1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Home_nguoikechuyen:
    Anh Home à, tính em là thích ?oĐánh kẻ chạy đi, và phang người trở về?, ý lộn ?oChỉ đánh kẻ chạy đi thôi, và lại mở rộng vòng tay đón người trở về?.
    Anh đã chịu xóa bỏ hiềm khích mà nhẩy vào đây hùa với em và Fleur, thì em có nhận xét anh còn là người biết suy nghĩ đấy. Cho em hôn anh một cái nào. . Chụt chụt. <== Fleur ơi, vô xem pê-dê biểu diễn, Fleur ơi ! Anh Hôme yên tâm đi, hôm nay em đã dùng bàn chải cọ bếp để đánh răng em rồi, nên hôn anh sẽ rất chi là hợp vệ sinh đấy.
    Lần sau anh đừng chấp bọn trẻ con là em với Fleur anh nhé, còn em với Fleur chấp anh là người lớn thì ? OK, no problem.
    À mà em xin cảm ơn lấy lệ anh mấy bài anh đã upload tặng dân tình vì người ta xin cơm anh lại mang cho người ta cháo. Dân làng này chỉ mê mẩn có Tuấn Vũ thôi, khi nào yêu cầu đích danh ca sĩ khác hẵng hay. Mà sao anh Home có nhiều Trường Vũ thế ? Máy tính của em mà có 1 MP3 của Trường Vũ, em đi format hardisk, re-install Windows liền á, chẳng kịp chạy Norton hay McAfee nữa.
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Nhật-Quang:
    Hoan hô anh Nhật Quang đã vớt vát hộ cho 2 bài thiếu. Nếu anh có khả năng upload cho anh em đồng bào, megai cám ơn anh đã cùng tham gia và đỡ đần cho megai. Phần vì megai không có khả năng lục lọi thành công 1 đơn vị bài hát trong số hơn 1000 bài hát mà trọn sự nghiệp đàn ca của anh TV đã trình bày. Phần vì bận học hành thực tập. Và phần quan trọng nhất là chỉ muốn dành thời gian để còn nhớ ?. đến Fleur thôi. Nên bất cứ lúc nào có thể, megai xin anh cứ việc ?ocầm đèn chạy trước ô tô?.
    Em là em hiền nhất nhà em đấy, nói ít nhất nhà em đấy, với lại em chỉ cong cớn mỗi đôi môi xinh thôi anh Nhật-Quang ạ. Chưa có gì gọi là đanh đá cả đâu. Mời các anh tham quan bà chị lớn nhà em @anhhungxalo tại đây: http://life.ttvnol.com/f_449/339860.ttvn gặp được bà chị nhớn nhà em thì các anh sẽ còn được biết thêm thế nào là cào cấu, cắn xé, ăn vạ, bù lu bù loa v.v?nữa. Anh mà gặp bả 1 lần mà không rách rời, không chắp vá, là em không có tính tiền.
    Mà cháu nghe chú Nhật-Quang nói chuyện, cháu thấy giọng quen quen quá. Có phải chú Nhật Quang công tác ở Viện Nghiên cứu Sinh Đẻ có Kế Hoạch không ? Cháu là đứa học sinh cấp III 15 tuổi, nhà ở ngay cổng Viện của chú ý. Chiều chiều đi làm về chú hay mang gói kẹo ra vẫy vẫy cháu rồi gọi cháu: Ra đây chú bế !!! ý. Chú nhớ chưa ? Thèm kẹo quá mà cháu cũng đã đồng ý để cho chú bế mấy lần rồi đó. Chú còn nhớ không chú ?
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 13/04/2005
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Nhật-Quang:
    Hoan hô anh Nhật Quang đã vớt vát hộ cho 2 bài thiếu. Nếu anh có khả năng upload cho anh em đồng bào, megai cám ơn anh đã cùng tham gia và đỡ đần cho megai. Phần vì megai không có khả năng lục lọi thành công 1 đơn vị bài hát trong số hơn 1000 bài hát mà trọn sự nghiệp đàn ca của anh TV đã trình bày. Phần vì bận học hành thực tập. Và phần quan trọng nhất là chỉ muốn dành thời gian để còn nhớ ?. đến Fleur thôi. Nên bất cứ lúc nào có thể, megai xin anh cứ việc ?ocầm đèn chạy trước ô tô?.
    Em là em hiền nhất nhà em đấy, nói ít nhất nhà em đấy, với lại em chỉ cong cớn mỗi đôi môi xinh thôi anh Nhật-Quang ạ. Chưa có gì gọi là đanh đá cả đâu. Mời các anh tham quan bà chị lớn nhà em @anhhungxalo tại đây: http://life.ttvnol.com/f_449/339860.ttvn gặp được bà chị nhớn nhà em thì các anh sẽ còn được biết thêm thế nào là cào cấu, cắn xé, ăn vạ, bù lu bù loa v.v?nữa. Anh mà gặp bả 1 lần mà không rách rời, không chắp vá, là em không có tính tiền.
