1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhmaixa

    tinhmaixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào
    SWNmegaiSWNmegai
    rất vui bạn đã trở lại
    Nổi buồn gác trọ
    Em đi mùa cưới
    Chiều trên phố Bolsa
    Câu chuyện vườn thanh
    Chuyện buồn của em
    Đò chiều
    Đời tôi chỉ yêu 1 người
    Đưa em vào hạ
    Gởi người đầu gió
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bài của Tô Thanh Tùng:
    Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn ...
    Mình cũng đang tìm bài này
    ---
    Mà MG chơi phớt đẹp cái yêu cầu mấy bài Liên khúc
    Hôm xấu trời nào bác MG ghé cái forum của em để phổ biến kiến thức với nhé
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bài của Tô Thanh Tùng:
    Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn ...
    Mình cũng đang tìm bài này
    ---
    Mà MG chơi phớt đẹp cái yêu cầu mấy bài Liên khúc
    Hôm xấu trời nào bác MG ghé cái forum của em để phổ biến kiến thức với nhé
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi Fleur nhớ:
    ấy không thể yêu 2 ng` cùng 1 lúc cũng không sao. Nhưng 2 ng` (me excluded) cùng 1 lúc yêu ấy thì cũng không sao cả mà. Tớ là tớ cũng không thích ?obắt cá hai tay? đâu !!! Một tay tớ là phải bắt 2 con cá, vị chi là 4 con cá 1 lúc cả thảy. He he.
    Câu này tớ nghe lọt tai quá. Lọt từ tai này chui sang tai kia, rồi chui luôn ra ngoài. Ấy nói lại đi, cho bõ những lần ấy hiểu lầm tớ, để tớ cứ phải khoanh tay khoanh chân xin lỗi mãi, cặm cụi ngoan ngoãn với Fleur. Ghét ấy lắm ấy biết không ?
    Thằng Mêgai vác nhạc đi chinh phạt quậy phá các diễn đàn, kiêu hãnh, bất khuất chưa biết thua là gì. Để lại dấu chân tếu lâm, hài hước, hóm hỉnh và xuyên tạc khắp nơi. Vậy mà? vậy mà lại về đây quỵ luỵ dưới chân Fleur, ngoan như chó cún của Fleur vậy. Chắc là có vấn đề về duyên số. Fleur nhỉ ? Sợ mỗi Fleur thôi.
    Trước tớ là dân khối Dê (Văn-sử-địa), tớ lại giỏi văn nhất nhà nữa. Cả nhà tớ được điểm 2, mình tớ được điểm 3, hì hì. Nên tớ cứ đặt tay vào bàn phím là?. viết thôi. Thế chưa phải là dài đâu. Sau này (I hope so) tớ với Fleur chuyển quan hệ lên email thầm kín thì tớ có thể viết 20 trang A4 mỗi ngày, vẫn còn là ngắn, vẫn còn là chưa đủ. Nói xạo đó, ý lộn, nói xiệt đó.
    ?oở lại? với Fleur thì chắc chắn là mãi mãi rồi, nhưng mà ?oở vậy? thì sợ papa/mama không cho phép. Tớ đang lo sợ bị phụ mẫu bắt bỏ học ngang xương để về chống ế đây này. Đến giờ mà vẫn chưa có cô gái đẹp nào chịu bôi tro trát trấu vô mặt tớ, là coi như tớ bị Khê rồi, Fleur ạ. Hu hu. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy, cha mẹ quay đi là con đứng dậy con biến liền. Cha mẹ mà đặt con bên cạnh bạn Fleur thì con ngồi luôn vào lòng nàng, ý lộn, ngồi luôn bên cạnh nàng mãi. Thank you so much, mom&dad.
    Gửi PhôiPha:
    Xì ra là bài đó: Ngày về sau 5 năm, mắt mù đời lại què, tìm đâu thấy được dzợ hiền. Em bước sang ngang, đi theo chàng trai khác?..
