1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Được rồi, tớ dễ tính lắm. Nói lại cho ấy nghe nè :
    TỚ RẤT VUI VÌ ĐƯỢC QUEN BIẾT ĐẰNG ẤY ( hehe, thế cũng tin) Nói ? đùa chứ, tớ nói thiệt đó.
    Nói riêng với Quang nè : SWN là bạn gái của Fleur hồi còn ở VN đó Quang. Xinh cực kỳ luôn, 3 vòng như một, ý lộn vòng nào ra vòng nấy. Fleur xấu chừng nào thì SWN đẹp đẽ ghê hồn, ý quên mê hồn chừng nấy. Đảm bảo nếu SWN tham gia thi Miss TTVNOL thì cuộc thi sẽ bị huỷ bỏ vì quá?bôi bác, bé cái nhầm, bị huỷ bỏ vì đã chọn được hoa hậu mà khỏi cần tổ chức. Nhưng mà cá tính hơi ngầu, hay giỡn cợt lắm nên vô đây chọc Fleur hoài à. Nhưng mà Fleur không giới thiệu cho Quang đâu, Fleur xí bạn ấy cho brother của Fleur rồi. Nếu Quang muốn coi hình bạn ý thì hối lộ Fleur đi, Fleur gửi hình cho. Coi xong đảm bảo chết ngất liền. (ý nói là chết ngất vì?quá đỉnh)
    Hi, thôi học bài tiếp vậy. Mai đi chơi cả ngày rồi. Kỷ niệm một buổi tối Paris mưa, rét, và nhớ Hà Nội
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 10/04/2005
  2. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bản này nằm trong cuốn Cỏ May số 1 anh chưa có này . Chừng nào đến mùa quýt bảo anh phát . Cuốn này còn có bài "Chiều Thương Đô Thị" Hương Lan hát, chắc không bằng Băng Châu, nhưng hy vọng khá hơn Phi Nhung. Thật ra thì Phi Nhung hát bản này cũng hơi bị hay, nhưng xem em ấy đứng hơi kên kên thấy ngứa mắt .
    Bản Ngày Mùa của Văn Cao trong cuốn này hơi bị *********, không biết tại sao lại được giấy phép của ty văn hóa thời trước .
  3. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bản này nằm trong cuốn Cỏ May số 1 anh chưa có này . Chừng nào đến mùa quýt bảo anh phát . Cuốn này còn có bài "Chiều Thương Đô Thị" Hương Lan hát, chắc không bằng Băng Châu, nhưng hy vọng khá hơn Phi Nhung. Thật ra thì Phi Nhung hát bản này cũng hơi bị hay, nhưng xem em ấy đứng hơi kên kên thấy ngứa mắt .
    Bản Ngày Mùa của Văn Cao trong cuốn này hơi bị *********, không biết tại sao lại được giấy phép của ty văn hóa thời trước .
  4. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôn nữ còn buồn chỉ có Hương Lan hát là đỉnh cao nhất rùi, bạn SWM megai bảo mình chờ đến mùa quất thì nguy quá, vì trên TV còn có phim "Mùa quýt chín" chứ " phim "Mùa quất .." thì chưa thấy bao giờ. Thôi đành ngậm ngùi hy vọng có quấtt trái mùa đến đột xuất với mình vậy! Bạn cảnh giác quá, món quà nhỏ nho của mình chỉ là một game bóng bàn 3D tuyệt đẹp, có chơi online hẳn hoi chứ đâu có gài bom hẹn giờ hoặc vũ khí sinh học nào được chớ, hi` hi`!
    Bạn SWN megai có thể cho mình thưởng thức một số bài hát sau được không :
    - Giọt buồn không tên (PhươngDung, hát sau 75)
    - Tiếng đàn tôi (Duy Quang)
    - Khi mình xa nhau (Hương Lan)
    - Mưa đêm ngoại ô (Hương Lan)
    - Ai buồn hơn ai (Hương Lan)
    - Ru em tròn giấc ngủ (Hương Lan ngâm thơ đoạn đầu cho Băng Châu hát)
    - Đèn khuya (Tuấn Vũ)
    Cảm ơn SWmegai nhé, chúc bạn nhiều sức khoẻ, yêu đời.
