1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ in Vietnam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 18/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh Quốc ra nhận quà của Công Chúa Lọ Lem này:
    Da Lat hoang hon: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=05MHAJ4AI5ZCY363E07YQZMTH1
    net buon thoi chien: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=2XS8FRFX8E9HB05Q0DYLXMUZQD
    nguoi xa ve thanh pho: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=0ZILYK3PSY3O528HRSLQKWMDQ2
    nhung dem cho sang: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=2CFQOT7E7ATWK3PORF141SJT01
    Sai gon thu 7: http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=16X30S7A2RZM63KVQZGZ31UY68
    Tinh doi tay trang: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=022KAL08702D71V2KICEF6DBZO
    Vung la me bay: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=3MOZP3RYUQYPJ2TH9MUU5JYRY1
    Còn bài Giã từ đêm mưa của TV, ngày trước tớ đã bỏ đi, không giữ lại. Quốc chờ thêm 1 thời gian nữa nhé, để tớ đi kiếm lại sau. Thông kảm nhé, xuống đây mà chơi. Tớ bị khủng bố bằng bom thư vào PM tương đối đủ dùng. Mà tớ dặn Quốc điều này nhé: Làm quen với ai cũng được, chớ đừng làm quen với Công Chúa Lọ Lem của tớ nhé ! Tớ dữ lắm đó, ý lộn, Công Chúa dữ lắm đó !
    Hì hì, tớ xách guốc chạy trước đây, kẻo Công Chúa lại đánh đòn tớ. Tớ mà bị Công Chúa đánh đòn thì tớ lại xì ra 2 cục bông nữa để hối lộ nàng.
    Fullsize: http://s9.yousen***.com/d.aspx?id=015P1KUF16EFA12Z56N0R8XRXA
  2. tinhmaixa

    tinhmaixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Công Chúa thật dễ thương và vui vẻ lắm bà con ơi.
    Anh cảm ơn Công Chúa thật nhiều, Công Chúa theo A nghĩ chắc là một người rất hiểu biết về âm nhac và đồng thời co một kho tàng âm nhac rất lớn, thật là khâm phục.
    A chúc Công Chúa sức khõe và mãi sẽ là một Công Chúa dễ thương vui vẻ.
    Công Chúa. Cho A bài
    Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình
    Lời Kẻ Đăng Trình
    Tình Kỳ Nữ
    Trăng Tàn Trên Hè Phố
    Hai Mùa Mưa
    Sao Chưa Thấ Hồi Âm
    Về Dưới Máy Nhà Xưa
    (ko biet co phai tua de nay khong nua)
    (loi:về đây mau người ơi....) nếu ko đúng Công chúa đừng cười nha.
    Anh rất thích nghe Tuấn Vũ hát vì ko có dk dể có những bài hát mà TV hát nên chắc phải bày tỏ cùng Công Chúa mà thôi.
    A chúc Công Chúa mãi mãi vui tươi.
  3. tinhmaixa

    tinhmaixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Công Chúa thật dễ thương và vui vẻ lắm bà con ơi.
    Anh cảm ơn Công Chúa thật nhiều, Công Chúa theo A nghĩ chắc là một người rất hiểu biết về âm nhac và đồng thời co một kho tàng âm nhac rất lớn, thật là khâm phục.
    A chúc Công Chúa sức khõe và mãi sẽ là một Công Chúa dễ thương vui vẻ.
    Công Chúa. Cho A bài
    Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình
    Lời Kẻ Đăng Trình
    Tình Kỳ Nữ
    Trăng Tàn Trên Hè Phố
    Hai Mùa Mưa
    Sao Chưa Thấ Hồi Âm
    Về Dưới Máy Nhà Xưa
    (ko biet co phai tua de nay khong nua)
    (loi:về đây mau người ơi....) nếu ko đúng Công chúa đừng cười nha.
    Anh rất thích nghe Tuấn Vũ hát vì ko có dk dể có những bài hát mà TV hát nên chắc phải bày tỏ cùng Công Chúa mà thôi.
    A chúc Công Chúa mãi mãi vui tươi.
  4. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    thích quá, ở đây thật nhiều người nghe tuấn Vũ giống em quá. Cho em bài Thương quá Việt Nam, Xin gọi nhau là cố nhân và bài Mùa mưa di qua nhé các anh chị nhé, hun các anh chị chùn chụt thay lời cảm ơn.
  5. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    thích quá, ở đây thật nhiều người nghe tuấn Vũ giống em quá. Cho em bài Thương quá Việt Nam, Xin gọi nhau là cố nhân và bài Mùa mưa di qua nhé các anh chị nhé, hun các anh chị chùn chụt thay lời cảm ơn.
