1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cho Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp:
    Công chúa Lọ Lem xinh đẹp ơi, đừng gọi tớ là má hồng nữa nhé, tớ ngượng lắm, má tớ đâu có hồng tẹo nào đâu. Chúng mình gọi nhau bằng ?oấy? xưng là ?otớ? nhé ? Cho phép tớ gọi Công chúa Lọ Lem là ?oẤY? nhé ! Đôi khi tớ cũng sẽ gọi ấy là ?ongười ta? chắc ấy cũng bằng lòng chứ ? Nhưng trên hết cứ để cho tớ gọi ấy là Công Chúa Lọ Lem nhé. Tớ thấy cái tên đó đẹp, gần gũi lắm, rất hợp với người tớ muốn được cùng kết bạn.
    Công chúa ơi ! Chúng mình xa nhau thì cũng thật là xa mà gần nhau thì cũng không xa lắm đâu. Xa thì đúng là muôn trùng không gian, nhưng gần nhau thì lúc nào cũng hiện diện trong tâm hồn nhau, nàng ơi. Hình ảnh về ấy đã ngự trị trong tâm tưởng của tớ như tự kiếp nào rồi. Có lẽ đúng là tại ông tơ bà nguyệt thật. Nhưng mình đâu có trách được ông trời đâu. Bỗng nhiên một ngày, tự nhiên một dịp, tớ được gặp ấy. Tớ chẳng còn kiểm soát được cảm xúc tình cảm của mình nữa. Tớ thấy mến ấy ngay, tớ thấy thích ấy liền. Tớ ? tớ ?. thôi tớ chẳng dám nói nữa đâu, xấu hổ lắm. Tớ đang nghe 1 bài hát, sao tớ thấy hợp tình cảnh lúc này thế chứ: ?o? Mong rằng duyên mình neo bến, cho ta yêu mến nhau hoài.?, ấy có thấy tớ đáng ghét không ?
    Thửơ xưa tớ cũng từng yêu loài hoa cúc, nhưng rồi thu qua đông đến, làm cho cánh hoa cúc mỏng manh héo úa, bông hoa cúc nhỏ nhoi lụi tàn, bỏ mặc tớ bơ vơ lạc lõng. Kỷ niệm xưa chợt hiện về như một dĩ vãng buồn, tưởng chẳng bao giờ nguôi ngoai được, khiến cõi lòng tớ như chai đá. Nhưng ông trời như vẫn còn run rủi, mùa đông này lạnh lẽo sắp qua đi, để 1 mùa xuân mới đầy sức sống đang tràn về, đem 1 loài hoa Huệ thanh nhã e ấp hé nụ trong tâm hồn tớ. Tớ thấy mình như tìm đang được 1 niềm hạnh phúc lớn lao. Cảm ơn đời, cảm ơn vạn vật đã đem phước an lành đến cho ta.
    Tại sao ngày trước tớ lại không đọc truyện ?oNhà thờ Đức Bà? nhỉ ? Thật là 1 thiếu sót không thể tha thứ được. Tớ mới chỉ xem 2 phần của bộ phim hoạt hình ?oThằng Gù nhà thờ Đức Bà? của Walt Disney thôi. Chắc là cùng những nhân vật đó, ấy nhỉ.
    Ấy ơi, ấy cắt nghĩa cho tớ bài thơ tiếng Pháp ở phần chữ ký của ấy đi. Tớ muốn biết lắm, muốn hiểu ấy nghĩ gì, ấy thích gì, ấy tâm niệm gì lắm. Mình năn nỉ người ta đó. Mà Công chúa cũng vui tính, hóm hỉnh nhỉ ! Tớ thích được chuyện trò với ấy lắm.
    Vài lời từ đáy lòng dâng cho nàng Công chúa Lọ Lem xinh đẹp, mong nàng không chê ta quê mùa, thô kệch.
    Tớ lại xin được gửi cả một trời mong nhớ vào các bạn mèo, đến với nàng Công chúa Lọ Lem xinh đẹp nhé.
