1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Có đồng chí tớ không sành sỏi về nhạc vàng vọt lắm đâu, nhưng mà được cái sẵn lòng làm nô tỳ cho Nàng Công Chúa Lọ Lem xứ ICc này đấy.
    1. Mùa xuân lá khô
    2. Chuyện một người đi
    3. Nỗi buồn sa mạc
    4. Thửơ ấy có em
    5. Bạc trắng lửa hồng
    Năm nay công chúa được 17 tuổi chưa ? Tớ đang có sẵn 4 bài trên ở đây rồi đấy. Công chúa sang Pháp học ngành gì thế ? Để bữa mai tớ upload rồi gửi link Công chúa Lọ Lem download nhé. EU đang vào đợt tuyết rơi, Công chúa có lạnh lắm không ? Còn bài Nỗi buồn sa mạc, chờ tớ phải lục lọi đã nàng Lọ Lem nhé.
    Thế bao giờ thì Thái Hậu định sang thăm ? Thủ tục xin sang EU du lịch bây giờ thuận tiện, đơn giản lắm, Công chúa ơi ! Đầu tiên Thái Hậu phải đến Cục Xuất Nhập Cảnh xin hộ chiếu đã (nếu chưa có hộ chiếu). Bây giờ lâu lắm cũng chỉ 2 tháng là có thôi, không bị khó dễ như những năm trước đâu. Rồi bảo Thái Hậu lên Đại Sứ Quán Pháp hoặc Tổng Lãnh Sự Pháp ở Sài Gòn hỏi cụ thể họ cần giấy tờ gì thì sẽ cấp visa vào Pháp cho trường hợp cụ thể của Công Chúa, họ sẽ giải đáp tận tình. Hoặc Công Chúa có thể đến cơ quan chính quyền địa phương (kiểu kiểu City Hall tương đương Ủy Ban nhân dân thành phố ở VN ý) nơi mà Công Chúa đăng ký địa chỉ, rồi hỏi về thủ tục mời người nhà sang thăm thân là rõ nhất.
    Chúc Công chúa mãi mãi trẻ đẹp vui tươi nhé.
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    SWNmegai tốt bụng ghê, chắc phải to gần bằng bụng ông Di Lặc ấy nhỉ . Tiếc rằng nàng chẳng phải Bạch Mã Hoàng Tử, không thì ta ... mê lên mê xuống rồi . Mà Hoàng tử bụng to thì cũng không mê được đâu
    Mà thôi nàng ơi, làm phúc để lại cho con cháu. Ta chờ quà tặng của nàng đấy nhé, tuy không có gì đáp lại đâu. Công chúa lọ lem này chưa..lột xác nên nghèo kiết Chỉ có một chùm tim (sao) nàng chịu lấy thì ta vặt cho nàng vài trái, rồi nó lại mọc lại ấy mà
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    SWNmegai tốt bụng ghê, chắc phải to gần bằng bụng ông Di Lặc ấy nhỉ . Tiếc rằng nàng chẳng phải Bạch Mã Hoàng Tử, không thì ta ... mê lên mê xuống rồi . Mà Hoàng tử bụng to thì cũng không mê được đâu
    Mà thôi nàng ơi, làm phúc để lại cho con cháu. Ta chờ quà tặng của nàng đấy nhé, tuy không có gì đáp lại đâu. Công chúa lọ lem này chưa..lột xác nên nghèo kiết Chỉ có một chùm tim (sao) nàng chịu lấy thì ta vặt cho nàng vài trái, rồi nó lại mọc lại ấy mà
  4. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    đang định trả nhời cho icc thì đã thấy megai trả lời trước rùi, hic hic, nếu nàng megai không tìm được Nỗi buồn sa mạc thì tại hạ đây sẽ ra tay giúp đỡ cho nàng icc vậy. Nghe 2 nàng thủ thỉ với nhau tại hạ cũng muốn làm hoàng tử bụng bé quá ha!
  5. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    đang định trả nhời cho icc thì đã thấy megai trả lời trước rùi, hic hic, nếu nàng megai không tìm được Nỗi buồn sa mạc thì tại hạ đây sẽ ra tay giúp đỡ cho nàng icc vậy. Nghe 2 nàng thủ thỉ với nhau tại hạ cũng muốn làm hoàng tử bụng bé quá ha!