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ê, tớ mạn phép được phát biểu cảm tưởng một lần nữa với SWN nói riêng và các bạn khác nói chung, vì hình như SWN vẫn chưa thực sự thủng ra những gì tớ thật sự muốn nói: tớ rất cảm ơn tấm lòng của SWN đối với tớ, nhưng để có thể làm bạn với nhau một cách thoải mái thì chúng ta nên thống nhất một số điểm sau đây:
    - Thứ nhất: tớ không ham hố gì cái chuyện vote mấy ngôi sao ảo trên mạng này. Những gì mà tớ tôn trọng là những chân giá trị trong cuộc đời thực. Vì vậy bạn làm ơn ngưng cái việc đi vận động tranh cử cho mình nhé Các cụ nhà mình đã nói: "vô công bất thọ lộc". Mình là phận con cháu làm sao dám cãi lời các cụ được, đúng không? . Bây giờ mà thấy vị nào muốn xin bài hát của SWN mà lấy danh nghĩa của Lys (oai thía ), Lys sẽ vote cho 10 lần 1 sao và không vào topic này nữa.
    - Thứ hai: tớ lên diễn đàn này là để vui chơi (và xin xỏ bài hát ). Thế mà tớ nhận thấy, từ khi tớ thò cái face (à cái nick) của tớ vào topic này thì nó không còn ở trong trạng thái ban đầu của nó nữa, mà giống như một cái room dùng để chat chit, trêu chọc, gấu ó, miệt thị và mai mỉa lẫn nhau. Đó cũng là do lỗi của tớ (vì góp phần chit chat ). Còn những chuyện còn lại, nguyên nhân do đâu?
    Theo cảm nhận của tớ thì nguyên nhân gồm những lý do sau:
    + hiện tượng trai giả gái (tớ đã đoán biết từ bài post đầu tiên của SWN trả lời cho tớ, rằng SWN là con trai, nhưng cứ lờ đi để trêu chọc tý đỉnh, ai dè...)
    + tình bạn độc đoán của SWN . Nếu đã coi Lys là bạn thì việc Lys có nhiều bạn bè trên này đáng lẽ SWN phải vui mừng mới đúng. Không ngờ lại tỏ thái độ khó chịu và cấm đoán, ăn nói chua chát và mai mỉa với những người ban đầu cũng chỉ có ý định giỡn chơi cho vui, như thai_dung và phoipha. Phải chăng cách xử sự của bạn như vậy có nguyên nhân từ chuyện tình buồn với bông cúc trắng xinh đẹp thích xa hoa? Mình thành thật chia sẻ với bạn và mong muốn các bạn có thể giải toả hiểu lầm (nếu có) để về bên nhau. Nếu không phải là hiểu lầm thì...thôi, trên đời còn nhiều loài hoa mà bạn có thể tận hưởng hương thơm và sự dịu ngọt, trừ hoa Lys
    + theo tớ nghĩ, SWN có thể có một kho nhạc vàng rất dồi dào, là một tài năng (trẻ???) về tin học, là cao thủ hacker, có vai vế trên diễn đàn này. Nhưng không nên vì lý do đó mà thốt ra những câu như: bắt các mod mặc váy xoè nhảy múa... (tưởng tượng ra cũng hơi buồn cười à nha ). Bạn biết không,đức khiêm cung là đức tính rất quý và rất hiếm có khó tìm. Chỉ có những người thực sự giỏi và thực sự trưởng thành mới rèn luyện được đức tính này thôi.
    Bông hồng trắng của bạn đẹp lắm. Lũ mèo cũng rất dễ thương. Mong bạn hiểu cho Lys nhé, mất lòng trước được lòng sau mà. Còn nếu bạn không chịu hiểu, bạn bực tức vì những gì mình nói, thì có thể dùng kiến thức và ảnh hưởng của mình để ban nick của Lys hoặc đánh sập diễn đàn chẳng hạn, mình không quan tâm.
    Mong được làm bạn với tất cả mọi người và xin trả topic này lại với ý nghĩa vốn có của nó: Tiếng hát Tuấn Vũ
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ê, tớ mạn phép được phát biểu cảm tưởng một lần nữa với SWN nói riêng và các bạn khác nói chung, vì hình như SWN vẫn chưa thực sự thủng ra những gì tớ thật sự muốn nói: tớ rất cảm ơn tấm lòng của SWN đối với tớ, nhưng để có thể làm bạn với nhau một cách thoải mái thì chúng ta nên thống nhất một số điểm sau đây:
    - Thứ nhất: tớ không ham hố gì cái chuyện vote mấy ngôi sao ảo trên mạng này. Những gì mà tớ tôn trọng là những chân giá trị trong cuộc đời thực. Vì vậy bạn làm ơn ngưng cái việc đi vận động tranh cử cho mình nhé Các cụ nhà mình đã nói: "vô công bất thọ lộc". Mình là phận con cháu làm sao dám cãi lời các cụ được, đúng không? . Bây giờ mà thấy vị nào muốn xin bài hát của SWN mà lấy danh nghĩa của Lys (oai thía ), Lys sẽ vote cho 10 lần 1 sao và không vào topic này nữa.
