1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hí, chàng phoipha đóng vai ông "anh vợ" của SWN megai cũng dữ dằn đấy chứ Nhưng rất tiếc, tớ còn dữ hơn, hehe.
    Nhưng cái dữ của tớ không dùng vào việc này. Thứ nhất, ngoài đời tớ đã có một vài cây đại thụ để mà dựa dẫm (bố tớ + bồ tớ), chả việc gì phải để ý đến bất cứ cái gì của bông cúc nhỏ xinh đẹp. Trên mạng thì tớ cảm thấy ông trời...online sắp đặt tớ với Hoàng tử thai_dung mới đúng là một cặp trời sinh, Hoàng Tử với Công Chúa mà lại . Mà chàng Sơn Tinh của tớ cũng đã tặng cho tớ mấy con mèo xinh ơi là xinh, vì thế Phoipha chịu khó về nhà "ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về" đi nhá
    Chuyện trùng hợp chữ ký chắc nói lên một điều: chúng ta có thể có họ với nhau. Họ Sở hoặc họ Nguyễn chẳng hạn
    Một lần nữa thanks thai_dung vì mấy con miu đáng yêu của bạn. Thanks cả SWN rất nhiều vì đã cho tớ tình bạn của bạn, chúc hạnh phúc và chóng về bên đoá cúc nhỏ dịu dàng . Và thanks phoipha vì cái tình yêu của bạn mặc dù tớ chẳng biết dùng nó làm gì
    Thế là tốt đẹp cả. The life is beautiful. La vie est belle. Cuộc sống tươi đẹp
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi cho nàng Công chúa Lọ Lem:
    Công Chúa ơi, tớ cũng biết sao trăng là phù phiếm lắm lắm, nhưng tớ bày cái trò phù phiếm đó có 2 lý do. Một là qua những chuyện phù phiếm, nhỏ nhặt, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn về cách nghĩ, về quan điểm, về cách ứng xử của những người liên quan? mà dần dần sẽ điều chỉnh cách đối xử, ăn nói với nhau trong nhưng việc lớn hơn, hệ trọng hơn khác. Tớ tin là tớ sẽ hiểu ấy nhiều hơn sau mỗi lần ấy phản ứng đối với bất cứ chuyện phù phiếm nào. Cuộc sống vốn muôn mầu muôn vẻ mà. Lý do thứ 2 là tự nhiên tớ thấy thích hành hạ cái ông Hoàng Tử (zdởm) kia vì vô vàn lý do !!!!
    1. Công Chúa Fleur-de-Lys xứng đáng là Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp, ít nhất là đối với tớ. Cho dù cả loài người coi đó là phù phiếm thì sẽ có 1 mình tớ tin là thật. Tớ không dám nghĩ ngợi gì liên thiên. Cơ mà Công Chúa phong cho hắn làm Hoàng Tử (và thật đáng ghét, về sau hắn cũng tự vơ vào cho mình luôn !), thì tớ thấy ghét hắn liền ?? !!!! Xin Công Chúa tha cho tớ tội ích kỷ. Bản thân tớ, tuyệt đối không bao giờ xưng oai, nhận oai, ra oai với ai cả. Nhất nhất xưng làm kẻ hèn-tôi tớ-hầu hạ-cung phụng cho Công Chúa đấy thôi. Được Công Chúa nhận cho làm bạn. Mừng lắm. Tạ ơn trời.
    2. Thấy tớ tặng các bạn Mèo cho ấy là Y bắt chước ?oga-lăng? theo liền. Tớ không có ý định đi đăng ký copyright tặng Mèo cho ấy đâu. Đừng nghĩ nhầm về tớ nhé. Oan cho tớ. Chúng mình càng có nhiều Mèo để nuôi ở đây, phải không cô Công chúa ? Vậy nên tớ mới thử xem tài ?oga-lăng? của hắn cao đến đâu. Vậy mà hóa ra vài cái sao phù phiếm vote cho các chị em gá i (sắp 8-3 rồi) hắn cùng đồng bọn cũng tiếc. Thế mới biết là Hoàng Tử Ki Bo. Ảnh đem so việc vote sao đồng nghĩa với việc quỵ luỵ ngoài đời. Khéo cho cái sự liên tưởng. Đến giờ hắn lại tự ái mà nói: ?o vote vô tội vạ cho người không quen biết?. Ô hay thật là hay. Chốc nữa Hoàng Tử Ki Bo xem em ?oquỵ luỵ vote sao? cho Công Chúa được bao nhiêu cái nhé. Xin Công Chúa đừng cười tớ vì cứ tiếp tục cái trò baby ngô nghê ấy nhé. Việc nhỏ - trò ngô nghê nhưng nó chứng minh được tớ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho Công Chúa và vì Công Chúa.
