    SD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ghi danh em nhé bác. Số 1 nhé!
  4. chanphong04

    chanphong04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    có kịp không vậy????. Mai hả
  5. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    12/5 mà chàng trai
  6. huybaque

    huybaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn!cậu là ai mà tớ chả bao giờ thấy mặt vậy?Người khác viết đả kích tớ trước sao cậu không nhắc nhở đi.Nhưng thật ra đó là người anh em tốt với tớ thôi.Chỉ có những người không hiểu gì hết ở ngoài tự nhiên chõ mồm vào.
  7. huybaque

    huybaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có câu sống phải biết mình,biết người,biết mình là ai...Thật buồn có những kẻ chỉ biết mình mà không quan tâm tới tập thể,thấy việc ngoài y muốn 1 chút là lên mặt ra vẻ ta đây.
    Chán.......
  8. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả anh em !
    Vừa đi đám cưới cô em họ ở Võ Đắt - Đức Linh - Bình Thuận về ! Đường dài quá nên hơi mệt hôm nay rãnh rỗi mới chia sẽ với anh em những tin tức "nóng hổi" mà tớ đã thu thập được trong chuyến đi vừa qua :
    1. Bổ sung thêm vài chi tiết về ca sĩ Tuấn Vũ:
    - Gia đình Tuấn Vũ có 10 anh chị em cả thảy, trong đó có 4 nam và 6 nữ lần lượt theo danh sách:
    1. Chú Nguyễn Văn Trung.
    2. Chú Nguyễn Văn Khoan.
    3. Cô Nguyễn Thị Xuân.
    4. Chú Nguyễn Văn Tài.
    Sở dĩ tôi gọi ca sĩ Tuấn Vũ là chú vì (chú Nguyễn Văn Tài ) đứa cháu nhỏ của người anh cả ( Chú Nguyễn Văn Trung ) bằng tuổi tôi sinh năm 1979.
    5. Cô Nguyễn Thị Lộc.
    6. Cô Nguyễn Thị Minh.
    7. Cô Nguyễn Thị Liên.
    8. Cô Nguyễn Thị Kim Anh.
    9. Cô Nguyễn Thị Kim Loan.
    10. Chú Nguyễn Viết Thanh
    - Trong 2 ngày từ 28/4/2007 đến hết ngày 29/4/2007 tớ đã tranh thủ và hân hạnh được tiếp chuyện với gia đình của chú Trung, cô Xuân và chú út. Các cô chú khác ở địa phương khác xa quá !
    - Chú Trung đã lớn tuổi và mất sức lao động, cô Xuân là nội trợ, chú Thanh là nghệ nhân. Nhưng tựu trung thì gia đình của ca sĩ Tuấn Vũ đều được thiên phú sở hữu những chất giọng rất hay và đặc biệt. Nói như lời chú Thanh thì nếu được Tuấn Vũ giới thiệu hay các ông bầu lăng - xê thì hầu hết các thành viên trong nhà chú Tuấn Vũ đều có thể làm ca sĩ được ( tôi đã kiểm chứng chú Trung và chú Thanh hát ! Rất hay và ngọt ngào ! ) Tiếc là không có gì để thâu, ghi âm lại
    - Theo lời chú Trung kể lại thì vào lúc khoảng 15 - 16 tuổi thì chú Tài đã gia nhập đoàn hát Mỹ Dung ( đến quê Bình Thuận lưu diễn ) trong những bước đầu chập chững trên con đường nghệ thuật, chú Tài biểu diễn bài Đom Đóm được bà con trong thôn ngợi khen rất nhiều ! chú Tài còn đạt được giải thưởng ca sĩ của tỉnh Bình Thuận. Đến năm 1979 thì chú qua định cư tại Hoa Kỳ... Cuộc sống của chú Tuấn Vũ thì nói theo lời chú Thanh thì hơi lãng mạn, phiêu du nhiều quá thành ra ...bạt mạng. Chú Tài rất ít khi ghé nhà trong những lần hiếm hoi về nước ! ( Có lẽ ca sĩ Tuấn Vũ mặc cảm về hoàn cảnh gia đình ) . Khẳng định lại lần nữa chú chỉ ghé nhà lần cuối là năm 2001, còn những lần khác thì chỉ ở khách sạn và diễn ! Chú được cấp giấy phép lưu diễn là nhờ 1 người họ hàng bên mẹ (làm trong bộ ) xin cấp ! Sự hâm mộ của khán