1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cám ơn swnmegai nhé, những bài trong album Hoa biển hay lắm, nhờ bạn nên mình bổ sung thêm được một ít rồi, Mình có thiếu bài Cô bạn học của Như Mai và bài Tiễn bước sang ngang của Tuấn Vũ. Nếu bạn không phiền giúp mình nốt 2 bài đó nhé.
    Tuy đầy là chủ đề về Tuấn Vũ nhưng xin phép cho tui hỏi bà con một tí, có ai có bài Huế mù sương Huế đã xa rồi của Hương Lan không, tui muốn nghe lắm lắm. Bà con nào có bài này làm ơn cho tui thưởng thức nhé, cám ơn rất nhiều.
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ở chỗ nào có dấu hiệu ta là kẻ nịnh đầm nhẩy, đề nghị không được suy lung tung nhá, suy tùm lum tùm la coi chừng trúng là mệt lắm
    Mà em cũng chả dám đeo vào cái danh tiếng rởm dời mà chxị ban cho, nó chả ăn được no tẹo nào
    Còn gái gú thì em cũng chả hứng thú cho lắm, nhưng mà nếu chị tốt lòng giới thiệu cho em ai đó ngon ngon cho em thịt thì em cũng chả dám phật ý chị mà vui lòng nhận lấy
    Vậy nhá
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ở chỗ nào có dấu hiệu ta là kẻ nịnh đầm nhẩy, đề nghị không được suy lung tung nhá, suy tùm lum tùm la coi chừng trúng là mệt lắm
    Mà em cũng chả dám đeo vào cái danh tiếng rởm dời mà chxị ban cho, nó chả ăn được no tẹo nào
    Còn gái gú thì em cũng chả hứng thú cho lắm, nhưng mà nếu chị tốt lòng giới thiệu cho em ai đó ngon ngon cho em thịt thì em cũng chả dám phật ý chị mà vui lòng nhận lấy
    Vậy nhá
  4. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Các bạn có thể cho mình xin những bài sau được không:
    Tôi vẫn nhớ (hát với Sơn Tuyền)
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Tình thư của lính
    Những đồi hoa sim
    Nhật ký đời tôi
    Chuyến tàu hoàng hôn
    Quán nửa khuya
    Chiều hành quân
    Những bài này mình chịu chẳng thể nào tìm được ở đâu có cả, chỉ biết hy vọng vào SWN Megai và các bạn trên diễn đàn này thôi.
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
    Được nvuphi sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 27/03/2005
  5. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Các bạn có thể cho mình xin những bài sau được không:
    Tôi vẫn nhớ (hát với Sơn Tuyền)
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Tình thư của lính
    Những đồi hoa sim
    Nhật ký đời tôi
    Chuyến tàu hoàng hôn
    Quán nửa khuya
    Chiều hành quân
    Những bài này mình chịu chẳng thể nào tìm được ở đâu có cả, chỉ biết hy vọng vào SWN Megai và các bạn trên diễn đàn này thôi.
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
    Được nvuphi sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 27/03/2005
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết bài có lời như thế này của TV là gì không... Tự nhiên quên béng mất... Ngại tìm trong máy lên đây hỏi
    Nhà em có hoa vàng trước ngõ
    Tường thật là cao, có hoa vàng trước ngõ
    Nhà anh cuối con đường ngoại ô
    Vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm...
    Tuổi em cũng như hoa mới nở
    Vạn người thầm mong được đưa đón chân em
    Xót xa anh còn trắng tay hoài
    Sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận truân chuyên
    Đôi ta, đứa đầu sông cuối sông
    Bao nhiêu cách trở mình em ơi
    Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng
    Muốn ngỏ lời cũng ai, nghĩ rồi câm nín hoài
    Chiều nao pháo bay đầy trước ngõ
    Tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng
    Đường quen bóng bây giờ còn đâu
    Mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ
    Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ
    Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn
    Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
    Có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn duyên sau.......
  7. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết bài có lời như thế này của TV là gì không... Tự nhiên quên béng mất... Ngại tìm trong máy lên đây hỏi
    Nhà em có hoa vàng trước ngõ
    Tường thật là cao, có hoa vàng trước ngõ
    Nhà anh cuối con đường ngoại ô
    Vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm...
    Tuổi em cũng như hoa mới nở
    Vạn người thầm mong được đưa đón chân em
    Xót xa anh còn trắng tay hoài
    Sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận truân chuyên
    Đôi ta, đứa đầu sông cuối sông
    Bao nhiêu cách trở mình em ơi
    Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng
    Muốn ngỏ lời cũng ai, nghĩ rồi câm nín hoài
    Chiều nao pháo bay đầy trước ngõ
    Tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng
    Đường quen bóng bây giờ còn đâu
    Mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ
    Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ
    Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn
    Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
    Có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn duyên sau.......
  8. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    bài này là bài YÊU MỘT MÌNH mà, ngày xưa Thuý Vi hát bài nì hay lắm!
  9. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    bài này là bài YÊU MỘT MÌNH mà, ngày xưa Thuý Vi hát bài nì hay lắm!
  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Chuẩn... Cám ơn cu em nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này