  5. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôn nữ còn buồn chỉ có Hương Lan hát là đỉnh cao nhất rùi, bạn SWM megai bảo mình chờ đến mùa quất thì nguy quá, vì trên TV còn có phim "Mùa quýt chín" chứ " phim "Mùa quất .." thì chưa thấy bao giờ. Thôi đành ngậm ngùi hy vọng có quấtt trái mùa đến đột xuất với mình vậy! Bạn cảnh giác quá, món quà nhỏ nho của mình chỉ là một game bóng bàn 3D tuyệt đẹp, có chơi online hẳn hoi chứ đâu có gài bom hẹn giờ hoặc vũ khí sinh học nào được chớ, hi` hi`!
    Bạn SWN megai có thể cho mình thưởng thức một số bài hát sau được không :
    - Giọt buồn không tên (PhươngDung, hát sau 75)
    - Tiếng đàn tôi (Duy Quang)
    - Khi mình xa nhau (Hương Lan)
    - Mưa đêm ngoại ô (Hương Lan)
    - Ai buồn hơn ai (Hương Lan)
    - Ru em tròn giấc ngủ (Hương Lan ngâm thơ đoạn đầu cho Băng Châu hát)
    - Đèn khuya (Tuấn Vũ)
    Cảm ơn SWmegai nhé, chúc bạn nhiều sức khoẻ, yêu đời.
  6. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà SWN Megai cứ như là dẫm phải gai thế, chẳng qua là vì có một số bài mình sợ nó hơi "nhạy cảm" một chút như "Người ở lại Charlie" nên mới phải gửi thư riêng thôi chứ có gì mà toang toác ra thế!
    Nếu vậy thì mình đành xin công khai vậy nhé:
    Mình rất thích và rất mong được các bạn cung cấp những bài hiếm như:
    Chiếc áo quê hương (Hương Lan): "ngày anh ra đi, em trao anh chiếc áo, ..."
    Người ở lại Charlie (Hương Lan)
    Rừng lá thấp (Hương Lan)
    Cả 3 bài trên hình như đều nằm trong album Bông cỏ may thì phải.
    Ngoài 3 bài này, mình muốn xin thêm:
    Phượng buồn (Tuấn Vũ): anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, ...
    Không bao giờ ngăn cách (Tuấn Vũ or Thanh Tuyền): anh về với em rồi anh lại đi,...
    Ngày em 20 tuổi (Tuấn Vũ)
    Tấm ảnh không hồn (Tuấn Vũ)
    Tôi gặp em (Tuấn Vũ)
    Chuyện 3 người (Tuấn Vũ): một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu,...
    Mình mạo muội đề đạt nhiều bài như thế này vì chúng đều rất khó kiếm
    Rất cảm ơn các bạn quan tâm giúp đỡ!
    Được nvuphi sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 10/04/2005
  7. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà SWN Megai cứ như là dẫm phải gai thế, chẳng qua là vì có một số bài mình sợ nó hơi "nhạy cảm" một chút như "Người ở lại Charlie" nên mới phải gửi thư riêng thôi chứ có gì mà toang toác ra thế!
    Nếu vậy thì mình đành xin công khai vậy nhé:
    Mình rất thích và rất mong được các bạn cung cấp những bài hiếm như:
    Chiếc áo quê hương (Hương Lan): "ngày anh ra đi, em trao anh chiếc áo, ..."
    Người ở lại Charlie (Hương Lan)
    Rừng lá thấp (Hương Lan)
    Cả 3 bài trên hình như đều nằm trong album Bông cỏ may thì phải.
    Ngoài 3 bài này, mình muốn xin thêm:
    Phượng buồn (Tuấn Vũ): anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, ...
