1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích các bài này, giống như tinhbanghuu123. Có thể nói SWN Megai đúng là một đại gia sưu tập các bài hát do Tuấn Vũ trình bày. Có rất nhiều bài mình đã cố gắng tìm trên mạng cũng như ra các hàng đĩa CD nhưng không có, tưởng như là đã vĩnh biệt chúng rồi, vậy mà SWN Megai đã giúp nó đuợc trở lại với những người yêu tiếng hát Tuấn Vũ. Mình rất cảm kích lòng nhiệt tình giúp đỡ các thành viên của bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn SWN Megai.
    Cảm ơn mọi người trong diễn đàn!

  2. girl_ban_pho

    girl_ban_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chàng hỡi, ta khát khao ngày chờ tháng nhớ hao gầy mòn mỏi đã bao lâu nay giờ đây đã thoả nguyện rồi thì biết lấy gì đáp đền tấm thịnh tình này ơi hỡi Mê gai ?
    Đùa vậy thôi chứ thâm tâm em xin cảm ơn chàng không những đã tặng nhạc mà còn tặng cả những lời vàng ngọc, quả tình giờ đây nghe lại em thấy Thu Hiền hát bài này có sến có chũm choẹ mà bực cái là chả hiểu sao trước đây em lại mê đến thế. Ơn chàng !
    Chàng ơi, dù gì thì ... dù gì em cũng là thân con gái có mũm mĩm chả đáng yêu hơn sao, chàng nói vậy là hổ em rồi. Xích lô thì em vẫn ngồi vừa, có vừa nhưng chỗ cho tình lang thì vẫn còn đấy, cơm chưa thổi thì gạo ta còn có đi đâu đâu mà mà chàng đừng gán ghép em cho cái tên Phôipha chả tội em lắm hay sao ?
  3. girl_ban_pho

    girl_ban_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chàng hỡi, ta khát khao ngày chờ tháng nhớ hao gầy mòn mỏi đã bao lâu nay giờ đây đã thoả nguyện rồi thì biết lấy gì đáp đền tấm thịnh tình này ơi hỡi Mê gai ?
    Đùa vậy thôi chứ thâm tâm em xin cảm ơn chàng không những đã tặng nhạc mà còn tặng cả những lời vàng ngọc, quả tình giờ đây nghe lại em thấy Thu Hiền hát bài này có sến có chũm choẹ mà bực cái là chả hiểu sao trước đây em lại mê đến thế. Ơn chàng !
    Chàng ơi, dù gì thì ... dù gì em cũng là thân con gái có mũm mĩm chả đáng yêu hơn sao, chàng nói vậy là hổ em rồi. Xích lô thì em vẫn ngồi vừa, có vừa nhưng chỗ cho tình lang thì vẫn còn đấy, cơm chưa thổi thì gạo ta còn có đi đâu đâu mà mà chàng đừng gán ghép em cho cái tên Phôipha chả tội em lắm hay sao ?
  4. girl_ban_pho

    girl_ban_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị Lys này, chàng Mê gai thích chị, người ta mến chị thì chị nên thấy làm vinh hạnh chứ ? Ai lại ngúng nguẩy để chàng héo hắt mà chạy theo như vậy, chị chê chàng ơ điểm gì được nhỉ ? Chúng ta phận liễu bồ thủ thường mà kiếm tấm chồng cho ra đấng nam nhi vậy mới là hơn ...
    Được girl_ban_pho sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 26/03/2005
  5. girl_ban_pho