    Công chúa ơi, tớ cũng thấy Yêu Không Chịu Nổi. Bắt đền ấy đi. Fullsize: http://s3.yousen***.com/d.aspx?id=34GEBT3FN6WZ71SRP334D622PY
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh thai_dung tội nghiệp:
    Anh thai_dung ! Bây giờ thì xin mời anh đọc cho kỹ nhé. Nhạc của em gửi tặng miễn phí cho anh đến giờ thế là quá đủ rồi, em chưa hề có đòi hỏi anh phải đáp đền lại gì, đúng không ? Bây giờ em có người bạn mới xinh đẹp, em chẳng còn quan tâm đến cái gì khác nữa. Em sẽ chỉ còn chăm chăm làm bất cứ điều gì, bất cứ việc gì để cho nàng vui thôi. Nên việc em upload nhạc sẽ phải mang được niềm vui đến cho nàng, cho dù là một niềm vui nhỏ nhoi.
    Em chợt nghĩ ra việc này, nhưng chắc còn phải chờ xem ý nàng thế nào đã, nếu nàng không thích thì em cũng phải stop ngay. Nhưng em tin là nàng cũng sẽ vui mà bằng lòng. Là cứ 1 bài MP3 128K em upload theo đúng ý của anh, thì anh bằng cách nào đó vote được 5 sao 1 lần cho người con gái xinh đẹp có cái nick Fleur-de-Lys. Theo anh thì giá như vậy có đắt quá không ? Nhạc đắt hơn hay 5 ông sao ấy đắt hơn ? Anh cứ về suy nghĩ cho kỹ đi đã nhé, đừng nóng vội hấp tấp quá mà hỏng sự nghiệp sưu tầm nhạc cao cả của anh. Anh nên tham khảo thêm ý kiến của phụ huynh nữa cho nó chín chắn.
    Từ giờ trở đi, em cứ lấy đơn vị là 1 vote để cho các anh down nhạc. Đã 1 lần vote thì phải 5 sao đấy nhé, vì các anh đâu có yêu cầu bài nhạc nào dở đâu. Không nhầm lẫn vote cho tên em, vì tên em xấu xí, thô kệch ?" em vốn nhà quê mà. Em chỉ tính vote cho cái tên đẹp [nick]Fleur-de-Lys[/nick] của người bạn mới của em thôi đấy nhé. Hiện giờ nàng được 9 vote rồi. Em cứ nhìn thấy số đó tăng thì em mới upload nhạc. Em bán đúng giá, không mặc cả.
    Để em ra giá sơ sơ thế này:
    - "Biết đến bao giờ, gặp lại người em thời ấu thơ để nói tin mừng ..." (TV) <== 1 vote
    - "Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời khuya hay tiếng mưa rơi.." (TV) <== 1 vote
    -"Trời hôm nay mưa nhiều .. " (TV hát với Như Mai) <== 1 vote
    -"Người ơi, biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi, ngồi đây ngắm trăng về soi bóng đêm chơi vơi..." (Giao Linh) <== 1 vote
    - Ngày xưa Hoàng Thị - Mỹ Huyền <== 1 vote
    - "Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây .." (bài nì của Thanh Tuyền hát hay lắm). Về bài này em chưa biết cô ThTuyền hát bao giờ, chắc em phải mất 1 thời gian lục lọi, may ra thì thấy. Ngày trước chỉ mới nghe Giao Linh hát, Mạnh Quỳnh hát. Em hiện đang có cô Phương Dung hát bài này, cô Hương Lan hát bài này. Em sẽ khuyến mại 1 trong hai cô HL hoặc PD bài này nếu anh mua cả 5 bài trên.
    Còn bài ?oNỗi buồn Hoàng Dung? em chưa nghe đến bao giờ, lời bài đó ra sao, để em còn tìm ?