    Không bao giờ ngăn cách (Tuấn Vũ or Thanh Tuyền): anh về với em rồi anh lại đi,...
    Ngày em 20 tuổi (Tuấn Vũ)
    Tấm ảnh không hồn (Tuấn Vũ)
    Tôi gặp em (Tuấn Vũ)
    Chuyện 3 người (Tuấn Vũ): một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu,...
    Mình mạo muội đề đạt nhiều bài như thế này vì chúng đều rất khó kiếm
    Rất cảm ơn các bạn quan tâm giúp đỡ!
    Được nvuphi sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 10/04/2005
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi riêng Fleur nhớ:
    Hoan hô Fleur đã chịu khó đốp chát với tớ. Tớ ghét ấy lắm ấy biết không ? Từ thửơ biết chơi forum đến giờ, chẳng ai chịu lời qua tiếng lại với tớ cả. Tủi thân lắm. Mãi giờ mới có ấy chịu xỏ xiên tớ 1 tý đấy. Ghét ấy nhất trên đời đấy. Ghét lắm.
    Đó là tớ nói cái tài của tớ có khả năng bắt cá 2 tay 4 con 1 lúc thôi, chứ như 1 cái máy không nên chạy hết công suất, một con xe không nên chạy kịch công-tơ-mét. Nguy hiểm tổn thọ. Lần này tớ bắt được ?ocon cá? Fleur yêu kiều nhí nhảnh này thì không có nhầm đâu á. Cá vàng 4 số chín 24K, quý lắm.
    Thì tớ đã chịu để cho Fleur dắt mũi ngay từ đầu rồi mà. Fleur nói gì tớ cũng tin, bảo gì tớ cũng nghe hết. Fleur bảo Fleur đẹp hơn cả Tây Thi, chị Hằng, tớ cũng tin. Fleur bảo Fleur ngoan hiền hơn cô Tấm trong cổ tích, tớ cũng tin sái cổ chân cổ tay mà.
    Cái chuyện PM + email, một đằng là người ta gửi bom thư xin nhạc của tớ, tớ nhận được nhiều lắm, từ cả các forum khác mà tớ đã bỏ hẳn từ lâu rồi. Mà giờ tớ chỉ quanh quẩn bên Fleur ở đây thôi. Tớ trả lời những cái đó không xuể đâu. Còn một đằng là email với mỗi Fleur thì phải khác nhau chứ. Email mà gửi cho Fleur sẽ chứa cả 1 trời tâm sự, 1 đại dương cảm xúc với?. cả 1 thằng megai nữa.
    Vậy để tớ lại tặng miu miu tiếp cho Fleur nữa nhé. Những lần gửi ảnh mèo gần đây tớ gửi gắm theo bao nhiêu là tình cảm mà chẳng thấy ấy nói năng chi cả. Chắc là ấy chỉ âm thầm download, không cho đối thủ biết, phải hông ?
    Hôm nay chụp kỷ niệm 1 cái ảnh 2 con mèo Fleur-Megai đẹp quá. Xin được tặng ấy làm quà. Đố ấy biết còn nào là Fleur, con nào là Megai ?

    Fullsize: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=1MY1IDCH7ADMN2LYDIHMFQ5QKI​
    Kỷ niệm một ngày Chủ Nhật buồn ở thành phố tỉnh lẻ Châu Âu này. Ru rú một xó nhà, cũng mưa, rét và nhớ?. nhớ Paris vì Paris đang có Fleur ở đó. Hà Nội giờ này lại đang nóng 30-31 độ, mà sao ta chẳng thấy nhớ, vì Hà Nội đang không có Fleur ở đó. Sorry Hà Nội.
    Ngày hôm nay đặc biệt mời riêng Fleur nghe bài hát của tuổi thơ mà tớ thích từ thửơ học trò, giữ mãi tới bây giờ. Nhạc của tuổi thơ hồn nhiên trong sáng yêu đời lắm, tớ đã nghe liên tục trong nhiều năm tháng. Như cái tuổi học trò còn chưa xa. Giờ hãy còn nghe thể loại này.