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi riêng cho nàng Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp Fleur-de-Lys:
    Kẻ hèn này, bưng 2 tay dâng mấy bài nhạc mọn, làm quà vui cho Công chúa. Mắt không dám nhìn thẳng vì xấu hổ, vì thẹn thùng trào dâng. Mong nàng Công chúa Lọ Lem xinh đẹp đừng vội ngoảnh mặt chối từ quay đi.
    Thửơ ấy có em: http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1J66KTIZS1747194T0BTFV8GCE
    Nỗi buồn sa mạc: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=2CTL5Y4W8KIWY153YUR1JEO596
    Bạc trắng lửa hồng: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=011ZVTHGF7MGJ2Z7FHSFLZ4J5E
    Chuyện một người đi: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=043Q72Q64ETDV0F25UJM4Y15DI
    Mùa xuân lá khô: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=0JXU1R88HBP5D31YB494O258Y4
    Tớ thì có tu 1 tỷ kiếp nữa cũng không đem so được với người nhà Phật đâu, mãi mãi chỉ là người trần tầm thường hèn kém thôi. Mà tớ cũng không mang đường nét cơ thể nào của Đức Di Lặc đâu, Công Chúa ạ, tin tớ lời này đi.
    Công Chúa đừng nói chi đến chữ ?onghèo?, tớ buồn, giá trị con người không nằm trong khái niệm ?onghèo-hay-không-nghèo?. Công Chúa ơi, bỏ qua khái niệm đó đi mà, cho tớ còn hầu chuyện Công Chúa được lâu. Nhé !
    Trong ngụ ngôn dân gian, có chuyện con cóc xấu xí thô kệch, bỗng đâu 1 ngày nó hóa thành 1 hoàng tử khôi ngô tuấn tú thật. Vì chuyện riêng của nó mà nó phải mang hình hài của con cóc. Người ta gọi là ?oHoàng Tử Cóc?. Biết đâu rồi một ngày, tớ cũng làm được cái điều mà Công Chúa muốn, để Công Chúa khỏi phải nói ?oTiếc rằng? hay ?oGiá như?. Mà có được làm hoàng tử thì tớ cũng sẽ chẳng bao giờ làm đâu, vì sẽ phải sống đời hoàng tộc, đâu còn được sống đời dân dã ung dung thảnh than, được làm bạn với nàng Lọ Lem ở cái xó xỉnh diễn đàn này. Nhưng để làm 1 chỗ dựa tinh thần cho Công Chúa tin cậy, thì tớ làm được. Nhưng biết đâu nếu tớ là thằng con trai thì Công chúa lại đâm ra ghét tớ thì sao, chẳng ai giải thích được vì sao, dễ ghét thì cứ ghét thôi ! Nghĩ đến bị Công chúa ghét là tớ đã thấy sợ rồi. Thôi cứ để tớ là con gái thôi, thế dễ được làm bạn với nàng Lọ Lem xinh đẹp hơn.
    Có diễm phúc, được Công chúa nhận quà cho, tớ chẳng có đòi hỏi, yêu sách Công chúa đền đáp lại chi đâu, thế thì sự vô tư sẽ mất hết đi ý nghĩa. Tớ chỉ mong được Công chúa vui, được 1 tích tắc nhìn Công chúa cười, được 1 giây phút thấy mắt Công chúa ánh lên niềm hân hoan. Vậy là tớ mãn sở nguyện lắm rồi.
    Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp ơi, nàng cho tớ mạo muội hỏi: Tên nàng Fleur-de-Lys có phải mang tên 1 loài hoa đẹp không ? Nàng dạy tớ tiếng học Pháp đi. Tớ sẽ chịu khó nghe lời nàng dạy bảo.
    Mấy chùm sao nàng Lọ Lem hái tặng ta, ta vui mừng đón nhận vì biết đó là ý nguyện của nàng, chất chứa tình cảm nàng dành cho, và mong ta sẽ là bạn tốt. Ngày nào Công Chúa có chợt nhớ ra bài nhạc chi nữa, lại có tớ chắp tay hầu hạ ở bên. Nàng nhớ nhé.