    Mấy hôm trước em có gửi thử cho anh 1 số bài WMA, nay anh muốn được MP3 128 xịn, xin mời anh tiêu tốn 1 vote xịn cho mỗi bài nhé !!!! Cứ báo lại cho em biết bài nào.
    Em có thể gợi ý anh vài chiêu để có thể có nguồn vote vô tận:
    - hack thẳng vào database của ttvnol.com. Việc này dễ nhất.
    - Chịu khó đăng ký thêm nick mới, anh đừng có so sánh việc anh tạo thêm 1 username mới mỗi lần với việc em phải lục lọi kho đĩa CD tìm ra đúng bài hát anh muốn, rồi copy bài đó vào đĩa cứng, rồi nén vào MP3, rồi upload lên nét, rồi gửi link lên cho anh download bằng vài click chuột đâu nhé.
    - Kêu gọi bạn bè anh, rồi bạn của bạn anh giúp đỡ, v.v? Tùy anh quyết định, đối với em ai cũng được, không cần lộ diện, miễn là con số đó tăng thì em up, số đó không tăng thì em chỉ chơi mèo với bạn em cũng được.
    Kòn 1 việc nhỏ nữa, là từ nay em cấm anh không được ?ocó ý gì? với bạn của em đâu đấy. Tuyệt đối cấm ! Không tán tỉnh, không lả lơi, không coi thường, không cợt nhả, không dùng từ xấu, v.v? đối với bạn Lọ Lem của em.
    Còn anh cứ tự nhiện xáp dzô em thoải mái, cứ buông lời tán tỉnh em thoải mái, cứ làm đủ thứ để lấy lòng em thoải mái, cứ ấy em thoải mái ? vì em hoàn toàn vô cảm với anh. Cảm xúc, tình cảm của em bây giờ em dành hết cho người bạn mới rồi, không có vương vãi cho ai khác nữa đâu. Và anh cứ tự nhiên trêu chọc em vô tư đi, em khuyến khích đó. Nhưng anh không được trêu chọc, đùa cợt, nói năng gì quá đáng để khiến cho bạn Lọ Lem của em sợ, nàng mà không lên đây nữa, thì tội của anh to bằng cái đình, anh biết không ?
    Thôi tạm thế đã nhé. Anh rõ hết chưa ?
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh thai_dung tội nghiệp:
    Anh thai_dung ! Bây giờ thì xin mời anh đọc cho kỹ nhé. Nhạc của em gửi tặng miễn phí cho anh đến giờ thế là quá đủ rồi, em chưa hề có đòi hỏi anh phải đáp đền lại gì, đúng không ? Bây giờ em có người bạn mới xinh đẹp, em chẳng còn quan tâm đến cái gì khác nữa. Em sẽ chỉ còn chăm chăm làm bất cứ điều gì, bất cứ việc gì để cho nàng vui thôi. Nên việc em upload nhạc sẽ phải mang được niềm vui đến cho nàng, cho dù là một niềm vui nhỏ nhoi.
    Em chợt nghĩ ra việc này, nhưng chắc còn phải chờ xem ý nàng thế nào đã, nếu nàng không thích thì em cũng phải stop ngay. Nhưng em tin là nàng cũng sẽ vui mà bằng lòng. Là cứ 1 bài MP3 128K em upload theo đúng ý của anh, thì anh bằng cách nào đó vote được 5 sao 1 lần cho người con gái xinh đẹp có cái nick Fleur-de-Lys. Theo anh thì giá như vậy có đắt quá không ? Nhạc đắt hơn hay 5 ông sao ấy đắt hơn ? Anh cứ về suy nghĩ cho kỹ đi đã nhé, đừng nóng vội hấp tấp quá mà hỏng sự nghiệp sưu tầm nhạc cao cả của anh. Anh nên tham khảo thêm ý kiến của phụ huynh nữa cho nó chín chắn.