giả dành cho ca sĩ Tuấn Vũ cũng thật đặc biệt, trong chuyến lưu diễn ở Châu Đốc thì đoàn phải nhờ đến cảnh sát giải toả những đám đông có cả đàn bà, con nít chỉ mong đến để được thấy mặt và xin chữ ký của chú Tài. Phân tích giọng hát của ca sĩ Tuấn Vũ, chú Thanh nói " Anh Tài không quá sức trong lúc hát, có lẽ nhờ thiên phú âm vực, tần số âm thanh cao hơn người thường, hơi dài và cách ngân, luyến rất đặc trưng của người Trung mà khó có ai có thể bắt chước được ! Nhưng chú Thanh cũng nói nếu để ý kỹ thì chú Tài không hát được các từ có vần CH ở cuối ...ÁCH mà thường biến thành ...ẮT ( Ví dụ: Mà em ơi anh chỉ TRẮT em, TRẮT em sao em không nói thật lòng mình ...). Ngoài ra nghị lực của chú Tài cũng rất đáng được ngưỡng mộ, một nghị lực phi thường khi vượt qua sự cám dỗ của nàng tiên nâu, chúng ta có thể nhận ra được điều này qua hình dáng bề ngoài của chú Tài qua những video clip : Anh biết em đi chẳng trở về, Tâm sự đời tôi....Người quá ốm và tinh thần thì không cao có lẽ vì buồn bã !
    Sở thích của chú Tài là thích nấu ăn ! Và rất có duyên khi kể các câu chuyện vui lúc nhậu !
    2. Vừa rồi chú Thanh có vào thành phố Hồ Chí Minh đi công chuyện thì gặp bạn bè, sau chầu nhậu chú Thanh có lên biểu diễn bài Mưa đêm ngoại ô thì được khán giả hưởng ứng quá sức tưởng tượng ( Tặng bông và tiền ). Chú Thanh tâm sự mình chỉ hát mua vui với bạn bè thôi, không ngờ được ngợi khen nhiều quá ! (Khán giả nói hát giống Tuấn Vũ quá ! ), qua giao lưu với bạn bè thì chú Thanh quen với 1 ông bầu sô ca nhạc, qua tìm hiểu và thẩm chứng giọng ca của chú Thanh thì ông ngỏ ý nếu chú Thanh ký hợp đồng độc quyền với ông ta thì ông ta sẽ dìu dắt ! Chú Thanh tâm sự vì còn vướng bận gia đình vợ dại và con thơ ! Vả lại chú Thanh chịu ảnh hưởng lối sống yên bình của người dân nơi thôn quê ! Tôi có động viên chú nếu vào Sài Gòn thì hãy đến tìm cô Giao Linh ( ca sĩ Giao Linh có tiệm phở ở Bình Thạnh, Nơ Trang Long ??? ) Cô ta đang dìu dắt cho Tuấn Vỹ, nam ca sĩ cũng có phong cách rất giống ca sĩ Tuấn Vũ. Và xem chừng chú Thanh cũng có ý định thử theo bước chân người anh ruột ! Hy vọng trong thời gian sắp tới nếu trời không phụ lòng người chúng ta sẽ lại được nghe : Sầu tím thiệp hồng, Đêm tiền đồn, Ai nói với em...qua sự trình bày của Giao Linh và chú Thanh !
    Anh em nào có nhã ý giới thiệu hay giao lưu với chú Thanh thì liên hệ chú Nguyễn Viết Thanh điện thoại : 0909471414
    3. Vài hình ảnh minh hoạ:
    Chú Trung và gia đình
    Chú Thanh và gia đình
    Ca sĩ Tuấn Vũ và gia đình năm 2001
    Hình chân dung ca sĩ Tuấn Vũ ở nhà chú Trung
    Không upload được ! Mong các bạn thông cảm, tớ sẽ nhờ anh TV_fan upload trong thời gian sớm nhất ! Tạm thời đọc " chay " thế nhé !
    Hy vọng các bạn vui vẻ với mẩu tin này !
    All have fun !
  9. vuaphg

    vuaphg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da cho moi nguoi biet duoc nhung tin rat la quy như vây!
  10. chanphong04

    chanphong04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    OH bạn thật vất vả quá,rất vô cùng cảm ơn những thông tin mà bạn đã cung cấp.Rất mong chờ những tấm ảnh mà bạn đã có.
    chúc bạn cùng GĐ mạnh khoẻ và thành đạt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này