    Đúng chưa ? Hát về đời thằng Mêgai đi du học đó !!!! Chỉ có anh Mạnh Qùn hát thôi, không tìm thấy TV.
    Chơi với ta lâu rồi mà Phoipha vẫn chưa hiểu được tính ta. Muốn ta sang forum quặt quẹo của Phoipha, thì chỉ cần nhử ta như thế này này: Anh Mê ơi, chỗ em có nàng Fleur đó. Ta đến liền á. !!!! Chứ mà nhử có nhiều con gái đẹp ở đó, ta giờ cũng thờ ơ rồi. Mê mỗi Fleur thôi.
    Mấy cái Điên khúc đó, không phải là ta lờ đi mô. Ta tuy không phải là sinh viên nghèo, nhưng cũng chưa điên để mua quyền download những file lớn 20-30MB từ streamload xuống. Ví dụ cái liên khúc 5 có tới 2 file >30MB. Vậy là >60 MB rồi đó. Anh phôi biết ai down được thì ta beam sang cho mà down. Lại nữa là cái tội ngươi đòi yêu Fleur thửơ trước, ta còn chưa lôi ngươi ra tòa xử, cứ để án treo đó đã. Có biết ta thù lâu hận dai lắm không ?
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi Fleur nhớ:
    ấy không thể yêu 2 ng` cùng 1 lúc cũng không sao. Nhưng 2 ng` (me excluded) cùng 1 lúc yêu ấy thì cũng không sao cả mà. Tớ là tớ cũng không thích ?obắt cá hai tay? đâu !!! Một tay tớ là phải bắt 2 con cá, vị chi là 4 con cá 1 lúc cả thảy. He he.
    Câu này tớ nghe lọt tai quá. Lọt từ tai này chui sang tai kia, rồi chui luôn ra ngoài. Ấy nói lại đi, cho bõ những lần ấy hiểu lầm tớ, để tớ cứ phải khoanh tay khoanh chân xin lỗi mãi, cặm cụi ngoan ngoãn với Fleur. Ghét ấy lắm ấy biết không ?
    Thằng Mêgai vác nhạc đi chinh phạt quậy phá các diễn đàn, kiêu hãnh, bất khuất chưa biết thua là gì. Để lại dấu chân tếu lâm, hài hước, hóm hỉnh và xuyên tạc khắp nơi. Vậy mà? vậy mà lại về đây quỵ luỵ dưới chân Fleur, ngoan như chó cún của Fleur vậy. Chắc là có vấn đề về duyên số. Fleur nhỉ ? Sợ mỗi Fleur thôi.
    Trước tớ là dân khối Dê (Văn-sử-địa), tớ lại giỏi văn nhất nhà nữa. Cả nhà tớ được điểm 2, mình tớ được điểm 3, hì hì. Nên tớ cứ đặt tay vào bàn phím là?. viết thôi. Thế chưa phải là dài đâu. Sau này (I hope so) tớ với Fleur chuyển quan hệ lên email thầm kín thì tớ có thể viết 20 trang A4 mỗi ngày, vẫn còn là ngắn, vẫn còn là chưa đủ. Nói xạo đó, ý lộn, nói xiệt đó.
    ?oở lại? với Fleur thì chắc chắn là mãi mãi rồi, nhưng mà ?oở vậy? thì sợ papa/mama không cho phép. Tớ đang lo sợ bị phụ mẫu bắt bỏ học ngang xương để về chống ế đây này. Đến giờ mà vẫn chưa có cô gái đẹp nào chịu bôi tro trát trấu vô mặt tớ, là coi như tớ bị Khê rồi, Fleur ạ. Hu hu. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy, cha mẹ quay đi là con đứng dậy con biến liền. Cha mẹ mà đặt con bên cạnh bạn Fleur thì con ngồi luôn vào lòng nàng, ý lộn, ngồi luôn bên cạnh nàng mãi. Thank you so much, mom&dad.