    Mà sao đêm qua nàng lại thức muộn vậy, gần 3 giờ sáng mà vẫn chưa đi ngủ ư ? Học khuya quá là không tốt cho sức khoẻ đâu. Công Chúa yêu mèo lắm phải không, để mỗi lần lên đây tớ lại gửi sang cho nàng vài con làm bạn, cho đỡ cô quạnh nơi xứ người, mong nàng đừng từ chối nhé. Mèo yêu ơi, chăm sóc nàng dùm ta nhé.
    Tặng Công chúa bức ảnh full-size ở đây nhé: lại chỉ mong làm được nàng vui thôi: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=0X8FZ8Y14F4UH0M20LDBKYRQFP
    Sao tớ linh cảm như mình đang gặp được một nàng Công chúa Lọ Lem thật xinh đẹp dịu dàng bước ra từ trong truyện cổ tích, hiền thật là hiền, lại tươi tắn như đóa hoa kiều diễm Fleur-de-Lys !
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi riêng cho nàng Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp Fleur-de-Lys:
    Kẻ hèn này, bưng 2 tay dâng mấy bài nhạc mọn, làm quà vui cho Công chúa. Mắt không dám nhìn thẳng vì xấu hổ, vì thẹn thùng trào dâng. Mong nàng Công chúa Lọ Lem xinh đẹp đừng vội ngoảnh mặt chối từ quay đi.
    Thửơ ấy có em: http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1J66KTIZS1747194T0BTFV8GCE
    Nỗi buồn sa mạc: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=2CTL5Y4W8KIWY153YUR1JEO596
    Bạc trắng lửa hồng: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=011ZVTHGF7MGJ2Z7FHSFLZ4J5E
    Chuyện một người đi: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=043Q72Q64ETDV0F25UJM4Y15DI
    Mùa xuân lá khô: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=0JXU1R88HBP5D31YB494O258Y4
    Tớ thì có tu 1 tỷ kiếp nữa cũng không đem so được với người nhà Phật đâu, mãi mãi chỉ là người trần tầm thường hèn kém thôi. Mà tớ cũng không mang đường nét cơ thể nào của Đức Di Lặc đâu, Công Chúa ạ, tin tớ lời này đi.
    Công Chúa đừng nói chi đến chữ ?onghèo?, tớ buồn, giá trị con người không nằm trong khái niệm ?onghèo-hay-không-nghèo?. Công Chúa ơi, bỏ qua khái niệm đó đi mà, cho tớ còn hầu chuyện Công Chúa được lâu. Nhé !
    Trong ngụ ngôn dân gian, có chuyện con cóc xấu xí thô kệch, bỗng đâu 1 ngày nó hóa thành 1 hoàng tử khôi ngô tuấn tú thật. Vì chuyện riêng của nó mà nó phải mang hình hài của con cóc. Người ta gọi là ?oHoàng Tử Cóc?. Biết đâu rồi một ngày, tớ cũng làm được cái điều mà Công Chúa muốn, để Công Chúa khỏi phải nói ?oTiếc rằng? hay ?oGiá như?. Mà có được làm hoàng tử thì tớ cũng sẽ chẳng bao giờ làm đâu, vì sẽ phải sống đời hoàng tộc, đâu còn được sống đời dân dã ung dung thảnh than, được làm bạn với nàng Lọ Lem ở cái xó xỉnh diễn đàn này. Nhưng để làm 1 chỗ dựa tinh thần cho Công Chúa tin cậy, thì tớ làm được. Nhưng biết đâu nếu tớ là thằng con trai thì Công chúa lại đâm ra ghét tớ thì sao, chẳng ai giải thích được vì sao, dễ ghét thì cứ ghét thôi ! Nghĩ đến bị Công chúa ghét là tớ đã thấy sợ rồi. Thôi cứ để tớ là con gái thôi, thế dễ được làm bạn với nàng Lọ Lem xinh đẹp hơn.
