1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Một Kiếp Đam Mê *** ( #9 )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Rung_la_thap, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHẨN​
    Mùng 4 tháng 9 năm 2007 toàn thể anh em ở miền Nam có kế hoạch gì chưa ? Nếu không chúng ta tổ chức họp mặt nhé ! Cafe thuốc lá đi ???
    Anh em cho ý kiến gấp gấp ha !
  2. TuanVu_BruceLee

    TuanVu_BruceLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh em vẫn rất khoẻ nhỉ!
    Vừa rồi Mast nói T.Vũ vẫn theo dõi diễn đàn này, vậy mast lập nick cho ảnh đi để anh em giao lưu trực tuyến qua diễn đàn này, để anh em chúng ta trò chuyện với anh---một huyền thoại sống. Và chúng ta ko biết trong cuộc sống sẽ xảy ra biến cố gì bất lợi cho ta, ta gia sử chẳng may T.Vũ gặp chuyện rủi ro thì sao ?nhưng chúng ta chưa từng được trò chuyện, gặp mặt, chụp hìng lưu niệm cùng hội fan cuồng nhiệt của chúng ta với Tuấn Vũ. Đó là thiệt thòi cho chúng ta lẫn đại danh ca tuấn Vũ. Anh ấy cần phải biết được công lao rèn luyện và lao động, kết hợp với tài năng của mình có giá trị như thế nào, và những người hâm mộ như chúng ta tỏ được tấm lòng cho Tuấn Vũ hiểu, cảm nhận trực tiếp. Khi đó cả người hâm mộ và người được hâm mộ đều cảm thấy rất hạnh phúc đúng ko?
    Vì vậy, ước nguyện của tôi là: Sẽ được chụp hình chung với Tuấn Vũ và anh em hâm mộ (quy tụ tất cả, từ nam - trung-bắc) vào một dịp nào đó trong tương lai.
    Với cảm nhận & linh tính của mình, tôi tin Tuấn Vũ sẽ về. Vậy thì, còn lại, nhiệm vụ của chúng ta là hậu cần cho tốt, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ( Chuẩn bị tốt là thành công hơn một nửa), từ tiền bạc, địa điểm, tân 1,2,3...
    Ví dụ: Khi Tuấn Vũ về, chúng ta họp mặt đông đủ tại Hà Nội, vậy thì anh em ở miền Nam-Trung chuẩn bị tiền vé máy bay (tàu lửa), và anh em Trung-Nam tâm huyết ấy xem như chuyến đi ấy như tham quan Hà Nội cho đỡ tiếc tiền chẳng hạn.
    Nếu được như vậy, tôi nghĩ đến lúc T.Vũ về sẽ ko dưới 50 thành viên, khi đó, mỗi người sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
    Bản thân Tuấn Vũ cũng là người lãng tử, thì chuyện nhận lời về với anh em, kết hợp với lưu diễn không phải là trong tâm tưởng mà nó sẽ là sự thật, tôi tin như thế, rất tin tưởng!