    Từ giờ trở đi, em cứ lấy đơn vị là 1 vote để cho các anh down nhạc. Đã 1 lần vote thì phải 5 sao đấy nhé, vì các anh đâu có yêu cầu bài nhạc nào dở đâu. Không nhầm lẫn vote cho tên em, vì tên em xấu xí, thô kệch ?" em vốn nhà quê mà. Em chỉ tính vote cho cái tên đẹp [nick]Fleur-de-Lys[/nick] của người bạn mới của em thôi đấy nhé. Hiện giờ nàng được 9 vote rồi. Em cứ nhìn thấy số đó tăng thì em mới upload nhạc. Em bán đúng giá, không mặc cả.
    Để em ra giá sơ sơ thế này:
    - "Biết đến bao giờ, gặp lại người em thời ấu thơ để nói tin mừng ..." (TV) <== 1 vote
    - "Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời khuya hay tiếng mưa rơi.." (TV) <== 1 vote
    -"Trời hôm nay mưa nhiều .. " (TV hát với Như Mai) <== 1 vote
    -"Người ơi, biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi, ngồi đây ngắm trăng về soi bóng đêm chơi vơi..." (Giao Linh) <== 1 vote
    - Ngày xưa Hoàng Thị - Mỹ Huyền <== 1 vote
    - "Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây .." (bài nì của Thanh Tuyền hát hay lắm). Về bài này em chưa biết cô ThTuyền hát bao giờ, chắc em phải mất 1 thời gian lục lọi, may ra thì thấy. Ngày trước chỉ mới nghe Giao Linh hát, Mạnh Quỳnh hát. Em hiện đang có cô Phương Dung hát bài này, cô Hương Lan hát bài này. Em sẽ khuyến mại 1 trong hai cô HL hoặc PD bài này nếu anh mua cả 5 bài trên.
    Còn bài ?oNỗi buồn Hoàng Dung? em chưa nghe đến bao giờ, lời bài đó ra sao, để em còn tìm ?
    Mấy hôm trước em có gửi thử cho anh 1 số bài WMA, nay anh muốn được MP3 128 xịn, xin mời anh tiêu tốn 1 vote xịn cho mỗi bài nhé !!!! Cứ báo lại cho em biết bài nào.
    Em có thể gợi ý anh vài chiêu để có thể có nguồn vote vô tận:
    - hack thẳng vào database của ttvnol.com. Việc này dễ nhất.
    - Chịu khó đăng ký thêm nick mới, anh đừng có so sánh việc anh tạo thêm 1 username mới mỗi lần với việc em phải lục lọi kho đĩa CD tìm ra đúng bài hát anh muốn, rồi copy bài đó vào đĩa cứng, rồi nén vào MP3, rồi upload lên nét, rồi gửi link lên cho anh download bằng vài click chuột đâu nhé.
    - Kêu gọi bạn bè anh, rồi bạn của bạn anh giúp đỡ, v.v? Tùy anh quyết định, đối với em ai cũng được, không cần lộ diện, miễn là con số đó tăng thì em up, số đó không tăng thì em chỉ chơi mèo với bạn em cũng được.
    Kòn 1 việc nhỏ nữa, là từ nay em cấm anh không được ?ocó ý gì? với bạn của em đâu đấy. Tuyệt đối cấm ! Không tán tỉnh, không lả lơi, không coi thường, không cợt nhả, không dùng từ xấu, v.v? đối với bạn Lọ Lem của em.
    Còn anh cứ tự nhiện xáp dzô em thoải mái, cứ buông lời tán tỉnh em thoải mái, cứ làm đủ thứ để lấy lòng em thoải mái, cứ ấy em thoải mái ? vì em hoàn toàn vô cảm với anh. Cảm xúc, tình cảm của em bây giờ em dành hết cho người bạn mới rồi, không có vương vãi cho ai khác nữa đâu. Và anh cứ tự nhiên trêu chọc em vô tư đi, em khuyến khích đó. Nhưng anh không được trêu chọc, đùa cợt, nói năng gì quá đáng để khiến cho bạn Lọ Lem của em sợ, nàng mà không lên đây nữa, thì tội của anh to bằng cái đình, anh biết không ?
