1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ in Việt Nam - Con đường hoa hồng? (#14)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi masterall1211, 06/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến tháng 3 hát ở HN đấy, cùng với Ngọc Sơn... Ô em giờ cũng chễm chệ 1 chỗ riêng trên banner rồi. [-(
  2. hungsv

    hungsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuối cùng củng gặp được ĐK[r2)]
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Giống mình rồi, cuối cùng cũng tìm được Sao rơi trên biển:[r2)]
    [​IMG]

    @Chú Hưng này đẹp giai phết nhỉ![:D]
  4. hungsv

    hungsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Anh nhé, em phải ngồi gồng hơn 4 tiếng và bị mấy thằng ca sỹ bà điên tra tấn mới gặp được ĐK,buổi gặp không được như anh em ngoài đó, dù sao củng đủ mãn nguyện rồi, từ đó nghe nhạc bỏng hay hơn nhiều:))[r2)]
  5. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có gian khổ mới biết được giá trị của thành công ! Em H có chụp, giật, cào, cấu được gì của Tuấn Vũ không ?
  6. muzix

    muzix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại mấy lần giao lưu RLT đã kịp giựt 1 miếng da giày của Tuấn Vũ...:))
    Quên không nói, đôi giày đại ka đi diễn hiện tại là giày mà anh em fan tặng hôm sn Ngài. Trộm vía là đại ka đi vừa và nói rất thích còn đòi chỉ chỗ để đến mua 1 đôi nữa.[r24)]
  7. hungsv

    hungsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó em đứng bên cánh gà, nhìn thấy ĐK có vẻ mệt, ĐK mới hát trong Huế ra nên em chỉ đứng sau nhìn ĐK hút thuốc thôi, đợi ĐK hút xong điếu thuốc mới đến gần xin mớ chử ký. Đợi đến khi ĐK hát xong nữa bài " Hai vì sao lạc" thì xin lên chụp ảnh cùng ĐK. do không kịp chuẩn bị kỹ lưởng nên mấy tấm ảnh không được nét lắm. Tiếc thật. Đứng bên ĐK được ôm Anh, sờ vào lông bào của Anh là sướng lắm rồi, đứng trên đó mà run lật bật:))
  8. muzix

    muzix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: phạm thượng quá![r23)]
  9. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    * Cu Mu nó viết font gì mà chữ đọc nghiêng ngửa ấy nhỉ ?

    * Chết cười 2 chữ màu đỏ ! Ổng mà đọc được comment này chắc ổng bái em làm sư phụ, em còn hài gấp 10 lần Tuấn Vũ nữa
    Lần Tuấn Vũ về VN năm 2004, anh có đi nghe và tận hưởng cái cảm giác mà người ta gọi là " trực tiếp", nhưng đến lúc Tuấn Vũ hát gần hết bài Chuyện đêm mưa ( nhớ mang máng là đến câu "Để người em năm xưa, thông không còn thương nhớ... " là chị em nhào lên ôm, hôn, hít, tặng bông, chụp hình... thế là mình đành đứng lặng ở cánh gà để nhìn mà thôi, đêm đó về ... thức trắng !
  10. dinhmenh229

    dinhmenh229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1 nguồn tin cho biết là Tuấn Vũ đang hát tại nơi địa đầu tổ quốc và được nghe Long nhật .Viết Thanh và Tuấn vũ hát nghe qua điện thoại .Ko bit sau đây ngài lại đi đâu nữa chắc Cao Bắc Lạng cũng nên.

Chia sẻ trang này