1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thấy megai, và Lys tích cực quá.Góp vui tí vậy.
    Đom đóm_ Tuấn Vũ
    Đom đóm_Hoàng Lan
    Có bao giờ_ Trường Vũ
    Hà tiên_Ngọc Lan
    Hà Tiên_Phi Nhung
    Một ngày tàn chinh chiến_Mạnh Quỳnh
    Một ngày tàn chinh chiên_Trường Vũ
    Qua cơn mê_ Thuý Vi
    Thành phố sau lưng_Phi Nhung
    Hàn Mặc Tư_Trường Vũ
    Hàn Mặc Tử_ Phi Nhung
  2. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà,
    Mình cung cấp 2 bài ma SWNmegai không có, để mọi người download.
    - Em di mua cuoi (Tuan Vu & Nhu Mai)
    http://s49.yousen***.com/d.aspx?id=0QJDQO49ZBNMX1IFL5IL957DPI
    - Gui nguoi dau gio (Tuan Vu)
    http://s49.yousen***.com/d.aspx?id=3IZI2DQAPQHF30YBYSYPQY21N
    Mình nghĩ là SWNmegai đã đóng góp rất tích cực, khi đã gửi rất nhiều bài nhạc của Tuấn Vũ cho các bạn. Vậy nên xin nhường SWNmegai gửi trước, nếu không có, sẽ đến lượt mình "thử cố gắng xem".
    Đùa vậy thôi, chứ bởi vì mấy thằng Admin trong Viện mình đang làm, bọn nó "soi" dữ quá, nên chỉ dám "đánh du kích" thôi. Gửi nhiều, thì bọn nó lại kêu la ầm ỹ. :)
    Cái bài "Em di mua cuoi" do riêng Tuấn Vũ hát, mình sẽ gửi lên sau, vì để ở laptop. Bài này Tuấn Vũ hát một mình, ngon hơn nhiều.
    Đọc các bài viết, thì cảm thấy cả 2, SWNmegai va Fleur, đều là con gái thì phải. Nhưng mà nếu vậy, thì em SWNmegai đanh đá ra phết :)
    QuangNN.
  3. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà,
    Mình cung cấp 2 bài ma SWNmegai không có, để mọi người download.
    - Em di mua cuoi (Tuan Vu & Nhu Mai)
    http://s49.yousen***.com/d.aspx?id=0QJDQO49ZBNMX1IFL5IL957DPI
    - Gui nguoi dau gio (Tuan Vu)
    http://s49.yousen***.com/d.aspx?id=3IZI2DQAPQHF30YBYSYPQY21N
    Mình nghĩ là SWNmegai đã đóng góp rất tích cực, khi đã gửi rất nhiều bài nhạc của Tuấn Vũ cho các bạn. Vậy nên xin nhường SWNmegai gửi trước, nếu không có, sẽ đến lượt mình "thử cố gắng xem".
    Đùa vậy thôi, chứ bởi vì mấy thằng Admin trong Viện mình đang làm, bọn nó "soi" dữ quá, nên chỉ dám "đánh du kích" thôi. Gửi nhiều, thì bọn nó lại kêu la ầm ỹ. :)
    Cái bài "Em di mua cuoi" do riêng Tuấn Vũ hát, mình sẽ gửi lên sau, vì để ở laptop. Bài này Tuấn Vũ hát một mình, ngon hơn nhiều.
    Đọc các bài viết, thì cảm thấy cả 2, SWNmegai va Fleur, đều là con gái thì phải. Nhưng mà nếu vậy, thì em SWNmegai đanh đá ra phết :)
    QuangNN.
  4. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh SWNmegai ơi anh có biết Tuấn Vũ quê ở đâu không, nếu biết cho E hay nha.
    => Tuấn Vũ là người ở Phan Thiết đấy, bạn ạ.
    QuangNN.
  5. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh SWNmegai ơi anh có biết Tuấn Vũ quê ở đâu không, nếu biết cho E hay nha.
    => Tuấn Vũ là người ở Phan Thiết đấy, bạn ạ.
    QuangNN.
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thế mới gọi là bông hồng có gai chứ bác Có câu thơ như thế nào nhỉ?
    Hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc
    Đừng thấy hồng cười mà tưởng hồng yêu

    Thật là chính xác khi miêu tả vị nữ anh hùng yousen*** của chúng ta: SWNmegai
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 12/04/2005
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thế mới gọi là bông hồng có gai chứ bác Có câu thơ như thế nào nhỉ?
    Hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc
    Đừng thấy hồng cười mà tưởng hồng yêu

    Thật là chính xác khi miêu tả vị nữ anh hùng yousen*** của chúng ta: SWNmegai
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 12/04/2005
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Fleur có vào đây phá quấy thì mới giật được dây cót cho tớ, khiến tớ mới nhiệt tình với cộng đồng như vậy mà. Chứ tớ chẳng tốt với mọi người như mọi người nghĩ đâu. Nhớ có một lần Fleur đã thắc mắc: ?oChắc là cũng có ngày, SWN sẽ giã từ diễn đàn này khi không còn gì hấp dẫn bạn.? Fleur biết không ? Ngày đó sẽ là ngày Fleur về nước, sẽ không còn lên TTVNOL nữa. Đó cũng sẽ là ngày tớ cộp dấu ?oAll rights reserved to Fleur-de-Lys? vào cái nick SWNmegai® rồi lại tự treo cổ chân lên, chờ ngày Fleur trở lại.
