1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi TLV1987:
    Hóa ra là TLV mới là mầm nhon của Đảng thôi à, vậy càng cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng kẻo sau này, nó mà thành cái mầm già của Đảng thì mọi người cứ liệu thần hồn hé !?
    Cạnh nhà có cô hàng xóm thì? thuê máy ủi về, ủi phứa cái dậu mồng tơi đi chứ còn gì nữa. Làm trai gì mà thụ động thế. Ước gì nhà mình chung vách, ước gì mình đừng ngăn cách, hai đứa mình khoét vách? tèn? tén? ten?. Thế TLV chỉ nghiện mỗi nhạc của cô láng giềng thôi à ?
    Gửi tặng cô hàng xóm của TLV nhé:
    Chiều thương đô thị (TV-Như Mai): http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=1XRI2LC8VJ5Z93FJZSJI7UOH8V
    Chuyện chiếc cầu: http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=1TBWMQLFNXQ3H1H3EF2WP1VVR1
    Những bài Hải Lý-Như Mai: sorry. Trên đỉnh mùa đông (Khánh Ly) được không ?
    Gửi Nvuphi: Tớ không chơi trên email, thôông kởm tro nhau đi kưng. Lôi nhau lên email kín đáo, người khác giới thì tớ sợ bị nàng Lọ Lem lườm lườm nguýt nguýt, còn người cùng giới thì người ta kêu là pê-dê, pê-dê, bít hông ?
    Nhớ ra bài gì, cứ e ấp post yêu cầu lên đây, tớ mà lục ra được, tặng liền-tặng liền.
    Tớ làm gì đâu mà Tình_băm_viên thù dai vậy. Never-forget cơ à. Thôi tôi đi rửa bớt tội lỗi đây.
    Mà link vẫn đao được đó. Ra hàng nét ADSL đi, chứ hàng nét dial-up thì you-send-it nó chê đường truyền suy dinh dưỡng.
    Ông hôn tôi thật à, ặc ặc, hôn đồng giới mất rồi <== pê-dê, pê dê pà kon ui !!! Ông kiss tôi 1 cái, tôi kick ông chục cái. Hehe.
  2. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh sw megai nhiều nhiều, anh đáng yêu quá. Em đã thử lại thì down đuoc bài Thương quá VN và Mùa mưa đi qua rồi, còn bài Xin gọi nhau là cố nhân chưa được , để lần sau em thử lại xem. Hic hic, mấy bài của Hải Lý ,Như Mai anh không có thì thôi vậy, em không thích Khánh Ly lắm. Cô hàng xóm của iem thì chỉ có nghe thể loại này thui, em sang chơi mấy lần cô ấy toàn chơi nhạc này rùi hỏi cảm tưởng của em. Lúc đầu em cũng giả bộ khen hay rồi lâu dần nó ngấm luôn vào đầu mới ác chứ. Em tình cờ xem trong list băng nhạc của cô ấy còn thấy có mấy bài của thanh Tuyền là : Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Bỏ phố lên rừng, Đôi ngả chia ly, Chuyện cây cầu đã gãy thì anh smegai cho em rùi, nghe sướng quá.Anh có mấy bài đó không, em thích nghe lắm, nhưng mà nghe nhờ hoài khổ lắm, anh cho em sở hửu riêng nhé anh. hhi
  3. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh sw megai nhiều nhiều, anh đáng yêu quá. Em đã thử lại thì down đuoc bài Thương quá VN và Mùa mưa đi qua rồi, còn bài Xin gọi nhau là cố nhân chưa được , để lần sau em thử lại xem. Hic hic, mấy bài của Hải Lý ,Như Mai anh không có thì thôi vậy, em không thích Khánh Ly lắm. Cô hàng xóm của iem thì chỉ có nghe thể loại này thui, em sang chơi mấy lần cô ấy toàn chơi nhạc này rùi hỏi cảm tưởng của em. Lúc đầu em cũng giả bộ khen hay rồi lâu dần nó ngấm luôn vào đầu mới ác chứ. Em tình cờ xem trong list băng nhạc của cô ấy còn thấy có mấy bài của thanh Tuyền là : Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Bỏ phố lên rừng, Đôi ngả chia ly, Chuyện cây cầu đã gãy thì anh smegai cho em rùi, nghe sướng quá.Anh có mấy bài đó không, em thích nghe lắm, nhưng mà nghe nhờ hoài khổ lắm, anh cho em sở hửu riêng nhé anh. hhi
  4. tinhbanghuu123