    Mà cháu nghe chú Nhật-Quang nói chuyện, cháu thấy giọng quen quen quá. Có phải chú Nhật Quang công tác ở Viện Nghiên cứu Sinh Đẻ có Kế Hoạch không ? Cháu là đứa học sinh cấp III 15 tuổi, nhà ở ngay cổng Viện của chú ý. Chiều chiều đi làm về chú hay mang gói kẹo ra vẫy vẫy cháu rồi gọi cháu: Ra đây chú bế !!! ý. Chú nhớ chưa ? Thèm kẹo quá mà cháu cũng đã đồng ý để cho chú bế mấy lần rồi đó. Chú còn nhớ không chú ?
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 13/04/2005
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi tặng tinhbanghuu123 và những ai còn ít biết về ca sĩ Tuấn Vũ:
    Đây là vài chút thông tin vụn vặt mà tớ biết về Ca sĩ Tuấn Vũ (xin được gọi gần gũi là anh Tuấn Vũ):
    Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Tấn Tài, quê quán ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
    Sinh năm 1959, vượt biên sang Mỹ năm 1982 và định cư ở San Francisco. Hiện nay anh đã về Việt Nam sinh sống và biểu diễn.
    Những năm tháng đầu qua Mỹ thì ở bang Louisiana, anh làm nghề đánh cá. Nhưng do say mê âm nhạc, mà mỗi khi có đoàn ca nhạc về là anh bỏ bê hết công chuyện mà đi coi hát.
    Tuấn Vũ có họ hàng bà con với Nữ Hoàng Sầu Muộn - Giao Linh và đã được ca sĩ Giao Linh dìu dắt vào sự nghiệp xướng ca đàn hát.
    Có thể nói Tuấn Vũ là ca sĩ nhạc vàng thể hiện nhiều bài hát nhạc vàng nhất với hơn 1000 ca khúc đã thể hiện trong 14 năm sinh hoạt ca nhạc huy hoàng của anh. (Sau đó mới là Hương Lan). Tiếng hát của anh là độc nhất, đặc biệt, không bắt chước ai như Trường Vũ hát nhái Chế Linh, như Kim Anh nhại giọng Lệ Thu, như Phượng Mai nhai lại của Hoàng Oanh. Anh đã thổi một luồng gió mới lên sân khấu ca nhạc hải ngoại vào cuối những năm 80, đầu những năm 90, vốn đang nhàm chán và ế ẩm. Trước đây ở VN đã có nhiều tin đồn xấu về anh: nào là anh nghiện ma túy, nào là anh bị chết vì sốc thuốc, gì gì đó nữa. Megai chỉ nhớ người lớn ở chợ băng đĩa bàn tán vậy. Nhưng anh không sống bằng sìcăngđan. CD xịn của anh mang về VN bán 20 đô/CD vẫn có người mua. Mấy năm trước Megai còn theo đám bạn lêu lổng, bụi đời đi xem anh Tuấn Vũ hát live tại New Century trên đường Tràng Thi ở Hà Nội. Lúc đó, giọng anh ngân đã yếu rồi. Còn nhớ hồi đó ảnh phải xin phép trầy trật mãi mới được hát 10 bài. Khổ !!!
    Tuấn Vũ không phải là ca sĩ mà Megai thích nghe. Nhạc TV, megai có nhiều cũng chỉ để mốc thôi, chẳng có nghe bao giờ. Thành thật sorry các fan của anh.
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi tặng tinhbanghuu123 và những ai còn ít biết về ca sĩ Tuấn Vũ:
    Đây là vài chút thông tin vụn vặt mà tớ biết về Ca sĩ Tuấn Vũ (xin được gọi gần gũi là anh Tuấn Vũ):
    Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Tấn Tài, quê quán ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
    Sinh năm 1959, vượt biên sang Mỹ năm 1982 và định cư ở San Francisco. Hiện nay anh đã về Việt Nam sinh sống và biểu diễn.
    Những năm tháng đầu qua Mỹ thì ở bang Louisiana, anh làm nghề đánh cá. Nhưng do say mê âm nhạc, mà mỗi khi có đoàn ca nhạc về là anh bỏ bê hết công chuyện mà đi coi hát.
    Tuấn Vũ có họ hàng bà con với Nữ Hoàng Sầu Muộn - Giao Linh và đã được ca sĩ Giao Linh dìu dắt vào sự nghiệp xướng ca đàn hát.