    ? Thôi tớ chẳng nói về chuyện này nữa đâu, mất thời gian của Công Chúa lắm. Tớ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Hiểu nhau nhiều hơn rồi. Công Chúa Lọ Lem không bằng lòng gì, tớ sẽ sửa chữa.
    Công Chúa ơi ! Công Chúa mà ngỡ như mình đang ?obị? tán, thì tớ sẽ stop ngay. Không nói những lời đẹp đẽ dành cho Công Chúa nữa, kẻo lại bị hiểu lầm, bị ghét, bị Công Chúa hít-le không cho làm bạn. May mà tớ chẳng thích làm con trai. Tớ chỉ muốn làm con gái chua ngoa-đanh đá-hung dữ-tong tẩy-chảnh chọe, cho bọn con trai biết tay, biết chân, biết mùi, biết vị, biết đau, biết khổ. Công Chúa ơi ! Sao mà Công Chúa hiền thế !? Tớ chỉ ước ao hiền được 1% như Công Chúa Lọ Lem thôi ! Công Chúa bảo mình dữ dằn mà tớ thấy Công Chúa ngây thơ lạ !
    Công Chúa ơi, tớ vô cảm với người mà ấy cũng gọi là ?ohắn ta? thật đấy. Vì tớ chẳng tìm thấy ?otiếng nói chung? nào với hắn ta cả. Nhưng mà ấy đừng nhảy vào nhé ! Cứ để tớ đứng ở xa mà ngưỡng mộ ấy thôi ! Không có chuyện lọt sàng xuống nia đâu ấy ơi. Tớ chẳng để dành cho ai mà cũng chẳng phải ai cũng giành được tớ như Công Chúa. 1 mình tớ tôn thờ Công Chúa là đủ rồi.
    Công Chúa không phải xin lỗi các Mod vì trò chuyện với tớ ở đây đâu. Tớ sẽ đấu thầu lại topic này của anh tình-băm-viên để chúng mình cùng chuyện trò và cùng chăm sóc nuôi nấng các bạn Mèo ở đây nhé. Hôm nào trái gió trở trời, làm nàng Lọ Lem của tớ thấy buồn, tớ sẽ bắt tất cả các anh Mod ở box này mặc váy xòe, xếp hàng lần lượt múa thiên nga, mua vui cho chúng mình xem. Hễ mà các anh ấy múa đẹp, làm cho Công Chúa vui, thì tớ sẽ tặng cho 1 tràng vỗ tay thật giòn.
    Vậy là Công Chúa có bồ rồi à. Điều đó đáng mừng. Hôm nào giới thiệu cho tớ nhé. Tớ không cướp người yêu đẹp trai của bạn mình bao giờ đâu (just kidding! ). Tớ chỉ muốn liếc qua cái xem ai mà diễm phúc thế thôi. Công Chúa cũng phải có nguồn vui riêng của mình chứ. Tớ lại cần mẫn 1 mình chăm sóc đàn mèo vậy. Chuyện 3 người bao giờ chả có kết thúc buồn, tớ chẳng dính vào. ?oMột người đi với một người, một người lặng lẽ nuôi mèo quanh năm??
    Mồng 8-3 rồi, xin cho bạn bè được khách sáo với nhau 1 tý, ấy nhé. Một bông hoa hồng bạch giản đơn, mà tay run run chẳng biết nàng sẽ nhận hay chê.