    Gửi PhôiPha:
    Xì ra là bài đó: Ngày về sau 5 năm, mắt mù đời lại què, tìm đâu thấy được dzợ hiền. Em bước sang ngang, đi theo chàng trai khác?..
    Đúng chưa ? Hát về đời thằng Mêgai đi du học đó !!!! Chỉ có anh Mạnh Qùn hát thôi, không tìm thấy TV.
    Chơi với ta lâu rồi mà Phoipha vẫn chưa hiểu được tính ta. Muốn ta sang forum quặt quẹo của Phoipha, thì chỉ cần nhử ta như thế này này: Anh Mê ơi, chỗ em có nàng Fleur đó. Ta đến liền á. !!!! Chứ mà nhử có nhiều con gái đẹp ở đó, ta giờ cũng thờ ơ rồi. Mê mỗi Fleur thôi.
    Mấy cái Điên khúc đó, không phải là ta lờ đi mô. Ta tuy không phải là sinh viên nghèo, nhưng cũng chưa điên để mua quyền download những file lớn 20-30MB từ streamload xuống. Ví dụ cái liên khúc 5 có tới 2 file >30MB. Vậy là >60 MB rồi đó. Anh phôi biết ai down được thì ta beam sang cho mà down. Lại nữa là cái tội ngươi đòi yêu Fleur thửơ trước, ta còn chưa lôi ngươi ra tòa xử, cứ để án treo đó đã. Có biết ta thù lâu hận dai lắm không ?
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Gái đẹp thì ở đâu mà chả có
    Uổng cho cái danh Mê Gái, điều căn bản này cũng không biết
    Không hiểu cái này cho lắm
    Hoá ra MG cất cái kho nhạc trên chim loát à
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Gái đẹp thì ở đâu mà chả có
    Uổng cho cái danh Mê Gái, điều căn bản này cũng không biết
    Không hiểu cái này cho lắm
    Hoá ra MG cất cái kho nhạc trên chim loát à
  8. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mình có bài "Giã từ" đó của Tuấn Vũ hát đấy. Nhưng mình không biết gửi bằng cách nào.
    Bạn nào thích, thì báo cho mình, mình sẽ gửi theo kiểu đính kèm (attachment) theo email.
    QuangNN.
  9. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mình có bài "Giã từ" đó của Tuấn Vũ hát đấy. Nhưng mình không biết gửi bằng cách nào.
    Bạn nào thích, thì báo cho mình, mình sẽ gửi theo kiểu đính kèm (attachment) theo email.
    QuangNN.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh Phôi hôm nay ăn mấy cân ốc sên luộc mà lại nói mò thế ?
    Chỉ có mấy cái liên khúc TV bỉn bỉn trên streamload mà lại bảo là cái kho nhạc của ta là ở trên trimloát !!!! Ha ha ha. Thầy bói Phôi xem voi !!!
    Free streamload account cho download mỗi tháng 100 MB thôi, mi xem mỗi tuần ta upload cho anh em bao nhiêu MB ? Mà ta chỉ có mỗi account swnmegai quèn trên streamload từ thửơ còn nồng ân tình với Dzua Alết thôi.
    Đời ta là chim trời, nay đây mai đó, ra nước ngoài xách theo được mỗi cái vali quần áo với vài cân hêroin làm thuốc bổ, máy laptop còn chẳng mang được theo, phải mua mới ở đây, thì anh tưởng ta đóng côngtenơ những nhạc gì ta có ở Hà Nội để mang ra nước ngoài đấy chắc !!! Để giờ có mà upload cho anh em đấy chắc ? Mới chỉ là lìu tìu mấy thứ mà những anh đẹp zai, con nhà zầu, học zỏi ở Mỹ, Kanada, Úc?. gửi tặng ta thôi, vì tưởng ta là con gái xinh mà. Hehe. Nhưng toàn gửi cho nhạc ta chẳng nghe bao giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này