1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ha ha, cái bà này cũng tếu thật. Chết cả cười.
  2. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn có bài này chắc hẳn bạn biết CD Quỳnh Dao 1 chứ, bạn có nó khôngn vậy, thôi thôi nữa mà, tôi dựng hết cả tóc gáy nhưng vẫn chưa nổi da gà đâu à nha, mình rất chi là hợp nhau đấy, đừng biến vội nha
  3. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn có bài này chắc hẳn bạn biết CD Quỳnh Dao 1 chứ, bạn có nó khôngn vậy, thôi thôi nữa mà, tôi dựng hết cả tóc gáy nhưng vẫn chưa nổi da gà đâu à nha, mình rất chi là hợp nhau đấy, đừng biến vội nha
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Lày thì thích hợp nhau lày:
    Tính bán Quân Trùn (hay là Tính Bán Chun Quần): http://s18.yousen***.com/d.aspx?id=3TKLIZTDUI55K1HKQYAJI42AM2
    Lông gáy anh dựng hết rồi, còn lông gì dựng được nữa hông anh ?
    Anh hốmẻ: khen em lấy le đấy à ? Muốn làm quen em phải hôn ? khụ khụ ! ặc ặc ! Thôi coi như em dễ dãi 1 lần với anh đi, ban mưa móc cho anh 1 cơn. Nhưng anh nhớ xịt thuốc chống hôi nách đấy nhé, kẻo em không chịu được đâu.
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Lày thì thích hợp nhau lày:
    Tính bán Quân Trùn (hay là Tính Bán Chun Quần): http://s18.yousen***.com/d.aspx?id=3TKLIZTDUI55K1HKQYAJI42AM2
    Lông gáy anh dựng hết rồi, còn lông gì dựng được nữa hông anh ?
    Anh hốmẻ: khen em lấy le đấy à ? Muốn làm quen em phải hôn ? khụ khụ ! ặc ặc ! Thôi coi như em dễ dãi 1 lần với anh đi, ban mưa móc cho anh 1 cơn. Nhưng anh nhớ xịt thuốc chống hôi nách đấy nhé, kẻo em không chịu được đâu.
  6. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hay wá hay wá, bạn Mê gái ui, mình thích bạn rùi đó, bạn đúng là 1 kho nhạc mà mình đang tìm nè, không bít phải lẽo đẽo theo bạn đến những đâu nhỉ Bạn có bài Nỗi buồn Hoàng Dung (TV hát cùng Như Mai), Chuyện 1 người đi không. Mình đang cần nghe lắm lắm, mình hổng có hôi nách như anh sờ lốc hôm đâu, mình làm quen nha !
  7. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hay wá hay wá, bạn Mê gái ui, mình thích bạn rùi đó, bạn đúng là 1 kho nhạc mà mình đang tìm nè, không bít phải lẽo đẽo theo bạn đến những đâu nhỉ Bạn có bài Nỗi buồn Hoàng Dung (TV hát cùng Như Mai), Chuyện 1 người đi không. Mình đang cần nghe lắm lắm, mình hổng có hôi nách như anh sờ lốc hôm đâu, mình làm quen nha !
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Úi, nhạc vàng à? Hồi trước tớ nghe vài bài Tuấn Vũ hát, thích thích nhưng mà quên tên mất rùi, chỉ nhớ được lời thôi
    Đồng chí nào sành sỏi về thể loại vàng vọt này làm ơn phiên dịch cho tớ cái tên bài hát, nếu có thể thì cho tớ download càng tốt . Đây là lời của những bài đó
    1. Tôi trở lại vùng ngoại ô, vùng xa xôi đá sỏi biết buồn...(hình như "Mùa xuân lá khô thì phải")
    2. Ai ơi, có trăng nào mà tròn mãi không vơi...
    3. Biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau. Trời tối mây đen, đêm đêm trăng ngủ đâu (tên bài này liên quan đến sa mạc thì phải)
    4. Từ lúc có em anh chưa từng sầu, chưa lang thang ngoài đường phố đêm thâu. Chưa ghi câu nhạc tình héo hắt, hỡi em, em về đâu. Trọn đời mình thương nhớ nhau.
    5. Bạc trắng lửa hồng (may wá bài này thì nhớ )
    Cảm ơn các bác trước
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Úi, nhạc vàng à? Hồi trước tớ nghe vài bài Tuấn Vũ hát, thích thích nhưng mà quên tên mất rùi, chỉ nhớ được lời thôi
    Đồng chí nào sành sỏi về thể loại vàng vọt này làm ơn phiên dịch cho tớ cái tên bài hát, nếu có thể thì cho tớ download càng tốt . Đây là lời của những bài đó
    1. Tôi trở lại vùng ngoại ô, vùng xa xôi đá sỏi biết buồn...(hình như "Mùa xuân lá khô thì phải")
    2. Ai ơi, có trăng nào mà tròn mãi không vơi...
    3. Biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau. Trời tối mây đen, đêm đêm trăng ngủ đâu (tên bài này liên quan đến sa mạc thì phải)
    4. Từ lúc có em anh chưa từng sầu, chưa lang thang ngoài đường phố đêm thâu. Chưa ghi câu nhạc tình héo hắt, hỡi em, em về đâu. Trọn đời mình thương nhớ nhau.
    5. Bạc trắng lửa hồng (may wá bài này thì nhớ )
    Cảm ơn các bác trước
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Có đồng chí tớ không sành sỏi về nhạc vàng vọt lắm đâu, nhưng mà được cái sẵn lòng làm nô tỳ cho Nàng Công Chúa Lọ Lem xứ ICc này đấy.
    1. Mùa xuân lá khô
    2. Chuyện một người đi
    3. Nỗi buồn sa mạc
    4. Thửơ ấy có em
    5. Bạc trắng lửa hồng
    Năm nay công chúa được 17 tuổi chưa ? Tớ đang có sẵn 4 bài trên ở đây rồi đấy. Công chúa sang Pháp học ngành gì thế ? Để bữa mai tớ upload rồi gửi link Công chúa Lọ Lem download nhé. EU đang vào đợt tuyết rơi, Công chúa có lạnh lắm không ? Còn bài Nỗi buồn sa mạc, chờ tớ phải lục lọi đã nàng Lọ Lem nhé.
    Thế bao giờ thì Thái Hậu định sang thăm ? Thủ tục xin sang EU du lịch bây giờ thuận tiện, đơn giản lắm, Công chúa ơi ! Đầu tiên Thái Hậu phải đến Cục Xuất Nhập Cảnh xin hộ chiếu đã (nếu chưa có hộ chiếu). Bây giờ lâu lắm cũng chỉ 2 tháng là có thôi, không bị khó dễ như những năm trước đâu. Rồi bảo Thái Hậu lên Đại Sứ Quán Pháp hoặc Tổng Lãnh Sự Pháp ở Sài Gòn hỏi cụ thể họ cần giấy tờ gì thì sẽ cấp visa vào Pháp cho trường hợp cụ thể của Công Chúa, họ sẽ giải đáp tận tình. Hoặc Công Chúa có thể đến cơ quan chính quyền địa phương (kiểu kiểu City Hall tương đương Ủy Ban nhân dân thành phố ở VN ý) nơi mà Công Chúa đăng ký địa chỉ, rồi hỏi về thủ tục mời người nhà sang thăm thân là rõ nhất.
    Chúc Công chúa mãi mãi trẻ đẹp vui tươi nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này