    Có thể nói Tuấn Vũ là ca sĩ nhạc vàng thể hiện nhiều bài hát nhạc vàng nhất với hơn 1000 ca khúc đã thể hiện trong 14 năm sinh hoạt ca nhạc huy hoàng của anh. (Sau đó mới là Hương Lan). Tiếng hát của anh là độc nhất, đặc biệt, không bắt chước ai như Trường Vũ hát nhái Chế Linh, như Kim Anh nhại giọng Lệ Thu, như Phượng Mai nhai lại của Hoàng Oanh. Anh đã thổi một luồng gió mới lên sân khấu ca nhạc hải ngoại vào cuối những năm 80, đầu những năm 90, vốn đang nhàm chán và ế ẩm. Trước đây ở VN đã có nhiều tin đồn xấu về anh: nào là anh nghiện ma túy, nào là anh bị chết vì sốc thuốc, gì gì đó nữa. Megai chỉ nhớ người lớn ở chợ băng đĩa bàn tán vậy. Nhưng anh không sống bằng sìcăngđan. CD xịn của anh mang về VN bán 20 đô/CD vẫn có người mua. Mấy năm trước Megai còn theo đám bạn lêu lổng, bụi đời đi xem anh Tuấn Vũ hát live tại New Century trên đường Tràng Thi ở Hà Nội. Lúc đó, giọng anh ngân đã yếu rồi. Còn nhớ hồi đó ảnh phải xin phép trầy trật mãi mới được hát 10 bài. Khổ !!!
    Tuấn Vũ không phải là ca sĩ mà Megai thích nghe. Nhạc TV, megai có nhiều cũng chỉ để mốc thôi, chẳng có nghe bao giờ. Thành thật sorry các fan của anh.
  6. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    yeah, quá tuyệt, cám ơn tinhmaixa rất nhiều, đây là bản nhạc mà tớ cực kỳ thích, và nó rất khó kiếm. Đúng là quất trái mùa đã đến với tớ rồi SWN megai ơi, vậy SWN megai không cần phải tìm bài này cho tớ nữa nhé, để bạn khỏi tốn công sức. ( nhưng những bài còn lại vẫn phải nhờ cậy vào bạn, hi`hi`).
    tinhmaixa ui, nghe bài Tôn nữ còn buồn thấy thông tin của nó nằm trong album Lan và Điệp 1, mình đã có một số bài trong album này rồi, chỉ còn thiếu mấy bài là "trộm nhìn nhau", "ai buồn hơn ai", "cho người tình nhỏ", "mưa đêm ngoại ô".
    Rất cám ơn SWN megai và tinhmaixa nếu giúp mình được những bài trên, hai bạn thật đáng iu
  7. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    yeah, quá tuyệt, cám ơn tinhmaixa rất nhiều, đây là bản nhạc mà tớ cực kỳ thích, và nó rất khó kiếm. Đúng là quất trái mùa đã đến với tớ rồi SWN megai ơi, vậy SWN megai không cần phải tìm bài này cho tớ nữa nhé, để bạn khỏi tốn công sức. ( nhưng những bài còn lại vẫn phải nhờ cậy vào bạn, hi`hi`).
    tinhmaixa ui, nghe bài Tôn nữ còn buồn thấy thông tin của nó nằm trong album Lan và Điệp 1, mình đã có một số bài trong album này rồi, chỉ còn thiếu mấy bài là "trộm nhìn nhau", "ai buồn hơn ai", "cho người tình nhỏ", "mưa đêm ngoại ô".
    Rất cám ơn SWN megai và tinhmaixa nếu giúp mình được những bài trên, hai bạn thật đáng iu
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Câu này nghe thương wá ha, hic hic Đằng ấy làm tớ chợt nhớ đến một câu trong "Cuốn theo chiều gió'''' mà Rhett đã nói với Scarlett khi anh ta quyết định "hy sinh" vì Bonnie, con gái họ: ''''Tôi chẳng thay lòng chút nào cả, mà chỉ thay da thôi. Như một con báo hoa, có tẩy hết các đốm trên mình nó đi, thì nó vẫn là ... một con báo "
    Hơ, thật không? Đằng ấy có dám thề là chưa mến tặng cho tớ mấy em trojan bé bỏng dễ thương vào máy computer của tớ chứ, hic hic
    Tớ chưa bảo tớ xinh đẹp bao giờ nhá, ngược lại thì có. Còn chuyện hiền lành thì...cảm ơn đằng ấy đã ví tớ với cô Tấm dịu hiền (giết em dội nước sôi làm lông, ý lộn làm mắm). Công lực của tớ chưa thâm hậu đến thế đâu.