    Bigsize: http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=1P7LW273CNKAF0PL3OSGYY0UC5
    Lại xin được mang đến 2 cục bông thật dễ ghét này tặng cho nàng Lọ Lem.
    Fullsize: http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=3H9CME5R4ZVV71NTVZRE60193K
    Tớ cũng vừa đi bầu cử được 8 phiếu cho nàng Lọ Lem xinh đẹp về xong, mệt quá nhưng mà phấn khởi lắm vì biết ngày mai nàng cũng sẽ rất vui. Mong cho tình bạn không phù phiếm như sao với giăng diễn đàn.
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi cho nàng Công chúa Lọ Lem:
    Công Chúa ơi, tớ cũng biết sao trăng là phù phiếm lắm lắm, nhưng tớ bày cái trò phù phiếm đó có 2 lý do. Một là qua những chuyện phù phiếm, nhỏ nhặt, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn về cách nghĩ, về quan điểm, về cách ứng xử của những người liên quan? mà dần dần sẽ điều chỉnh cách đối xử, ăn nói với nhau trong nhưng việc lớn hơn, hệ trọng hơn khác. Tớ tin là tớ sẽ hiểu ấy nhiều hơn sau mỗi lần ấy phản ứng đối với bất cứ chuyện phù phiếm nào. Cuộc sống vốn muôn mầu muôn vẻ mà. Lý do thứ 2 là tự nhiên tớ thấy thích hành hạ cái ông Hoàng Tử (zdởm) kia vì vô vàn lý do !!!!
    1. Công Chúa Fleur-de-Lys xứng đáng là Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp, ít nhất là đối với tớ. Cho dù cả loài người coi đó là phù phiếm thì sẽ có 1 mình tớ tin là thật. Tớ không dám nghĩ ngợi gì liên thiên. Cơ mà Công Chúa phong cho hắn làm Hoàng Tử (và thật đáng ghét, về sau hắn cũng tự vơ vào cho mình luôn !), thì tớ thấy ghét hắn liền ?? !!!! Xin Công Chúa tha cho tớ tội ích kỷ. Bản thân tớ, tuyệt đối không bao giờ xưng oai, nhận oai, ra oai với ai cả. Nhất nhất xưng làm kẻ hèn-tôi tớ-hầu hạ-cung phụng cho Công Chúa đấy thôi. Được Công Chúa nhận cho làm bạn. Mừng lắm. Tạ ơn trời.
    2. Thấy tớ tặng các bạn Mèo cho ấy là Y bắt chước ?oga-lăng? theo liền. Tớ không có ý định đi đăng ký copyright tặng Mèo cho ấy đâu. Đừng nghĩ nhầm về tớ nhé. Oan cho tớ. Chúng mình càng có nhiều Mèo để nuôi ở đây, phải không cô Công chúa ? Vậy nên tớ mới thử xem tài ?oga-lăng? của hắn cao đến đâu. Vậy mà hóa ra vài cái sao phù phiếm vote cho các chị em gá i (sắp 8-3 rồi) hắn cùng đồng bọn cũng tiếc. Thế mới biết là Hoàng Tử Ki Bo. Ảnh đem so việc vote sao đồng nghĩa với việc quỵ luỵ ngoài đời. Khéo cho cái sự liên tưởng. Đến giờ hắn lại tự ái mà nói: ?o vote vô tội vạ cho người không quen biết?. Ô hay thật là hay. Chốc nữa Hoàng Tử Ki Bo xem em ?oquỵ luỵ vote sao? cho Công Chúa được bao nhiêu cái nhé. Xin Công Chúa đừng cười tớ vì cứ tiếp tục cái trò baby ngô nghê ấy nhé. Việc nhỏ - trò ngô nghê nhưng nó chứng minh được tớ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho Công Chúa và vì Công Chúa.
    ? Thôi tớ chẳng nói về chuyện này nữa đâu, mất thời gian của Công Chúa lắm. Tớ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Hiểu nhau nhiều hơn rồi. Công Chúa Lọ Lem không bằng lòng gì, tớ sẽ sửa chữa.