    Tóm lại, tôi muốn nói, Anh em ta hãy chuẩn bị tinh thần vật chất thật tốt để đón thần tượng. Hơn ai hết, tôi biết rất rõ thế nào là thần tượng, thế nào là hạnh phúc được đối mặt với thần tượng, được đồng cảm với những người chung sở thích---rất hạnh phúc.
    Tôi cũng có nhiều thần tượng, khi đã là thần tượng thì ko kể không gian-thời gian. Ví như tôi muốn gặp Platon hoặc Khổng Tử cũng ko thể được vì họ không cùng thời. Còn muốn gặp Hồ Chí Minh thì được, nhưng tui gặp ổng chú ổng có chịu gặp tôi đâu. Hiện thời ổng có biết gì đâu? nằm im bất động mà. Nhưng tôi vẫn thần tượng vì tư tưởng Người vượt thời gian, đức tính của người là tinh hoa, là tốt đẹp nhất của mọi thời đại...
    Nói như thế để thấy rằng tôi chỉ còn mỗi thần tượng sống là Tuấn Vũ. Vì vậy tôi thiết tha đề đạt nguyện vọng này, mong các đồng chí Mast, TV_fan, King, TV Tai Ngo, Thanh co 72, doll_soul, Linhhontuongda, Runglathap, HanLan,Hitler, Mic_21, Choihangdep,Thientaibd,Em tuanVu , Hoa TuanVu, HauTuanVu, tuuaann, tinhbovo,conde và tất cả anh em trong box.
    Có thể với nhiều người Tuấn Vũ cũng bình thường thôi, thậm chí là rất tệ với 1 số fan Chế Linh (chẳng hạn) và ngay cả với gia đình ruột thịt của anh ta. Nhưng với chúng ta --anh ấy thật cao cả và thiêng liêng--bất kể lúc anh ốm teo như Xèki, hoặc"đẹp từ xưa đến giờ" như bây giờ thì chúng ta vẫn yêu qúy anh. Chúng ta yêu giọng hát của anh, yêu tâm hồn anh, nên yêu cả dáng dấp của anh, yêu cả những cái xấu của anh, ta bên vực anh khi bị người khác chê là ko điển trai, đúng ko nào?
    Tôi thiết tha mong anh em ghi nhận ý kiến này của tôi !
    Ví du: 1 năm nữa Tuấn Vũ về, nếu bây giờ chúng ta chuẩn bị thì quân số gặp cùng 1 lúc là trên 70, nhưng nếu ta để đến đâu hay đến đó thì có khi chưa đến 30.
    Em ruột T.Vu -anh Thanh --nói với tôi, T.Vũ cuối cùng chẳng có sự nghiệp gì( ý nói vật chất), tôi đồng ý, nhưng tôi cho rằng: sự nghiệp Tuấn Vũ thật đồ sộ,1234 bài hát đã được thu âm, nó đã được lưu trữ trên mạng Internet, vì vậy tài sản của anh sẽ được người đời dùng trên 200 năm nữa, (dự đoán của tôi), vì người ta chẳng dại gì bỏ đi mật ong mà dùng nước đường làm thuốc chữa bệnh đâu đúng không ?
    Anh em ơi, những người cùng niềm đam mê! tôi rất quý các bạn !
    @mast: chân thành cảm ơn em!
    @Hanlan: giao hàng cho TVtaingo mà không nói rõ cho anh em dùng chung, xấu nghen!