    Có diễm phúc, được Công chúa nhận quà cho, tớ chẳng có đòi hỏi, yêu sách Công chúa đền đáp lại chi đâu, thế thì sự vô tư sẽ mất hết đi ý nghĩa. Tớ chỉ mong được Công chúa vui, được 1 tích tắc nhìn Công chúa cười, được 1 giây phút thấy mắt Công chúa ánh lên niềm hân hoan. Vậy là tớ mãn sở nguyện lắm rồi.
    Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp ơi, nàng cho tớ mạo muội hỏi: Tên nàng Fleur-de-Lys có phải mang tên 1 loài hoa đẹp không ? Nàng dạy tớ tiếng học Pháp đi. Tớ sẽ chịu khó nghe lời nàng dạy bảo.
    Mấy chùm sao nàng Lọ Lem hái tặng ta, ta vui mừng đón nhận vì biết đó là ý nguyện của nàng, chất chứa tình cảm nàng dành cho, và mong ta sẽ là bạn tốt. Ngày nào Công Chúa có chợt nhớ ra bài nhạc chi nữa, lại có tớ chắp tay hầu hạ ở bên. Nàng nhớ nhé.
    Mà sao đêm qua nàng lại thức muộn vậy, gần 3 giờ sáng mà vẫn chưa đi ngủ ư ? Học khuya quá là không tốt cho sức khoẻ đâu. Công Chúa yêu mèo lắm phải không, để mỗi lần lên đây tớ lại gửi sang cho nàng vài con làm bạn, cho đỡ cô quạnh nơi xứ người, mong nàng đừng từ chối nhé. Mèo yêu ơi, chăm sóc nàng dùm ta nhé.
    Tặng Công chúa bức ảnh full-size ở đây nhé: lại chỉ mong làm được nàng vui thôi: http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=0X8FZ8Y14F4UH0M20LDBKYRQFP
    Sao tớ linh cảm như mình đang gặp được một nàng Công chúa Lọ Lem thật xinh đẹp dịu dàng bước ra từ trong truyện cổ tích, hiền thật là hiền, lại tươi tắn như đóa hoa kiều diễm Fleur-de-Lys !
  8. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
             
    tui cũng có mèo nè, mèo của tui dễ thương lắm . Để tui bắt một con cho đi giao lưu với mấy nàng nha.

    Tui cũng có mấy bài quên mất tên chỉ nhớ lời thui, nhờ nàng metrai giúp cái nhỉ:
    - "Biết đến bao giờ, gặp lại người em thời ấu thơ để nói tin mừng ..." (TV)
    - "Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây .." (bài nì của Thanh Tuyền hát hay lắm)
    - "Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời khuya hay tiếng mưa rơi.." (TV)
    -"Trời hôm nay mưa nhiều .. " (TV hát với Như Mai)
    -"Người ơi, biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi, ngồi đây ngắm trăng về soi bóng đêm chơi vơi..." (Giao Linh)
     
    Rất mong nàng megai trổ tài với Diêu Sen It thần chưởng[​IMG]
  9. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
             
    tui cũng có mèo nè, mèo của tui dễ thương lắm . Để tui bắt một con cho đi giao lưu với mấy nàng nha.

    Tui cũng có mấy bài quên mất tên chỉ nhớ lời thui, nhờ nàng metrai giúp cái nhỉ:
    - "Biết đến bao giờ, gặp lại người em thời ấu thơ để nói tin mừng ..." (TV)
    - "Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây .." (bài nì của Thanh Tuyền hát hay lắm)
    - "Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời khuya hay tiếng mưa rơi.." (TV)
    -"Trời hôm nay mưa nhiều .. " (TV hát với Như Mai)
    -"Người ơi, biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi, ngồi đây ngắm trăng về soi bóng đêm chơi vơi..." (Giao Linh)
     
    Rất mong nàng megai trổ tài với Diêu Sen It thần chưởng[​IMG]
  10. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang cần tìm bài Tuổi mười ba - sáng tác: Ngô Thuỵ Miên - do Tuấn Vũ và Như Mai trình bày (Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng,...) nhưng phải chất lượng tốt như mp3 128kb/s, 44kHz
    Rất mong được các cao thủ giúp đỡ
    Cảm ơn rất nhiều!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này