    Công Chúa ơi ! Công Chúa mà ngỡ như mình đang ?obị? tán, thì tớ sẽ stop ngay. Không nói những lời đẹp đẽ dành cho Công Chúa nữa, kẻo lại bị hiểu lầm, bị ghét, bị Công Chúa hít-le không cho làm bạn. May mà tớ chẳng thích làm con trai. Tớ chỉ muốn làm con gái chua ngoa-đanh đá-hung dữ-tong tẩy-chảnh chọe, cho bọn con trai biết tay, biết chân, biết mùi, biết vị, biết đau, biết khổ. Công Chúa ơi ! Sao mà Công Chúa hiền thế !? Tớ chỉ ước ao hiền được 1% như Công Chúa Lọ Lem thôi ! Công Chúa bảo mình dữ dằn mà tớ thấy Công Chúa ngây thơ lạ !
    Công Chúa ơi, tớ vô cảm với người mà ấy cũng gọi là ?ohắn ta? thật đấy. Vì tớ chẳng tìm thấy ?otiếng nói chung? nào với hắn ta cả. Nhưng mà ấy đừng nhảy vào nhé ! Cứ để tớ đứng ở xa mà ngưỡng mộ ấy thôi ! Không có chuyện lọt sàng xuống nia đâu ấy ơi. Tớ chẳng để dành cho ai mà cũng chẳng phải ai cũng giành được tớ như Công Chúa. 1 mình tớ tôn thờ Công Chúa là đủ rồi.
    Công Chúa không phải xin lỗi các Mod vì trò chuyện với tớ ở đây đâu. Tớ sẽ đấu thầu lại topic này của anh tình-băm-viên để chúng mình cùng chuyện trò và cùng chăm sóc nuôi nấng các bạn Mèo ở đây nhé. Hôm nào trái gió trở trời, làm nàng Lọ Lem của tớ thấy buồn, tớ sẽ bắt tất cả các anh Mod ở box này mặc váy xòe, xếp hàng lần lượt múa thiên nga, mua vui cho chúng mình xem. Hễ mà các anh ấy múa đẹp, làm cho Công Chúa vui, thì tớ sẽ tặng cho 1 tràng vỗ tay thật giòn.
    Vậy là Công Chúa có bồ rồi à. Điều đó đáng mừng. Hôm nào giới thiệu cho tớ nhé. Tớ không cướp người yêu đẹp trai của bạn mình bao giờ đâu (just kidding! ). Tớ chỉ muốn liếc qua cái xem ai mà diễm phúc thế thôi. Công Chúa cũng phải có nguồn vui riêng của mình chứ. Tớ lại cần mẫn 1 mình chăm sóc đàn mèo vậy. Chuyện 3 người bao giờ chả có kết thúc buồn, tớ chẳng dính vào. ?oMột người đi với một người, một người lặng lẽ nuôi mèo quanh năm??
    Mồng 8-3 rồi, xin cho bạn bè được khách sáo với nhau 1 tý, ấy nhé. Một bông hoa hồng bạch giản đơn, mà tay run run chẳng biết nàng sẽ nhận hay chê.
    Bigsize: http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=1P7LW273CNKAF0PL3OSGYY0UC5
    Lại xin được mang đến 2 cục bông thật dễ ghét này tặng cho nàng Lọ Lem.
    Fullsize: http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=3H9CME5R4ZVV71NTVZRE60193K
    Tớ cũng vừa đi bầu cử được 8 phiếu cho nàng Lọ Lem xinh đẹp về xong, mệt quá nhưng mà phấn khởi lắm vì biết ngày mai nàng cũng sẽ rất vui. Mong cho tình bạn không phù phiếm như sao với giăng diễn đàn.
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh PhôiPha đáng thương:
    Vết thương lòng của anh đã lành nhanh vậy rồi ư, nên giờ anh lại muốn ăn sẹo ngọt của em nữa phải không anh ? Khắp các diễn đàn âm nhạc, nơi nào chẳng mang dấu tích của em vờn anh đến thảm thương ? Giờ đây anh lại thấy nuối tiếc cảnh tả tơi xiêm áo, bầm dập đời trai rồi phải không anh ? Chỉ có mỗi forum http://www.nhacvang.now.nu/ của anh làm chủ thì em sợ lắm, không dám vào. Mẹ em dạy ?oChó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng?, em tâm niệm đến tận bây giờ. Một lần ghé thăm, thiên thu ôm hận, thì khổ cho kiếp má hồng của em lắm.