    girl_ban_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị Lys này, chàng Mê gai thích chị, người ta mến chị thì chị nên thấy làm vinh hạnh chứ ? Ai lại ngúng nguẩy để chàng héo hắt mà chạy theo như vậy, chị chê chàng ơ điểm gì được nhỉ ? Chúng ta phận liễu bồ thủ thường mà kiếm tấm chồng cho ra đấng nam nhi vậy mới là hơn ...
    Được girl_ban_pho sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 26/03/2005
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ặc, cô này tả Mêgái với mình cứ như tiểu thuyết Sài Gòn loại...mắc tiền ấy . Nào Lys có dám chê chàng lãng tử hào hoa của cô em điểm nào đâu, nhưng biết thân biết phận sắc tài đều không, lại chẳng được mũm mĩm đáng yêu nên chỉ dám khoanh tay đứng một bên chàng để được làm bạn là vinh hạnh lắm rồi. Nè, hôm trước bạn tớ vừa tâm sự với tớ là đang có ý định tuyển người yêu đấy, cô em nộp đơn đi, hối lộ tớ cái gì để tớ xếp đơn lên hàng đầu cho. Tớ rỉ tai cô em điều này nha: muốn khai phá đường vào con tim chai đá của bạn tớ thì cô em phải bớt ăn mỡ gầu đi, ăn nhiều, nó làm cái lập trường của cô em trơn như cái bàn thạch....bể ấy tình lang không thích đâu , (Hix, tội nghiệp anh Phôipha đang nổi lềnh phềnh trên 9 tầng mây, hôm nay bị cô hàng phở cho rớt một cái kêu oạch thiệt lớn , thương wá )
    Đùa chút chơi thôi. Rảnh rỗi vô đây cho vui nha girl_ban_pho
    SWN ơi chúc mừng đằng ấy có fan nữ mới nhá và thank you vì đã hiểu tớ. Có lẽ chúng mình được đúc chung một chất liệu nên hiểu nhau, hỉ
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ặc, cô này tả Mêgái với mình cứ như tiểu thuyết Sài Gòn loại...mắc tiền ấy . Nào Lys có dám chê chàng lãng tử hào hoa của cô em điểm nào đâu, nhưng biết thân biết phận sắc tài đều không, lại chẳng được mũm mĩm đáng yêu nên chỉ dám khoanh tay đứng một bên chàng để được làm bạn là vinh hạnh lắm rồi. Nè, hôm trước bạn tớ vừa tâm sự với tớ là đang có ý định tuyển người yêu đấy, cô em nộp đơn đi, hối lộ tớ cái gì để tớ xếp đơn lên hàng đầu cho. Tớ rỉ tai cô em điều này nha: muốn khai phá đường vào con tim chai đá của bạn tớ thì cô em phải bớt ăn mỡ gầu đi, ăn nhiều, nó làm cái lập trường của cô em trơn như cái bàn thạch....bể ấy tình lang không thích đâu , (Hix, tội nghiệp anh Phôipha đang nổi lềnh phềnh trên 9 tầng mây, hôm nay bị cô hàng phở cho rớt một cái kêu oạch thiệt lớn , thương wá )
    Đùa chút chơi thôi. Rảnh rỗi vô đây cho vui nha girl_ban_pho
    SWN ơi chúc mừng đằng ấy có fan nữ mới nhá và thank you vì đã hiểu tớ. Có lẽ chúng mình được đúc chung một chất liệu nên hiểu nhau, hỉ
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Haha, xem ra ở đây có lắm kẻ nhận được ơn ban mưa móc của MG, rồi bò ra mà bợ đỡ, nịnh nọt, và không tiếc lời mạt sát cả kẻ mà chưa hề quen biết, hay nhẩy
    Hoá ra trước giờ mình đã làm đúng khi đã ghét cay ghét đắng món phở
    @MG: Cái LK đó may ra 20Mb 1 bài là cùng, anh muốn send kiểu nào cũng được
    Em hiện có 4 bài rồi, cần 4 bài 5-6-7-8 thôi
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Haha, xem ra ở đây có lắm kẻ nhận được ơn ban mưa móc của MG, rồi bò ra mà bợ đỡ, nịnh nọt, và không tiếc lời mạt sát cả kẻ mà chưa hề quen biết, hay nhẩy
    Hoá ra trước giờ mình đã làm đúng khi đã ghét cay ghét đắng món phở
    @MG: Cái LK đó may ra 20Mb 1 bài là cùng, anh muốn send kiểu nào cũng được
    Em hiện có 4 bài rồi, cần 4 bài 5-6-7-8 thôi
  10. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cám ơn swnmegai nhé, những bài trong album Hoa biển hay lắm, nhờ bạn nên mình bổ sung thêm được một ít rồi, Mình có thiếu bài Cô bạn học của Như Mai và bài Tiễn bước sang ngang của Tuấn Vũ. Nếu bạn không phiền giúp mình nốt 2 bài đó nhé.
    Tuy đầy là chủ đề về Tuấn Vũ nhưng xin phép cho tui hỏi bà con một tí, có ai có bài Huế mù sương Huế đã xa rồi của Hương Lan không, tui muốn nghe lắm lắm. Bà con nào có bài này làm ơn cho tui thưởng thức nhé, cám ơn rất nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này