    Bài hát này nằm trong Tổ Khúc Bốn Mùa của nhạc sĩ Hoàng Vân, và đã được thu âm cũng khoảng 25 năm rồi.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Muahoaphuongno.htm
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi riêng Fleur nhớ:
    Hoan hô Fleur đã chịu khó đốp chát với tớ. Tớ ghét ấy lắm ấy biết không ? Từ thửơ biết chơi forum đến giờ, chẳng ai chịu lời qua tiếng lại với tớ cả. Tủi thân lắm. Mãi giờ mới có ấy chịu xỏ xiên tớ 1 tý đấy. Ghét ấy nhất trên đời đấy. Ghét lắm.
    Đó là tớ nói cái tài của tớ có khả năng bắt cá 2 tay 4 con 1 lúc thôi, chứ như 1 cái máy không nên chạy hết công suất, một con xe không nên chạy kịch công-tơ-mét. Nguy hiểm tổn thọ. Lần này tớ bắt được ?ocon cá? Fleur yêu kiều nhí nhảnh này thì không có nhầm đâu á. Cá vàng 4 số chín 24K, quý lắm.
    Thì tớ đã chịu để cho Fleur dắt mũi ngay từ đầu rồi mà. Fleur nói gì tớ cũng tin, bảo gì tớ cũng nghe hết. Fleur bảo Fleur đẹp hơn cả Tây Thi, chị Hằng, tớ cũng tin. Fleur bảo Fleur ngoan hiền hơn cô Tấm trong cổ tích, tớ cũng tin sái cổ chân cổ tay mà.
    Cái chuyện PM + email, một đằng là người ta gửi bom thư xin nhạc của tớ, tớ nhận được nhiều lắm, từ cả các forum khác mà tớ đã bỏ hẳn từ lâu rồi. Mà giờ tớ chỉ quanh quẩn bên Fleur ở đây thôi. Tớ trả lời những cái đó không xuể đâu. Còn một đằng là email với mỗi Fleur thì phải khác nhau chứ. Email mà gửi cho Fleur sẽ chứa cả 1 trời tâm sự, 1 đại dương cảm xúc với?. cả 1 thằng megai nữa.
    Vậy để tớ lại tặng miu miu tiếp cho Fleur nữa nhé. Những lần gửi ảnh mèo gần đây tớ gửi gắm theo bao nhiêu là tình cảm mà chẳng thấy ấy nói năng chi cả. Chắc là ấy chỉ âm thầm download, không cho đối thủ biết, phải hông ?
    Hôm nay chụp kỷ niệm 1 cái ảnh 2 con mèo Fleur-Megai đẹp quá. Xin được tặng ấy làm quà. Đố ấy biết còn nào là Fleur, con nào là Megai ?

    Fullsize: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=1MY1IDCH7ADMN2LYDIHMFQ5QKI​
    Kỷ niệm một ngày Chủ Nhật buồn ở thành phố tỉnh lẻ Châu Âu này. Ru rú một xó nhà, cũng mưa, rét và nhớ?. nhớ Paris vì Paris đang có Fleur ở đó. Hà Nội giờ này lại đang nóng 30-31 độ, mà sao ta chẳng thấy nhớ, vì Hà Nội đang không có Fleur ở đó. Sorry Hà Nội.
    Ngày hôm nay đặc biệt mời riêng Fleur nghe bài hát của tuổi thơ mà tớ thích từ thửơ học trò, giữ mãi tới bây giờ. Nhạc của tuổi thơ hồn nhiên trong sáng yêu đời lắm, tớ đã nghe liên tục trong nhiều năm tháng. Như cái tuổi học trò còn chưa xa. Giờ hãy còn nghe thể loại này.