    Lúc nào em cũng tôn trọng anh lắm lắm, gọi = anh, xưng = em là thế, mà anh nỡ ! Em chỉ được lên chức ?ochị? với anh trong những lần anh Phôi cứ lăng xăng đòi bằng được đi múc nước cho em tắm thôi. ?oChị ?., chị?. chị SWN? để em múc nước cho ?. cho? cho chị tắm.? Kứ nà níu kả nưỡi nại. Nhìn cái mặt anh Phôi nghệt ra, cần mẫn múc nước cho em tắm mà thấy tội tội ghê đi. Thương anh Phôi quá đi. Em thì quá là ngây thơ, nào đã biết gì đâu cơ chứ. Ước gì bao giờ cho đến ngày xưa, anh Phôi nhỉ ! Em trở lại hồn nhiền và anh lại chăm chỉ múc nước cho em tắm, anh hỉ !!!!
    Giờ em mới trách anh sao cạn nghĩ lười suy mà lại đi làm cái việc của 1 ông thầy dùi. Anh còn quá trẻ để trở trành 1 ông thầy dùi, anh ơi. Trông anh thì cũng có tướng làm thầy dùi, và cũng có duyên làm thầy dùi lắm. Anh lại còn thiếu kinh nghiệm và đang nhầm đối tượng để làm bài thực hành. Nhưng tương lai sán lạn của một Đức Thầy Dùi đang vẫy gọi anh, em tin chắc như cái nan hoa cắm vào vành xe đạp vậy !
    Cành hoa cúc mảnh mai đó, ngày xưa em đã bỏ công trồng cây Ngô Đồng hoàng tộc để tạo dáng và lấy thế cho loài hoa cúc yếu đuối. Bây giờ cây Ngô Đồng đó vẫn còn ngạo nghễ trên đường Lê Lợi, gần trường Quốc Học Huế đó, lá cây Ngô Đồng đó vẫn còn xanh lắm, hoa Ngô Đồng đó vẫn nở đều, như minh chứng cho lòng em. Nhưng bông hoa cúc mong manh vẫn không bằng lòng, cánh hoa cúc thích nghe theo tiếng gọi của chiếc điện thoại di động Nokia đời mới nhất ! Đóa hoa cúc thích được cắm trong 1 bình hoa pha lê Bohemia đẹp. Mà thì thầm với em rằng: Cây Ngô Đồng đó không thật. Lúc đó sao anh không là ông Bụt hiện ra bảo em phải làm gì !!!! Đến giờ mà em vẫn phải sáng ôm vở lên giảng đường, chiều quẹt thẻ vào công ty thực tập. Thì anh bảo em phải làm sao ??? Hả anh thầy dùi ???
    Em đọc thấy dòng quyết tâm ở trên của anh mà em sởn da gà, da vịt. Giống hệt lời của một tên cướp tiền giật tình, giữa ban ngày ban mặt ấy. Mấy hôm trước em nằm mơ thấy có ông tiên hiện ra, chỉ nói mỗi một câu là: ?oAi ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Phôi Pha? mà em chẳng biết nghiệm vào đâu cả. Mãi giờ mới biết. Vâng, kòi anh to, em cho anh vượt. Xe anh Suzuki, anh cứ xì ra khói !
    Anh PhôiPha như một thằng phỉ Fun-rô, phọt từ rừng vô đây, nằng nặc đòi tình yêu. Dạ, em không cản trở ham muốn của phỉ Fun-rô đâu ạ, chắc đi rừng ở động, ăn lông ở lỗ lâu quá rồi chứ gì. Em thông cảm 100 %. Sau này em sẽ tư vấn cho nàng Lọ Lom của em đem cái tạp chất ?otình yêu? của anh Phôi dành cho, mang đi ép plastic rồi treo ở miệng cống để làm ngáo ộp dọa chuột với dọa gián, còn hiệu quả hơn dùng Shelltox nhiều. Em biết nàng Lọ Lem sợ chuột sợ gián lắm mà. Cám ơn anh đã ban cho sản vật có mùi phỉ.