    Thôi tạm thế đã nhé. Anh rõ hết chưa ?
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, mình lên đây không phải để kiếm sao đâu cho nên bạn cứ post nhạc cho mọi người tuỳ tâm thôi SWNmegai ạ. Tình bạn...nồng cháy của bạn đối với mình cũng bằng trăm ngàn ngôi sao ảo trên diễn đàn này rồi Đọc những gì bạn viết mà mình cứ ngỡ như đang ... bị tán mới nguy chứ May mà bạn là con gái, amen!!!
    Chê hoàng tử eo thon thai_dung à? Vô cảm với hắn ta à? Thế để mình nhảy vào nhé Lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt, phải không? Thai_dung ơiiiiiiiiii (gửi cho mình yoursen*** của cái con mèo xám bên dưới con mèo vàng đi, nó tròn như quả bóng, yêu quá!)
    Cảm ơn mèo của các bạn gửi cho mình. Thiệt tình các bạn đều rất dễ thương và mình mong tất cả chúng mình sẽ thành bạn tốt của nhau.
    Còn mấy câu thơ phía trên chữ ký của mình, đó là trích đoạn một bài thơ của thi sĩ Pháp Paul Verlaine. Bài này đã được một nhạc sĩ VN (hổng nhớ ông nào) dịch nghĩa và phổ nhạc thành bài hát có giai điệu đẹp mà buồn thảm: "Mùa thu chết" Mình rất thích nghe Ngọc Lan hát bài này.
    Chắc hẳn là các bạn đã nghe qua bài hát này, nên mình mạn phép chỉ dịch ý thơ mà thôi:
    Em ngắt đi một cành hoa thạch thảo
    Mùa thu tàn rồi, anh nhớ không?
    Trên mặt đất này ta chẳng thể thấy nhau nữa
    Thời gian vẫn ngát hương hoa thạch thảo
    Và anh nhớ chăng, em vẫn chờ anh

    Have fun, những người bạn mới của tôi. Và xin lỗi các mod vì bọn em lấy diễn đàn này để trò chuyện ạ
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, mình lên đây không phải để kiếm sao đâu cho nên bạn cứ post nhạc cho mọi người tuỳ tâm thôi SWNmegai ạ. Tình bạn...nồng cháy của bạn đối với mình cũng bằng trăm ngàn ngôi sao ảo trên diễn đàn này rồi Đọc những gì bạn viết mà mình cứ ngỡ như đang ... bị tán mới nguy chứ May mà bạn là con gái, amen!!!
    Chê hoàng tử eo thon thai_dung à? Vô cảm với hắn ta à? Thế để mình nhảy vào nhé Lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt, phải không? Thai_dung ơiiiiiiiiii (gửi cho mình yoursen*** của cái con mèo xám bên dưới con mèo vàng đi, nó tròn như quả bóng, yêu quá!)
    Cảm ơn mèo của các bạn gửi cho mình. Thiệt tình các bạn đều rất dễ thương và mình mong tất cả chúng mình sẽ thành bạn tốt của nhau.
    Còn mấy câu thơ phía trên chữ ký của mình, đó là trích đoạn một bài thơ của thi sĩ Pháp Paul Verlaine. Bài này đã được một nhạc sĩ VN (hổng nhớ ông nào) dịch nghĩa và phổ nhạc thành bài hát có giai điệu đẹp mà buồn thảm: "Mùa thu chết" Mình rất thích nghe Ngọc Lan hát bài này.
    Chắc hẳn là các bạn đã nghe qua bài hát này, nên mình mạn phép chỉ dịch ý thơ mà thôi:
    Em ngắt đi một cành hoa thạch thảo
    Mùa thu tàn rồi, anh nhớ không?