    Bài hát này nằm trong Tổ Khúc Bốn Mùa của nhạc sĩ Hoàng Vân, và đã được thu âm cũng khoảng 25 năm rồi.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Muahoaphuongno.htm
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh BắcThần:
    Mùa quất cho Fatality sẽ chỉ là loại quất cho Fatality thôi, sẽ không phải loại quất anh đang săn lùng đâu. Đó sẽ là bản Tôn Lứ Kòn Bùn do Hương Lan hát trong CD Thanh Lan số 11 phát hành năm 1989. Bản đó cũng đã là quá hay và khó kiếm rồi, nên em phải ngâm cho Fatality mấy bữa đã. Ngâm cho nó chín kỹ mới ngon.
    Còn bản trong Cỏ May thì là đồ tối cổ, cực kỳ khó kiếm nữa. Mà anh cứ oang oang ra đây. Nghĩa lộ hết. Bản đó và cả chương trình đó chưa từng có xuất hiện trên internet thì anh nghĩ nó sẽ xuất hiện ở cái xó xỉnh này ư ? Cũng đã có vài vị đại bác từ PX đánh võng qua topic này để muốn xem Fleur-de-Lys xinh đẹp là ai, mà bắt mất hồn thằng Megai dễ ợt vậy, khiến PX mất đi cô thư ký đa tài và giầu có. Nên em không dám khoe đồ thực cổ ra đây đâu anh.
    Chỉ dám mời anh nghe qua tý ty cái mùi hương cỏ may hoang dại thôi: http://s25.yousen***.com/d.aspx?id=368H5IA079ZZO0KICJM3RAQU37 nghe cho biết thôi anh ạ, chứ em không thể gửi tặng anh được, không phải là em hạ thấp hay coi thường gì anh đâu, không phải như người đời vẫn hay khinh thường cái nick SWN của em đâu. Em tôn trọng anh, nhưng vì còn một lời hứa thật ngoài đời thật vẫn đang đè nặng con tim đang thổn thức vì Fleur của em. Ngày em cướp băng nhạc này của người ta, em đã hứa với nạn nhân là sẽ không bao giờ để người khác cướp tiếp của em được. Anh phải chờ ngày em về Hà Nội, em dẫn anh mang đường sữa đến thăm nạn nhân của em thôi. Còn sau đó là tùy duyên anh ạ. Còn ở đây ai có mà tặng anh được thì OK, chứ em không có làm phách như người ta hay nghĩ về em.
    Bài Chiều Thương Đô Thị của Băng Châu ý, em chẳng biết anh download được từ đâu, chứ nếu anh down được do link của ông LaBohemia cung cấp thì chất lượng vẫn là thấp được thu từ catset, phần nào cũng không thể bằng Hương Lan 17 tuổi hát, lại được thu từ AKAI ra được. Những cái link của chương trình đó mà ông LaBohemia ban phát cho thiên hạ lần đó xuất xứ từ em. Năm trước, khi ổng bắt đầu tham gia lãnh đạo PX, ổng xin em đích danh cái băng nhạc đó. Em nể và tôn trọng ổng lắm mới gửi tặng riêng cho 3 chương trình ?. để ổng nghe. Vậy mà khi ổng chán nghe, ổng đem cho không thiên hạ. Đáng nhẽ khi chán nghe rồi thì chỉ nên delete đi thôi, hoặc format đĩa cứng đi thôi. Rồi từ đó anh hnhan30 lại tiếp tục mang chương trình đó về TTVNOL ban phát tiếp, trong đó có cả tình địch của em được download tiếp nữa, có đúng không hả anh BanhCam ? Lần đó em đã buộc phải hỗn với ông LaBohemia vì ổng đã khinh thường em. Giờ ổng cũng chán PX vì em rồi. Thật người lớn chẳng biết chơi với trẻ con chút nào cả.
    Còn bản Ngày Mùa của Văn Cao, về chính trị thì em không dám đàm luận. Nhưng mà ngày đó em cấp phép cho phát hành đó anh. Nước Cộng Hòa thì có Dân Chủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này