    Cái chữ ký mà anh Phôi hoang tưởng ấy. Các cụ ngày xưa đã gọi là ?oThấy người sang bắt quàng làm họ? rồi anh ạ. Công chúa trâm anh đài các, Phôi Pha chỉ là những gì còn lại của cái giẻ rách phai mầu. So làm sao đây anh ! Liên tưởng như anh thì chắc Phôi Pha cũng có họ có hàng với Dòng Điện 3 Pha anh nhỉ. Thỉ thoảng em có thấy mấy pha nó chập chập vào nhau cháy máy, đứt cầu chì, nổ tùm lum tùm xèo.
    Em chẳng đòi tình yêu của ai như anh Phôi đang ngẫu hứng đi đòi, em cũng chẳng đi xin tình yêu bất chợt như anh Phôi đang làm, để về ***g khung kính mà làm bùa đuổi ma trừ tà. Em chi xin nàng Lọ Lem cho làm bạn của nàng thôi. Nàng Lọ Lem ơi, tớ không làm Sơn Tinh đâu, làm Sơn Tinh thì phải nhìn Thủy Tinh bại trận, ngậm ngùi nuốt hận nhìn Mỵ Nương hạnh phúc bên Sơn Tinh, tớ không đành lòng. Tớ chỉ làm bạn của ấy thôi.
    Rồi thời gian sẽ trả lời Hoàng Tử Ki Bo Sao kia có đúng thực là ?ocặp trời sinh? với nàng hay không. Rồi thời gian sẽ phơi bày dụng ý của anh Phôi Pha. Rồi thời gian sẽ kiếm chứng xem tớ làm bạn với Công Chúa được bao lâu.
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh PhôiPha đáng thương:
    Vết thương lòng của anh đã lành nhanh vậy rồi ư, nên giờ anh lại muốn ăn sẹo ngọt của em nữa phải không anh ? Khắp các diễn đàn âm nhạc, nơi nào chẳng mang dấu tích của em vờn anh đến thảm thương ? Giờ đây anh lại thấy nuối tiếc cảnh tả tơi xiêm áo, bầm dập đời trai rồi phải không anh ? Chỉ có mỗi forum http://www.nhacvang.now.nu/ của anh làm chủ thì em sợ lắm, không dám vào. Mẹ em dạy ?oChó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng?, em tâm niệm đến tận bây giờ. Một lần ghé thăm, thiên thu ôm hận, thì khổ cho kiếp má hồng của em lắm.
    Lúc nào em cũng tôn trọng anh lắm lắm, gọi = anh, xưng = em là thế, mà anh nỡ ! Em chỉ được lên chức ?ochị? với anh trong những lần anh Phôi cứ lăng xăng đòi bằng được đi múc nước cho em tắm thôi. ?oChị ?., chị?. chị SWN? để em múc nước cho ?. cho? cho chị tắm.? Kứ nà níu kả nưỡi nại. Nhìn cái mặt anh Phôi nghệt ra, cần mẫn múc nước cho em tắm mà thấy tội tội ghê đi. Thương anh Phôi quá đi. Em thì quá là ngây thơ, nào đã biết gì đâu cơ chứ. Ước gì bao giờ cho đến ngày xưa, anh Phôi nhỉ ! Em trở lại hồn nhiền và anh lại chăm chỉ múc nước cho em tắm, anh hỉ !!!!
    Giờ em mới trách anh sao cạn nghĩ lười suy mà lại đi làm cái việc của 1 ông thầy dùi. Anh còn quá trẻ để trở trành 1 ông thầy dùi, anh ơi. Trông anh thì cũng có tướng làm thầy dùi, và cũng có duyên làm thầy dùi lắm. Anh lại còn thiếu kinh nghiệm và đang nhầm đối tượng để làm bài thực hành. Nhưng tương lai sán lạn của một Đức Thầy Dùi đang vẫy gọi anh, em tin chắc như cái nan hoa cắm vào vành xe đạp vậy !
