1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvuphi

    nvuphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang cần tìm bài Tuổi mười ba - sáng tác: Ngô Thuỵ Miên - do Tuấn Vũ và Như Mai trình bày (Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng,...) nhưng phải chất lượng tốt như mp3 128kb/s, 44kHz
    Rất mong được các cao thủ giúp đỡ
    Cảm ơn rất nhiều!
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ôi, tớ đây: cắn ngón tay làm vẻ thẹn thùng, e lệ ửng hồng mặt...lọ lem, giấu ánh vui sau cặp mắt...kiếng, bẽn lẽn click chuột nhận quà tặng tuyệt vời của bạn...má hồng (???)
    Nàng ơi, tuy cách xa muôn trùng mà chúng ta lại được hội ngộ nơi đây, có phải tình bạn cũng có...ông tơ bà nguyệt không nàng? Fleur-de-Lys tuy không phải tên của một nàng công chúa, nhưng là của một cô gái quý tộc xinh đẹp trong tác phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" của V.Hugo. Hoa Lys cũng có nghĩa là Hoa Huệ . Tớ thích loài hoa này vì sắc màu tinh tế, mùi hương thanh nhã và dáng vẻ duyên dáng. Đấy là những điều mà tớ mơ ước cho bản thân có được, nhưng than ôi, mơ ước vẫn chỉ là ước mơ... Công chúa Lọ Lem này chắc kiếp sau mới được lột xác để trở thành xinh đẹp và duyên dáng như nàng đã tưởng tượng
    Mà sao nàng tài thế, lại biết Lys ta không thể kìm lòng được nếu trông thấy mèo, chỉ muốn...yêu và yêu mãi muôn đời thôi
    Bạn má hồng ơi, muốn học tiếng Pháp thì tớ đây sẵn sàng giúp đỡ. Mong là chúng ta thành đôi bạn tri giao...online ở cái box Âm nhạc này, má hồng nhé
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ôi, tớ đây: cắn ngón tay làm vẻ thẹn thùng, e lệ ửng hồng mặt...lọ lem, giấu ánh vui sau cặp mắt...kiếng, bẽn lẽn click chuột nhận quà tặng tuyệt vời của bạn...má hồng (???)
    Nàng ơi, tuy cách xa muôn trùng mà chúng ta lại được hội ngộ nơi đây, có phải tình bạn cũng có...ông tơ bà nguyệt không nàng? Fleur-de-Lys tuy không phải tên của một nàng công chúa, nhưng là của một cô gái quý tộc xinh đẹp trong tác phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" của V.Hugo. Hoa Lys cũng có nghĩa là Hoa Huệ . Tớ thích loài hoa này vì sắc màu tinh tế, mùi hương thanh nhã và dáng vẻ duyên dáng. Đấy là những điều mà tớ mơ ước cho bản thân có được, nhưng than ôi, mơ ước vẫn chỉ là ước mơ... Công chúa Lọ Lem này chắc kiếp sau mới được lột xác để trở thành xinh đẹp và duyên dáng như nàng đã tưởng tượng
    Mà sao nàng tài thế, lại biết Lys ta không thể kìm lòng được nếu trông thấy mèo, chỉ muốn...yêu và yêu mãi muôn đời thôi
    Bạn má hồng ơi, muốn học tiếng Pháp thì tớ đây sẵn sàng giúp đỡ. Mong là chúng ta thành đôi bạn tri giao...online ở cái box Âm nhạc này, má hồng nhé
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    À quên, Hoàng Tử bụng thon ...ái_dung ơi, bạn nỡ bỏ qua một cô gái tuyệt vời như SWN hay sao? Xáp dzô đi, có tớ hỗ trợ đằng sau.
    Mong rằng tiếng hát Tuấn Vũ sẽ làm nảy nở trong box này một tình bạn trong sáng và một tình yêu ... cũng trong sáng luôn
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    À quên, Hoàng Tử bụng thon ...ái_dung ơi, bạn nỡ bỏ qua một cô gái tuyệt vời như SWN hay sao? Xáp dzô đi, có tớ hỗ trợ đằng sau.
    Mong rằng tiếng hát Tuấn Vũ sẽ làm nảy nở trong box này một tình bạn trong sáng và một tình yêu ... cũng trong sáng luôn
  6. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tèn ten tèn ten, nghe nàng Fleo thỏ thẻ làm tớ xúc động quá đi, hic hic, thật romantic quá, cám ơn nha, nàng SWN tớ đã xáp zô mấy lần rùi ý chứ, xáp lá cà cận chiến cũng thử rồi nhưng trái tim nàng hình như hơi bị gỗ đá, dẫu sao tớ vẫn đang lẽo đẽo theo những bước chân nàng để chờ cơ hội xiên xỏ nè, à quên xin xỏ chứ
    Lần trước bắt mèo cho Fleo nhưng hình như không được, để tớ đi túm cổ một con mèo vàng cho bạn coi nhé

    thía nào, mèo của tớ đẹp hông, ?
    Nếu không thấy gì thì ấn vào đây nè, mèo tớ có bệnh xấu hổ, hay trốn lắm
    http://s31.yousen***.com/d.aspx?id=2917M7I8K1HIT1NW18QJ0CQF8Q
  7. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tèn ten tèn ten, nghe nàng Fleo thỏ thẻ làm tớ xúc động quá đi, hic hic, thật romantic quá, cám ơn nha, nàng SWN tớ đã xáp zô mấy lần rùi ý chứ, xáp lá cà cận chiến cũng thử rồi nhưng trái tim nàng hình như hơi bị gỗ đá, dẫu sao tớ vẫn đang lẽo đẽo theo những bước chân nàng để chờ cơ hội xiên xỏ nè, à quên xin xỏ chứ
    Lần trước bắt mèo cho Fleo nhưng hình như không được, để tớ đi túm cổ một con mèo vàng cho bạn coi nhé