    Fleur có biết tại sao lại "Demain n''''est jamais bien loin" không ? bởi vì ?oNgày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay? đó Fleur ạ ! Fleur có biết có nhớ bài hát đó không ? Hôm nào tớ lục tìm mời ấy nghe.
    Tớ đâu còn biết yêu là gì nữa đâu. Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình. Bây giờ chỉ còn biết ?oghét? thôi. Mà cũng chỉ có ghét mỗi Fleur thôi mà. Có nhiều nhặn gì cho cam.
    Tớ có dữ dằn đanh đá thì cũng là quá khứ yêng hùng thôi, vì người lớn chơi nhạc xưa nhạc hiếm không đẹp, Fleur ạ. Chuyện dài lắm. Nhưng từ ngày gặp được Fleur thì cái thiện của tớ mới trỗi dậy. Tớ hứa là sẽ bớt dần đanh đá, dữ dằn mà. Fleur đừng bỏ tớ. Tớ ngoan hiền nhiều rồi mà. Tớ có bao giờ dám hư gì với Fleur đâu. Sợ Fleur lém. Thật đấy.
    À mà Ban Giám Khảo cuộc thi Hoa hậu bắt đầu bỏ phiếu kín rồi đấy, hôm nay mới bình chọn kín xong 4 cô rồi Fleur ạ. Fleur có muốn vô coi, tớ cho password của Ban Giám Khảo vô mà coi. Hay là thôi, tôn trọng nguyên tắc không chia sẻ password hack được, thì để tớ copy rồi gửi email Fleur xem cho dzui nhé ?
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Fleur có vào đây phá quấy thì mới giật được dây cót cho tớ, khiến tớ mới nhiệt tình với cộng đồng như vậy mà. Chứ tớ chẳng tốt với mọi người như mọi người nghĩ đâu. Nhớ có một lần Fleur đã thắc mắc: ?oChắc là cũng có ngày, SWN sẽ giã từ diễn đàn này khi không còn gì hấp dẫn bạn.? Fleur biết không ? Ngày đó sẽ là ngày Fleur về nước, sẽ không còn lên TTVNOL nữa. Đó cũng sẽ là ngày tớ cộp dấu ?oAll rights reserved to Fleur-de-Lys? vào cái nick SWNmegai® rồi lại tự treo cổ chân lên, chờ ngày Fleur trở lại.
    Fleur có biết tại sao lại "Demain n''''est jamais bien loin" không ? bởi vì ?oNgày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay? đó Fleur ạ ! Fleur có biết có nhớ bài hát đó không ? Hôm nào tớ lục tìm mời ấy nghe.
    Tớ đâu còn biết yêu là gì nữa đâu. Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình. Bây giờ chỉ còn biết ?oghét? thôi. Mà cũng chỉ có ghét mỗi Fleur thôi mà. Có nhiều nhặn gì cho cam.
    Tớ có dữ dằn đanh đá thì cũng là quá khứ yêng hùng thôi, vì người lớn chơi nhạc xưa nhạc hiếm không đẹp, Fleur ạ. Chuyện dài lắm. Nhưng từ ngày gặp được Fleur thì cái thiện của tớ mới trỗi dậy. Tớ hứa là sẽ bớt dần đanh đá, dữ dằn mà. Fleur đừng bỏ tớ. Tớ ngoan hiền nhiều rồi mà. Tớ có bao giờ dám hư gì với Fleur đâu. Sợ Fleur lém. Thật đấy.
    À mà Ban Giám Khảo cuộc thi Hoa hậu bắt đầu bỏ phiếu kín rồi đấy, hôm nay mới bình chọn kín xong 4 cô rồi Fleur ạ. Fleur có muốn vô coi, tớ cho password của Ban Giám Khảo vô mà coi. Hay là thôi, tôn trọng nguyên tắc không chia sẻ password hack được, thì để tớ copy rồi gửi email Fleur xem cho dzui nhé ?
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Home_nguoikechuyen:
    Anh Home à, tính em là thích ?oĐánh kẻ chạy đi, và phang người trở về?, ý lộn ?oChỉ đánh kẻ chạy đi thôi, và lại mở rộng vòng tay đón người trở về?.
    Anh đã chịu xóa bỏ hiềm khích mà nhẩy vào đây hùa với em và Fleur, thì em có nhận xét anh còn là người biết suy nghĩ đấy. Cho em hôn anh một cái nào. . Chụt chụt. <== Fleur ơi, vô xem pê-dê biểu diễn, Fleur ơi ! Anh Hôme yên tâm đi, hôm nay em đã dùng bàn chải cọ bếp để đánh răng em rồi, nên hôn anh sẽ rất chi là hợp vệ sinh đấy.
    Lần sau anh đừng chấp bọn trẻ con là em với Fleur anh nhé, còn em với Fleur chấp anh là người lớn thì ? OK, no problem.
    À mà em xin cảm ơn lấy lệ anh mấy bài anh đã upload tặng dân tình vì người ta xin cơm anh lại mang cho người ta cháo. Dân làng này chỉ mê mẩn có Tuấn Vũ thôi, khi nào yêu cầu đích danh ca sĩ khác hẵng hay. Mà sao anh Home có nhiều Trường Vũ thế ? Máy tính của em mà có 1 MP3 của Trường Vũ, em đi format hardisk, re-install Windows liền á, chẳng kịp chạy Norton hay McAfee nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này