    Cành hoa cúc mảnh mai đó, ngày xưa em đã bỏ công trồng cây Ngô Đồng hoàng tộc để tạo dáng và lấy thế cho loài hoa cúc yếu đuối. Bây giờ cây Ngô Đồng đó vẫn còn ngạo nghễ trên đường Lê Lợi, gần trường Quốc Học Huế đó, lá cây Ngô Đồng đó vẫn còn xanh lắm, hoa Ngô Đồng đó vẫn nở đều, như minh chứng cho lòng em. Nhưng bông hoa cúc mong manh vẫn không bằng lòng, cánh hoa cúc thích nghe theo tiếng gọi của chiếc điện thoại di động Nokia đời mới nhất ! Đóa hoa cúc thích được cắm trong 1 bình hoa pha lê Bohemia đẹp. Mà thì thầm với em rằng: Cây Ngô Đồng đó không thật. Lúc đó sao anh không là ông Bụt hiện ra bảo em phải làm gì !!!! Đến giờ mà em vẫn phải sáng ôm vở lên giảng đường, chiều quẹt thẻ vào công ty thực tập. Thì anh bảo em phải làm sao ??? Hả anh thầy dùi ???
    Em đọc thấy dòng quyết tâm ở trên của anh mà em sởn da gà, da vịt. Giống hệt lời của một tên cướp tiền giật tình, giữa ban ngày ban mặt ấy. Mấy hôm trước em nằm mơ thấy có ông tiên hiện ra, chỉ nói mỗi một câu là: ?oAi ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Phôi Pha? mà em chẳng biết nghiệm vào đâu cả. Mãi giờ mới biết. Vâng, kòi anh to, em cho anh vượt. Xe anh Suzuki, anh cứ xì ra khói !
    Anh PhôiPha như một thằng phỉ Fun-rô, phọt từ rừng vô đây, nằng nặc đòi tình yêu. Dạ, em không cản trở ham muốn của phỉ Fun-rô đâu ạ, chắc đi rừng ở động, ăn lông ở lỗ lâu quá rồi chứ gì. Em thông cảm 100 %. Sau này em sẽ tư vấn cho nàng Lọ Lom của em đem cái tạp chất ?otình yêu? của anh Phôi dành cho, mang đi ép plastic rồi treo ở miệng cống để làm ngáo ộp dọa chuột với dọa gián, còn hiệu quả hơn dùng Shelltox nhiều. Em biết nàng Lọ Lem sợ chuột sợ gián lắm mà. Cám ơn anh đã ban cho sản vật có mùi phỉ.
    Cái chữ ký mà anh Phôi hoang tưởng ấy. Các cụ ngày xưa đã gọi là ?oThấy người sang bắt quàng làm họ? rồi anh ạ. Công chúa trâm anh đài các, Phôi Pha chỉ là những gì còn lại của cái giẻ rách phai mầu. So làm sao đây anh ! Liên tưởng như anh thì chắc Phôi Pha cũng có họ có hàng với Dòng Điện 3 Pha anh nhỉ. Thỉ thoảng em có thấy mấy pha nó chập chập vào nhau cháy máy, đứt cầu chì, nổ tùm lum tùm xèo.
    Em chẳng đòi tình yêu của ai như anh Phôi đang ngẫu hứng đi đòi, em cũng chẳng đi xin tình yêu bất chợt như anh Phôi đang làm, để về ***g khung kính mà làm bùa đuổi ma trừ tà. Em chi xin nàng Lọ Lem cho làm bạn của nàng thôi. Nàng Lọ Lem ơi, tớ không làm Sơn Tinh đâu, làm Sơn Tinh thì phải nhìn Thủy Tinh bại trận, ngậm ngùi nuốt hận nhìn Mỵ Nương hạnh phúc bên Sơn Tinh, tớ không đành lòng. Tớ chỉ làm bạn của ấy thôi.
    Rồi thời gian sẽ trả lời Hoàng Tử Ki Bo Sao kia có đúng thực là ?ocặp trời sinh? với nàng hay không. Rồi thời gian sẽ phơi bày dụng ý của anh Phôi Pha. Rồi thời gian sẽ kiếm chứng xem tớ làm bạn với Công Chúa được bao lâu.