    tinhbanghuu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Xin chào tất cả các bạn mình la người mới trong diễn đàn này, va mìnnh cũng thích nhạc Tuấn Vũ nhiều, hy vọng sẽ được làm quen với các bậc tiền bối di trước,
    các anh chi nào có bài:
    Sao Bỏ Phố Lên Rừng
    Một mai giả từ vũ khí
    Áo lụa hà đông
    Kỷ niệm
    Từ giả áo thư sinh
    Bước Lang thang
    Chuyện tình cô gái ao sen
    Bài tango cho em
    Nổi buồn hoa phượng
    Hai lối mộng
    Gỏ cửa
    Vùng đất cấm
    Đam mê
    Em tên Lê Hòai Nam
    xin chào tất cả các Anh Chi, lầnn đầu tham gia ma đã xin nhiều quá E cũng ngại quá nhưng vì E thích nghe Tuấn Vũ có lẽ Anh Chị thông cảm cho em nha,
    chúc tất cả các Anh chị sức khõe va mãi xinh tươi.
  5. tinhbanghuu123

    tinhbanghuu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Xin chào tất cả các bạn mình la người mới trong diễn đàn này, va mìnnh cũng thích nhạc Tuấn Vũ nhiều, hy vọng sẽ được làm quen với các bậc tiền bối di trước,
    các anh chi nào có bài:
    Sao Bỏ Phố Lên Rừng
    Một mai giả từ vũ khí
    Áo lụa hà đông
    Kỷ niệm
    Từ giả áo thư sinh
    Bước Lang thang
    Chuyện tình cô gái ao sen
    Bài tango cho em
    Nổi buồn hoa phượng
    Hai lối mộng
    Gỏ cửa
    Vùng đất cấm
    Đam mê
    Em tên Lê Hòai Nam
    xin chào tất cả các Anh Chi, lầnn đầu tham gia ma đã xin nhiều quá E cũng ngại quá nhưng vì E thích nghe Tuấn Vũ có lẽ Anh Chị thông cảm cho em nha,
    chúc tất cả các Anh chị sức khõe va mãi xinh tươi.
  6. tinhmaixa

    tinhmaixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào công chúa lúc nay công chúa khõe không,mấy hôm trước thấy buồn và kéo theo bực vì thấy mọi người cải nhau nên có lời cũng chưa đúng mức nên mong công chúa vui ve đừnng giận nha, hôm vừa vào lai thấy mọi việc như ban đầu minh cảm thấy vui lắm có lẽ công của Công chúa ko it minh chúc Công chúa mãii xinhh xinhh và vui vẽ.Công chúa có bài
    Thư Cho Vợ Hiền
    8 Điệp khúc
    Ai cho tôi tình yêu
    Đêm buồn phố thị
    Một lần xa bến
    Giữa lòng đất mẹ
    Công chúa co biết bài này không vậy lời: trang thư xanh anh lén trao em .....
    Công chúa có cho minh thưởng thức nha hen gặp lại chúc Công chúa xinh xinh.
    Được tinhmaixa sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 21/03/2005
  7. tinhmaixa

    tinhmaixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào công chúa lúc nay công chúa khõe không,mấy hôm trước thấy buồn và kéo theo bực vì thấy mọi người cải nhau nên có lời cũng chưa đúng mức nên mong công chúa vui ve đừnng giận nha, hôm vừa vào lai thấy mọi việc như ban đầu minh cảm thấy vui lắm có lẽ công của Công chúa ko it minh chúc Công chúa mãii xinhh xinhh và vui vẽ.Công chúa có bài
    Thư Cho Vợ Hiền
    8 Điệp khúc
    Ai cho tôi tình yêu
    Đêm buồn phố thị
    Một lần xa bến
    Giữa lòng đất mẹ
    Công chúa co biết bài này không vậy lời: trang thư xanh anh lén trao em .....
    Công chúa có cho minh thưởng thức nha hen gặp lại chúc Công chúa xinh xinh.
    Được tinhmaixa sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 21/03/2005
  8. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình đã tìm khắp trên mạng nhưng không thấy có 2 bài mình muốn là bài: Quê hương bốn mùa (Tuấn Vũ - Giao Linh) và Một loài chim biển (Tuấn Vũ - Giao Linh), cả 2 bài này hình như trước đây nằm trong album Hoa Biển thì phải. Không biết có bạn nào có không (mình hy vọng những bài độc như này chắc chỉ có SWN Me gai mới có) giúp mình với.
    Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm!
  9. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình đã tìm khắp trên mạng nhưng không thấy có 2 bài mình muốn là bài: Quê hương bốn mùa (Tuấn Vũ - Giao Linh) và Một loài chim biển (Tuấn Vũ - Giao Linh), cả 2 bài này hình như trước đây nằm trong album Hoa Biển thì phải. Không biết có bạn nào có không (mình hy vọng những bài độc như này chắc chỉ có SWN Me gai mới có) giúp mình với.
    Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm!
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ở lại thì tốt rồi, ráng mà hối cải cho tốt, nhẩy
    Cơ mà chả biết mình bị dính Cửu âm bạch cốt trảo hồi nào mà bảo là nhiều nhẩy
    Mà nếu bị dính vào tay Mai Siêu Phong thì còn đỡ, chứ mà dính vào tay anh MG thì em ứ còn sống nổi tới bây giờ đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này