    Trên mặt đất này ta chẳng thể thấy nhau nữa
    Thời gian vẫn ngát hương hoa thạch thảo
    Và anh nhớ chăng, em vẫn chờ anh

    Have fun, những người bạn mới của tôi. Và xin lỗi các mod vì bọn em lấy diễn đàn này để trò chuyện ạ
  6. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ây da, bác SWN cứ làm bộ làm tịch quá. Thế này nhá, thưa bác SWN, tớ lên đây để tìm những người cùng sở thích nhạc vàng với tớ. Khi người ta cùng sở thích, cùng cái đam mê với nhau thì việc chia sẻ những bài nhạc yêu thích cho nhau tớ nghĩ không có gì ghê ghớm cả. Tớ đã được nhiều người cho nhạc, dù là chỉ cho một phía thôi nhưng những người đó và tớ đều cảm thấy thoải mái, miễn là bài hát mình thích cũng có người khoái nghe, đồng cảm với mình thì điều đó ít nhiều cũng có ý nghĩa nào đó, tớ đã giúp một số bạn có được những bản nhạc mình cần và mỗi lần giúp như vậy tớ đều cảm thấy vui vui, dù cho tớ chẳng được cái quái gì cả. Còn với bác, có lẽ quan niệm của bác khác tớ, bác có vẻ không thiện chí với tớ lắm thì phải. Bác cho tớ một số bài mp3 mà tớ cần, tớ rất quý và cảm ơn bác nhiệt tình, tớ có xin thêm một số bài, có thể làm mất công bác nén từ CD rồi up lên, vậy thì bác cứ nói, tớ sẽ khỏi làm phiền. Chứ cần chi bác phải bày đặt ra chuyện treo giải vốc sao vốc siếc nghe mà thấy buồn cười quá đi. Thứ nhất, tớ không có thời gian để lập username lung tung. Thứ hai, tớ không có thói quen rỗi hơi ngồi vốc sao vô tội vạ cho người mà tớ không biết, nhạc hay thì tớ máu nghe lắm đấy nhưng chẳng việc gì tớ phải quỵ luỵ ai bằng được để có nó. Cảm thấy thoải mái thì cho, không thoải mái thì cứ nói thẳng, tớ lập tức không làm phiền nữa. !
    Những bài bác cho tớ đều là những bài hay, tớ chân thành cám ơn và để ghi nhớ kỷ niệm đẹp đẽ này tớ đã trân trọng khắc dòng chữ Copyright by SWNmegai vào data của bài hát để mỗi khi chơi bằng WMP nó sẽ hiện ra dòng chữ cảm động ấy. Nói thật chứ, tuy biết bác giả gái và cưa sừng làm nghé ngay từ đầu nhưng tớ cũng có đánh võng đong đưa với bác một tí vì nghĩ tính bác vui vẻ trẻ trung. Tớ đã gửi pm nhờ bác giúp đỡ một tí và cũng thấy áy náy sợ bác phiền nên tớ có gợi ý sẵn sàng giúp lại bác những bài nào mà trong khả năng giúp được của tớ. Chứ không phải tớ chỉ biết xơi quà miễn phí như bác nghĩ đâu. Mong bác đừng hiểu sai về tớ nha.
    Việc bác ráo trước tớ không được thế nọ thế kia với bạn Lọ lem là việc của bác. Còn tớ đối với bạn Fleur thế nào là việc của tớ, chẳng ai cấm được ai cái gì đâu, bác hiểu chứ ?Bác muốn ghi điểm với Fleur thì thể hiện bằng cách khác đi, chứ dùng chiêu vộc sao làm quà e rằng chính bạn Fleur cũng không có thích lắm à nha!