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Dũng yếu bóng vía:
    Em lại phải đứng bên kia bờ ảo vọng với anh rồi. Kẻ Bắc người Nam, đôi bên bờ vĩ tuyến 17. Hai chúng ta phục vụ cho 2 lý tưởng khác nhau. Anh đi tìm nhạc, còn em đi tìm chỗ nuôi Mèo !!! Không tìm được tiếng nói chung, em chúc anh vạn sự như ý trong cuộc đời, gặp nhiều may hơn nhiều mắn.
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Dũng yếu bóng vía:
    Em lại phải đứng bên kia bờ ảo vọng với anh rồi. Kẻ Bắc người Nam, đôi bên bờ vĩ tuyến 17. Hai chúng ta phục vụ cho 2 lý tưởng khác nhau. Anh đi tìm nhạc, còn em đi tìm chỗ nuôi Mèo !!! Không tìm được tiếng nói chung, em chúc anh vạn sự như ý trong cuộc đời, gặp nhiều may hơn nhiều mắn.
  8. tinhmaixa

    tinhmaixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi có ai có bài
    Vùng Lá Me Bay
    Giã Từ Đêm Mưa
    Người Xa Về TP
    Đà Lạt Hoàng Hôn
    Những Đêm Chờ Sáng
    Nét Buồn Thời Chiến
    Sài Gòn Thứ 7
    Tình Đời Tay Trắng
    của Tuấn Vũ hát
    mình rất vui va mong được làm quen với tất cả bà con yêu mến tiếng hát Tuấn Vũ xin chào tất cả bà con mình tên thật la Nguyễn Minh Quốc.
  9. tinhmaixa

    tinhmaixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi có ai có bài
    Vùng Lá Me Bay
    Giã Từ Đêm Mưa
    Người Xa Về TP
    Đà Lạt Hoàng Hôn
    Những Đêm Chờ Sáng
    Nét Buồn Thời Chiến
    Sài Gòn Thứ 7
    Tình Đời Tay Trắng
    của Tuấn Vũ hát
    mình rất vui va mong được làm quen với tất cả bà con yêu mến tiếng hát Tuấn Vũ xin chào tất cả bà con mình tên thật la Nguyễn Minh Quốc.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh Quốc ra nhận quà của Công Chúa Lọ Lem này:
    Da Lat hoang hon: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=05MHAJ4AI5ZCY363E07YQZMTH1
    net buon thoi chien: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=2XS8FRFX8E9HB05Q0DYLXMUZQD
    nguoi xa ve thanh pho: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=0ZILYK3PSY3O528HRSLQKWMDQ2
    nhung dem cho sang: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=2CFQOT7E7ATWK3PORF141SJT01
    Sai gon thu 7: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=16X30S7A2RZM63KVQZGZ31UY68
    Tinh doi tay trang: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=022KAL08702D71V2KICEF6DBZO
    Vung la me bay: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=3MOZP3RYUQYPJ2TH9MUU5JYRY1
    Còn bài Giã từ đêm mưa của TV, ngày trước tớ đã bỏ đi, không giữ lại. Quốc chờ thêm 1 thời gian nữa nhé, để tớ đi kiếm lại sau. Thông kảm nhé, xuống đây mà chơi. Tớ bị khủng bố bằng bom thư vào PM tương đối đủ dùng. Mà tớ dặn Quốc điều này nhé: Làm quen với ai cũng được, chớ đừng làm quen với Công Chúa Lọ Lem của tớ nhé ! Tớ dữ lắm đó, ý lộn, Công Chúa dữ lắm đó !
    Hì hì, tớ xách guốc chạy trước đây, kẻo Công Chúa lại đánh đòn tớ. Tớ mà bị Công Chúa đánh đòn thì tớ lại xì ra 2 cục bông nữa để hối lộ nàng.
    Fullsize: http://s9.yousen***.com/d.aspx?id=015P1KUF16EFA12Z56N0R8XRXA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này