    - Thứ hai: tớ lên diễn đàn này là để vui chơi (và xin xỏ bài hát ). Thế mà tớ nhận thấy, từ khi tớ thò cái face (à cái nick) của tớ vào topic này thì nó không còn ở trong trạng thái ban đầu của nó nữa, mà giống như một cái room dùng để chat chit, trêu chọc, gấu ó, miệt thị và mai mỉa lẫn nhau. Đó cũng là do lỗi của tớ (vì góp phần chit chat ). Còn những chuyện còn lại, nguyên nhân do đâu?
    Theo cảm nhận của tớ thì nguyên nhân gồm những lý do sau:
    + hiện tượng trai giả gái (tớ đã đoán biết từ bài post đầu tiên của SWN trả lời cho tớ, rằng SWN là con trai, nhưng cứ lờ đi để trêu chọc tý đỉnh, ai dè...)
    + tình bạn độc đoán của SWN . Nếu đã coi Lys là bạn thì việc Lys có nhiều bạn bè trên này đáng lẽ SWN phải vui mừng mới đúng. Không ngờ lại tỏ thái độ khó chịu và cấm đoán, ăn nói chua chát và mai mỉa với những người ban đầu cũng chỉ có ý định giỡn chơi cho vui, như thai_dung và phoipha. Phải chăng cách xử sự của bạn như vậy có nguyên nhân từ chuyện tình buồn với bông cúc trắng xinh đẹp thích xa hoa? Mình thành thật chia sẻ với bạn và mong muốn các bạn có thể giải toả hiểu lầm (nếu có) để về bên nhau. Nếu không phải là hiểu lầm thì...thôi, trên đời còn nhiều loài hoa mà bạn có thể tận hưởng hương thơm và sự dịu ngọt, trừ hoa Lys
    + theo tớ nghĩ, SWN có thể có một kho nhạc vàng rất dồi dào, là một tài năng (trẻ???) về tin học, là cao thủ hacker, có vai vế trên diễn đàn này. Nhưng không nên vì lý do đó mà thốt ra những câu như: bắt các mod mặc váy xoè nhảy múa... (tưởng tượng ra cũng hơi buồn cười à nha ). Bạn biết không,đức khiêm cung là đức tính rất quý và rất hiếm có khó tìm. Chỉ có những người thực sự giỏi và thực sự trưởng thành mới rèn luyện được đức tính này thôi.
    Bông hồng trắng của bạn đẹp lắm. Lũ mèo cũng rất dễ thương. Mong bạn hiểu cho Lys nhé, mất lòng trước được lòng sau mà. Còn nếu bạn không chịu hiểu, bạn bực tức vì những gì mình nói, thì có thể dùng kiến thức và ảnh hưởng của mình để ban nick của Lys hoặc đánh sập diễn đàn chẳng hạn, mình không quan tâm.
    Mong được làm bạn với tất cả mọi người và xin trả topic này lại với ý nghĩa vốn có của nó: Tiếng hát Tuấn Vũ
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Người ta lại ghét con rồi Chúa ơi !
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Người ta lại ghét con rồi Chúa ơi !
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thông báo ! Thông báo. Hình như topic này có nhiều bài ngoài chủ đề.Bàn luận rất nhiều vấn đề....
    Thế này bao giờ mới hết?
    Mình cũng thích TV.Đợt lâu lâu đi xem ở New, rồi ở nhà hát tuổi trẻ. Chưa bao giờ bỏ đến cả trăm nghìn để mua vé như thế.Lên xin chữ ký....Giờ vẫn giữ.Vui cực.
    Chính ra nhạc vàng có giai điệu hay và lời cũng ổn.Quá hơn nhạc trẻ bây giờ. Thuộc phải cả trăm bài, toàn Tuấn Vũ, nhưng lâu lắm chắc quên quên khá nhiều.Mà hồi trước cũng toàn băng thôi, chẳng có đĩa.Thế mà có đĩa thì mình lại...chưa mua cái nào.Lười mà....
    Ai có bài nào nữa thì down lên nghe tiếp đi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này