    Tất nhiên con mập hơn là megai rồi. Còn con kia, hổng biết có phải Fleur-de-Lys hay là...ai đó (hình như hoasosac) trong một topic từ năm 2003 thì phải
    Cái bài này thì ăn sâu vào đầu óc tớ rồi, nhưng khổ nỗi ăn sâu đến mức cứ hay réo rắt khi đi ra đường, làm mấy bé học sinh phổ thông cứ tròn mắt ra mà ngó như hiện tượng lạ
    Ấy có biết bài này tên gì hông? Tiếng Pháp thì lời nó thế này:
    Dans un berceau d''un vieux château, une promesse vient d''arriver
    Une princesse tout étonnée, à qui l''on vient chanter
    Que sera sera, demain n''est jamais bien loin
    Laissons l''avenir venir. Que sera sera.

    (Trong một lâu đài cổ, mọi người cất tiếng hát chào mừng công chúa bé bỏng mới ra đời.
    Một bà tiên hiện ra bên nôi của nàng (promesse ý nói là nhà tiên tri đúng hơn
    Công chúa ơi, ngày mai không còn xa nữa Hãy để điều gì đến sẽ đến. Điều gì đến sẽ đến)
    Bài này tiếng Anh là "What will be will be" thì phải. Hihi, lục được thì cho tớ nghe bài này với nha SWN. Thanks
    @bác Home nếu bác có nhạc Tuấn Vũ thì vô tài trợ cùng SWN nha bác. Mỗi người một tay mừ
    Mà em động viên bác post hình trước lên box Nhạc Cổ Điển đi ạ, nếu bác đoạt giải Nam Hậu thì khi về VN, em sẽ hân hạnh được mời bác đi uống nước - đúng theo quy định của box - Bắt buộc à nha, không ai được trốn tránh nhiệm vụ
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Câu này nghe thương wá ha, hic hic Đằng ấy làm tớ chợt nhớ đến một câu trong "Cuốn theo chiều gió'''' mà Rhett đã nói với Scarlett khi anh ta quyết định "hy sinh" vì Bonnie, con gái họ: ''''Tôi chẳng thay lòng chút nào cả, mà chỉ thay da thôi. Như một con báo hoa, có tẩy hết các đốm trên mình nó đi, thì nó vẫn là ... một con báo "
    Hơ, thật không? Đằng ấy có dám thề là chưa mến tặng cho tớ mấy em trojan bé bỏng dễ thương vào máy computer của tớ chứ, hic hic
    Tớ chưa bảo tớ xinh đẹp bao giờ nhá, ngược lại thì có. Còn chuyện hiền lành thì...cảm ơn đằng ấy đã ví tớ với cô Tấm dịu hiền (giết em dội nước sôi làm lông, ý lộn làm mắm). Công lực của tớ chưa thâm hậu đến thế đâu.
    Tất nhiên con mập hơn là megai rồi. Còn con kia, hổng biết có phải Fleur-de-Lys hay là...ai đó (hình như hoasosac) trong một topic từ năm 2003 thì phải
    Cái bài này thì ăn sâu vào đầu óc tớ rồi, nhưng khổ nỗi ăn sâu đến mức cứ hay réo rắt khi đi ra đường, làm mấy bé học sinh phổ thông cứ tròn mắt ra mà ngó như hiện tượng lạ
    Ấy có biết bài này tên gì hông? Tiếng Pháp thì lời nó thế này:
    Dans un berceau d''un vieux château, une promesse vient d''arriver
    Une princesse tout étonnée, à qui l''on vient chanter
    Que sera sera, demain n''est jamais bien loin
    Laissons l''avenir venir. Que sera sera.

    (Trong một lâu đài cổ, mọi người cất tiếng hát chào mừng công chúa bé bỏng mới ra đời.
    Một bà tiên hiện ra bên nôi của nàng (promesse ý nói là nhà tiên tri đúng hơn
    Công chúa ơi, ngày mai không còn xa nữa Hãy để điều gì đến sẽ đến. Điều gì đến sẽ đến)
    Bài này tiếng Anh là "What will be will be" thì phải. Hihi, lục được thì cho tớ nghe bài này với nha SWN. Thanks
    @bác Home nếu bác có nhạc Tuấn Vũ thì vô tài trợ cùng SWN nha bác. Mỗi người một tay mừ
    Mà em động viên bác post hình trước lên box Nhạc Cổ Điển đi ạ, nếu bác đoạt giải Nam Hậu thì khi về VN, em sẽ hân hạnh được mời bác đi uống nước - đúng theo quy định của box - Bắt buộc à nha, không ai được trốn tránh nhiệm vụ
  10. killer_i_am01

    killer_i_am01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Vũ đây, tặng mọi người trăm bài gì đấy nghe cho nó thể thao, nhớ là down nhanh không là nó đờ ai đai như con nai đấy .
    (Xóa mất rồi)
    Thôi, mọi người chê thì bèn phải xóa đi vậy, buồn.
    Được killer_i_am01 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 13/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này