    Bạch Ngọc Tình
  3. HANLANPH

    HANLANPH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hanlan: giao hàng cho TVtaingo mà không nói rõ cho anh em dùng chung, xấu nghen!

    [/quote]
    Xin lỗi nha!
    Hai bài THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỖ và CHIẾC ÁO BÀ BA ai cũng có rồi mà nên HLan kg giới thiệu.
    Vì lúc gửi lên HanLan vừa nghe 1 tin buồn nên kg nói gì thêm được.
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Sao lại 4/9 hả anh? Không chờ khách miền Bắc viếng thăm à?
    Hôm nay không gặp được kẻ chinh nhân để gửi ít quà vào Nam, để lâu sợ không dùng được, tiếc quá!

  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Số lượng bài hát được thu âm lớn hơn con số 1234 nhiều lắm!
    Cảm ơn Tuấn Vũ - Bờ rúc ni với những bài viết dài và tâm huyết, khi nào Đại Ka về nước thì tuyệt quá: Đại ka về Nam thì tôi theo vào Nam, đại ca ra Bắc thì tôi ở Bắc, đó là điều chắc chắn.

  6. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Cứ luyên thuyên trong Nam ngoài Bắc cái giề thế ? Đại ka thick đi cách HN 90km thôi, có lo được ko ?
  7. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Đây rồi:
    Kế Hoạch Đại Hội Tuấn Vũ lần thứ 12 các tỉnh phía Bắc
    Sáng nay cafe với anh em Đế Chế, nhiều anh em đã thống nhất rằng Đại Hội 12 tới đây sẽ không tổ chức ở Hà Nội và giao cho tôi lên chương trình dã ngoại (dự kiến đi Hoa Lư - Tam Cốc). Tôi xin phác thảo chương trình như sau:
    Lịch trình: (Khởi hành 8h sáng & kết thúc 6h chiều)
    Sáng: 8h khởi hành đi Ninh Bình bằng xe 16 chỗ (có thể là 30 chỗ tùy theo số lượng anh em đăng ký). Ngắm cảnh đồng quê dọc 2 ven đường. 9h30 tới cố đô Hoa Lư, thăm đền vua Đinh và vua Lê. 11h trưa Về nhà hàng nhậu thịt dê với rượu mang từ nhà đi. Anh em sẽ nhậu ở nhà hàng Thế Long (rất nổi tiếng ở khu du lịch Tam Cốc), chương trình nhậu này kéo dài khoảng 3 tiếng.
    Chiều: 2h anh em ta sẽ đi thuyền 2 tiếng dọc theo sông Hoàng Long thăm Tam Cốc (3 động) gồm: hang Cả, hang Hai và hang Ba. Chuyến đi thuyền này rất thú vị: 4 người ngồi 1 thuyền, 2 bên sông Hoàng Long là cánh đồng lúa xanh rất đẹp, cảnh thiên nhiên ở đây được mệnh danh là "Hạ Long trên cạn" với núi non hùng vĩ và nên thơ. Chụp ảnh ở đây thì tuyệt tác. Xuyên qua 3 động xong anh em ta quay thuyền lại bến Văn Lâm đi xe về Hà Nội. Chuyến tham quan kết thúc lúc 6h chiều.
    Nếu anh em còn sức thì chúng ta vào Ngõ Huyện karaoke tới khi rã rời thì thôi, xong ai về nhà nấy hoặc tụ tập đi ca 4 (ưu tiên đặc biệt cho caotuanvu và phe cánh nhà dê ).
    Chi phí ước tính là 180K/1 người
    bao gồm: Xe ôtô điều hoà, phí tham quan, vé thuyền, hướng dẫn viên (tôi tình nguyện làm HDV không công cho anh em ). Lưu ý là anh em ta ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu.
    Đó, chương trình phác thảo là vậy. Nếu anh em không hứng thú thăm 2 đền vua Đinh và Lê ở Hoa Lư thì anh em ta có thêm hơn 1 tiếng nữa để nhậu. Tùy theo tình hình lúc ấy mà tiến hành. Anh em nào tham gia hoặc có ý kiến gì khác thì xin cho ý kiến ngay. Chốt hạ trước ngày 9/9/2007 để tôi điều chỉnh lại chương trình cho phù hợp. Có 2 vấn đề xin anh em đặc biệt lưu ý:
    1. Vì là kế hoạch đi khá xa nên anh em nào tham gia thì vui lòng góp "bạc trắng lửa hồng" trước khi đi (vào sáng 9/9/2007).
    2. Anh em nghiêm túc cho ý kiến bàn luận chốt ngày tổ chức Đại Hội, hoặc ngày 15/9 (thứ 7) hoặc 16/9 (Chủ nhật), xin cho ý kiến trước ngày 9/9/2007. Cá nhân tôi tán thành tổ chức vào thứ 7 ngày 15/9/2007.
    Có các anh em sau đây đã chắc chắn tham gia, anh em nào chưa có tên xin tự động ghi danh nhé:
    1. Thanh_Co1972
    2. TV_Fan
    3. Doll_Soul
    4. TV_Phoneix
    5. Masterall1211
    6. Tlangtu78
    7. Ttuaann
    9. Hau_Jimmi_191
    ......
    Mọi chi tiết xin liên lạc với tôi theo số 098 334 1211 (Đức) hoặc qua YM: masterall1211.

    Được masterall1211 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 02/09/2007
  8. Xeng_02

    Xeng_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ, tham gia với nào...
    Được xeng_02 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 02/09/2007
  9. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ===> Kế hoạch có thay đổi chút xíu, có lẽ sáng mùng 7/9/2007 "Người truyền giáo" mới ghé thăm đất Sài Gòn ! Dự tính sẽ "vui say" với anh em vào 2 ngày 8,9/9/2007 ( thứ 7 và Chủ Nhật ).Dạo này anh em từ Bắc vào giao lưu nhiều quá, cảm động quá, chỉ sợ có điều sơ suất ! thất lễ
    * To Masterall : biết chơi bài binh không, binh có nhiều cách mà ! Không thì thua cháy túi đấy ! Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta....
    Hôm nay cả nhà đi chơi lễ hay sao ấy ! Vắng quá
  10. nghientuanvu

    nghientuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy.CHuyển đi Đại Lải nha đại ka

Chia sẻ trang này