    Vài lời tâm sự với bác thế thôi, những bài tôi hỏi thêm bác không phải bận tâm nữa. Trước sau gì tớ cũng có, không phải từ bác mà từ những nguời bạn tớ sẽ quen và vô tư hơn, như kiểu những người share nhạc trong topic "Nơi duy nhất download nhạc mp3..." nằm chình ình phía trên của box Âm nhạc này đó. Thế nha, còn bi giờ thì xin cáo từ bác Mê Gái nhé, cám ơn lần nữa về những bài tôi có được từ bác, Thân ái
  7. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ây da, bác SWN cứ làm bộ làm tịch quá. Thế này nhá, thưa bác SWN, tớ lên đây để tìm những người cùng sở thích nhạc vàng với tớ. Khi người ta cùng sở thích, cùng cái đam mê với nhau thì việc chia sẻ những bài nhạc yêu thích cho nhau tớ nghĩ không có gì ghê ghớm cả. Tớ đã được nhiều người cho nhạc, dù là chỉ cho một phía thôi nhưng những người đó và tớ đều cảm thấy thoải mái, miễn là bài hát mình thích cũng có người khoái nghe, đồng cảm với mình thì điều đó ít nhiều cũng có ý nghĩa nào đó, tớ đã giúp một số bạn có được những bản nhạc mình cần và mỗi lần giúp như vậy tớ đều cảm thấy vui vui, dù cho tớ chẳng được cái quái gì cả. Còn với bác, có lẽ quan niệm của bác khác tớ, bác có vẻ không thiện chí với tớ lắm thì phải. Bác cho tớ một số bài mp3 mà tớ cần, tớ rất quý và cảm ơn bác nhiệt tình, tớ có xin thêm một số bài, có thể làm mất công bác nén từ CD rồi up lên, vậy thì bác cứ nói, tớ sẽ khỏi làm phiền. Chứ cần chi bác phải bày đặt ra chuyện treo giải vốc sao vốc siếc nghe mà thấy buồn cười quá đi. Thứ nhất, tớ không có thời gian để lập username lung tung. Thứ hai, tớ không có thói quen rỗi hơi ngồi vốc sao vô tội vạ cho người mà tớ không biết, nhạc hay thì tớ máu nghe lắm đấy nhưng chẳng việc gì tớ phải quỵ luỵ ai bằng được để có nó. Cảm thấy thoải mái thì cho, không thoải mái thì cứ nói thẳng, tớ lập tức không làm phiền nữa. !
    Những bài bác cho tớ đều là những bài hay, tớ chân thành cám ơn và để ghi nhớ kỷ niệm đẹp đẽ này tớ đã trân trọng khắc dòng chữ Copyright by SWNmegai vào data của bài hát để mỗi khi chơi bằng WMP nó sẽ hiện ra dòng chữ cảm động ấy. Nói thật chứ, tuy biết bác giả gái và cưa sừng làm nghé ngay từ đầu nhưng tớ cũng có đánh võng đong đưa với bác một tí vì nghĩ tính bác vui vẻ trẻ trung. Tớ đã gửi pm nhờ bác giúp đỡ một tí và cũng thấy áy náy sợ bác phiền nên tớ có gợi ý sẵn sàng giúp lại bác những bài nào mà trong khả năng giúp được của tớ. Chứ không phải tớ chỉ biết xơi quà miễn phí như bác nghĩ đâu. Mong bác đừng hiểu sai về tớ nha.
    Việc bác ráo trước tớ không được thế nọ thế kia với bạn Lọ lem là việc của bác. Còn tớ đối với bạn Fleur thế nào là việc của tớ, chẳng ai cấm được ai cái gì đâu, bác hiểu chứ ?Bác muốn ghi điểm với Fleur thì thể hiện bằng cách khác đi, chứ dùng chiêu vộc sao làm quà e rằng chính bạn Fleur cũng không có thích lắm à nha!
    Vài lời tâm sự với bác thế thôi, những bài tôi hỏi thêm bác không phải bận tâm nữa. Trước sau gì tớ cũng có, không phải từ bác mà từ những nguời bạn tớ sẽ quen và vô tư hơn, như kiểu những người share nhạc trong topic "Nơi duy nhất download nhạc mp3..." nằm chình ình phía trên của box Âm nhạc này đó. Thế nha, còn bi giờ thì xin cáo từ bác Mê Gái nhé, cám ơn lần nữa về những bài tôi có được từ bác, Thân ái
  8. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa nghe đến tên bài này thì có nghĩa là chắc chắn bác không biết bài này. Tớ không nhớ lời lắm nhưng viết lại để bác biết mà tìm, không phải tìm cho tớ mà tìm cho bác. Bài này là bài hay, bác nên nghe.