    thía nào, mèo của tớ đẹp hông, ?
    Nếu không thấy gì thì ấn vào đây nè, mèo tớ có bệnh xấu hổ, hay trốn lắm
    http://s31.yousen***.com/d.aspx?id=2917M7I8K1HIT1NW18QJ0CQF8Q
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi yêu quá đi thôi, hic hic Yêu không thể chịu đựng nổi
    Cảm ơn bạn nha. Cố gắng lên. Bác Hồ đã dạy "Không có việc gì khó, chỉ sợ ... "mừ
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi yêu quá đi thôi, hic hic Yêu không thể chịu đựng nổi
    Cảm ơn bạn nha. Cố gắng lên. Bác Hồ đã dạy "Không có việc gì khó, chỉ sợ ... "mừ
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cho Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp:
    Công chúa Lọ Lem xinh đẹp ơi, đừng gọi tớ là má hồng nữa nhé, tớ ngượng lắm, má tớ đâu có hồng tẹo nào đâu. Chúng mình gọi nhau bằng ?oấy? xưng là ?otớ? nhé ? Cho phép tớ gọi Công chúa Lọ Lem là ?oẤY? nhé ! Đôi khi tớ cũng sẽ gọi ấy là ?ongười ta? chắc ấy cũng bằng lòng chứ ? Nhưng trên hết cứ để cho tớ gọi ấy là Công Chúa Lọ Lem nhé. Tớ thấy cái tên đó đẹp, gần gũi lắm, rất hợp với người tớ muốn được cùng kết bạn.
    Công chúa ơi ! Chúng mình xa nhau thì cũng thật là xa mà gần nhau thì cũng không xa lắm đâu. Xa thì đúng là muôn trùng không gian, nhưng gần nhau thì lúc nào cũng hiện diện trong tâm hồn nhau, nàng ơi. Hình ảnh về ấy đã ngự trị trong tâm tưởng của tớ như tự kiếp nào rồi. Có lẽ đúng là tại ông tơ bà nguyệt thật. Nhưng mình đâu có trách được ông trời đâu. Bỗng nhiên một ngày, tự nhiên một dịp, tớ được gặp ấy. Tớ chẳng còn kiểm soát được cảm xúc tình cảm của mình nữa. Tớ thấy mến ấy ngay, tớ thấy thích ấy liền. Tớ ? tớ ?. thôi tớ chẳng dám nói nữa đâu, xấu hổ lắm. Tớ đang nghe 1 bài hát, sao tớ thấy hợp tình cảnh lúc này thế chứ: ?o? Mong rằng duyên mình neo bến, cho ta yêu mến nhau hoài.?, ấy có thấy tớ đáng ghét không ?
    Thửơ xưa tớ cũng từng yêu loài hoa cúc, nhưng rồi thu qua đông đến, làm cho cánh hoa cúc mỏng manh héo úa, bông hoa cúc nhỏ nhoi lụi tàn, bỏ mặc tớ bơ vơ lạc lõng. Kỷ niệm xưa chợt hiện về như một dĩ vãng buồn, tưởng chẳng bao giờ nguôi ngoai được, khiến cõi lòng tớ như chai đá. Nhưng ông trời như vẫn còn run rủi, mùa đông này lạnh lẽo sắp qua đi, để 1 mùa xuân mới đầy sức sống đang tràn về, đem 1 loài hoa Huệ thanh nhã e ấp hé nụ trong tâm hồn tớ. Tớ thấy mình như tìm đang được 1 niềm hạnh phúc lớn lao. Cảm ơn đời, cảm ơn vạn vật đã đem phước an lành đến cho ta.
    Tại sao ngày trước tớ lại không đọc truyện ?oNhà thờ Đức Bà? nhỉ ? Thật là 1 thiếu sót không thể tha thứ được. Tớ mới chỉ xem 2 phần của bộ phim hoạt hình ?oThằng Gù nhà thờ Đức Bà? của Walt Disney thôi. Chắc là cùng những nhân vật đó, ấy nhỉ.
    Ấy ơi, ấy cắt nghĩa cho tớ bài thơ tiếng Pháp ở phần chữ ký của ấy đi. Tớ muốn biết lắm, muốn hiểu ấy nghĩ gì, ấy thích gì, ấy tâm niệm gì lắm. Mình năn nỉ người ta đó. Mà Công chúa cũng vui tính, hóm hỉnh nhỉ ! Tớ thích được chuyện trò với ấy lắm.
    Vài lời từ đáy lòng dâng cho nàng Công chúa Lọ Lem xinh đẹp, mong nàng không chê ta quê mùa, thô kệch.
    Tớ lại xin được gửi cả một trời mong nhớ vào các bạn mèo, đến với nàng Công chúa Lọ Lem xinh đẹp nhé.
    Công chúa ơi, tớ cũng thấy Yêu Không Chịu Nổi. Bắt đền ấy đi. Fullsize: http://s3.yousen***.com/d.aspx?id=34GEBT3FN6WZ71SRP334D622PY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này