    Nỗi buồn Hoàng Dung (TuấnVũ hát với Như Mai)
    Tôi mê đôi mắt nàng
    Sắc như mắt chim rừng hoang
    Tôi mê ... kiếp hoang tàn
    Đời đây đó như đời nàng
    Tôi mê hàm răng ấy
    Với nụ cười duyên con gái
    .....(câu này hổng nhớ)
    Tôi mê đôi gót hồng
    Bước tha thướt như nàng tiên
    Tôi mê tính ngang tàng
    Giàu sang gấm nhung không màng
    Tôi mê thật say đắm
    Má hồng và đôi môi thắm
    Đẹp nhất khi giận hờn làm cay đắng tình tôi
    ĐK:
    Hoàng Dung hỡi .. Hoàng Dung hỡi
    Có một đêm khi tôi gọi nàng
    Hoàng Dung đâu .. Hoàng Dung đâu
    Khi biết rằng nàng không còn nữa
    Hoàng Dung hỡi .. Hoàng Dung hỡi
    Vĩnh biệt nhau thiên thu thật rồi
    Hoàng Dung đâu .. Hoàng Dung đâu
    Mưa gió đầy trời khóc thương nhau ....
    (Bài này và bài Hai kỷ niệm một chuyến đi của Thanh Tuyền nằm trong CD Dáng xưa)
  9. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa nghe đến tên bài này thì có nghĩa là chắc chắn bác không biết bài này. Tớ không nhớ lời lắm nhưng viết lại để bác biết mà tìm, không phải tìm cho tớ mà tìm cho bác. Bài này là bài hay, bác nên nghe.
    Nỗi buồn Hoàng Dung (TuấnVũ hát với Như Mai)
    Tôi mê đôi mắt nàng
    Sắc như mắt chim rừng hoang
    Tôi mê ... kiếp hoang tàn
    Đời đây đó như đời nàng
    Tôi mê hàm răng ấy
    Với nụ cười duyên con gái
    .....(câu này hổng nhớ)
    Tôi mê đôi gót hồng
    Bước tha thướt như nàng tiên
    Tôi mê tính ngang tàng
    Giàu sang gấm nhung không màng
    Tôi mê thật say đắm
    Má hồng và đôi môi thắm
    Đẹp nhất khi giận hờn làm cay đắng tình tôi
    ĐK:
    Hoàng Dung hỡi .. Hoàng Dung hỡi
    Có một đêm khi tôi gọi nàng
    Hoàng Dung đâu .. Hoàng Dung đâu
    Khi biết rằng nàng không còn nữa
    Hoàng Dung hỡi .. Hoàng Dung hỡi
    Vĩnh biệt nhau thiên thu thật rồi
    Hoàng Dung đâu .. Hoàng Dung đâu
    Mưa gió đầy trời khóc thương nhau ....
    (Bài này và bài Hai kỷ niệm một chuyến đi của Thanh Tuyền nằm trong CD Dáng xưa)
  10. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    đây nè, mèo xám bự con của bạn nè. Mình cũng thích nhất con mèo này đó bạn, trông yêu nhỉ. Mình yêu nhất là nhạc vàng, sau đó đến yêu mèo. hihi Cám ơn bạn không chê mình eo thon gày còm nha, cứ được làm hoàng tử là mình khoái lắm,
    http://s15.yousen***.com/d.aspx?id=3SY4IGRB00XDQ26V56L6S811C2
    thêm một cái nữa gọi là quà 8-3 cho bạn nè
    http://s15.yousen***.com/d.aspx?id=30KYBPI6AA84A29SP8XFAECTT3
    Bạn nào không phải gái mà cứ nhận bừa là gái thì miễn nha. Nên đừng trách móc gì nơi bên ấy đâu đấy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này